VC-Thiền quán

Tâm ma tạo tác nổi lên.
Lang thang đáy, đỉnh triền miên tháng ngày.
Tu thân dễ để ai thay.
Thôi về bờ giác tháng ngày yên vui.

Sau lần này, chào quán thiền và các lão, lên núi với sư ca thôi, khẩu không tịnh sinh nghiệp chướng....haiza.
Trước khi đi nói nốt đỉnh đợt này. Đã tạo nghiệp thì cũng nên giải nghiệp cho nhẹ lòng trước khi ra đi
1. Thời gian trước tết âm lich. Khoảng 2 tháng uptrend.
2. Về điểm sô.
+ 1 là 650.
+ 2 là 670.
Chúc mọi người ở lại mạnh giỏi.
Omsvasti...!!!
 
Tâm ma tạo tác nổi lên.
Lang thang đáy, đỉnh triền miên tháng ngày.
Tu thân dễ để ai thay.
Thôi về bờ giác tháng ngày yên vui.

Sau lần này, chào quán thiền và các lão, lên núi với sư ca thôi, khẩu không tịnh sinh nghiệp chướng....haiza.
Trước khi đi nói nốt đỉnh đợt này. Đã tạo nghiệp thì cũng nên giải nghiệp cho nhẹ lòng trước khi ra đi
1. Thời gian trước tết âm lich. Khoảng 2 tháng uptrend.
2. Về điểm sô.
+ 1 là 650.
+ 2 là 670.
Chúc mọi người ở lại mạnh giỏi.
Omsvasti...!!!
Thoang thoảng đâu đây mùi hương Elliot!
Chia tay đại sư, chúc đại sư An Nhiên !
 
Thoang thoảng đâu đây mùi hương Elliot!
Chia tay đại sư, chúc đại sư An Nhiên !
không sao, ổng lên thì
1/ sư huynh xuống núi
2/ sư đệ quá sơn
Nghe nói sư huynh thành đạo là do nghiệp...ấp chứng, nên phát nguyện cứu các traders...hông lẽ ...quên nguyện
hiiiiiiiii
 
Tinh thần Việt Nam - Nụ cười chiến thắng. Một trận đấu trên cả tuyệt vời.

Đá thế này làm gì tuần sau chứng chả UP. Chúc mừng Việt nam

top5-1417959389_490x294.jpg
 
Tín

Thiết anh hùng tới gặp sư trụ trì:

- Du kích người Tày thì cần nhất điều gì hả lão huynh?

Trụ trì vốn đã quen với những câu hỏi đường đột của lão, nên vừa diện bích vừa trả lời ngắn gọn:

- Niềm tin!

Trên đời này niềm tin vốn dĩ là thứ mơ hồ nhất trong những thứ mơ hồ, và dĩ nhiên Thiết lão không cảm thấy thỏa mãn với câu trả lời như vậy. Không dừng được cái sự thắc mắc, lão chạy ra sân nơi Sứ giả đang đứng vẻ đăm chiêu, mắt nhìn xa xăm:

- Liu đệ, đồng ý là phải có niềm tin, nhưng như đệ thì đệ tin vào điều gì?

Sứ giả không đổi thế đứng cũng chẳng nhìn lão Thiết, chỉ đáp gọn lỏn:

- Niềm tin tự nó tồn tại, sao phải cần 1 điều gì đó để phát sinh? mãi mà lão vẫn giữ cái tâm nhị nguyên thế thì biết làm thế nào?

Bố khỉ, cùng là du kích với nhau làm gì mà phải cao siêu thế? Ngoảnh ra góc sân thì thấy gã bợm nhậu đang ngồi gật gù. Thiết lão vốn chả ưa gã này, nhưng đang lúc bức bí nên đành lân la:

- Tóm lại thì niềm tin để làm gì?

Gã bợm nhậu chả thèm nhìn liên, chỉ hất đầu về phía Sứ giả, đáp cụt lủn:

- Kiềm dương tấn.

Thiết lão giật mình nhìn lại, thấy phía dưới lão Sứ giả là một vũng mồ hôi, thì ra lão đang đứng tấn.

PS: Cao thủ giao tranh chỉ nhận nhầm bộ vị của đối phương 1 ly, hậu quả sẽ là khôn lường. Kiềm dương tấn vốn là bộ pháp nổi danh của Mai hoa kiếm, có điều lão sứ giả đã luyện đến cảnh giới an nhiên tự tại ẩn ẩn hiện hiện, lại trong lúc mất tập trung nên lão Thiết nhìn không ra phương vị gì cả. Hú hồn. Nếu là đang giao đấu chắc lão đi viện mất rồi ...
 
Tín

Thiết anh hùng tới gặp sư trụ trì:

- Du kích người Tày thì cần nhất điều gì hả lão huynh?

Trụ trì vốn đã quen với những câu hỏi đường đột của lão, nên vừa diện bích vừa trả lời ngắn gọn:

- Niềm tin!

Trên đời này niềm tin vốn dĩ là thứ mơ hồ nhất trong những thứ mơ hồ, và dĩ nhiên Thiết lão không cảm thấy thỏa mãn với câu trả lời như vậy. Không dừng được cái sự thắc mắc, lão chạy ra sân nơi Sứ giả đang đứng vẻ đăm chiêu, mắt nhìn xa xăm:

- Liu đệ, đồng ý là phải có niềm tin, nhưng như đệ thì đệ tin vào điều gì?

Sứ giả không đổi thế đứng cũng chẳng nhìn lão Thiết, chỉ đáp gọn lỏn:

- Niềm tin tự nó tồn tại, sao phải cần 1 điều gì đó để phát sinh? mãi mà lão vẫn giữ cái tâm nhị nguyên thế thì biết làm thế nào?

Bố khỉ, cùng là du kích với nhau làm gì mà phải cao siêu thế? Ngoảnh ra góc sân thì thấy gã bợm nhậu đang ngồi gật gù. Thiết lão vốn chả ưa gã này, nhưng đang lúc bức bí nên đành lân la:

- Tóm lại thì niềm tin để làm gì?

Gã bợm nhậu chả thèm nhìn liên, chỉ hất đầu về phía Sứ giả, đáp cụt lủn:

- Kiềm dương tấn.

Thiết lão giật mình nhìn lại, thấy phía dưới lão Sứ giả là một vũng mồ hôi, thì ra lão đang đứng tấn.

PS: Cao thủ giao tranh chỉ nhận nhầm bộ vị của đối phương 1 ly, hậu quả sẽ là khôn lường. Kiềm dương tấn vốn là bộ pháp nổi danh của Mai hoa kiếm, có điều lão sứ giả đã luyện đến cảnh giới an nhiên tự tại ẩn ẩn hiện hiện, lại trong lúc mất tập trung nên lão Thiết nhìn không ra phương vị gì cả. Hú hồn. Nếu là đang giao đấu chắc lão đi viện mất rồi ...
Chuẩn đấy!
khi lâm trận đành rằng vô chiêu, nhưng phải có bản sắc bản môn hiiiiiii mai hoa kiếm suất nam thiếu lâm, lên nếu nhị hổ kiềm dương mà không vững thì sao gọi là mai hoa kiếm hiiii
vậy nên phải có liềm tin....vào bản môn :D:D:D
 
Kiềm dương tấn là tấn pháp nổi danh của Vịnh Xuân quyền chứ nhỉ :)
Nam thiếu lâm bị hỏa thiêu, còn lại khoảng 5-6 cao đồ . khi đó mỗi người giỏi một sở trường riêng nên thiếu lâm gia tại phật sơn đẻ gia sai khác:
+ HỔ quyền: hoàng phi hồng/ hồng hi quan
+ hạc quyền: miêu thúy hoa/ phương thê ngọc
+ xà quyền: ngũ mai lão ni (sư phụ NGhiêm vịnh Xuân)
+ ưng quyền: bạc mi ưng vương
......
 
Last edited by a moderator:
Kiềm dương tấn là tấn pháp nổi danh của Vịnh Xuân quyền chứ nhỉ :)

Ngũ Mai lão ni trước Vịnh xuân quyền đã nổi danh với Mai hoa quyền, bịa thêm tí thành Mai hoa kiếm cho nó lả lướt. Còn bộ pháp kiềm dương thì có lẽ đã có trong công phu Mai hoa thung của lão sư thái trước đó, có điều chỉ tới thời Vịnh xuân quyền mới nổi danh. Nói chung truyền thuyết + bịa thêm = không chính xác gì cho lắm :)

Vịnh xuân Việt nam cãi nhau còn khiếp đảm hơn trader tranh luận về PTKT, nên tránh nhắc tên Vịnh xuân ra thì hơn hiiiiiiiiiiiiiiiiiii

PS: hỏi các sư phụ Vịnh xuân thì phần đông đều không clear lắm về cái tấn pháp này, tức là mỗi cụ giải thích một kiểu. Cá nhân tôi thì cho rằng thứ tấn pháp đó phù hợp với nữ hơn, cho nên không cần phải quá khiên cưỡng trong luyện tập hay ứng dụng :D
 
Nam thiếu lâm bị hỏa thiêu, còn lại khoảng 5-6 cao đồ . khi đó mỗi người giỏi một sở trường riêng nên thiếu lâm gia tại phật sơn đẻ gia sai khác:
+ HỔ quyền: hoàng phi hồng/ hồng hi quan
+ hạc quyền: miêu thúy hoa/ phương thê ngọc
+ xà quyền: ngũ mai lão ni (sư phụ NGhiêm vịnh Xuân)
+ ưng quyền: bạc mi ưng vương
......

Đại thể có các hình đặc trưng là Long - Xà - Hổ - Báo - Hạc. Còn Thiết quái đao là ngoại môn lão nhể :D
 
Ngũ Mai lão ni trước Vịnh xuân quyền đã nổi danh với Mai hoa quyền, bịa thêm tí thành Mai hoa kiếm cho nó lả lướt. Còn bộ pháp kiềm dương thì có lẽ đã có trong công phu Mai hoa thung của lão sư thái trước đó, có điều chỉ tới thời Vịnh xuân quyền mới nổi danh. Nói chung truyền thuyết + bịa thêm = không chính xác gì cho lắm :)

Vịnh xuân Việt nam cãi nhau còn khiếp đảm hơn trader tranh luận về PTKT, nên tránh nhắc tên Vịnh xuân ra thì hơn hiiiiiiiiiiiiiiiiiii

PS: hỏi các sư phụ Vịnh xuân thì phần đông đều không clear lắm về cái tấn pháp này, tức là mỗi cụ giải thích một kiểu. Cá nhân tôi thì cho rằng thứ tấn pháp đó phù hợp với nữ hơn, cho nên không cần phải quá khiên cưỡng trong luyện tập hay ứng dụng :D
ý lão nói lão Liu là môn đệ của Ngũ mai ??? hiiiiiiiiiiiii
 
Lão ấy luyện võ trước rồi mới thiền sau, không rành sao được. :D
Thảo nào Liu lão đạo cứ tấm tắc khen thân pháp ảo diệu, múa chưởng tít mù giữa quần hùng, nhặt tiền giữa rừng đao kiếm dễ như lấy đồ trong túi :41:, hóa ra là nhờ luyện kiềm dương tấn bấy lâu nay :113:
 
Tinh thần Việt Nam - Nụ cười chiến thắng. Một trận đấu trên cả tuyệt vời.

Đá thế này làm gì tuần sau chứng chả UP. Chúc mừng Việt nam

top5-1417959389_490x294.jpg

Trận đêm qua xem buồn quá. Không biết có đơn hàng nào cho quả phạt đền đầu trận không nữa hị hị
 
Ngũ Mai lão ni trước Vịnh xuân quyền đã nổi danh với Mai hoa quyền, bịa thêm tí thành Mai hoa kiếm cho nó lả lướt. Còn bộ pháp kiềm dương thì có lẽ đã có trong công phu Mai hoa thung của lão sư thái trước đó, có điều chỉ tới thời Vịnh xuân quyền mới nổi danh. Nói chung truyền thuyết + bịa thêm = không chính xác gì cho lắm :)

Vịnh xuân Việt nam cãi nhau còn khiếp đảm hơn trader tranh luận về PTKT, nên tránh nhắc tên Vịnh xuân ra thì hơn hiiiiiiiiiiiiiiiiiii

PS: hỏi các sư phụ Vịnh xuân thì phần đông đều không clear lắm về cái tấn pháp này, tức là mỗi cụ giải thích một kiểu. Cá nhân tôi thì cho rằng thứ tấn pháp đó phù hợp với nữ hơn, cho nên không cần phải quá khiên cưỡng trong luyện tập hay ứng dụng :D
Võ phái nổi danh nhờ võ lâm cái thế (cá nhân) hiiiiiii
Kiềm dương tấn tuy nhanh thành hơn mã tấn, nhưng nó lại dở hơn mã ở đỉnh cao. bản thân cai thế võ lâm như Lí tiểu long nhưng vẫn bị thằng tây nó đá vào lư vĩ phải nằm viện cả tháng. tưởng thành phế nhân
Nói chung Lí tiểu long quảng bá vịnh xuân nhưng chính quảng bá mà vịnh xuân bớt hiểm :D:D:D

hạn chế của kiềm dương tấn: như cụ CHim nói là teo bird + trong thực chiến lại chìa ra hai tử huyệt lư vĩ, và đầu gối (nghịch cungn nếu gặp bắc phái mê tông quyền thì dễ ngồi đống) ngược lại trung bình tấn thì chỉ hở hạ bộ, và nâu thành hơn
khắc phục: 70 trung bình/30 kiềm dương
 
Thảo nào Liu lão đạo cứ tấm tắc khen thân pháp ảo diệu, múa chưởng tít mù giữa quần hùng, nhặt tiền giữa rừng đao kiếm dễ như lấy đồ trong túi :41:, hóa ra là nhờ luyện kiềm dương tấn bấy lâu nay :113:

Ảnh hưởng của Kim Dung đại hiệp. Nói chung bốc phét mà có tí Kim Dung vào cũng cảm thấy sảng khoái hơn, nhất là những lúc phải đứng tấn :)
 
Back
Top