VC-Thiền quán

Thế là thiền quán đồng tâm nhất trí quýnh lên hả lão? ngay va luôn hay còn chờ giờ mật lệnh của anh Ba anh Tư nào nữa :D

Quán thiền thì chỉ đàm đạo về thời tiết, gió, trăng..., không nghe mật lệnh của ai cả....Ba, hay tư cũng chỉ là tên gọi...không quan trọng.....:4:
 
Quán thiền thì chỉ đàm đạo về thời tiết, gió, trăng..., không nghe mật lệnh của ai cả....Ba, hay tư cũng chỉ là tên gọi...không quan trọng.....:4:
chuẩn!
quán nè chỉ nghe mật lệnh lão..LIu hiiiiii
16.10.2014

Hỏi bac taotho noi o sky lâu lắm rồi...chăng may đúng thôi.....hiiii.
1. 560 ÷ 566.
2. 533÷ 538.
3......notthing.....hiiiii
 
chuẩn!
quán nè chỉ nghe mật lệnh lão..LIu hiiiiii

Lão Liu cũng chẳng quan trọng, chỉ là cái tên vô vị....:21:, đời này có ta đời sau đâu có ta.

Nói như võ lâm truyền kỳ thì: phàm đã ở đời là tranh quyền đoạt lợi, phù thịnh chẳng phù suy, nên mọi thú là không....:77:
 
16.10.2014


Đáy rồi các lão nhé, chọn game tham gia thôi, lúc đầu thì BBs chia bài thường hoa mắt lắm khó nhìn và định vị, nhưng nhóm BDS khả năng cao là ổn nhất vì cũng tới kỳ báo cáo rồi.

Coi như là việc.....đã tham gia Thiền Quán cùng các lão....:21:

Good trader for something.
Em theo chân đại sư, nhưng cũng không quên cái số 2 trong bài, nhẹ nhàng thả theo dòng nước xem nước trôi về đâu ạ !
 
Hư thực

Thiết bang chủ hỏi sư trụ trì:

- Tâm là hư hay là thực?

Sư trụ trì đáp:

- Giá chứng khoán là thực hay là hư?

Vì mỗi ngày chỉ được hỏi một câu nên Thiết đạo sĩ không dám hỏi thêm, đành đến hỏi lão Sứ giả đúng cái câu lão vừa bị hỏi. Lão sứ giả đáp:

- Tiền là thực hay là hư?

Thật là khó chịu. Nhưng nghĩ nửa ngày chưa ra manh mối gì, lão đành phải đi gặp gã bợm nhậu và hỏi y chang câu hỏi của Sứ giả. Gã bợm nhậu lè nhè:

- Vừa cắt đúng đáy à?

Soạt. Thiết bang chủ rút đao. Nhưng nhìn lại thì chả còn ai trong quán ...
 
Hư thực

Thiết bang chủ hỏi sư trụ trì:

- Tâm là hư hay là thực?

Sư trụ trì đáp:

- Giá chứng khoán là thực hay là hư?

Vì mỗi ngày chỉ được hỏi một câu nên Thiết đạo sĩ không dám hỏi thêm, đành đến hỏi lão Sứ giả đúng cái câu lão vừa bị hỏi. Lão sứ giả đáp:

- Tiền là thực hay là hư?

Thật là khó chịu. Nhưng nghĩ nửa ngày chưa ra manh mối gì, lão đành phải đi gặp gã bợm nhậu và hỏi y chang câu hỏi của Sứ giả. Gã bợm nhậu lè nhè:

- Vừa cắt đúng đáy à?

Soạt. Thiết bang chủ rút đao. Nhưng nhìn lại thì chả còn ai trong quán ...
lão lại luyện tịch tà à? hiiiiiiiiii kể ra 12 xuống 11.3 cũng chưa tới mức ten per cent , kể ra mà liều ăn nhìu nhập thêm cũng hông tệ :D:D:D
 
Lão Tom đã hot fullmagin cổ phiếu, nhưng lấy làm khó chịu lắm vì nó mãi không tăng, đi hỏi cao thủ Thiet.
_ này lão BBs đánh đấm thế thì ra làm sao? Tết nhất đến nơi rồi....

Lão Thiet thủng thẳng.
_ thế việc xay lúa với bế em việc nào cần hơn.

Lão tom.......???
 
Lão Tom đã hot fullmagin cổ phiếu, nhưng lấy làm khó chịu lắm vì nó mãi không tăng, đi hỏi cao thủ Thiet.
_ này lão BBs đánh đấm thế thì ra làm sao? Tết nhất đến nơi rồi....

Lão Thiet thủng thẳng.
_ thế việc xay lúa với bế em việc nào cần hơn.

Lão tom.......???

Việc cho con bú là cần nhất :D
 
Việc cho con bú là cần nhất :D
........ lại nói đến

Cao thủ Tom thấy nóng trong người vì lời nói có phần lạnh nhạt của Thiet bang chủ, nhưng bản thân cũng là đại hán dễ gì bị bắt nat...

Liền ngưng thần dồn khí về đan điền để định tâm vững vàng.... chợt trong vùng tối có tiếng văng vẳng:

.... bế em hay xay lúa mãi cũng mỏi, thế nào rồi sẽ rõ bài thôi. Lão tôm phấn khởi nhoẻn miệng tự cười...

Lão Thiet không hiểu ra làm sao......?....
 
........ lại nói đến

Cao thủ Tom thấy nóng trong người vì lời nói có phần lạnh nhạt của Thiet bang chủ, nhưng bản thân cũng là đại hán dễ gì bị bắt nat...

Liền ngưng thần dồn khí về đan điền để định tâm vững vàng.... chợt trong vùng tối có tiếng văng vẳng:

.... bế em hay xay lúa mãi cũng mỏi, thế nào rồi sẽ rõ bài thôi. Lão tôm phấn khởi nhoẻn miệng tự cười...

Lão Thiet không hiểu ra làm sao......?....
Lão Liu đi xe dù

Lão LIu là cao thủ chính tông núi tản, ngặt cái có tật tính thích mắm tôm thịt chó, thành ra nửa đêm nhân lúc master Don đang trầm thân nơi đất Trần. thì lão vọt ra bắt xe dù đi vô hà thành gặp lão Tom làm vài cút.
Ngặt cái thời @, bây giờ xe thồ / xe máy/ toiota/ Rong feng....đều bố trí phòng lạnh, kín hết. nửa đêm..chịu, thành ra bắt được xe ngon là ơn trời.
Ngặt bản tính nó thía, cứ khi thì "xay lúa hay là bế em", thành ra lên xe thì không cột dây BH mừ thấy xe có khói xanh là lão ..sáp vô. đôi khi trúng cái Rong Feng...thành ra lủi thủi về, gặp master Don thì nói ờ....mặt bùn là do giếng hết nước hiiiiiiiiii
 
Lão Liu đi xe dù

Lão LIu là cao thủ chính tông núi tản, ngặt cái có tật tính thích mắm tôm thịt chó, thành ra nửa đêm nhân lúc master Don đang trầm thân nơi đất Trần. thì lão vọt ra bắt xe dù đi vô hà thành gặp lão Tom làm vài cút.
Ngặt cái thời @, bây giờ xe thồ / xe máy/ toiota/ Rong feng....đều bố trí phòng lạnh, kín hết. nửa đêm..chịu, thành ra bắt được xe ngon là ơn trời.
Ngặt bản tính nó thía, cứ khi thì "xay lúa hay là bế em", thành ra lên xe thì không cột dây BH mừ thấy xe có khói xanh là lão ..sáp vô. đôi khi trúng cái Rong Feng...thành ra lủi thủi về, gặp master Don thì nói ờ....mặt bùn là do giếng hết nước hiiiiiiiiii

Ha...hay... ý lão là đợi ngày hãy bắt xe hả...?

Giờ già rồi cứ xe lào chậm chậm thì bò lên thôi, xe khói xanh và tốc độ cao để lão và lăng bô Tom...hiiiiiiiii
 
Lão Tom đã hot fullmagin cổ phiếu, nhưng lấy làm khó chịu lắm vì nó mãi không tăng, đi hỏi cao thủ Thiet.
_ này lão BBs đánh đấm thế thì ra làm sao? Tết nhất đến nơi rồi....

Lão Thiet thủng thẳng.
_ thế việc xay lúa với bế em việc nào cần hơn.

Lão tom.......???
Lão Minh ngồi cạnh thấy thế bẩu rằng:
Các lão cứ thích bế với xay chứ tôi thì chỉ thích xóc cho nảy lên, vãi hết ra rồi mới cho lên đỉnh để xuất nó mới phê. :21:
@ lão Minh: nói leo tí lão nhé.
 
Lão Minh ngồi cạnh thấy thế bẩu rằng:
Các lão cứ thích bế với xay chứ tôi thì chỉ thích xóc cho nảy lên, vãi hết ra rồi mới cho lên đỉnh để xuất nó mới phê. :21:
@ lão Minh: nói leo tí lão nhé.

....:20:, làm thế khó lắm, quán thiền ưa nhẹ nhàng, không thể hành động mạnh mẽ như thơ "tả cảnh" của namvietck được....:21:

Già rồi, thôi cứ nhẹ nhàng mà đẩy xe hàng.........hiiiiiiiiiiiii
 
Việc cho con bú là cần nhất :D
Không hiểu có phải vì đọc nhiều kung fu quá mà bị Tẩu hỏa nhập ma hay ko? Bỗng dưng, nghe đâu đó vang vang tiếng "Bú", thế là tay chú tiểu ngồi lót dép hóng chuyện liền động đậy liên tục, kiểu như phản xạ có điều kiện...
Một hồi sau, xong xuôi, bình tâm lại, thì nghe có ai đó hô rằng:
Vừa bú vừa xóc có bị vấn đề gì không ?
 
Ha...hay... ý lão là đợi ngày hãy bắt xe hả...?

Giờ già rồi cứ xe lào chậm chậm thì bò lên thôi, xe khói xanh và tốc độ cao để lão và lăng bô Tom...hiiiiiiiii

Hôm qua xem trên Discovery thấy khuyên thỉnh thoảng nên đua xe, cũng tốt cho sức khỏe thần kinh ông ạ: tốc độ cao, đường đèo núi, sương mù, chốt cảnh sát, hậu cần nhiên liệu ... nói chung không phải để về nhất, rèn luyện sức khỏe là chính và cũng là một cách thiền hiiiiiiiiiiii
 
Lão Liu đi xe dù

Lão LIu là cao thủ chính tông núi tản, ngặt cái có tật tính thích mắm tôm thịt chó, thành ra nửa đêm nhân lúc master Don đang trầm thân nơi đất Trần. thì lão vọt ra bắt xe dù đi vô hà thành gặp lão Tom làm vài cút.
Ngặt cái thời @, bây giờ xe thồ / xe máy/ toiota/ Rong feng....đều bố trí phòng lạnh, kín hết. nửa đêm..chịu, thành ra bắt được xe ngon là ơn trời.
Ngặt bản tính nó thía, cứ khi thì "xay lúa hay là bế em", thành ra lên xe thì không cột dây BH mừ thấy xe có khói xanh là lão ..sáp vô. đôi khi trúng cái Rong Feng...thành ra lủi thủi về, gặp master Don thì nói ờ....mặt bùn là do giếng hết nước hiiiiiiiiii

Lão Thiết sang thớt hàng ngày
Động viên du kích người Tày xung phong
Gặp ngay bộ đội biên phòng
Tiểu liên súng lục đì đoành giao tranh

Đại quân còn núp loanh quanh
Đợi tin du kích, gió đông - chiếm thành

Thiết tướng quân
 
Hôm qua xem trên Discovery thấy khuyên thỉnh thoảng nên đua xe, cũng tốt cho sức khỏe thần kinh ông ạ: tốc độ cao, đường đèo núi, sương mù, chốt cảnh sát, hậu cần nhiên liệu ... nói chung không phải để về nhất, rèn luyện sức khỏe là chính và cũng là một cách thiền hiiiiiiiiiiii
không bắt chước được đâu? thấy Lí đạo sỹ đua ngon....mà đú theo là về tây phương zen lun hiiiiiiiiii
.
NB: đua xe là bản năng, phải là người máu nóng, thần kinh thép như Lí đạo sĩ....chứ tâm lăng bô, hàn chí thủy là văng lun :D:D:D
 
Lão Thiết sang thớt hàng ngày
Động viên du kích người Tày xung phong
Gặp ngay bộ đội biên phòng
Tiểu liên súng lục đì đoành giao tranh

Đại quân còn núp loanh quanh
Đợi tin du kích, gió đông - chiếm thành

Thiết tướng quân
Muốn đất để cắm cái dùi
Núp lùm chi dứa đến hồi nào đây?
Đừng chê mấy lão người mông
TƯởng rằng mông ngã ai dè bộ ..die
Gió đông đâu phải hướng đông
Là gió kim hỏa trong lòng người dao

Tom tiên sinh :D:D:D
 
Back
Top