VC-Thiền quán

ăn ngủ ăn khứa khứa!

Tây cướp hàng ....kìa...bí quá làm thơ 2 cu luôn thể.....:))

Đáng chán, thật là:

trì trí kiên gan cùng tuế nguyệt
tám mốt nạn tai gặp như lai
ngàn ngày rung mõ không ngừng nghỉ
thảng thốt giật mình khi gặp tay ...lông hiiiiiiiii


Dịch: ăn ngủ ăn....tưởng tầm thường..nhưng gắn với ...ngộ, bất ngộ, ngộ....thì thành cao siêu. ý nói quá trình tu luyện....không phải đi dạo. xưa đường tăng 81 lần giác thành đại giác (*17 năm)....nay ta quét chùa cũng 17 năm...mà sao tâm...bất định vậy ta ???? khứa khứa!
 
Đáng chán, thật là:

trì trí kiên gan cùng tuế nguyệt
tám mốt nạn tai gặp như lai
ngàn ngày rung mõ không ngừng nghỉ
thảng thốt giật mình khi gặp tay ...lông hiiiiiiiii


Dịch: ăn ngủ ăn....tưởng tầm thường..nhưng gắn với ...ngộ, bất ngộ, ngộ....thì thành cao siêu. ý nói quá trình tu luyện....không phải đi dạo. xưa đường tăng 81 lần giác thành đại giác (*17 năm)....nay ta quét chùa cũng 17 năm...mà sao tâm...bất định vậy ta ???? khứa khứa!

Sáng tới giờ mới đá được một đá ra hồn ...

May quá là đá lão kia không phải mình :))
 
Đáng chán, thật là:

trì trí kiên gan cùng tuế nguyệt
tám mốt nạn tai gặp như lai
ngàn ngày rung mõ không ngừng nghỉ
thảng thốt giật mình khi gặp tay ...lông hiiiiiiiii


Dịch: ăn ngủ ăn....tưởng tầm thường..nhưng gắn với ...ngộ, bất ngộ, ngộ....thì thành cao siêu. ý nói quá trình tu luyện....không phải đi dạo. xưa đường tăng 81 lần giác thành đại giác (*17 năm)....nay ta quét chùa cũng 17 năm...mà sao tâm...bất định vậy ta ???? khứa khứa!

Thảng thốt....cũng chính là tuế nguyệt.........:))

Khứa....khứa, lại đi quét chùa đây....

Tịnh Khẩu....:)
 
Em newbie, thấy nhiều cái bị hidden, kể cả trong topic nè, nên up cái topic này lên, chúc các bác sang tuần mới trade may mắn nha
E đương lũng cú Dow lên muh US index xuống :V,
(ko spam)
 
Đáng chán, thật là:

trì trí kiên gan cùng tuế nguyệt
tám mốt nạn tai gặp như lai
ngàn ngày rung mõ không ngừng nghỉ
thảng thốt giật mình khi gặp tay ...lông hiiiiiiiii


Dịch: ăn ngủ ăn....tưởng tầm thường..nhưng gắn với ...ngộ, bất ngộ, ngộ....thì thành cao siêu. ý nói quá trình tu luyện....không phải đi dạo. xưa đường tăng 81 lần giác thành đại giác (*17 năm)....nay ta quét chùa cũng 17 năm...mà sao tâm...bất định vậy ta ???? khứa khứa!
Khứa khứa, khi đã hiểu rồi thì trải nghiệm "bất định" sẽ là hòn gạch móng vững chắc cho định đó... Nhiều người sợ sự bất định không dám đi qua, kết cục là chẳng có được cái gì cả. Đường Tăng mà không cố dấn bước, 13 năm xuyên tây không đến đích thì cũng chỉ là một ông trụ trì bình thường, chờ đến vòng sau... mà cũng chẳng biết bao giờ thì đến lượt cái vòng sau
 
Khứa khứa, khi đã hiểu rồi thì trải nghiệm "bất định" sẽ là hòn gạch móng vững chắc cho định đó... Nhiều người sợ sự bất định không dám đi qua, kết cục là chẳng có được cái gì cả. Đường Tăng mà không cố dấn bước, 13 năm xuyên tây không đến đích thì cũng chỉ là một ông trụ trì bình thường, chờ đến vòng sau... mà cũng chẳng biết bao giờ thì đến lượt cái vòng sau

Vô thường lại là thường. Vô ngã lại là tự do. Bất định chính là định.

Tâm người ta chối bỏ cái vô thường, vô ngã và bất định, nên rất khó để tìm cái thường, cái tự do và cái định, vì nó ở ngay đó lại đi tìm ở đâu đâu.

Cũng là vì cái sự chối bỏ, chấp mê mà ra ...
 
Khứa khứa, khi đã hiểu rồi thì trải nghiệm "bất định" sẽ là hòn gạch móng vững chắc cho định đó... Nhiều người sợ sự bất định không dám đi qua, kết cục là chẳng có được cái gì cả. Đường Tăng mà không cố dấn bước, 13 năm xuyên tây không đến đích thì cũng chỉ là một ông trụ trì bình thường, chờ đến vòng sau... mà cũng chẳng biết bao giờ thì đến lượt cái vòng sau

TKS! bác đúng xứng tầm trí giả

Nếu đã xác định là "trải nghiệm" thì đâu còn là bất định..đó là định trong động (*đã trên một cirle cao khác) hiiiiiiiiiiiiii

xuyên suốt tư tưởng của bác chính là pháp này ... như hoa sen nở giữa sình, thiện tài! ...hiiiiiiiiiii
 
Vô thường lại là thường. Vô ngã lại là tự do. Bất định chính là định.

Tâm người ta chối bỏ cái vô thường, vô ngã và bất định, nên rất khó để tìm cái thường, cái tự do và cái định, vì nó ở ngay đó lại đi tìm ở đâu đâu.

Cũng là vì cái sự chối bỏ, chấp mê mà ra ...

Lão ...đúng là lăng ba vi bộ....hết vòng này qua vòng khác khứa khứa!

điểm này cho thấy...nước cam là nước cam, Tom vẫn là mèo tom hiiiiiiiiiiiii :D:D:D

NB: tốt hơn hãy học bác giai...hà aaaaaaa đã gọi nước cam sao lại phân ...Vô thường & thường...!!!!!!!!
 
Lão ...đúng là lăng ba vi bộ....hết vòng này qua vòng khác khứa khứa!

điểm này cho thấy...nước cam là nước cam, Tom vẫn là mèo tom hiiiiiiiiiiiii :D:D:D

NB: tốt hơn hãy học bác giai...hà aaaaaaa đã gọi nước cam sao lại phân ...Vô thường & thường...!!!!!!!!

Trong đó có cả thường và vô thường, tất cả trong ly nước cam đó băn khoăn chi chuyện ai là ai với ai không là ai hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Nice monday!
 
Trong đó có cả thường và vô thường, tất cả trong ly nước cam đó băn khoăn chi chuyện ai là ai với ai không là ai hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Nice monday!

Lão có vẻ ..go home rùi đấy hiiiiiiiiiiiiii

pháp của lão nó thía "*pháp: buddha foot - con đường nguyên thuỷ"....đâu nhất thiết phải qua 84000 nẻo đường hiiiiiiiiii
 
Lão có vẻ ..go home rùi đấy hiiiiiiiiiiiiii

pháp của lão nó thía "*pháp: buddha foot - con đường nguyên thuỷ"....đâu nhất thiết phải qua 84000 nẻo đường hiiiiiiiiii

Home nó ở ngay đó, ngay lúc này, trong từng câu từng chữ tôi với lão đá nhau đây này, sờ thấy ngửi thấy nghe thấy nhìn thấy, đi đâu tìm kiếm nữa?

Giống 1 người cầm cái chìa khóa trên tay rồi cứ chui hết gầm bàn tới xó bếp để tìm, nào có thấy :))
 
598892_525743077468665_424152476_n.jpg


copy fr. FB từ 1 ng bạn
 
Chồi non em nhú
Cụ Thiết chớ rung
Bùng nhùng em biến
Tự th ... iến đó nha :))

VNI sms cho cụ Thiết
 
598892_525743077468665_424152476_n.jpg


copy fr. FB từ 1 ng bạn

Nếu được như thế - không tu mà thành ... thì còn gì bằng

Nhưng cái khổ là ở trỗ - có tu chưa chắc đã thành, có khi đời sau...còn khổ hơn đời trước hiiiiiiiiiii

vậy mới chết....với sóng sin vô tận
 
Chồi non em nhú
Cụ Thiết chớ rung
Bùng nhùng em biến
Tự th ... iến đó nha :))

VNI sms cho cụ Thiết

Mùa khô chưa qua
đã đòi ăn mơ


hiiiiiiiiiiiiiii
xem lại VNI thì thấy hôm nay có xanh được mấy chút....mà Tom đã "hồn bướm mơ trái..mơ" hiiiiiiii
 
Nếu được như thế - không tu mà thành ... thì còn gì bằng

Nhưng cái khổ là ở trỗ - có tu chưa chắc đã thành, có khi đời sau...còn khổ hơn đời trước hiiiiiiiiiii

vậy mới chết....với sóng sin vô tận

Về mặt toán học, đây không phải sóng sin

Về mặt ... luyện đan, người học đạo khác nhà đầu tư ở chỗ time frame rất ngắn hạn. Họ cần tự do ở mỗi một sát na, nghĩa là có lãi ngay. Chỉ có nhà đầu tư mới lo cho tận ... kiếp sau như lão :))
 
Về mặt toán học, đây không phải sóng sin

Về mặt ... luyện đan, người học đạo khác nhà đầu tư ở chỗ time frame rất ngắn hạn. Họ cần tự do ở mỗi một sát na, nghĩa là có lãi ngay. Chỉ có nhà đầu tư mới lo cho tận ... kiếp sau như lão :))

Sóng sin không đều....lão mới học loại ....đều à hiiiiiiiiiii

NB: về nguyên tắc biên độ là hữu hạn, nếu quá...thì die ngay tức thì hiiiiiiiiii
 
Back
Top