VC-Thiền quán

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Jasmine-Flower-/ZWZ9AD9D.html
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Jasmine-Flower-/ZWZ9AD9D.html
hắc y nhân 1 thoáng đổi sắc đỏ bên tai, cười khuẩy nói :
+ theo như ta được biết ngươi chẳng có gì đáng ghê gớm...thì ra cô ta đã dùng nội công thâm hậu của vi phân minh thần công để đo Tom cat , nào là Ê phơ ét, Pê Ơ mày hay máu ra máu vào (imcome cash..) thì thấy Tom không có gì nhỉnh hơn các thượng thừa khác là mấy
Tom 1 chút chạnh lòng nói : võ công của thí chủ quả là cao quần, 1 năm thắng trên trăm trận...nhưng cũng phải để chút thể diện cho giang hồ chứ ?
Hắc y nhân hiểu ý là Tom nè có ý bất phục, lại với thần công của mình..lên đôi chút ngứa tay, bất ngờ phóng ra 1 loạt chưởng phong ào ạt
Tuy nhiên chỉ thấy Tom đung đưa trong gió quanh ngọn ..ngô đồng
Chột dạ!...M quả nè mình có chút quá khách quan, vì tin giang hồ nó nói Tomcat là pruci cat - mèo bông. đoạn một tràng cười như tiếng kim chung vang lên...mọi người chưa kịp định thần thì hắc y nhân đã mất bóng sau màn sương sớm hiiiiiiiiiiiiiiiiii

Hắc y nhân chợt đến chợt đi ...
Lão quét chùa chợt ngẩn chợt ngơ
Jasmine chợt thoảng chợt tan
Tiếng chổi chợt thưa chợt nhặt


Khà khà
 
Mâu thuẫn là việc của tư duy, chân lý chả xi nhê gì :D
có chứ,
Thêm hay bớt

Lão quét chùa hỏi sư trụ trì:

- Theo đại sư thì võ công của lão sứ giả hiện ở cảnh giới nào?
- Tinh hoa ảo diệu. Đôi khi hơi âm u huyền bí.
- Còn võ công của tại hạ?
- Thượng thừa chính tông. Đôi lúc thiếu sự linh hoạt.
- Phải chăng người này nên bổ sung cái thiếu từ người kia?
- Bớt chứ sao lại thêm? Bớt hoa lá thì tinh xảo thêm vững chắc. Bớt cứng nhắc thì thâm hậu thêm linh hoạt. Cao thủ như các vị thì bớt quan trọng hơn là thêm.

Chưa dứt lời bỗng thấy lắc mình 1 cái đại sư đã biến mất, thật không hổ danh một vị đại sư trụ trì thiền quán. Lão quét chùa chỉ biết thở dài:
- Luôn là nguyên tắc 3 câu hỏi. Lão bảo mình bớt cứng nhắc mà sao lão còn cố chấp hơn cả mình ...

Chợt nghe vo ve bên tai, thì ra đại sư dùng công phu truyền âm nhập mật rót vào tai lão quét chùa:
- Bỏ cái gì giữ cái gì nó là nghệ thuật, không có công thức nên không ai chỉ cho ai được. See you next time.

Lời bình: chân lý luôn dễ hiểu nhưng khó ngộ. Lão quét chùa kiểu này còn đau đầu dài dài hiiiiiiiiiiiiiiiii
Bỏ cái gì giữ cái gì nó là nghệ thuật, không có công thức nên không ai chỉ cho ai được,
nhưng ở trên,
Bớt chứ sao lại thêm?....
nếu đã là 1 nghệ thuật, đã ko có công thức chung, sao lại còn khuyên thêm or bớt ? :D
có phải là làm mẫu thuẫn thêm cho chân lý ko? :D
 
Hiiiiii, chào tuần mới.
Các thầy chú ý đến thực tại đi: Bid, Ctg, Acb, Cii....kha hay.
Bài thơ kể trên chỉ là chứng nghiệm thôi, là câu hỏi, phép thử ..... là cảnh thôi, không bám chấp đó là an nhiên.
Chúc tuần mới nhiều niềm vui nhé các đạo hữu.

Đây danh mục của các thiền sư tháng trước đây. Khi BID là 19.0...... hiiiii, sai đúng chỉ là khái niệm. Vô thường thôi lão số dài....hiiii.

Lão Tom nói đúng chỉ là kiểm nghiệm... cho chưa chắc đã nhặt.....sao cuộc đời cứ phải được gì, có gì mới là thành đat điều gì....

Tha nhân hay cao nhân thật khó định nghĩa lí giải bằng lời.... hiiiiiii
 
Quán Thiền Thơ
Khả năng các đại sư chọn sai cổ giống em nên tay nhặt lá vàng rơi, chân đá ống bơ
Thơ thẩn phọt tóe lung tung

Cứ có cảnh, tự nhiên nó " thơ, tự phọt tóe" ..... chẳng liên quan đến chọn gì, đúng, sai.... nó là tự nhiên thôi. Chứng khoán chẳng liên quan gì, nó là phần dễ, phần nhỏ trong cuộc đời của các thiền sư thôi, lão số dài ạ.....

Hiiiiiiiiii.
 
jk story!
một hôm trên mái lá quán zen chênh vênh trên đỉnh mù sương, có lẽ đỉnh nè cao nhất phía nam vương quốc vc, xuất hiện một tuyệt thế cao nhân mặc hắc y, ta gọi tắt là trần tố nga. phải nói võ công tuyệt luân, sở trường là món nội công thượng thừa "vi phân minh thần công - in side fact auto (* cáii nhìn chân thực bên trong-FA), có lẽ đệ tử chân truyền phái THiếu lâm Côn luân (TC-tài chính). nhìn thấy Liu thiền sư đang ngồi gõ mõ bài - hoa sen trăm năm sẽ nở, thì cười khuẩy nói:
"Lời vàng ý ngọc đấy, nhưng sao còn thò tay nhón kim tiền, khác chi hàng tiều phu đốn củi?"
Liu thiền sư đang zen 1 chút nhăn trán.....
Bỗng 1 giọng nói thoang thoảng như làn hương Jasmine
"y đen tay đen nước đen, làm sao trắng khi lìa sa bà?"
thì ra đó là Tom đang vắt vẻo trên 1 ngọn nây ..ngô đồng 1 góc quán ....khứa khứa!
Ha....ha, :21::24::21:

Mùng 1 lão Tam vui tính.:ketui:, cứ thơ, cứ nhặt thì đã sao lào.....ha, ha.
 
Một ngày nọ. Lão Tam li.... lên chùa học đạo.
Ỷ mình con nhà danh gia vọng tộc, sung sướng từ tấm bé... được mẹ hết lòng thương yêu chăm bẵm... cha thì mời thầy về dạy võ trong nhà từ nhỏ... học nghề chứng khoán thì đã bái sư được mấy thầy danh môn, chính tông từ nấu lẩu FA, tới tà môn ám khí TA, cộng quy trình Ép, gom, đẩy, xả hàng đã đến hồi kinh hồn, lạc phách, thật ảo diệu vô cùng... giang hồ có mấy ai có số có má như vậy, thật kinh hãi và cảm phục lắm thay......... phải nói là cuộc đời lão tam khá êm xuôi... như mây bay gío chạy. Tiền tài, danh vọng, mĩ nữ, tửu tiên..... đến vây quanh lão, khiến cuộc sống của Tam khác nào cõi tiên bồng thật là hiếm có, khó tìm nơi trần thế....

Sinh ra trong môi trường như vậy, xuất thân thì vui sướng vô cùng.... nhưng phàm cái gì mãi cũng đâm chán..... hiiiii ( còn tiếp)......
...........
 
Một ngày nọ. Lão Tam li.... lên chùa học đạo.
Ỷ mình con nhà danh gia vọng tộc, sung sướng từ tấm bé... được mẹ hết lòng thương yêu chăm bẵm... cha thì mời thầy về dạy võ trong nhà từ nhỏ... học nghề chứng khoán thì đã bái sư được mấy thầy danh môn, chính tông từ nấu lẩu FA, tới tà môn ám khí TA, cộng quy trình Ép, gom, đẩy, xả hàng đã đến hồi kinh hồn, lạc phách, thật ảo diệu vô cùng... giang hồ có mấy ai có số có má như vậy, thật kinh hãi và cảm phục lắm thay......... phải nói là cuộc đời lão tam khá êm xuôi... như mây bay gío chạy. Tiền tài, danh vọng, mĩ nữ, tửu tiên..... đến vây quanh lão, khiến cuộc sống của Tam khác nào cõi tiên bồng thật là hiếm có, khó tìm nơi trần thế....

Sinh ra trong môi trường như vậy, xuất thân thì vui sướng vô cùng.... nhưng phàm cái gì mãi cũng đâm chán..... hiiiii ( còn tiếp)......
...........
no no mới được thầy cho căng mũi hiiiiiiiiiiiiii đúng là chứng xanh vạn vật mơn mởn, đến tiểu quét rác cũng được lâng lâng
many thanks! :21::21::21:
(đoạn bị dìm sẽ tính sau hiiiiiiiiiiiiii)
 
có chứ,


nhưng ở trên,

nếu đã là 1 nghệ thuật, đã ko có công thức chung, sao lại còn khuyên thêm or bớt ? :D
có phải là làm mẫu thuẫn thêm cho chân lý ko? :D

Câu cuối cùng của cụ Thích Ca là "Ta chưa từng nói gì ..." bởi cứ mở miệng ra là đã sai rồi, huống hồ một tiểu nhị ở quán Thiền :D
 
Một ngày nọ. Lão Tam li.... lên chùa học đạo.
Ỷ mình con nhà danh gia vọng tộc, sung sướng từ tấm bé... được mẹ hết lòng thương yêu chăm bẵm... cha thì mời thầy về dạy võ trong nhà từ nhỏ... học nghề chứng khoán thì đã bái sư được mấy thầy danh môn, chính tông từ nấu lẩu FA, tới tà môn ám khí TA, cộng quy trình Ép, gom, đẩy, xả hàng đã đến hồi kinh hồn, lạc phách, thật ảo diệu vô cùng... giang hồ có mấy ai có số có má như vậy, thật kinh hãi và cảm phục lắm thay......... phải nói là cuộc đời lão tam khá êm xuôi... như mây bay gío chạy. Tiền tài, danh vọng, mĩ nữ, tửu tiên..... đến vây quanh lão, khiến cuộc sống của Tam khác nào cõi tiên bồng thật là hiếm có, khó tìm nơi trần thế....

Sinh ra trong môi trường như vậy, xuất thân thì vui sướng vô cùng.... nhưng phàm cái gì mãi cũng đâm chán..... hiiiii ( còn tiếp)......
...........

Chuẩn. Lão Tam mà không nắm cả càn không trong tay sao được phong đại tướng :))))))))))
 
Chuẩn. Lão Tam mà không nắm cả càn không trong tay sao được phong đại tướng :))))))))))
hai lão chuẩn bị đập tui hả?
NB; phim giải cứu binh nhì thì đội trưởng (*xưa là phiêu kỵ tướng quân-đội trưởng đội phản ứng nhanh) cũng mới thượng sĩ ...định dâng cao để đập cho nát hả??? :21::21::21:
.
NB: (chức danh xưa nghe kêu nhưng so với nay thì...hiiiiiiiii)
phiêu kỵ: thượng sĩ
đại tướng: sư trưởng
hổ tướng: quân khu trưởng-tư lệnh
thượng thư lệnh: bộ trưởng quốc phòng
thừa tướng: thủ tướng
 
Last edited:
Back
Top