VC-Thiền quán

cùng 1 thứ thò ra, đôi khi ng a cho là thiện, ng b cho là ma. đơn giản vì cái ảnh đã có sẵn trong mình rùi. :)

Cứ cái gì thò ra là đã không thiện rồi của cả mình hay cả của người, chưa kể cứ hay nghĩ tới nó....:21:
 
@NgocMinh

Đoạn đầu phim Hàn, đoạn sau kiếm hiệp Hồng Kông, đoạn tiếp nữa phim Mỹ? Mà sao chưa thấy chiếu?

Đang dẫn dụ mấy đạo sĩ, thực ra là phim đạo, chỉ mượn kiếm hiệp cho nó có vẻ võ sư hợp với lão Tom, Thiet, và mấy cô nương thích phi thân thoăn thoắt, điệu cười hí vang...hiiiiiii
 
Thiện hay ác

Thiết đạo sĩ thiền quét chùa. Lão sứ giả thì thiền thịt chó mắm tôm, tiện tay thường hay ném xương ra sân. Lão đạo sĩ mồm miệng cãi không lại nên thường xảy ra ẩu đả. Võ công thì 6 lạng đấu với nửa cân nên tóm lại sân vẫn quét và xương thì vẫn đầy sân.

Lão đạo sĩ a cay lắm, bèn đem chuyện tới hỏi sư trụ trì

- Tại hạ vào đây vốn dĩ chuyên tâm hành quét sân. Nhưng gã sứ giả thật là quái ác, chuyên phá đám người khác. Xương xẩu mắm tôm cứ vứt đầy sân. Vậy là thiện hay bất thiện? (lão đã kịp thêm tí mắm tôm vào report)

Sư trụ trì đáp:

- Trùm buôn giấy FLC hôm qua đóng cửa có giá 12. Giá vậy là đắt hay rẻ?

Lão quét chùa dừng hình 1 phút. Chợt hiểu. Lại ra cầm chổi. Thấy ngay một đống xương nhưng tâm thì đã không còn niệm nào nữa.
 
Chắc mình mất vài ngày ngồi suy ngẫm ý nghĩa bài trên, xem có hiểu được ý tứ gì không? Cám ơn bác tomcat
 
Thiện hay ác

Thiết đạo sĩ thiền quét chùa. Lão sứ giả thì thiền thịt chó mắm tôm, tiện tay thường hay ném xương ra sân. Lão đạo sĩ mồm miệng cãi không lại nên thường xảy ra ẩu đả. Võ công thì 6 lạng đấu với nửa cân nên tóm lại sân vẫn quét và xương thì vẫn đầy sân.

Lão đạo sĩ a cay lắm, bèn đem chuyện tới hỏi sư trụ trì

- Tại hạ vào đây vốn dĩ chuyên tâm hành quét sân. Nhưng gã sứ giả thật là quái ác, chuyên phá đám người khác. Xương xẩu mắm tôm cứ vứt đầy sân. Vậy là thiện hay bất thiện? (lão đã kịp thêm tí mắm tôm vào report)

Sư trụ trì đáp:

- Trùm buôn giấy FLC hôm qua đóng cửa có giá 12. Giá vậy là đắt hay rẻ?

Lão quét chùa dừng hình 1 phút. Chợt hiểu. Lại ra cầm chổi. Thấy ngay một đống xương nhưng tâm thì đã không còn niệm nào nữa.
- công việc là quét sân, nếu ko có rác xương xẩu thì thất nghiệp :D , thế nên thấy có rác hay xương là phải mừng chứ ? vậy vứt xương là thiện hay ác ? :)
- các loại giấy dc trụ trì qui định chung là 10, vậy 12 là đắt hay rẻ ? :D
 
Chắc mình mất vài ngày ngồi suy ngẫm ý nghĩa bài trên, xem có hiểu được ý tứ gì không? Cám ơn bác tomcat

Chỉ cần ko nghĩ theo hướng chứng là được. Quán này chọc ghẹo cho vui để cân bằng với market ngoài kia là chính, nếu có gì có vẻ có ý tứ thì cũng chỉ là vô tình thôi. Đã chọc ghẹo cho vui mà bắt nhau phải suy nghĩ thì là bất thiện mất rồi :)
 
- công việc là quét sân, nếu ko có rác xương xẩu thì thất nghiệp :D , thế nên thấy có rác hay xương là phải mừng chứ ? vậy vứt xương là thiện hay ác ? :)
- các loại giấy dc trụ trì qui định chung là 10, vậy 12 là đắt hay rẻ ? :D

Vụ thiện ác đắt rẻ này duyên khởi là từ lão quét chùa, vậy cứ để lão ý lên tiếng xem thế nào. Quét xương của ông khác thì khó mà vô niệm được lắm trừ khi đạo hạnh đạt mức bang chủ trở lên hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
 
Thiện hay ác

Thiết đạo sĩ thiền quét chùa. Lão sứ giả thì thiền thịt chó mắm tôm, tiện tay thường hay ném xương ra sân. Lão đạo sĩ mồm miệng cãi không lại nên thường xảy ra ẩu đả. Võ công thì 6 lạng đấu với nửa cân nên tóm lại sân vẫn quét và xương thì vẫn đầy sân.

Lão đạo sĩ a cay lắm, bèn đem chuyện tới hỏi sư trụ trì

- Tại hạ vào đây vốn dĩ chuyên tâm hành quét sân. Nhưng gã sứ giả thật là quái ác, chuyên phá đám người khác. Xương xẩu mắm tôm cứ vứt đầy sân. Vậy là thiện hay bất thiện? (lão đã kịp thêm tí mắm tôm vào report)

Sư trụ trì đáp:

- Trùm buôn giấy FLC hôm qua đóng cửa có giá 12. Giá vậy là đắt hay rẻ?

Lão quét chùa dừng hình 1 phút. Chợt hiểu. Lại ra cầm chổi. Thấy ngay một đống xương nhưng tâm thì đã không còn niệm nào nữa.
Viết chiện cũng tạm, vô thường cả thui :D:D:D
 
Chắc mình mất vài ngày ngồi suy ngẫm ý nghĩa bài trên, xem có hiểu được ý tứ gì không? Cám ơn bác tomcat
hiiiiiiiiii
nói từ sáng đến chìu..có dậy thui. thằng đó được đấy 12 thì có thấp hơn nhưng trong 90 ngày cũng có cái ăn. đâu phải cứ hot là không ngoan đâu
:D:D:D
 
Vụ thiện ác đắt rẻ này duyên khởi là từ lão quét chùa, vậy cứ để lão ý lên tiếng xem thế nào. Quét xương của ông khác thì khó mà vô niệm được lắm trừ khi đạo hạnh đạt mức bang chủ trở lên hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
công nhận là rất khó...như thịt chó đi qua bao tử dậy thui :D:D:D
 
- công việc là quét sân, nếu ko có rác xương xẩu thì thất nghiệp :D , thế nên thấy có rác hay xương là phải mừng chứ ? vậy vứt xương là thiện hay ác ? :)
- các loại giấy dc trụ trì qui định chung là 10, vậy 12 là đắt hay rẻ ? :D
+ giã tràng se cát cả
+ nếu No nhận lại 12.2 thì chi là rẻ còn có 11.99 là max
hiiiiiiiii
 
Ai cao hơn ai.

Nhân lúc thị trường biến động Vni giảm do nhóm vốn hóa lớn kéo chỉ số là GAS, PVD........ho nhà dầu khí giảm... ngược lại nhóm BDS có sinh khí mới tăng giá, khiến chủ quán Tom sắp lồi mồm, toác miệng..... vì chọn đúng nhóm, mã ngành BDS.....còn lão Thiet vẫn đang đau tái mặt cutloss do tầu khựa gây sự ở biển đông bữa trươc, chưa dám xuống tiền, đang xoắn lăm.... vì VNì thủng váy 580 đ hơi ngược với nhận định của lão.

Thứ 7.29.11

Thiền quán vắng khách. Lão Tom và lão Thiet vác ghế ra hiên quán hóng gió nói chuyện.

Thiet: thì thào.....này lão Tom 3 hôm trước có 1 đại hán mình cao thước 8, mặt đỏ bóng nhãy..... đi chở nguyên 1 xe tải tiền vào quán ăn uống, goi nửa con bò, 1 chum rươu làm 1 lèo hết veo. Người ở đâu mà kinh thật. Ăn uống như thế mới có sức mà lái tầu, đánh ck chứ nhỉ, thần kinh, bản lĩnh gân xương chắc chắn phải mạnh lắm.... tôi con nhà võ còn không thể ăn được như thế. lão thiet ra chiều kính nể, sợ hãi. Chẹp miệng.....Chắc phải cao thủ lắm lão nhỉ.

Lão Tôm trầm ngâm. Nói.

Cũng khó ông ạ, 3 năm trước hồi quán mới mở tôi trông quán. Có 1 lão người chẳng ra người ma chẳng ra ma, cao chẳng cao, thấp chẳng ra thấp, duy có đôi mắt là sáng... vào quán gọi mỗi viên lạc, 2 cọng rau, ăn rồi đi luôn. Ra hiên nhà xin bát nước mưa uống, người đâu mà kỳ quái... Tôm nói

Riêng khoản ăn, uống .....mà đánh được ck , ông xem bản lĩnh, tinh thần ai cao hơn ai....?

Lão Thiet.!!!
j/k
 
Last edited by a moderator:
Thế chém người mà tâm một niệm không sinh là thiện hay ác? :39:

tâm không khác tâm nhẫn cụ....đấy cụ zene mà nhập ma đạo rùi đấy
NB: căn bản của zen là thiền sinh phải phát tâm bồ đề...chẹp chẹp

Lên TTCK lấy tiền của người khác mà tâm một niệm không sinh. Tâm bồ đề ở đâu? :39::emoticon-00138-thinking:
 
Last edited by a moderator:
Ai cao hơn ai.

Nhân lúc thị trường biến động Vni giảm do nhóm vốn hóa lớn kéo chỉ số là GAS, PVD........ho nhà dầu khí giảm... ngược lại nhóm BDS có sinh khí mới tăng giá, khiến chủ quán Tom sắp lồi mồm, toác miệng..... vì chọn đúng nhóm, mã ngành BDS.....còn lão Thiet vẫn đang đau tái mặt cutloss do tầu khựa gây sự ở biển đông bữa trươc, chưa dám xuống tiền, đang xoắn lăm.... vì VNì thủng váy 580 đ hơi ngược với nhận định của lão.

Thứ 7.29.11

Thiền quán vắng khách. Lão Tom và lão Thiet vác ghế ra hiên quán hóng gió nói chuyện.

Thiet: thì thào.....này lão Tom 3 hôm trước có 1 đại hán mình cao thước 8, mặt đỏ bóng nhãy..... đi chở nguyên 1 xe tải tiền vào quán ăn uống, goi nửa con bò, 1 chum rươu làm 1 lèo hết veo. Người ở đâu mà kinh thật. Ăn uống như thế mới có sức mà lái tầu, đánh ck chứ nhỉ, thần kinh, bản lĩnh gân xương chắc chắn phải mạnh lắm.... tôi con nhà võ còn không thể ăn được như thế. lão thiet ra chiều kính nể, sợ hãi. Chẹp miệng.....Chắc phải cao thủ lắm lão nhỉ.

Lão Tôm trầm ngâm. Nói.

Cũng khó ông ạ, 3 năm trước hồi quán mới mở tôi trông quán. Có 1 lão người chẳng ra người ma chẳng ra ma, cao chẳng cao, thấp chẳng ra thấp, duy có đôi mắt là sáng... vào quán gọi mỗi viên lạc, 2 cọng rau, ăn rồi đi luôn. Ra hiên nhà xin bát nước mưa uống, người đâu mà kỳ quái... Tôm nói

Riêng khoản ăn, uống .....mà đánh được ck , ông xem bản lĩnh, tinh thần ai cao hơn ai....?

Lão Thiet.!!!
j/k
Thật ra đây là triết lý của long hổ quyền & xà quyền hiiiiii
thực ra thì cái nào cũng ..ảo diệu, hữu dụng riêng. thằng hổ quyền thì hữu dụng vào việc đánh trận, sơn đông đập đá. thằng xà quyền hay thái cực như có mà hông như không mà có...kiểu cao nhân thế ngoại. thực không thể so ..hổ với xà :D:D:D
 
Lên TTCK lấy tiền của người khác mà tâm một niệm không sinh. Tâm bồ đề ở đâu? :39::emoticon-00138-thinking:
Ồ không thể đòi hỏi ...thiền sinh với đại sư, thầy giáo làng với giáo sư hiiiiiii
thầy giáo làng thì chỉ có thể dạy ..người tốt là người giúp kẻ khác, chứ không thể phân tích kẻ khác là,,,,ai???
.
THực ra câu hỏi của bác rất cao siêu về đạo, đúng là chuyện tâm nhẫn với giết gà & chứng khoán thì có khác gì nhâu??? à....Phật pháp nhập thế là trung dung đạo, mà trung dung với người nè lại là khó với người khác. Lên ở mức quét sân...tạm phân biệt giết gà khác với buôn chứng. vì nếu đem hạnh của đại sư gán cho hạnh của đại tín chúng thì khác nào đem cánh đại bàng gắn vào gà công nghiệp hiiiiiii
.
Tán thán: thực ra tâm bồ đề khá lớn cũng là trở ngại, chắc cụ phải gặp bậc pro phái thiền nguyên thủy :D:D:D
 
Back
Top