VC-Thiền quán

Ăn vặt là cái thú của ít nhất một nửa dân số Hà Lội ...

Nhưng rủ Thiết đạo sĩ ăn vặt thì e làm mất đi cái trang nghiêm của một vị Si fu :))

sao không rủ..ăn lớn, hoàng tráng...khứa khứa!
 
Đố lão anh hùng và kẻ cướp...khác nhau ở điểm nào.

....

khác nhau là ....:
+ công khai & không công khai
+ thành công & thất bại
giống nhau: ...là đều giống....kẻ cướp hiiiiiiiiiiii

Niet bàn và địa ngục khác nhau ở chỗ nào

địa ngục thì đông & NB thì vắng

giống: ...là nơi đến, và kết thúc ..một hành trình HIIIIIIIIIIII
 
Người nền tính...không có năng khiếu...buôn chứng..mà có năng khiếu làm nhân sự...cỡ ..hoà thân hiiiiiiiiiii :D:D:D

Thiền thì tính nết nó cũng hài hòa dần, nói theo sách thì đỡ vướng mắc hơn.

Ngày xưa thấy mưa rơi khéo cũng cáu, giờ hiểu mình cáu không phải do mưa, thế nên thấy cũng đỡ :))
 
khác nhau là ....:
+ công khai & không công khai
+ thành công & thất bại
giống nhau: ...là đều giống....kẻ cướp hiiiiiiiiiiii



địa ngục thì đông & NB thì vắng

giống: ...là nơi đến, và kết thúc ..một hành trình HIIIIIIIIIIII

Kẻ cướp được phong anh hùng thì sao?

Thiên đường ở ngay địa ngục thì sao?
 
Người ta 5 năm ăn một bữa, lão ngày nào cũng đánh chén, lão chọn đằng nào?
Hình như là Thiết đại ca thích trồng cải xanh bán hàng ngày hơn là trồng cây dó (trầm) 5 năm
 
Last edited by a moderator:
Người ta 5 năm ăn một bữa, lão ngày nào cũng đánh chén, lão chọn đằng nào?

Hình như là Thiết đại ca thích trồng cải xanh bán hàng ngày hơn là trồng cây dó (trầm) 5 năm

Circle 4 năm, khéo cốc mò cò ..nhậu hiiiiiiiiii
hình như VC mình ...có năng khiếu trồng cải hơn....trồng bầu như Tom là hiếm....mà dễ vỡ ..mật lém hiiiiiiiiiiiii
 
Kẻ cướp được phong anh hùng thì sao?

Thiên đường ở ngay địa ngục thì sao?

THời điểm thôi ..huynh. hôm nay ..hùng anh (*bầu cua)..ngày mai kẻ cướp ảo..là thường hiiiiiiiiiiii:D:D:D

Thiên đường ở ngay địa ngục thì sao?

Dường như chứng ung làm ..lão mất tỉnh giác mới có dị dạng nè hiiiiiiiiiiiiiii thiên đường địa ngục hai nơi đâu có rạch ròi..có thể trung space nhưng khác hệ ..time & ngược lại (*lưu ý là địa tạng vương bồ tát ở ngay trong lòng địa ngục..nhưng vẫn ..như sống ở thiên đàng) hiiiiiiiiiiiii
 
Thiền Quán....

Phép trung xả...ta coi mọi cái vốn như là....chẳng tốt cũng không quá xấu.....hề...hề.

"Thắng thua, hơn thiêt lẽ ở đời"
.........
Anh em nhẫn nhịn trong nhà yên ấm.
Bạn bè nhẫn nhịn tình cảm không phai".


G/L to all. :o
 
Circle 4 năm, khéo cốc mò cò ..nhậu hiiiiiiiiii
hình như VC mình ...có năng khiếu trồng cải hơn....trồng bầu như Tom là hiếm....mà dễ vỡ ..mật lém hiiiiiiiiiiiii

Dân ta vốn có gen trồng cải từ thời cụ tổ, lạ gì ...

Mà tôi toàn nói chuyện phiếm, tức chuyện đời không phải chuyện của bản thân tôi lão à hiiiiiiiiiiiiii
 
Dân ta vốn có gen trồng cải từ thời cụ tổ, lạ gì ...

Mà tôi toàn nói chuyện phiếm, tức chuyện đời không phải chuyện của bản thân tôi lão à hiiiiiiiiiiiiii

Cũng là chém gió cho vui thui..chứ TK Tom...thiết ta nào biết....hiiiiiiiiiii
Ngẫm lại..khẩu khí mình có phần ...hoả quá, làm lão LIu tưởng là ..chơi huynh lão.....chắc lại phải đóng cửa thời gian quá hiiiiiiiiiiii

NB: Cụ Don dạo này ..giống đâm bị bông...quả là đắc đạo hiiiiiiiiiiiii
 
THời điểm thôi ..huynh. hôm nay ..hùng anh (*bầu cua)..ngày mai kẻ cướp ảo..là thường hiiiiiiiiiiii:D:D:D

Dường như chứng ung làm ..lão mất tỉnh giác mới có dị dạng nè hiiiiiiiiiiiiiii thiên đường địa ngục hai nơi đâu có rạch ròi..có thể trung space nhưng khác hệ ..time & ngược lại (*lưu ý là địa tạng vương bồ tát ở ngay trong lòng địa ngục..nhưng vẫn ..như sống ở thiên đàng) hiiiiiiiiiiiii

Nói thế nào mà chả được, nhất là chuyện đời :D

Tôi đồng ý là lão đúng, nếu thấy được thì làm bài 2Ku cho nó vui, đó mới là điều thiết thực, vui vẻ ý hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
 
Cũng là chém gió cho vui thui..chứ TK Tom...thiết ta nào biết....hiiiiiiiiiii
Ngẫm lại..khẩu khí mình có phần ...hoả quá, làm lão LIu tưởng là ..chơi huynh lão.....chắc lại phải đóng cửa thời gian quá hiiiiiiiiiiii

NB: Cụ Don dạo này ..giống đâm bị bông...quả là đắc đạo hiiiiiiiiiiiii

Khẩu khí của lão hôm nay rất vui, xem lại xem có phải vì em VNI bốc đầu không ...

Nếu là vì em VNI, thì bệnh nặng đấy :))
 
Nói thế nào mà chả được, nhất là chuyện đời :D

Tôi đồng ý là lão đúng, nếu thấy được thì làm bài 2Ku cho nó vui, đó mới là điều thiết thực, vui vẻ ý hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Rừng hoang tàn
Bóng hồng hùng anh khuất
mắt trong rượu trong

vô thường hiiiiiii

NB: bước chân lặng thầm.. trên con đường mòn ..nhì nhằng của một cách rừng...không chim, muông, cây, lá...chỉ lá khô và khuôn mặt nứt lẻ của bà mẹ hiền trái đất. lòng ....tái tê..25 năm ..hùng anh, kiệt nữ..giờ đâu..mà vắng bóng...còn lại mình em VNI bóng bẩy ..hiiiiii
...còn một chốn đây..vài trung rượu nhạt trong như sương sớm đọng cành trà...chờ ngày chiến thắng

địa ngục là đây - thiên đàng (*niết bàn) là đây hiiiiiiiiii:D:D:D
 
Last edited by a moderator:
Rừng hoang tàn
Bóng hồng hùng anh khuất
mắt trong rượu trong

vô thường hiiiiiii

NB: bước chân lặng thầm.. trên con đường mòn ..nhì nhằng của một cách rừng...không chim, muông, cây, là...chỉ là khô và khuôn mặt nứt lẻ của bà mẹ hiền trái đất. lòng ....tái tê..25 năm ..hùng anh, kiệt nữ..giờ đâu..mà vắng bóng...còn lại mình em VNI bóng bẩy ..hiiiiii
...còn một chốn đây..vài trung rượu nhạt trong như sương sớm đọng cành trà...chờ ngày chiến thắng hiiiiiiiiii:D:D:D

Anh hùng Thiết
Đêm chiến ngày chinh
Mong ngày chiến thắng
Thắng rồi có thấy vui?

Sao không vui từ bây giờ :))
 
Anh hùng Thiết
Đêm chiến ngày chinh
Mong ngày chiến thắng
Thắng rồi có thấy vui?

Sao không vui từ bây giờ :))

Thân Tom nỡ khoác áo "anh hùng"
Lâm trận không thắng không tranh đoạt
CHiến trường chinh chiến không mong thắng
thế gian cười là khùng là hâm
.
thắng xong thì cũng tay với búa
chặt củi chốn đô thị phù hoa
vui cùng thiết ta ba chung rượu
nào đâu phải tại thắng hay thua
hiiiiiiiiii :D:D:D

~o)~o)~o)
 
Thân Tom nỡ khoác áo "anh hùng"
Lâm trận không thắng không tranh đoạt
CHiến trường chinh chiến không mong thắng
thế gian cười là khùng là hâm
.
thắng xong thì cũng tay với búa
chặt củi chốn đô thị phù hoa
vui cùng thiết ta ba chung rượu
nào đâu phải tại thắng hay thua
hiiiiiiiiii :D:D:D

~o)~o)~o)

Tâm sự người lính trẻ :D
 
Em đã ngồi yên nhưng không thể tĩnh được, đầu óc cứ nghĩ lung tung quá. Chắc phải có khẩu quyết gì đó để tránh bị phân tâm).

Đối với một người tâm chưa quen tĩnh, và đặc biệt là lúc cảm thấy không thể tĩnh được vì bị xáo trộn bởi stress, cách tốt nhất là hoạt động thể thao hoặc lao động chân tay cường độ lớn hơn bình thường. Đây là nguyên tắc lấy động chế động, dùng hoạt động không đòi hỏi suy nghĩ với cường độ cao để buộc tâm trí lắng đọng dần trở lại. Đó cũng là nguyên lý của thiền động.

Mục đích của thiền động là loại bỏ dần các tạp niệm (suy nghĩ lan man), tập trung vào hơi thở, dùng vận động cơ bắp để rút bớt năng lượng tiêu hao của hệ thống thần kinh dẫn đến loại bỏ suy nghĩ lan man, người xưa còn gọi là phép "rút củi đáy nồi" nghĩa là khi lửa cháy to, rút bớt củi thì độ nóng giảm xuống.

Vậy nên với những người bị stress tâm lý, không nên đốt cháy giai đoạn nhảy sang thiền tĩnh, mà hãy thiền kiểu tự nhiên nhất bằng dạng thiền động này. Đó là lý do tôi vẫn khuyên các bạn chơi thể thao, đó chính là thiền động.
 
Đối với một người tâm chưa quen tĩnh, và đặc biệt là lúc cảm thấy không thể tĩnh được vì bị xáo trộn bởi stress, cách tốt nhất là hoạt động thể thao hoặc lao động chân tay cường độ lớn hơn bình thường. Đây là nguyên tắc lấy động chế động, dùng hoạt động không đòi hỏi suy nghĩ với cường độ cao để buộc tâm trí lắng đọng dần trở lại. Đó cũng là nguyên lý của thiền động.

Mục đích của thiền động là loại bỏ dần các tạp niệm (suy nghĩ lan man), tập trung vào hơi thở, dùng vận động cơ bắp để rút bớt năng lượng tiêu hao của hệ thống thần kinh dẫn đến loại bỏ suy nghĩ lan man, người xưa còn gọi là phép "rút củi đáy nồi" nghĩa là khi lửa cháy to, rút bớt củi thì độ nóng giảm xuống.

Vậy nên với những người bị stress tâm lý, không nên đốt cháy giai đoạn nhảy sang thiền tĩnh, mà hãy thiền kiểu tự nhiên nhất bằng dạng thiền động này. Đó là lý do tôi vẫn khuyên các bạn chơi thể thao, đó chính là thiền động.

Người mới tập thiền thường mắc lỗi "cố gắng để tĩnh", không biết rằng tĩnh cũng tức là không vọng động (cố gắng), càng không thể "cố gắng" để đạt tới một trạng thái mà không biết đó là gì (tĩnh).

Một lỗi nữa là cố gắng để "không nghĩ gì", trong khi tĩnh hiểu theo cách đơn giản thì là tâm ý không nhảy lung tung, cũng tức là ý nghĩ rành mạch, rõ ràng và tập trung, chứ không nhất thiết phải là không nghĩ gì.

Phép thiền đơn sơ nhất, nhưng không hề tầm thường, là lắng nghe, hay theo dõi hơi thở. Ở đây cũng có một sai sót khá phổ biến là nhầm lẫn giữa "theo dõi" và "điều khiển". Người ta chỉ có thể điều khiển được sau khi đã lắng nghe và hòa nhịp thật tốt với hơi thở của mình. Vả lại, điều khiển hơi thở thường là việc của các lĩnh vực luyện tập khác chứ không phải của thiền. Còn lắng nghe thì đơn giản chỉ là "biết nó đang ra hay đang vào" là được.

Và rồi thì thiền về bản chất là hòa hợp được thân tâm, hay còn gọi là thân tâm nhất như. Vì thân và tâm chỉ là 2 mặt của một đồng xu, nên thiền động hay thiền tĩnh đều có thể được cả, miễn là thấy phù hợp. Tuy nhiên có thể nói là với đa số thì thiền động sẽ là điểm bắt đầu thuận lợi hơn ...
 
Và rồi thì thiền về bản chất là hòa hợp được thân tâm, hay còn gọi là thân tâm nhất như. Vì thân và tâm chỉ là 2 mặt của một đồng xu, nên thiền động hay thiền tĩnh đều có thể được cả, miễn là thấy phù hợp. Tuy nhiên có thể nói là với đa số thì thiền động sẽ là điểm bắt đầu thuận lợi hơn ... ...

Thiền động ra đời sau thành ra có ưu điểm hỉ hiiiiiiiii :D:D:D
 
Back
Top