VC-Thiền quán

Chuyên gia thì ở đâu cũng vậy, giỏi về lý luận nhưng kém về kỹ năng và thực chiến. Giống hệt chứng trường thôi cụ. Võ học hay và đẹp. Nhưng về choảng nhau thì với những con người tố chất thiên phú kiểu Lý Tiểu Long, sinh ra đã là một cỗ máy chiến đấu rồi thì khó phân tích lắm. Họ Lý tôi tin là học gì cũng sẽ vô địch thiên hạ, chả cứ là do Vịnh Xuân.

Dĩ nhiên tố chất thiên bẩm + kiến thức chuyên gia thì tốt. Thế nhưng kiến thức có thể học, còn tố chất thì hơi khó thay đổi. Bởi vậy, khả dĩ nhất là học cái gì phù hợp với tố chất chứ không có pháp nào đảm bảo vô địch được cả. Thế mới sinh ra lắm pháp thế :D

Còn tôi hay nói đến VX là vì nó dễ hiểu và đang là mốt. Nói Thái cực quyền thì nhiều lý thuyết quá, thiên kinh vạn quyển. Nói quyền anh thì không hợp tố chất Á đông mình. Nói karate thì không đẹp kiểu Kim Dung nên ít hấp dẫn. Nói Aikido thì triết lý của nó còn khó hình dung hơn cả Thiền :)

Cụ chia sẻ thêm cho vui, giảm xì trét là chính hiiiiiiiiiiiiiiiii

Nghe cụ và lão Thiết luận võ học tôi mê tít. Hồi trẻ tôi cũng mê võ thuật lắm, cũng có đi học thử mấy môn võ "thiếu tình thương" nhưng tố chất không có nên cũng chẳng đi tới đâu. :D Đam mê vẫn còn, định rảnh rỗi thử tiếp Aikido... hihihi

Võ học chắc chỉ hóng các cụ là chính :D
 
Nghe cụ và lão Thiết luận võ học tôi mê tít. Hồi trẻ tôi cũng mê võ thuật lắm, cũng có đi học thử mấy môn võ "thiếu tình thương" nhưng tố chất không có nên cũng chẳng đi tới đâu. :D Đam mê vẫn còn, định rảnh rỗi thử tiếp Aikido... hihihi

Võ học chắc chỉ hóng các cụ là chính :D
lão lăng bô chắc Vx nên đề thấp môn khác đây mừ hiiiiiiiiii
1/ AKido thực ra nó cũng không hiền tí nào, tổn thương cũng không nhẹ hiiiii sáng lập Akido cũng là cái thế võ lâm, luyện được môn địa nhân hợp nhất, tức là thông được dũng tuyền do vậy người như dính xuống đất, hông ai vật ngã nổi. các đòn sát thủ mang bản sắc samurai (tất nhiên là với phổ thông thì ..bỏ) như bẻ tay, điểm huyệt, dao găm. võ mà hiền???
tập luyện cũng vật lộn như judo....thành ra cũng dễ tổn thương xương lắm nhá, nói chung võ chọn người....người nào khớp dẻo( các động tác yoga làm được thì mới lên theo)
 
môn nên theo học nếu thích với người trung niên có lẽ là VX, vì môn này ít đòi hỏi phải hạ bàn (tấn thấp- qui tấn), hay cong xương sống (nhào lộn), chiêu thức đơn giản bài quyền ít....thanh niên hơi bị chán
 
Chuyên gia thì ở đâu cũng vậy, giỏi về lý luận nhưng kém về kỹ năng và thực chiến. Giống hệt chứng trường thôi cụ. Võ học hay và đẹp. Nhưng về choảng nhau thì với những con người tố chất thiên phú kiểu Lý Tiểu Long, sinh ra đã là một cỗ máy chiến đấu rồi thì khó phân tích lắm. Họ Lý tôi tin là học gì cũng sẽ vô địch thiên hạ, chả cứ là do Vịnh Xuân.

Dĩ nhiên tố chất thiên bẩm + kiến thức chuyên gia thì tốt. Thế nhưng kiến thức có thể học, còn tố chất thì hơi khó thay đổi. Bởi vậy, khả dĩ nhất là học cái gì phù hợp với tố chất chứ không có pháp nào đảm bảo vô địch được cả. Thế mới sinh ra lắm pháp thế :D

Còn tôi hay nói đến VX là vì nó dễ hiểu và đang là mốt. Nói Thái cực quyền thì nhiều lý thuyết quá, thiên kinh vạn quyển. Nói quyền anh thì không hợp tố chất Á đông mình. Nói karate thì không đẹp kiểu Kim Dung nên ít hấp dẫn. Nói Aikido thì triết lý của nó còn khó hình dung hơn cả Thiền :)

Cụ chia sẻ thêm cho vui, giảm xì trét là chính hiiiiiiiiiiiiiiiii
nói chung các môn đều dở, chém gió hay....mới vô quán hành thiền cho ghê à??? lão vạch áo quá :D:D:D
 
môn nên theo học nếu thích với người trung niên có lẽ là VX, vì môn này ít đòi hỏi phải hạ bàn (tấn thấp- qui tấn), hay cong xương sống (nhào lộn), chiêu thức đơn giản bài quyền ít....thanh niên hơi bị chán

Nhưng tôi không khoái lắm cái tấn bắt dê... Không lẻ thầy bắt tập, nói không khoái rồi không tập? :D
 
Khi Trần Thanh Ngời, Lê Thị Huệ gặp liền 2 ca chấn thương gãy đốt sống cổ khủng khiếp, nhiều chuyên gia y tế đã tỏ ra nghi ngờ về chế độ dinh dưỡng, phương pháp huấn luyện đối với các VĐV đang tập trung chuẩn bị cho SEA Games 22
nhiều người nhầm nhọt là tập võ ..dẻo khỏe hơn, kỳ thực không phải vậy. mà chỉ có môn phù hợp cho người phù hợp
 
chắc bác tập zen là chuẩn rùi vì môn nào cũng ..không hợp :D:D:D
Aikido còn chưa thử qua mà? :39: Mà thôi, không tập được cũng tốt, cũng không còn trẻ nữa, không dính thêm vào cái gì nữa cũng tốt chứ sao. :D
 
Last edited by a moderator:
nếu thích thì cứ thử..kẻo vài mươi năm sau lại ..chấp tiếc nuối hiiiiiiiiiii

Cái này chắc cũng tùy duyên thôi. Chờ xem có sư phụ nào đi tìm đệ tử không? :14.jpg: Không đủ duyên thì thôi không tiếc. :D

Cuộc đời mà, không tiếc cái này cũng tiếc cái khác, không tiếc nhiều cũng tiếc ít. Hay lão chẳng bao giờ tiếc nuối cái gì nhể? :emoticon-00138-thinking: :39:
 
Last edited by a moderator:
Nhưng tôi không khoái lắm cái tấn bắt dê... Không lẻ thầy bắt tập, nói không khoái rồi không tập? :D

Bản chất cái tấn đó cũng chả có gì kỳ lạ. Tấn thấp thì có xu hướng mở chân, tấn cao thì có xu hướng đóng lại. Nó là tự nhiên. Quắp hẳn vào ít nhất với cơ thể đàn ông tôi thấy chả hợp (không vững hơn). VX do bản chất thường đánh tấn cao, và tôi cho là bàn chân song song thì ổn trong đa số trường hợp, ít nhất là các bài quyền và các bài tập về bộ pháp.

Truyền thuyết nói rằng thứ tấn pháp này mô phỏng cách người ta đứng trên thuyền. Tôi thấy đúng.

Tấn cao, chân song song tự nhiên, nên khi lão Liu đứng hóng gió tại cứ điểm 560 lão Thiết tưởng lão này thảnh thơi nhàn hạ, kỳ thực là đang đứng tấn toát hết cả mồ hôi :)
 
Aikido còn chưa thử qua mà? :39: Mà thôi, không tập được cũng tốt, cũng không còn trẻ nữa, không dính thêm vào cái gì nữa cũng tốt chứ sao. :D

Thái cực quyền có thể hợp với lão vì lý thuyết bao la, âm dương ngũ hành đủ cả. VX thì quá đơn giản chả có gì để nói :D
 
Bản chất cái tấn đó cũng chả có gì kỳ lạ. Tấn thấp thì có xu hướng mở chân, tấn cao thì có xu hướng đóng lại. Nó là tự nhiên. Quắp hẳn vào ít nhất với cơ thể đàn ông tôi thấy chả hợp (không vững hơn). VX do bản chất thường đánh tấn cao, và tôi cho là bàn chân song song thì ổn trong đa số trường hợp, ít nhất là các bài quyền và các bài tập về bộ pháp.

Truyền thuyết nói rằng thứ tấn pháp này mô phỏng cách người ta đứng trên thuyền. Tôi thấy đúng.

Tấn cao, chân song song tự nhiên, nên khi lão Liu đứng hóng gió tại cứ điểm 560 lão Thiết tưởng lão này thảnh thơi nhàn hạ, kỳ thực là đang đứng tấn toát hết cả mồ hôi :)

Ha..ha, các lão... không nên dùng võ học mà đứng tấn với thị trường, vì bản chất TT đâu có bộ pháp nào phù hợp. Vạn biến tất không, vì vậy, Không đúng thì có nghĩa là sai, tu và chứng tiếp tuc.. có thế thôi, không tạo tác...hiiiii. vì nó vô thường mà.

Giờ có lẽ tốt nhất là ngồi thế liên hoa, hai tay dụng ấn đại định. Thở khẽ, mắt nhìn thẳng không nhắm chẳng khép. Tâm không lay động, gió thì ta biết nó là gió....hiiiii, để tâm đi vào vô niệm thức...di thôi là ổn mà.

Ai thiền và hành trì sâu hơn sẽ tỉnh giác hơn, kết quả sẽ tốt hơn.hiiiii

Ok không các lão...
 
Last edited by a moderator:
Bản chất cái tấn đó cũng chả có gì kỳ lạ. Tấn thấp thì có xu hướng mở chân, tấn cao thì có xu hướng đóng lại. Nó là tự nhiên. Quắp hẳn vào ít nhất với cơ thể đàn ông tôi thấy chả hợp (không vững hơn). VX do bản chất thường đánh tấn cao, và tôi cho là bàn chân song song thì ổn trong đa số trường hợp, ít nhất là các bài quyền và các bài tập về bộ pháp.

Truyền thuyết nói rằng thứ tấn pháp này mô phỏng cách người ta đứng trên thuyền. Tôi thấy đúng.

Tấn cao, chân song song tự nhiên, nên khi lão Liu đứng hóng gió tại cứ điểm 560 lão Thiết tưởng lão này thảnh thơi nhàn hạ, kỳ thực là đang đứng tấn toát hết cả mồ hôi :)
trưởng lão VX nói vậy là khả năng thực chiến ????
thực ra KDT nó nổi danh là vì thực chiến, cao thủ thì nó nhìn mắt là biết cụ định tẩn đâu, do vậy thế nghịch kiềm dương là thế đã cut bớt động tác thu, khi đối thủ vào là..bật. thành ra độ mạnh giảm 30% nhưng tốc độ tăng 50%. VX là cách đánh ..hạ từ từ
Tuy vậy lão Lí đã làm mất đi độ hiểm của VX, khi đẻ ra triệt QD, chính là một trong các môn phá VX. cách tấn công ngược lại tấn công tầm trung, vòng ngoài và một phát ăn ngay (*phim thể hiện điều đó, 1 đấm là ngã)
VX: xà quyền
TQD: miêu quyền, tất nhiên Lí quá dành VX nên phải gọi miêu xà quyền
 
Bản chất cái tấn đó cũng chả có gì kỳ lạ. Tấn thấp thì có xu hướng mở chân, tấn cao thì có xu hướng đóng lại. Nó là tự nhiên. Quắp hẳn vào ít nhất với cơ thể đàn ông tôi thấy chả hợp (không vững hơn). VX do bản chất thường đánh tấn cao, và tôi cho là bàn chân song song thì ổn trong đa số trường hợp, ít nhất là các bài quyền và các bài tập về bộ pháp.

Truyền thuyết nói rằng thứ tấn pháp này mô phỏng cách người ta đứng trên thuyền. Tôi thấy đúng.

Tấn cao, chân song song tự nhiên, nên khi lão Liu đứng hóng gió tại cứ điểm 560 lão Thiết tưởng lão này thảnh thơi nhàn hạ, kỳ thực là đang đứng tấn toát hết cả mồ hôi :)
560 mà xuống 520 tưởng ít nhưng mà là thiên cân chế (*nhiều cụ sẽ là em của ngày hôm qua - white hand), may mà lão dành mai hoa quyền, nên trung bình mã tấn mới chịu nổi....đúng là chống lại ý trời quả là quá khó :D:D:D
 
Ha..ha, các lão... không nên dùng võ học mà đứng tấn với thị trường, vì bản chất TT đâu có bộ pháp nào phù hợp. Vạn biến tất không, vì vậy, Không đúng thì có nghĩa là sai, tu và chứng tiếp tuc.. có thế thôi, không tạo tác...hiiiii. vì nó vô thường mà.

Giờ có lẽ tốt nhất là ngồi thế liên hoa, hai tay dụng ấn đại định. Thở khẽ, mắt nhìn thẳng không nhắm chẳng khép. Tâm không lay động, gió thì ta biết nó là gió....hiiiii, để tâm đi vào vô niệm thức...di thôi là ổn mà.

Ai thiền và hành trì sâu hơn sẽ tỉnh giác hơn, kết quả sẽ tốt hơn.hiiiii

Ok không các lão...
nói chung bệt rùi...sau khi tịnh, đúng là hết dục khứa khứa!
 
Ha..ha, các lão... không nên dùng võ học mà đứng tấn với thị trường, vì bản chất TT đâu có bộ pháp nào phù hợp. Vạn biến tất không, vì vậy, Không đúng thì có nghĩa là sai, tu và chứng tiếp tuc.. có thế thôi, không tạo tác...hiiiii. vì nó vô thường mà.

Giờ có lẽ tốt nhất là ngồi thế liên hoa, hai tay dụng ấn đại định. Thở khẽ, mắt nhìn thẳng không nhắm chẳng khép. Tâm không lay động, gió thì ta biết nó là gió....hiiiii, để tâm đi vào vô niệm thức...di thôi là ổn mà.

Ai thiền và hành trì sâu hơn sẽ tỉnh giác hơn, kết quả sẽ tốt hơn.hiiiii

Ok không các lão...

Biết là vô thường thì tâm đỡ bám chấp, và tỉnh giác khởi từ đó. Pháp chỉ có vậy, hành mới khó làm sao. Đúng sai cũng chỉ là trong khoảnh khắc, có gì đâu mà không ok hở lão :)

Nhìn thị trường chợt nhớ bộ pháp Mai hoa thung, sai một bước chân sứt đầu mẻ trán là thường hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
 
trưởng lão VX nói vậy là khả năng thực chiến ????
thực ra KDT nó nổi danh là vì thực chiến, cao thủ thì nó nhìn mắt là biết cụ định tẩn đâu, do vậy thế nghịch kiềm dương là thế đã cut bớt động tác thu, khi đối thủ vào là..bật. thành ra độ mạnh giảm 30% nhưng tốc độ tăng 50%. VX là cách đánh ..hạ từ từ
Tuy vậy lão Lí đã làm mất đi độ hiểm của VX, khi đẻ ra triệt QD, chính là một trong các môn phá VX. cách tấn công ngược lại tấn công tầm trung, vòng ngoài và một phát ăn ngay (*phim thể hiện điều đó, 1 đấm là ngã)
VX: xà quyền
TQD: miêu quyền, tất nhiên Lí quá dành VX nên phải gọi miêu xà quyền

Nặng cái này thì nhẹ cái kia. Tốc độ phải đánh đổi với cường độ là lẽ thường mà lão. VX có điểm yếu, và môn nào cũng có yếu điểm. Thế nên bí kíp vô địch thiên hạ chỉ có trong văn chương tiểu thuyết hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
 
Biết là vô thường thì tâm đỡ bám chấp, và tỉnh giác khởi từ đó. Pháp chỉ có vậy, hành mới khó làm sao. Đúng sai cũng chỉ là trong khoảnh khắc, có gì đâu mà không ok hở lão :)

Nhìn thị trường chợt nhớ bộ pháp Mai hoa thung, sai một bước chân sứt đầu mẻ trán là thường hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Một ngày nọ tại quán thiên, sau khi nghe danh đệ nhất cao thủ á châu quá sơn, Tom lăng ba có phần không phục, có phần mến phục. Nên hiện thân đòi tỷ thí với thanh y tiên cô. tiên cô nhìn Tom nhếch mép, Tom càng hăng đòi tỷ thí cho được....chiều lòng người hẹn nhau thi triển công phu tại đồi sàn Q.
Do tiếng danh trấn giang hồ, tuy lang bô là tuyệt đỉnh, nhưng đâu thể coi thường, bèn đi trao đổi với Liu thiền sư , lão cười pha phá trước khi hồi tản sơn, đáy rùi đáy rùi.
Vì thế Tom rất an tâm, nhập trận thì phi thân nên thung trước xuất thập bát thức kiềm dương . CHỉ nghe tiếng gió thoảng thanh y cô nương đã hạ bàn trên thung, sau 1 hồi nhìn Tom xuất chiêu vô cùng ảo diệu, thì thi triển bài "phụng hoàng đường triều" làm Tom bối rối vô cùng, Chẹp cái món phụng hoàng công è nhìn thì thấy tấn công như liên thanh, nhưng nhìn kỹ thì thấy công chẳng công thủ chẳng thủ. làm Tom với món tầm kiều vã cả mô hôi...đáng nhẽ thay vì dùng sở trường là 5 lạng đấu vạn cân là nếu thất thế thì ..tịnh ngay cho khẻo....lão lại chuyển ý sang thế Kiềm dương thủ trấn sơn. TRong khi Thanh tiên cô đã biến mất như luồng gió thoảng, thì hai cây thung cứ rung lên bần bật ...mô hôi như tắm. chu cha....560 > 550 > 540...rùi 514 chưa biết sàn nơi mô?, Nam nhi đông á mệnh phu đúng khổ, vì ham tranh thắng...lời nói ngàn cân..không thể...??????
một thanh âm thất thanh trong khuya....trời 9.8 rùi....đáy chưa Liu?
:D:D:D
 
Last edited by a moderator:
Back
Top