BlueDiamond
Well-Known Member
Con lậy má! Má biết vậy mà cứ đi nhận chị em họ hàng với bọn tổ lái làm gì!Chúc mừng em đã tìm ra con đường đúng.
Nếu bằng sự tử tế mà không cảm động được trời đất thì những mưu mô kia chỉ tổ rước họa vào thân thôi.
Con lậy má! Má biết vậy mà cứ đi nhận chị em họ hàng với bọn tổ lái làm gì!Chúc mừng em đã tìm ra con đường đúng.
Nếu bằng sự tử tế mà không cảm động được trời đất thì những mưu mô kia chỉ tổ rước họa vào thân thôi.
Lại giống những người ném đá Chúa vì bạn bè với quân thu thuế hả?Con lậy má! Má biết vậy mà cứ đi nhận chị em họ hàng với bọn tổ lái làm gì!![]()
Oạch, hôm nay 8/3 mà anh Blue...Con lậy má! Má biết vậy mà cứ đi nhận chị em họ hàng với bọn tổ lái làm gì!![]()
Lại giống những người ném đá Chúa vì bạn bè với quân thu thuế hả?![]()
Ở Việt nam ko nên có ngày mùng 8/3 vì đã quá bình đẳng, nơi mà đã có những người phụ nữ chém gió ko biết mệt mỏi, chém hăng đến nỗi ko biết mình chém cả vào chân mình!Oạch, hôm nay 8/3 mà anh Blue...
Quẻ thần tài của anh lại sâu diễn kìa... cho em ké một tẹo vía son nha anh! Lỡ mà tàu đắm, là do em đen thôi... anh cố đừng mắng em nhoa anh!![]()
Táo ca dạo này khỏe chớ chú. Gửi lời hỏi thăm nhe.
Chời ơi... chị có biết con đường em chọn đâu mà...
Em chọn theo anh Táo cơ, đấy là con đường em theo... nhưng mà theo rồi thì không được phép chém ró.
Chém ró mấy cái món Quẻ bám đuôi hay hơn!
Chị làm em buồn 1 giây, vì chả hiểu gì em về vụ chém ró, người hiểu nhất thì mắc võng trên cây dừa... em thấy cô đơn và lạnh lẽo...![]()
Em bái phục anh Blue luôn... anh tả người mà làm em phun cả ... vào màn hình laptopỞ Việt nam ko nên có ngày mùng 8/3 vì đã quá bình đẳng, nơi mà đã có những người phụ nữ chém gió ko biết mệt mỏi, chém hăng đến nỗi ko biết mình chém cả vào chân mình!![]()
ko sợ zớt lắm bác vì lấp gap ổnCác thầy cho hỏi là hôm nay con SZL có đẹp không ợ![]()
ảnh lặn lâu rồi thiền sư ơi, đi không lời từ giã... nhớ lắm mà không biết làm sao... em đành chờ Duyên vậy!Táo ca dạo này khỏe chớ chú. Gửi lời hỏi thăm nhe.
@BlueDiamond lại chẳng hiểu mình nói gì rồi.Ở Việt nam ko nên có ngày mùng 8/3 vì đã quá bình đẳng, nơi mà đã có những người phụ nữ chém gió ko biết mệt mỏi, chém hăng đến nỗi ko biết mình chém cả vào chân mình!![]()
Thiền Quán.ảnh lặn lâu rồi thiền sư ơi, đi không lời từ giã... nhớ lắm mà không biết làm sao... em đành chờ Duyên vậy!![]()
Inbox còn không hiện nữa là... Thiền Quán thì em không dám ghé qua, lần nào ghé qua cũng bị mang tiếng đốt chùa... mặc dầu, em toàn nói đúng những điều em đang nghĩ...Thiền Quán.
Chờ BO là múc, nếu khoẻ thật sự... chờ Buy on dip thì xa vời lắm chị ơi... Cặp HBC với VPH cách đánh na ná nhau, em mới dám nhận lời tư vấn...HBC có thể sẽ đi vào điều chỉnh thật. Chờ mua ở giá bao nhiêu thì phù hợp đây ta?
Vậy em cắt nhé, ATC phi luôn... trao đổi tí thông tin thôi ạ. Vẫn không chê em nó 1 lời!Chị còn tiền mà.