thietkieutam
Well-Known Member
Tui là tiều phu đốn củi mà hiiiiiiiiiHihi, em cũng định hỏi bác Thiết vài ý nữa cho rõ, nhưng lại sợ "bị chém" như bác Táo. :D:D:D
Nếu có ý hay cứ tự nhiên TKS, chứ để rành như thế lão Tom mất công suy nghĩ :D:D:D
Tui là tiều phu đốn củi mà hiiiiiiiiiHihi, em cũng định hỏi bác Thiết vài ý nữa cho rõ, nhưng lại sợ "bị chém" như bác Táo. :D:D:D
Thực ra câu trả lời ngay câu hỏi, theo pháp thì gọi là "tha tâm thông", tất nhiên tâm Phật sẽ dễ tâm thông hơn tâm lão Tom hiiiii muốn biết ông nào trong tâm có Phật tánh mạnh, đòi hỏi máy dò đài phải mạnh, tức là cụ phải có Phật tánh mạnh :D:D:DÔng thì luyện tâm không ngừng, ông thì đi làm từ thiện, ông thì lặng lẻ ngắm mây bay. Làm sao biết ông nào trong tâm có Phật vậy bác Thiết? :emoticon-00138-thinking:
Vậy Lê Văn Luyện trong tâm cũng có Phật rồi. Các thiền sư và sát thủ có cùng một cái tâm? :emoticon-00138-thinking::emoticon-00138-thinking::emoticon-00138-thinking:
em nghĩ, đây là các bước tiến triển thì đúng hơn, tức là nó là 1 tiến trình, phải luyện tâm để thấy cái tĩnh lặng của tự nhiên của vô thường, thấy cái sự vô thường sẽ phát tâm từ thiện.Ông thì luyện tâm không ngừng, ông thì đi làm từ thiện, ông thì lặng lẻ ngắm mây bay. Làm sao biết ông nào trong tâm có Phật vậy bác Thiết? :emoticon-00138-thinking:
Vâng, vậy em cứ tránh cái rìu của cụ cho nó ...yên tâm. :DTui là tiều phu đốn củi mà hiiiiiiiii
Nếu có ý hay cứ tự nhiên TKS, chứ để rành như thế lão Tom mất công suy nghĩ :D:D:D
Giải thích như Bon thế này dễ hiểu hơn cả. Còn cụ Thiết "hàn lâm" hơn và đạo hạnh hơn, em để dành ...cụ Tom. :Dđúng vậy! chúng nhân được gọi là con người, bởi trong mỗi chúng ta đều có 2 phần con và phần người trong một bản thể. Thiền sư và sát thủ cũng là con người, chỉ khác Thiền sư nuôi dưỡng phần người còn sát thủ nuôi dưỡng phần con và bỏ đói phần người.
Hehe, thiền sư và sát thủ. Hay theo đạo giới gọi mà phật/ ma. Thực ra giữa phật và ma nó chỉ cách nhau 1 ranh giới rất mỏng manh dễ vỡ. Nhưng em thường nghe nói là muốn tu đạo theo phật thì phải đạt được tứ đại giai không, rồi không tham, không sân, ko si... liệu có hẳn như vậy? Ngay như tu thành phật tổ cũng vẫn còn muốn nắm thiên hạ trong tay. Ví như tôn ngộ không nghịch/ ngược ý mình thì nhốt lại để cải tạo, rồi đeo cho vòng kim cô để buộc phải thuần phục. Cụ nào giải dùm em quả thắc mắc này với. hơ hơđúng vậy! chúng nhân được gọi là con người, bởi trong mỗi chúng ta đều có 2 phần con và phần người trong một bản thể. Thiền sư và sát thủ cũng là con người, chỉ khác Thiền sư nuôi dưỡng phần người còn sát thủ nuôi dưỡng phần con và bỏ đói phần người.
Hehe, thiền sư và sát thủ. Hay theo đạo giới gọi mà phật/ ma. Thực ra giữa phật và ma nó chỉ cách nhau 1 ranh giới rất mỏng manh dễ vỡ. Nhưng em thường nghe nói là muốn tu đạo theo phật thì phải đạt được tứ đại giai không, rồi không tham, không sân, ko si... liệu có hẳn như vậy? Ngay như tu thành phật tổ cũng vẫn còn muốn nắm thiên hạ trong tay. Ví như tôn ngộ không nghịch/ ngược ý mình thì nhốt lại để cải tạo, rồi đeo cho vòng kim cô để buộc phải thuần phục. Cụ nào giải dùm em quả thắc mắc này với. hơ hơ
Thế nào là được giải thoát? Tại sao phải giải thoát? Giải thoát để làm gì?hì..hì...
em hỏi bác điều này, trong tây du ký, tại sao cùng 5 ông đi thỉnh kinh thì mỗi ông lại bị dụ mỗi kiểu khác nhau?
btw, theo cách hiểu của em về Phật đạo, thì phủ định tính nhị nguyên, nghĩa là ko có tốt hay xấu....
Phật là ng đã đạt dc giải thoát, Phật tánh là những đức tính, yếu tố, tố chất có thể đạt dc giải thoát như Phật ở trong mỗi con người....
hì...Thế nào là được giải thoát? Tại sao phải giải thoát? Giải thoát để làm gì?
Kính thỉnh sư cô sư thầy kiến giải
Song ma khong vui ... khong buon... co khac nao vo cam :)hì...
giải thoát, hiểu theo nghĩa thông thường, đó là giải phóng tâm của bạn khỏi vỏ bọc của thân xác và khỏi vòng quay của trần giới.
hay nói 1 cách gần gũi và gói gọn hơn, là bạn đc giải phóng khỏi thế giới của niềm vui & nỗi buồn, bạn ko cần phải đi tìm niềm vui nào lấp vào khoảng trống trong tâm hồn của bạn, để rồi sau đó nhận ra rằng, niềm vui ấy cũng chỉ tạm bợ, và bạn lại cần đi tìm niềm vui khác thay thế cho cái đã từng là niềm an ủi trc đây....
:)
Hehe, thiền sư và sát thủ. Hay theo đạo giới gọi mà phật/ ma. Thực ra giữa phật và ma nó chỉ cách nhau 1 ranh giới rất mỏng manh dễ vỡ. Nhưng em thường nghe nói là muốn tu đạo theo phật thì phải đạt được tứ đại giai không, rồi không tham, không sân, ko si... liệu có hẳn như vậy? Ngay như tu thành phật tổ cũng vẫn còn muốn nắm thiên hạ trong tay. Ví như tôn ngộ không nghịch/ ngược ý mình thì nhốt lại để cải tạo, rồi đeo cho vòng kim cô để buộc phải thuần phục. Cụ nào giải dùm em quả thắc mắc này với. hơ hơ
Hihhi, khi đã giác ngộ thì sẽ chắc chắn đã giải thoát và không còn vướng trong cái "vòng xoáy của nhị nguyênxoay: vui -buồn, sướng khổ, ..." mà là đạt tới sự AN LẠC trong tâm. Đó là nói đến thời hiện tại, chứ chưa nói đến tương lại không còn phải luân hồi trong các cõi và cảnh giới để thọ khổ nữa.Song ma khong vui ... khong buon... co khac nao vo cam :)
Tam la gi ? Tai sao tam lai dinh den body ?
TKS!Hehe, thiền sư và sát thủ. Hay theo đạo giới gọi mà phật/ ma. Thực ra giữa phật và ma nó chỉ cách nhau 1 ranh giới rất mỏng manh dễ vỡ. Nhưng em thường nghe nói là muốn tu đạo theo phật thì phải đạt được tứ đại giai không, rồi không tham, không sân, ko si... liệu có hẳn như vậy? Ngay như tu thành phật tổ cũng vẫn còn muốn nắm thiên hạ trong tay. Ví như tôn ngộ không nghịch/ ngược ý mình thì nhốt lại để cải tạo, rồi đeo cho vòng kim cô để buộc phải thuần phục. Cụ nào giải dùm em quả thắc mắc này với. hơ hơ
Japan lão thiền sư quả là xuất thủ quá cao!Song ma khong vui ... khong buon... co khac nao vo cam :)
Đó là hậu quả của nhiều đời..mê lầm nên nó dính với body, còn nó là gì? xin cụ lấy nó ra cho AE coi :D:D:DTam la gi ? Tai sao tam lai dinh den body ?
Lâu lâu tung 1 chưởng cũng tung tóe hiiiiiiiThế nào là được giải thoát? Tại sao phải giải thoát? Giải thoát để làm gì?
Kính thỉnh sư cô sư thầy kiến giải
câu hỏi rất hay, sẽ đưa ta đến 1 câu hỏi khác, nếu tâm không dính vào thân vậy sao tâm lại có trong thân? :)Song ma khong vui ... khong buon... co khac nao vo cam :)
Tam la gi ? Tai sao tam lai dinh den body ?
hình như là còn câu kết:Ðạo cao nhất xích,
Ma cao nhất trượng.
Ðạo cao nhất trượng,
Ma tại đầu thượng