VC-Thiền quán

Cứ đanh đá thế này thì quán ngày càng vắng khách mất thôi, hầy zdà ..
Kệ bác ấy mà.Bậc chân tu lời nói thường giản dị dễ nghe,dễ hiểu,người mới đi tu hoặc tu mà chưa thoát thì hay huyền bí cao siêu.Em vẫn ở đây chờ một ngày các bác nói ra một lời là một kẻ ngu như em đã có thể hiểu,không như bây giờ cứ như sấm bên tai.Dù sao cũng bày tỏ chút lòng mến mộ vì các bác đã đặt chân lên con đường trí huệ,chờ một ngày mở được lòng đại bi.
 
Kệ bác ấy mà.Bậc chân tu lời nói thường giản dị dễ nghe,dễ hiểu,người mới đi tu hoặc tu mà chưa thoát thì hay huyền bí cao siêu.Em vẫn ở đây chờ một ngày các bác nói ra một lời là một kẻ ngu như em đã có thể hiểu,không như bây giờ cứ như sấm bên tai.Dù sao cũng bày tỏ chút lòng mến mộ vì các bác đã đặt chân lên con đường trí huệ,chờ một ngày mở được lòng đại bi.

Cũng còn do người nghe nữa, tại anh cũng còn tại ả :))))))))))))))))))
 
Cũng còn do người nghe nữa, tại anh cũng còn tại ả :))))))))))))))))))
Chuyện thật 100% này bác Tôm: con em đi học về em kiểm tra bài mà không hiểu thì hôm sau em sẽ gặp giáo viên để phàn nàn về việc con em chưa hiểu bài,nói chung cô cũng khá ngạc nhiên nhưng cũng phải tìm lời giải thích thỏa đáng và rút kinh nghiệm hơn.
 
Hi, hi.... thiền quán giờ trở thành thực quán.
Quan khách ngày một đông vui đa dạng... khéo đường lối hoạt động cũng phải đổi đần cho phù hợp bối cảnh chung vì nghe đâu sắp vào TPP....hiiiiii.
Thiệt vui......hiiiiii
 
Kệ bác ấy mà.Bậc chân tu lời nói thường giản dị dễ nghe,dễ hiểu,người mới đi tu hoặc tu mà chưa thoát thì hay huyền bí cao siêu.Em vẫn ở đây chờ một ngày các bác nói ra một lời là một kẻ ngu như em đã có thể hiểu,không như bây giờ cứ như sấm bên tai.Dù sao cũng bày tỏ chút lòng mến mộ vì các bác đã đặt chân lên con đường trí huệ,chờ một ngày mở được lòng đại bi.

Hi, hi, thí chủ đã có luận bàn chủ kiến về mọi vấn đề rõ thế rồi sao còn phải đợi.... hay nói cách khác đã biết tất cả chân tu, việc đời, việc đạo..., trí tuệ, từ bi thì sao còn phải bàn nữa
Thôi thì tùy duyên vậy, đôi lời thực tâm.
Adidaphat. Thời tiết thị trường, tham, sân, hân, nghi hoặc hay tà kiến đều do tâm tạo tác mà ra....haiza.
 
Ghé thu
Mưa giăng ngõ bụi
Hanh nồng
Xả ớt khế mơ


Trốn sư phụ ăn thịt chó

Lũ lụt.
Ngày mưa, đêm lạnh.
Sáng sau, chứng đỏ.
Chiều về...... méo .... liêu.

Mưa lũ, trốn đâu cho thoát, đạo sĩ hay thường dân đều ướt.... mặt. Hiiiiiii, chỉ vì 1 câu " đanh đá" vu vơ mà chạm loc bậc... cao nhân giác ngộ, đủ nói lão giỏi ném chó bụi dậm, làm cho quán thiền 1 phen ngơ ngác. Hiiiii... hỉ, xả.
 
Last edited:
Hi, hi.... thiền quán giờ trở thành thực quán.
Quan khách ngày một đông vui đa dạng... khéo đường lối hoạt động cũng phải đổi đần cho phù hợp bối cảnh chung vì nghe đâu sắp vào ...........
chẳng sai khác! đều là quán nhất là có thịt chó mắm nữa hiiiiiiiii
NB:
thầy chắc khai trương: diệu pháp âm quán/ diệu pháp chay quán/.....còn đây là diệu pháp zenc quán :4::4::4:
 
Hi, hi, thí chủ đã có luận bàn chủ kiến về mọi vấn đề rõ thế rồi sao còn phải đợi.... hay nói cách khác đã biết tất cả chân tu, việc đời, việc đạo..., trí tuệ, từ bi thì sao còn phải bàn nữa
Thôi thì tùy duyên vậy, đôi lời thực tâm.
Adidaphat. Thời tiết thị trường, tham, sân, hân, nghi hoặc hay tà kiến đều do tâm tạo tác mà ra....haiza.
lão Tom còn phải Tks! như thế thì chưa tự tại, chưa đại thủ nhẫn hiiiiiiiii
 
thầy nói vậy cũng đúng ...quần thằng nông dân nào chẳng dính đất, mưa ...càng đen hiiiiiii :thankyou::thankyou::thankyou:

Hiiiii, chỉ tại cái trời mưa gió, đến như lão đốn củi, quét chùa cũng mất việc, thiền thì thầy cấm vì sợ trò đi nhầm ngõ, xỏ nhầm dép... đã thế hại bất cập lợi, oan ra trái chủ đến đòi nợ vu vơ tự lúc nào. Đúng là nghiệp chướng. Biết là vậy mà cứ phải căng mắt đứng nhìn cho tỉnh giác.... bằng không gật gù cái thằng mình khéo hôn trầm, trạo cử mất ....hiiiiiiiiii
Chẹp cái miệng, thôi thì bụng bảo dạ. Đến xớm còn hơn đến muộn. Biết trước để giảm thiểu cũng là điều nên làm.... lão hỉ?
Hề... hề.
 
Last edited:
Tư duy tomcat với IQ cao, nói mua HAI là có lý với thời tiết bất thường này, 1 mà ra 5 ý, 5 mới toát lên 1 ý quan trọng và chủ đạo..... hiiiii, chỉ có lão Tam đồng môn mới hiểu tuyệt kỹ của lão tôm, chứ dạng nông dân, tá điền hạt lúa củ khoai như mềnh thì cứ gọi là A. VN Cẩn.....hiiiii

Lại nhớ thời kỳ săm lốp, oto nhật bản tăng lượng bán, tăng doanh thu toàn cầu 2009 . 2011... thế là Drc cất cánh từ 25 tới 220k. Haiza....hiiiii. người thông minh như lão Tôm khó kiếm, khó kiếm lắm.

Hiiiiii.....trời mưa đâm da lại dài dòng.... hỉ.
e thì phó mặc cho đởi, haiza các cao tăng dắt tới đâu thì e theo tới đó.
Nhìn thấy miếng ăn dâng đến miệng, không xơi thì thấy cũng có tý lỗi nhẹ
 
Hì, đa tạ, đa tạ các đạo hũu đã chỉ giáo....
Về thị trường thì thật khó có thể định nghĩa thế nào cho đúng, vì nó thuộc phần tàng thức. Đúng, sai chỉ là khái niệm. Lúc nào cũng tham tiếc thì mấy mà tâm hồn teo tóp....hiiiii, Xả.... buông.
Thanks!
 
Hiiiii, chỉ tại cái trời mưa gió, đến như lão đốn củi, quét chùa cũng mất việc, thiền thì thầy cấm vì sợ trò đi nhầm ngõ, xỏ nhầm dép... đã thế hại bất cập lợi, oan ra trái chủ đến đòi nợ vu vơ tự lúc nào. Đúng là nghiệp chướng. Biết là vậy mà cứ phải căng mắt đứng nhìn cho tỉnh giác.... bằng không gật gù cái thằng mình khéo hôn trầm, trạo cử mất ....hiiiiiiiiii
Chẹp cái miệng, thôi thì bụng bảo dạ. Đến xớm còn hơn đến muộn. Biết trước để giảm thiểu cũng là điều nên làm.... lão hỉ?
Hề... hề.

Thiền cũng như chứng, xỏ nhầm dép là cắt ngay lâu thành kỹ năng thuần thục thế là ổn. Đạo với đời tưởng 2 mà 1 :)
 
Back
Top