VC-Thiền quán

Chúc các cụ cuối tuần vui vẻ vứt mọi thứ sang được một bên để mà hỉ xả.

Đời trader cái thành công nhất chính là dứt được sự ám ảnh của market để cuối tuần vui vẻ với răng thâm như lão Thiết ... :D
 
Quán, Thiền, Hành....

Hôm nay test đáy lần 2....lại mua thêm 1 chút nữa theo kế hoạch đã dự tính.

Không biết Cán chổi có bị cụt mất không đây....Nếu có bị cụt thì lại phải tiếp tục thiền...." Đúng là sinh nhập thì tử xuất"

Hề...hề....

G/L
 
Last edited by a moderator:
Quán, Thiền, Hành....

Hôm nay test đáy lần 2....lại mua thêm 1 chút nữa theo kế hoạch đã dự tính.

Không biết Cán chổi có bị cụt mất không đây....Nếu có bị cụt thì lại phải tiếp tục thiền...." Đúng là sinh nhập thì tử xuất"

Hề...hề....

G/L

Cụt thiền đã đành, mà suy cho cùng thì cụt cũng chỉ là chuyện ngoài da mà thôi ...

Nhưng nó không cụt mà lại ăn dầy thì có khó thiền hơn chăng đại sư :))
 
Quán, Thiền, Hành....

Hôm nay test đáy lần 2....lại mua thêm 1 chút nữa theo kế hoạch đã dự tính.

Không biết Cán chổi có bị cụt mất không đây....Nếu có bị cụt thì lại phải tiếp tục thiền...." Đúng là sinh nhập thì tử xuất"

Hề...hề....

G/L

hiiiiiiiiiii

biết rằng ..cụt thì được nhiều hơn mất....nhưng nếu thế thì lại trái quy luật ..trong các quy luật vô thường là ..buôn thì phải có run (*lãi) hiiiiiii :D:D:D
 
Cụt thiền đã đành, mà suy cho cùng thì cụt cũng chỉ là chuyện ngoài da mà thôi ...

Nhưng nó không cụt mà lại ăn dầy thì có khó thiền hơn chăng đại sư :))

Lão Tom có khi nào nghĩ....minh châu chưa có....mà da cụt hết..thì thành cái gì không ta? hiiiiiiiiiii:D:D:D
 
Lão Tom có khi nào nghĩ....minh châu chưa có....mà da cụt hết..thì thành cái gì không ta? hiiiiiiiiiii:D:D:D

Hẳn là không hay rồi, nhưng quả tôi không nghĩ tới điều đó ...

Học thiền thì thực hành chính là chỉ nghĩ tới những điều tích cực thôi chứ nghĩ đến cụt nó có vẻ hơi tiêu cực :))
 
hiiiiiiiiiii

biết rằng ..cụt thì được nhiều hơn mất....nhưng nếu thế thì lại trái quy luật ..trong các quy luật vô thường là ..buôn thì phải có run (*lãi) hiiiiiii :D:D:D

Sao cụt lại được nhiều hơn mất? khó hiểu quá ...

Được gì? mất gì? ai được? ai mất? sao vô thường thì buôn phải có lãi hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
 
Sao cụt lại được nhiều hơn mất? khó hiểu quá ...

Được gì? mất gì? ai được? ai mất? sao vô thường thì buôn phải có lãi hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Hỏi bác Don, bác Giai...tui học lóm khứa khứa!
 
Sao cụt lại được nhiều hơn mất? khó hiểu quá ...

Được gì? mất gì? ai được? ai mất? sao vô thường thì buôn phải có lãi hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Nhà văn Hy lạp cổ đại Edôp (Aesop) có câu "Mất tiền thì được kinh nghiệm". Mất tiền mà biết vì sao mình mất tiền, biết cách để mất ít hơn rồiần tìm ra cách để giữ tiền thì sẽ như đại ca WB: Quan trọng nhất là không để mất tiền. Vậy đó có phải là được nhiều hơn mất hay không?
 
Nhà văn Hy lạp cổ đại Edôp (Aesop) có câu "Mất tiền thì được kinh nghiệm". Mất tiền mà biết vì sao mình mất tiền, biết cách để mất ít hơn rồiần tìm ra cách để giữ tiền thì sẽ như đại ca WB: Quan trọng nhất là không để mất tiền. Vậy đó có phải là được nhiều hơn mất hay không?

Cụ nói vậy thì em cũng nhất trí thôi. Nhưng hôm nay không thấy khứa khứa đâm nghe câu chữ nó cứ thiếu thiếu :))
 
Hỏi bác Don, bác Giai...tui học lóm khứa khứa!

Tóm lại rỗi việc nên đá lão chơi thôi hề hề

Còn gì lão học lóm nữa không kể ra đá nhau tiếp cho nó thư rãn tí nào hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Về phần tôi thì 99% cái tôi biết đều là học lóm, chỉ những cái gì phải tự trải nghiệm là không lóm được, ví dụ cắt ... :))
 
hiiiiiiiiiii

biết rằng ..cụt thì được nhiều hơn mất....nhưng nếu thế thì lại trái quy luật ..trong các quy luật vô thường là ..buôn thì phải có run (*lãi) hiiiiiii :D:D:D

Hình như test đáy thật lão Thiet à....:))

Có khi là đúng.....:D Lão đá đểu đại ca tui cũng chính là không nể bạn lão và không nể chính lão.....nhiều khi đúng sai, chỉ là gang tấc lão Tom nhể.....:))

Mắm tôm xào khô đây...mùi thơm lắm....:))....:))
 
Last edited by a moderator:
Làm bài thơ hẳn 19 cu cho lão Thiêt khoái...khứa khứa.

Chứng khoán mùa tháng 3.
Hoa gạo rụng, Sấu trổ bông, phượng hồng hồng nụ, lộc biếc trời xanh....

Bảng điện lập lòe con đom đóm..lúc sáng lúc tối.


Chứng trường.

Tinh thì nhìn thấy tình yêu trong đó mà tối thì nhìn thấy bóng ma chập rờn.....:))
 
Làm bài thơ hẳn 19 cu cho lão Thiêt khoái...khứa khứa.

Chứng khoán mùa tháng 3.
Hoa gạo rụng, Sấu trổ bông, phượng hồng hồng nụ, lộc biếc trời xanh....

Bảng điện lập lòe con đom đóm..lúc sáng lúc tối.


Chứng trường.

Tinh thì nhìn thấy tình yêu trong đó mà tối thì nhìn thấy bóng ma chập rờn.....:))

Nhú chồi non là ... gặt
Sàn ê hề là ... nhặt
Thế gọi là ... ăn vặt
Lệch 1 li ... vỡ mặt

Chơi khó :D
 
Nhú chồi non là ... gặt
Sàn ê hề là ... nhặt
Thế gọi là ... ăn vặt
Lệch 1 li ... vỡ mặt

Chơi khó :D

Lệch nhiều ly còn không vỡ mặt....

1 ly chỉ là vặt.....hiiiiiiiiiiiiiiiiiiii( cười kiểu lão Thiet).

Cách dễ - Chậm 1 bước, lùi 1 bước, chịu khó cặm cụi nhặt...lo gì chuyện... ăn vặt....:))

Này lão Tom: Đố lão anh hùng và kẻ cướp...khác nhau ở điểm nào.

Niet bàn và địa ngục khác nhau ở chỗ nào....

Cái gì là nguyên nhân.....:))
 
Last edited by a moderator:
Lệch nhiều ly còn không vỡ mặt....

1 ly chỉ là vặt.....hiiiiiiiiiiiiiiiiiiii( cười kiểu lão Thiet).

Cách dễ - Chậm 1 bước, lùi 1 bước, chịu khó cặm cụi nhặt...lo gì chuyện... ăn vặt....:))

Ăn vặt là cái thú của ít nhất một nửa dân số Hà Lội ...

Nhưng rủ Thiết đạo sĩ ăn vặt thì e làm mất đi cái trang nghiêm của một vị Si fu :))
 
Lệch nhiều ly còn không vỡ mặt....

Này lão Tom: Đố lão anh hùng và kẻ cướp...khác nhau ở điểm nào.

Niet bàn và địa ngục khác nhau ở chỗ nào....

Cái gì là nguyên nhân.....:))

Ông hỏi tôi trả lời thế lấy cái gì làm barem để biết đúng sai :D

Anh hùng và kẻ cướp khác nhau cái barem, thiên đàng địa ngục cũng thế thôi ...

Mà tất tật cái gì cũng chỉ khác nhau cái barem

Đen 1 cái là barem nó ở trong tâm, tức nó là chủ quan, cũng tức nó là ... rách việc lắm ...

Barem chủ quan cũng là câu trả lời cho câu hỏi phụ của lão về nguyên nhân :))
 
Hiiiiiiiiiiiiii...lão Tôm làm lờ đờ được...rất nền tính....:))

Thôi nghỉ giữa hiệp....
 
Hiiiiiiiiiiiiii...lão Tôm làm lờ đờ được...rất nền tính....:))

Thôi nghỉ giữa hiệp....

Người nền tính...không có năng khiếu...buôn chứng..mà có năng khiếu làm nhân sự...cỡ ..hoà thân hiiiiiiiiiii :D:D:D
 
Back
Top