VC-Thiền quán

Tịnh khẩu...

Hương hoa khắp mọi miền....

thiên hạ thái bình...tĩnh sinh âm....ma quỷ (*tâm) trỗi dậy. đây việc của nhà bác LIu nè, là trừ ma diệt yêu đây hiiiiiiiiiiiiiii (*không hiểu mấy bác cop ở đấy làm gì nhỉ ??? khác nào cổ suý cho mê tín tà thần, trong khi các trỗ chánh đạo thì xua đuổi)
http://www.youtube.com/watch?v=iZODcoJeUwA
ran45kg2013_zps6647a218.jpg
 
Last edited by a moderator:
thiên hạ thái bình...tĩnh sinh âm....ma quỷ (*tâm) trỗi dậy. đây việc của nhà bác LIu nè, là trừ ma diệt yêu đây hiiiiiiiiiiiiiii (*không hiểu mấy bác cop ở đấy làm gì nhỉ ??? khác nào cổ suý cho mê tín tà thần, trong khi các trỗ chánh đạo thì xua đuổi)

Liu sứ giả treo biển tịnh khẩu lão léo nhéo gì thế

Chánh với tà là 2 mặt của 1 đồng tiền, làm gì có chuyện mặt này xua đuổi mặt kia chỉ có đạo sĩ mới xua đuổi lung tung thôi :))
 
Bí mật của trò chơi chứng thối là ngồi im. Lên ngồi im, xuống ngồi im, nhì nhằng cũng ngồi im ...

Cái khó chỉ là xoay mặt về hướng nào mà ngồi thôi :))
 
Lâu lâu ghé lại, quán ta lại đông vui đáo để. Tưởng góc quán lặng lẽ, mà cũng lắm hỉ nộ ái ố ra phết, chưa kể vài chỗ nhuốm bụi phong tình thì phải.
 
:)........hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Notthing....W&T for.......
 
Last edited by a moderator:
Lâu lâu ghé lại, quán ta lại đông vui đáo để. Tưởng góc quán lặng lẽ, mà cũng lắm hỉ nộ ái ố ra phết, chưa kể vài chỗ nhuốm bụi phong tình thì phải.
Khứa khứa, cụ này chấp quá. Cụ mà thấy tượng/tranh về Hoan lạc Phật thì chắc sẽ nhảy tưng lên. Và nếu cụ mà chứng kiến cảnh cộng tu của một số dòng thuộc Mật tông Bắc phái (Bắc đây có nghĩa là Bắc Ấn độ) thì cụ chắc sẽ không còn tí nào thiện cảm với Mật tông nữa. Chỉ riêng pháp khí dùng trong trì chú của Mật tông bắc phái, cũng sẽ làm nhiều cụ sốc, vì có cái tương trưng cho dương/nam như kim cương trủy, có cái tượng trưng cho âm/nữ như quả chuông và khi thực hiện nghi lễ, người ta phải gõ hai cái đó vào nhau.

Và rồi cụ sẽ càng sốc khi được biết bí mật của tính không hay còn gọi là vũ trụ nhất nguyên (không phân chia, không xung đột), là cái bao bọc nhưng cũng là cái bên trong và lấp đầy vũ trụ nhị nguyên (chia âm dương, phát triển nhờ xung đột-mâu thuẫn). Đó là lý do để giác ngộ trước hết phải phá chấp... Khứa khứa
 
Last edited by a moderator:
Lâu lâu ghé lại, quán ta lại đông vui đáo để. Tưởng góc quán lặng lẽ, mà cũng lắm hỉ nộ ái ố ra phết, chưa kể vài chỗ nhuốm bụi phong tình thì phải.

Không bụi mới là cái bụi mệt mỏi nhất đấy cụ. Mà là cụ comment hay cụ complain đấy :D

Welcome back. Lại sắp có đấm đá rồi ...
 
HinhPhatThichCa41_jpg.jpg

Khứa khứa, cụ này chấp quá. Cụ mà thấy ...về Hoan lạc Phật thì chắc sẽ nhảy tưng lên. Và nếu cụ mà chứng kiến cảnh cộng tu của một số dòng thuộc Mật tông Bắc phái (Bắc đây có nghĩa là Bắc Ấn độ) thì cụ chắc sẽ không còn tí nào thiện cảm với Mật tông nữa. Chỉ riêng pháp khí dùng trong trì chú của Mật tông bắc phái, cũng sẽ làm nhiều cụ sốc, vì có cái tương trưng cho dương/nam như kim cương trủy, có cái tượng trưng cho âm/nữ như quả chuông và khi thực hiện nghi lễ, người ta phải gõ hai cái đó vào nhau.

Và rồi cụ sẽ càng sốc khi được biết bí mật của tính không hay còn gọi là vũ trụ nhất nguyên (không phân chia, không xung đột), là cái bao bọc nhưng cũng là cái bên trong và lấp đầy vũ trụ nhị nguyên (chia âm dương, phát triển nhờ xung đột-mâu thuẫn). Đó là lý do để giác ngộ trước hết phải phá chấp... Khứa khứa

KHà aaaa!

Câu hỏi vì sao phật giáo "đông thổ" ngày một mạnh hơn ...đó là minh chứng, con đường (*trong 84000 con đường) "thanh tịnh thiền mật" là chuẩn nhất. bởi đạt đến đẳng cấp đi qua tam giới đạt kim cương tâm ...thì tình hình hiện nay số người có thể thực hiện ....rất ít

Mật tông....vốn đã ghi rõ, ngày nay loại truyền từa lưa ra đời......kết quả ..thì người thường không thể phân biệt...đâu là tu đâu là ....đại gia hiiiiiiiiiiiiiii

Thế gian
Thành tại Pháp, hoại tại Pháp
Phật chuỳnh tinh thông


hà aaaaaaaaaa
 
Last edited by a moderator:
Back
Top