VC-Thiền quán

Thiet lão đang xung đột nội tâm để tìm đường đi....:)

Thông cảm thôi....hỉ xả, buông chấp cho lão...:))
 
HinhPhatThichCa41_jpg.jpg



KHà aaaa!

Câu hỏi vì sao phật giáo "đông thổ" ngày một mạnh hơn ...đó là minh chứng, con đường (*trong 84000 con đường) "thanh tịnh thiền mật" là chuẩn nhất. bởi đạt đến đẳng cấp đi qua tam giới đạt kim cương tâm ...thì tình hình hiện nay số người có thể thực hiện ....rất ít

Mật tông....vốn đã ghi rõ, ngày nay loại truyền từa lưa ra đời......kết quả ..thì người thường không thể phân biệt...đâu là tu đâu là ....đại gia hiiiiiiiiiiiiiii

Thế gian
Thành tại Pháp, hoại tại Pháp
Phật chuỳnh tinh thông


hà aaaaaaaaaa

Mật giáo không giống môn kim cương đao của lão hỉ.......:))

Chẳng có chiêu thức rõ ràng để lão đấm đá nhể......>:/

...................:D
 
Mật giáo không giống môn kim cương đao của lão hỉ.......:))

Chẳng có chiêu thức rõ ràng để lão đấm đá nhể......>:/

...................:D

Lại phân biệt nam bắc tây đông...hiiiiiiiiiiiiii

Mật của lão (*truyền ở mức như VN) còn dễ ăn...ngọt, chứ món "nước cam" của lão Tom....khí cả đời....không hỉu hiiiiiiiiiiiiiii:D:D:D
 
Ok vậy đổi lại, tất cả là do người chứ không phải do pháp lão hỉ? nghe thế có hài lòng không :D

chứng xanh lại rùi phỏng hiiiiiiiiii

NB: hôm rùi nhờ bác vàng mà ôn lại bài bản ngã, vì bản ngã con người chứa 50% tham sân si....nếu chưa trồng được "bồ đề tâm" mà đã thả chim, thú vô mùng....ơ thế thì nhập ma đạo. Pháp vẫn thế...nhưng bất thành là vì sai trình tự...xin hỏi tại ai??? :D:D:D
 
Hết sức thông cảm ...

Xong vụ tịnh khẩu này chắc lão Thiết khổ với sứ giả đây he he

HOa nở hoa tàn
bốn mùa nhìn nhau?
làm "đau" lòng nhau


NB: đời như bóng chim cửa sổ, thay vì nhìn nhau (*im lặng) chi bằng vác dao choảng nhau cho đời nó...đau hiiiiiiiiiiiiiii
 
Thơ 9 cu Quán Thiền.

Chứng kia vỏ đỏ xanh lòng.
Làm cho khối bác chẳng đong được gì.
.............
Ngồi buồn mà khóc tỉ ti.
Chứng ơi, chứng hỡi mày đi đường nào
....:))

Lão Thiet phân trần với răng thâm....:)
 
Thơ 9 cu Quán Thiền.

Chứng kia vỏ đỏ xanh lòng.
Làm cho khối bác chẳng đong được gì.
.............
Ngồi buồn mà khóc tỉ ti.
Chứng ơi, chứng hỡi mày đi đường nào
....:))

Lão Thiet phân trần với răng thâm....:)

Lựu xanh đỏ
đầu giờ Liu lao vào
cuối giờ Liu thụt ra


truyện : đời hoa mai tịch tà đệ nhất kiếm hiiiiiiiiiiiiii

Chuyển mùa hoa lựu ..lập loè đâm bông...lúc xanh lúc đỏ...LIu bắt đóm đóm....đầu giờ múc, hốt....cuối giờ ...cut, thoát ... đêm về...buốt, rát hiiiiiiiiiiiiiiiiii
 
Last edited by a moderator:
Thơ 9 cu Quán Thiền.

Chứng kia vỏ đỏ xanh lòng.
Làm cho khối bác chẳng đong được gì.
.............
Ngồi buồn mà khóc tỉ ti.
Chứng ơi, chứng hỡi mày đi đường nào
....:))

Lão Thiet phân trần với răng thâm....:)

Lão dùng thiên nhãn....nhòm coi, dạo này Tom...tụt áp quá.....hay là vì câu "vô thường cả thui" ....mà chẳng còn tí da hiiiiiiiiiiiiiiiii
 
chứng xanh lại rùi phỏng hiiiiiiiiii

NB: hôm rùi nhờ bác vàng mà ôn lại bài bản ngã, vì bản ngã con người chứa 50% tham sân si....nếu chưa trồng được "bồ đề tâm" mà đã thả chim, thú vô mùng....ơ thế thì nhập ma đạo. Pháp vẫn thế...nhưng bất thành là vì sai trình tự...xin hỏi tại ai??? :D:D:D

Thí chủ muốn thành cái gì mà kêu ca ỏm tỏi về bất thành thế :D
 
Lão dùng thiên nhãn....nhòm coi, dạo này Tom...tụt áp quá.....hay là vì câu "vô thường cả thui" ....mà chẳng còn tí da hiiiiiiiiiiiiiiiii

Xuất chiêu thấy đòn vào khoảng không rồi kêu người ta tụt áp, cái đó kêu là võ mồm :))
 
Back
Top