VC-Thiền quán

Ông sai và thua rồi, cứ tưởng ông thông thiên văn, tường địa lý, giữa hiểu chị em..... ngày xưa từ thượng được coi là tính từ. Ngày nay, từ " Thượng" cũng được coi là động từ ..... Cứ tra từ điển Châu phi là rõ...ke...ke

Ông cứ hỏi ông trạng Quỳnh thì biết......không hỏi chính ông cũng được. Mà hỏi ông nào cũng biết.

Chúc ngủ ngon và ngẫm đi nhé.

Người ta gọi là cùn hé hé ...

Ok thượng là động từ, cần gì phải ngẫm. Theo thống kê nam giới 1 ngày quán từ này hình như nhiều bằng số cổ phiếu giao dịch trung bình trên sàn HAS :))

Cơ mà thượng sơn nó ở vị trí của bì bạch, vả lại thượng sơn nó không có âm thanh, hay sứ giả mượn âm thanh của tha nhân khi sứ giả ... thượng sơn, nếu nói vậy khả năng là được 9,5 :))
 
Người ta gọi là cùn hé hé ...

Ok thượng là động từ, cần gì phải ngẫm. Theo thống kê nam giới 1 ngày quán từ này hình như nhiều bằng số cổ phiếu giao dịch trung bình trên sàn HAS :))

Cơ mà thượng sơn nó ở vị trí của bì bạch, vả lại thượng sơn nó không có âm thanh, hay sứ giả mượn âm thanh của tha nhân khi sứ giả ... thượng sơn, nếu nói vậy khả năng là được 9,5 :))

Vế đối rất hoàn chỉnh... càng ngẫm càng hay.... ke..ke. Đối với vỗ bì bạch...không biết bác thía lào. Hay chưa từng.....
 
Có chút nhã hứng ghé qua xin đối nhé,

Can chi nhảy lách cách

Can = tâm can = thuộc lục phủ ngũ tạng = phần mềm
Chi = chân tay = thuộc phần khung sườn = phần cứng = xương

Lách = lá lách = thuộc can = thuộc lục phủ ngũ tạng = phần mềm
Cách = cốt = thuộc phần khung ngoài = phần cứng = xương (tiếng hán âm lá quách - chuyển hán việt là cách)

bì bạch đối với lách cách đều tượng thanh
Can - Chi đối với da cùng thuộc bộ phận cơ thể con người


Câu này chỉ đạt tầm toán học...hiiiiiiiiiiiii

"da trắng vỗ bì bạch" ngầm ý khoe mình đẹp, mỹ nhân. mặt khác cảnh báo pà đã phát hiện chú phạm tội "nam nữ thụ thụ ..." nên câu trên không đạt.
Vì vậy câu đối phải khen pà là mỹ nhân, và có thành ý ...khuân bả về, thì không mắc tội
 
Last edited by a moderator:
Câu này chỉ đạt tầm toán học...hiiiiiiiiiiiii

"da trắng vỗ bì bạch" ngầm ý khoe mình đẹp, mỹ nhân. mặt khác cảnh báo pà đã phát hiện chú phạm tội "nam nữ thụ thụ ..." nên câu trên không đạt.
Vì vậy câu đối phải khen pà là mỹ nhân, và có thành ý ...khuân bả về, thì không mắc tội

Lão trạng đó đúng là văn hay chữ tốt, bể sở kinh thi - giống tom cat. Gặp mỹ nữ đếch đối được.

Phải tớ lúc đó chẳng cần nói ma hành động ngay vì đã có ẩn ý rồi....thiet chưởng môn nhỉ. Tôm nghĩ đối xong tớ đã hành động xong rồi....ke...e. Mà ông tom lại nghĩ rất lâu....

Đá lão tôm phát....akay chưa?
 
Lão trạng đó đúng là văn hay chữ tốt, bể sở kinh thi - giống tom cat. Gặp mỹ nữ đếch đối được.

Phải tớ lúc đó chẳng cần nói ma hành động ngay vì đã có ẩn ý rồi....thiet chưởng môn nhỉ. Tôm nghĩ đối xong tớ đã hành động xong rồi....ke...e. Mà ông tom lại nghĩ rất lâu....

Đá lão tôm phát....akay chưa?

Kiểu trực chỉ nhân tâm của bác, trong trường hợp này dễ bóc lịch 10 năm, nếu pả don't like...hiiiiiiiiii

NB: lưu ý là cha pả chê lão "red bird" ...sau này thất truyền (*nhìn thấy khi lão neo cây hái ổi) hiiiiiii
 
Kiểu trực chỉ nhân tâm của bác, trong trường hợp này dễ bóc lịch 10 năm, nếu pả don't like...hiiiiiiiiii

NB: lưu ý là cha pả chê lão "red bird" ...sau này thất truyền (*nhìn thấy khi lão neo cây hái ổi) hiiiiiii

Hồi đó chưa có lịch như bi giờ, mà luật hình sự chưa có chế tài đó: Đọc kỹ từ thời luật Hồng đức đến giờ chưa có ai bị phạt tội sở hữu bằng mắt cả....ke....e
 
Câu này chỉ đạt tầm toán học...hiiiiiiiiiiiii

"da trắng vỗ bì bạch" ngầm ý khoe mình đẹp, mỹ nhân. mặt khác cảnh báo pà đã phát hiện chú phạm tội "nam nữ thụ thụ ..." nên câu trên không đạt.
Vì vậy câu đối phải khen pà là mỹ nhân, và có thành ý ...khuân bả về, thì không mắc tội

Bác thiết luận sâu thêm chút là tới:

Can = tâm = tim = tình cảm
Chi = thân = chân = "...."

Nhìn trộm con gái tắm, tâm các lão thiền sư đại sư lẫn đạo sĩ & võ sĩ đều.... động cả, "thân" thì khua lách cách loạn xạ. :))

Đối đúng cả về nghĩa bóng lẫn đen lun nhé. :))
 
Last edited by a moderator:
Hồi đó chưa có lịch như bi giờ, mà luật hình sự chưa có chế tài đó: Đọc kỹ từ thời luật Hồng đức đến giờ chưa có ai bị phạt tội sở hữu bằng mắt cả....ke....e

Vậy là lão ca toi rồi....nếu muốn về thời đó. bác quên câu gọt đầu bôi vôi à...chưa chồng mà chồng chửa...sẽ bị vậy. nhớ lại câu "phép vua thua lệ làng".....hiiiiiiiiiiiii
 
Bác thiết luận sâu thêm chút là tới:

Can = tâm = tim = tình cảm
Chi = thân = chân = "...."

Nhìn trộm con gái tắm, thân tâm các lão thiền sư đại sư lẫn đạo sĩ & võ sĩ đều.... động cả, khua lách cách loạn xạ. :))

Đối đúng cả về nghĩa bóng lẫn đen lun nhé. :))

Cô nương, có cái tĩnh nhưng cũng có cái động, tùy nội công cao thấp khác nhau.

Tạm tính bác thiet ghi điểm đợt này trước toomcat. Ai đời lại để phải gợi ý....bi giờ....ke...e

Phải tớ thì.....
 
Vậy là lão ca toi rồi....nếu muốn về thời đó. bác quên câu gọt đầu bôi vôi à...chưa chồng mà chồng chửa...sẽ bị vậy. nhớ lại câu "phép vua thua lệ làng".....hiiiiiiiiiiiii

Hồi đó chưa có phường để trình bày, cho lên chùa mà bắc đền nhé....ké...é.

Ông là ông bắt mổ lợn khao làng, còn được chén nữa.
 
Bác thiết luận sâu thêm chút là tới:

Can = tâm = tim = tình cảm
Chi = thân = chân = "...."

Nhìn trộm con gái tắm, tâm các lão thiền sư đại sư lẫn đạo sĩ & võ sĩ đều.... động cả, "thân" thì khua lách cách loạn xạ. :))

Đối đúng cả về nghĩa bóng lẫn đen lun nhé. :))

CHưa đạt đâu ...vì can làm sao có thể thành tâm được, ý bác là "câu ruột gan nhảy loạn?" ...chưa thể hiện thành ý, mà chỉ thú nhận tội "ăn trộm"........thực ra câu lão LIu thì ngược lại thể hiện mức "quá ngưỡng cho phép" .....nhưng còn hơn câu này, biết đâu lão thành công tới...đạt 9.5 điểm hiiiiiiiiii
 
Có chút nhã hứng ghé qua xin đối nhé,

Can chi nhảy lách cách

Can = tâm can = thuộc lục phủ ngũ tạng = phần mềm
Chi = chân tay = thuộc phần khung sườn = phần cứng = xương

Lách = lá lách = thuộc can = thuộc lục phủ ngũ tạng = phần mềm
Cách = cốt = thuộc phần khung ngoài = phần cứng = xương (tiếng hán âm lá quách - chuyển hán việt là cách)

bì bạch đối với lách cách đều tượng thanh
Can - Chi đối với da cùng thuộc bộ phận cơ thể con người

Câu này có vẻ ổn nhỉ ... chưa nghĩ ra cái gì để phản biện lại, tạm thời cho 9,5 :D
 
Lão trạng đó đúng là văn hay chữ tốt, bể sở kinh thi - giống tom cat. Gặp mỹ nữ đếch đối được.

Phải tớ lúc đó chẳng cần nói ma hành động ngay vì đã có ẩn ý rồi....thiet chưởng môn nhỉ. Tôm nghĩ đối xong tớ đã hành động xong rồi....ke...e. Mà ông tom lại nghĩ rất lâu....

Đá lão tôm phát....akay chưa?

Gặp mỹ nữ ai lại đi nghĩ đối với đáp, lúc đó ... chính tư duy lắm, không nghĩ lung tung đâu.

Không cay, cay chưa :D
 
CHưa đạt đâu ...vì can làm sao có thể thành tâm được, ý bác là "câu ruột gan nhảy loạn?" ...chưa thể hiện thành ý, mà chỉ thú nhận tội "ăn trộm"........thực ra câu lão LIu thì ngược lại thể hiện mức "quá ngưỡng cho phép" .....nhưng còn hơn câu này, biết đâu lão thành công tới...đạt 9.5 điểm hiiiiiiiiii

Đấy thiêt chưởng môn xem, đúng là anh em ta có gặp mỹ nữ cũng chỉ coi nhẹ như chuyện gió bay mây chạy mà thôi.

Nhưng có kẻ lại cấm khẩu.... chỉ dám ti hí nhìn. Gặp cái ngọng ngay....ke...ke. Thời, bị cấm đoán nhiều phụ nữ khổ ạnh là đàn ông thì cũng nên ra dáng quân tử chứ...

Đá phát nữa....
 
Bác thiết luận sâu thêm chút là tới:

Can = tâm = tim = tình cảm
Chi = thân = chân = "...."

Nhìn trộm con gái tắm, tâm các lão thiền sư đại sư lẫn đạo sĩ & võ sĩ đều.... động cả, "thân" thì khua lách cách loạn xạ. :))

Đối đúng cả về nghĩa bóng lẫn đen lun nhé. :))

Trời sinh đạo sĩ, sao lại còn sinh đàn bà :))
 
Câu này có vẻ ổn nhỉ ... chưa nghĩ ra cái gì để phản biện lại, tạm thời cho 9,5 :D

Còn tỉnh táo....cũng còn khả năng cầm bút chấm điểm....tạm được.

Chứng lại cá hồi.....
 
Last edited by a moderator:
Đấy thiêt chưởng môn xem, đúng là anh em ta có gặp mỹ nữ cũng chỉ coi nhẹ như chuyện gió bay mây chạy mà thôi.

Nhưng có kẻ lại cấm khẩu.... chỉ dám ti hí nhìn. Gặp cái ngọng ngay....ke...ke. Thời, bị cấm đoán nhiều phụ nữ khổ ạnh là đàn ông thì cũng nên ra dáng quân tử chứ...

Đá phát nữa....

Gặp mỹ nữ mà gió bay mây thoảng thì gọi là đạo sĩ, sao gọi là quân tử được hé hé ...
 
Gặp mỹ nữ mà gió bay mây thoảng thì gọi là đạo sĩ, sao gọi là quân tử được hé hé ...

Quân từ nhảy đi nhảy lại, đi học rồi mới thành đạo sĩ chớ...không lẽ sinh ra đã là đạo sĩ...

Ông tập trung chuyên môn làm thơ đi....kẻo lại đi mất. Lần này không uống rượu nữa nhé, hay làm tí đập đá cho nó phiêu....ke...e.
 
Đấy thiêt chưởng môn xem, đúng là anh em ta có gặp mỹ nữ cũng chỉ coi nhẹ như chuyện gió bay mây chạy mà thôi.

Nhưng có kẻ lại cấm khẩu.... chỉ dám ti hí nhìn. Gặp cái ngọng ngay....ke...ke. Thời, bị cấm đoán nhiều phụ nữ khổ ạnh là đàn ông thì cũng nên ra dáng quân tử chứ...

Đá phát nữa....

"....tại sao yêu nhau không đến được với nhau....."

Nó là câu đáp số chung...kể cả Trạng quỳnh, bởi đàn ông là lý trí, nên khi tình cảm dâng trào thì nó không quen, sốc....can chi lách cách OK....và nhìn người yêu đi lấy chồng.......

Lão tom hình như cũng vậy, người đi...hồn anh mất...anh hát bài "kiếp đỏ đen:...uống cho say...." người về ...môi răng anh gõ........chỉ đủ cho điểm 9.5 (*đền nghị các bác đệ tử trạng quỳnh đọc ngược lại hiiiiiiiii)

Thôi thì ..thôi....tại sao người không nên tiếng.....trước, mà cứ đi rồi về.....rồi "...nhìn người yêu đi lấy chồng......." hiiiiiiiii
 
Back
Top