VC-Thiền quán

.

MÃI GỌI TÊN EM

Mãi gọi…
K-now ơi ! K-now !

Em đang thiền nơi đâu
Chiều nay, sao không tới
Quán thiền xưa vẫn đợi
Thả hồn đi tìm nhau.

K-now ơi ! K-now...!


WW-06.2012
 
Last edited by a moderator:
.

MÃI GỌI TÊN EM

Mãi gọi…
K-now ơi ! K-now !

Em đang thiền nơi đâu
Chiều nay, sao không tới
Quán thiền xưa vẫn đợi
Thả hồn đi tìm nhau.

K-now ơi ! K-now...!


WW-06.2012

tình sâu nghĩa nặng?
 
Last edited by a moderator:
phạm quy, không được nhắc chính xác từ bốn mùa hiiiiiiiii

Đầu tường hoa lựu nở
tây lông, tay to đang xanh mặt
Ở đó mà nhởn nhơ

hiiiiiiiiiiiii

Đã là quán thiền thì hỉ xả tí, cụ soi ghê quá :))

PS: mà em chẳng hiểu em phạm quy thế nào cụ nhắc mãi? luật 2 cu nó thế à?
 
Đã là quán thiền thì hỉ xả tí, cụ soi ghê quá :))

PS: mà em chẳng hiểu em phạm quy thế nào cụ nhắc mãi? luật 2 cu nó thế à?

KHông dễ đâu cụ, luật như sau:

+ 03 câu, tối đa 17 từ, trong đó câu 1,3 tối đa 5 từ, câu hai tối đa 7 từ
+ câu 1: anh phải nói một biến cố nào đó anh ngộ thấy, trong 4 mùa, nhưng không được nhắc 4 từ mùa chính xác
+ câu 2: phải diễn tả một hành động xảy ra trong mùa đó
+ câu 3: phải diễn tả một hành động khác trong mùa đó

Tóm lại đây là thơ thiền, dạy cho môn đồ trí tưởng bở (*tưởng tượng) về sự cảm nhận thế giới quanh ta hiện hữu một cách chân thật
Có lẽ đám đệ tử japan này bị vấn đề ngược chúng ta là trí tưởng bở quá nhiều..đúng là đệ tử trạng quỳnh. còn đám japan kia là nông dân...bị chứng sơ cứng tâm hồn, chứng này còn khó chữa hơn chứng của chúng ta. thế giới quan hạn hẹp: ngô, khoai, ...hiiiiii (*nói tục là định trong tăm tối cũng khó chứng đắc, con thuyền không chạy về phía chân thiện mỹ, bị trụ lại làm người nông dân như thía 3-4000 năm)

Đại loại là nói gì nghe đấy, sẽ rất khó hành quán tưởng.....hiiiiiiiiiiiiiii
vậy nên thơ là mộng, thơ 2 cu...giúp chữa chứng bệnh đó của Japan mans
 
Nắng cháy.

Em trải vàng hồn anh vất vưởng.

Đã yêu.

Giám khảo Đồi ngô vào chấm đi nào.~o)
 
Thơ 2 cu của cụ thiet đây.

Hồn lạnh.
Anh buồn lang thang trên lối về.

Chứng xanh.

HỒn lạnh .......không đạt, vì lúc này mùa hoa phượng đỏ, chứng đỏ...mà sao tâm Tom giá băng
không đạt, cao đồ mà vậy : 5.9 điểm khứa khứa .......
 
HỒn lạnh .......không đạt, vì lúc này mùa hoa phượng đỏ, chứng đỏ...mà sao tâm Tom giá băng
không đạt, cao đồ mà vậy : 5.9 điểm khứa khứa .......

Đã là thơ hai cu... về việt nam sợ không đủ cơ sở.... hay ta cứ cải biên thành 9 cu đi cho máu. Nghệ thuật là phải sáng tạo, chông bó cứng phanh ABS...ke....ke

Ví dụ mở rộng thêm đề tài: Yêu, nghét, tĩnh, động, mây gió, trăng hoa....thay vì chỉ có 4 mùa, đề tài sẽ xớm bị cạn. không tốt

Thiet chưởng môn cứng quá....gãy đấy.8-}
 
Last edited by a moderator:
Mây xám.

Khiến nắng vàng phiêu dạt nơi đâu.

Miss you.

Tomcat.

Sờ râu, liếm mép nhớ bé Know.

Tê tái.

Lão thiêt.

Phi thân lên chém cùng mây gió.

Khó đỡ.

Liu gia.

Hăng hái tuốt kiếm hoa trắng xóa.

Hư không.

Vắng lạnh.

Anh hùng mỹ nữ hẹn ngày tao ngộ.

Quán thiền.
 
Last edited by a moderator:
Đã là thơ hai cu... về việt nam sợ không đủ cơ sở.... hay ta cứ cải biên thành 9 cu đi cho máu. Nghệ thuật là phải sáng tạo, chông bó cứng phanh ABS...ke....ke

Ví dụ mở rộng thêm đề tài: Yêu, nghét, tĩnh, động, mây gió, trăng hoa....thay vì chỉ có 4 mùa, đề tài sẽ xớm bị cạn. không tốt

Thiet chưởng môn cứng quá....gãy đấy.8-}

Sư phụ!........bái phục

tôi đã phân tích ở trên là chúng ta thuộc tầng lớp học nhiều (*trí ngủ) vốn đã loạn tưởng, người ta áp cho nông dân cũng chỉ 4 đề tài, bác đòi 9 cho trí ngủ....mà toàn đề tài "dâm dục vọng tưởng" ...e tẩu hoả nhập ma

thiện tài thiện tài!
 
bác dùng câu từ đông, tây kết hợp thế, như khoai tây, khoai lang trộn vào nhau

e vừa thấy bác Liu post kiss cơ mà
 
Sư phụ!........bái phục

tôi đã phân tích ở trên là chúng ta thuộc tầng lớp học nhiều (*trí ngủ) vốn đã loạn tưởng, người ta áp cho nông dân cũng chỉ 4 đề tài, bác đòi 9 cho trí ngủ....mà toàn đề tài "dâm dục vọng tưởng" ...e tẩu hoả nhập ma

thiện tài thiện tài!

Bố khỉ... động tí ông bảo tôi lày, lọ, chai. Phải cho loạn tưởng mới định được tâm chớ, mới cần đến thiền... Ông kém quá đấy...ke...ke. Quán mà chỉ có nóng, lạnh... thì ông cần gì phải định... thà rằng cứ để củ khoai trước mặt mà quán cho rồi....ke...e. Còn gọi gì là mầu sắc thiền quán nữa.

Thôi ông thấy thơ 2 cu của ông ngon và phù hợp với nông dân. Ông tự đi làm 1 mình đi cho nó chuẩn...Tôi biến.

Mình là dân học nhiều chẳng lẽ lấy thơ nông dân áp vào... quá máy móc và cũng rất nông dân....chán.
 
Last edited by a moderator:
Bố khỉ... động tí ông bảo tôi lày, lọ, chai. Phải cho loạn tưởng mới định được tâm chớ, mới cần đến thiền... Ông kém quá đấy...ke...ke. Quán mà chỉ có nóng, lạnh... thì ông cần gì phải định... thà rằng cứ để củ khoai trước mặt mà quán cho rồi....ke...e. Còn gọi gì là mầu sắc thiền quán nữa.

Thôi ông thấy thơ 2 cu của ông ngon và phù hợp với nông dân. Ông tự đi làm 1 mình đi cho nó chuẩn...Tôi biến.

KHứa khứa!
nổi lạnh rồi à

Nắng thuỷ tinh
Liu răng run run tâm đá băng
chứng thúi


tuỳ thui, thiền có nhiều đường, bao gồm cả đường ...thiền là như ly nước cam để nâu nó trong (*nhưng mà cam của bác là loại soda sủi không biết bao giờ mới trong)...như củ khoai để nâu kiến nó cũng sực hết ....(**nhưng mà khoai của bác là loại tẩm đường ướp xác...không biết kiến nó có sực không) hiiiiiiiiiiiiiiiiiii
 
hai câu sau tham sân si quá nặng hiiiiiiiiii

Đã yêu... mà ông cho là sân si quá nặng....Yêu nắng, yêu gió...chứ yêu chó gì em....ông chẳng chịu thiền và quán tưởng gì, nó có cả nghĩa đen và bóng cụ ạ.

Pótay
 
Nắng thuỷ tinh
Liu răng run run tâm đá băng
chứng thúi


------------

Chứng thúi.
Thiet lão anh hùng lần, mò váy.

Cụt chym
.


Ha............a........a. Tôi thề đến gần chết cũng không làm thơ với ông nữa. Nông dân lắm. ke.....e.

J/k
 
Last edited by a moderator:
Đã yêu... mà ông cho là sân si quá nặng....Yêu nắng, yêu gió...chứ yêu chó gì em....ông chẳng chịu thiền và quán tưởng gì, nó có cả nghĩa đen và bóng cụ ạ.

Pótay

Good!
Mình chẳng phài làm gì
Liu tẩn Thiết cật lực
Yên ổn uống rượu được một lúc

Thế quái nào sứ giả thiền xong lại nóng thế nhể hè hè ...
 
Đã yêu... mà ông cho là sân si quá nặng....Yêu nắng, yêu gió...chứ yêu chó gì em....ông chẳng chịu thiền và quán tưởng gì, nó có cả nghĩa đen và bóng cụ ạ.

Pótay

khứa khứa ........
đâu phải chỉ yêu chó... là si (*xem trưởng lão vì si áo cà sa của đường tăng mà vong mạng, uổng công)
hồn anh vất vưởng....không phải là sân ? mụ cái đầu vì cái xxx của em nó rùi. sân đâu phải sân ...vàng,... mà sân cả cây si
hiiiiiiiiiiiiiiiii
 
Good!
Mình chẳng phài làm gì
Liu tẩn Thiết cật lực
Yên ổn uống rượu được một lúc

Thế quái nào sứ giả thiền xong lại nóng thế nhể hè hè ...

Chứng thúi.....tại nàng vni cả...ke...e.

Lão thiết là cứ phải mắng dập đầu ngay vì lão ta cứng đầu cứng cổ lắm... lúc nào cũng " thượng" lên...ha....a
 
Back
Top