VC-Thiền quán

nhamhoquanam_zps233585f1.jpg


Nam mô quán thế âm bồ tát!

CHúc mừng năm mới

Vạn sự như ý

Tai độc qua đi

Từ Bi Hỷ Xả

hiiiiiiiiii

Tôi ko hiểu hết ý nghĩa của hình này, nhưng thấy có vẻ tĩnh tại hơn hình kia. Cảm ơn bác
 
Dương Liễu Quán Âm: còn có tên gọi khác là Dược Vương Quán Âm, bổn nguyện của Ngài là bạt trừ cứu độ những bệnh khổ của chúng sanh, vì chúng sanh thân nhiều khổ nạn nên Ngài cầm cành dương. Dương liễu mềm mại biểu trưng cho đức tướng ôn hòa nhẫn nhục của Quán Thế Âm Bồ tát. Thân mặc y màu trắng ngà, hình tượng của Ngài biểu hiện sự kỳ nguyện phước đức.
cái lão Tom trọn..xem ra lão là bồ tát hiiiiiii
 
Nham Hộ Quán Âm: là hình tượng Quán Thế Âm Bồ tát ngồi trong hang đá. phẩm Phổ môn chép: “Rắn độc cùng bò cạp, hơi độc khói lửa đốt, do sức niệm Quán Âm, theo tiếng tự bỏ đi”. Thường trong hang động có nhiều chướng khí và trùng độc, là chỗ có nhiều nguy hiểm đối với những người qua núi, Quán Thế Âm hiện ra thì mọi nguy hiểm đều tiêu tan hết. Quán Thế Âm Bồ tát hiệp chưởng tĩnh tọa trên hoa sen, trong hang hiểm tối tăm hiện ra ánh sáng.

Còn cái này ....là lúc trừ ma hàng yêu, tốt cho năm Quý xà hiiiiiiiii
 
Đầu năm đổ....sủi cảo tí hiiiiii

NB: hai hình đó hai ý nghĩa khác nhau nhá......, mà lão đã ôm 01 hình hiiiiiiiiii

Lão đổ sủi cảo cho em VNI xem năm nay thế nào. VNI tuổi xà, năm nay năm tuổi đấy ...
 
Lão đổ sủi cảo cho em VNI xem năm nay thế nào. VNI tuổi xà, năm nay năm tuổi đấy ...

Vậy coi chừng đấy...VNi đang là em ..thanh xà......kinh lắm đấy, nhất là nếu tay phải của Tom là nghề ...thầy thuốc hiiiiiii
 
Vậy coi chừng đấy...VNi đang là em ..thanh xà......kinh lắm đấy, nhất là nếu tay phải của Tom là nghề ...thầy thuốc hiiiiiii

Em thanh xà năm nay tăng trưởng 25% cuối năm trụ vững 500. Tôi không hành nghề đổ sủi cảo nên phán theo cảm giác. Ông có nghề mà ko dám phán thì coi như ông đã thua 1 - 0.

Đầu năm thắng ngay 1 - 0. Good year coming ...
 
Em thanh xà năm nay tăng trưởng 25% cuối năm trụ vững 500. Tôi không hành nghề đổ sủi cảo nên phán theo cảm giác. Ông có nghề mà ko dám phán thì coi như ông đã thua 1 - 0.

Đầu năm thắng ngay 1 - 0. Good year coming ...

Cuối năm cho 1-0, đầu năm đòi lại lấy lộc hỉ hiiiiiiiiii
không sao, cứ để hồn mơ mộng đi hiiiiiiii
 
Cuối năm cho 1-0, đầu năm đòi lại lấy lộc hỉ hiiiiiiiiii
không sao, cứ để hồn mơ mộng đi hiiiiiiii

Có kèo thắng vật chất thua tinh thần, có kèo chỉ thắng tinh thần, nhiều kèo thua cả hai

Kèo này tôi chắc thắng cả 2, hỏi không vui sao được. Đa tạ đã nhường chiêu hé hé

Đầu năm thật là sảng khoái :))

PS: thích nhất là đặt kèo mà kẻ thua cũng thấy sảng khoái, như vụ này này, lão hỉ?
 
Thị trường đi vào điều chỉnh 2, 3 hôm....

Thiền Quán ai ở ai đi....Ai định tâm, ai định tuệ, ai chưa đủ căn cơ ...những lúc thế này đều hiển hiện. hi..hì.

Theo Don thì, những phiên điều chỉnh như hôm nay và mai, là cơ hội nhận diện thị trường còn tiếp tục (trending còn tiếp diễn hay tạm thời thoái lui)....Cái này thuộc cơ địa, thiện duyên và sự chịu đựng của mỗi người có khác nhau. :)

Tuy nhiên, với cảm nhận của cá nhân thì cho rằng:

Những phiên GD như hôm nay lại là cơ hội gia tăng " MUA VÀO" cổ phiếu để BÌNH QUÂN GIÁ LÊN....Để/ Hoặc/ Và khẳng định thêm vị thế....

Chúc mọi người bình tâm...con đương nào, pháp tu nào....cũng cần phải " ĐỊNH TÂM, ĐỊNH TUỆ"....có lúc buông lung có lúc hỉ xả.....nhưng luôn nằm trong tỉnh giác.....

Tâm sự thì có nhiều, nhưng chỉ nói được có vậy....trong lúc tâm lý mọi người còn nhiều giằng co mâu thuẫn...

Omsvasti....

G/L to all VC mem.
 
Last edited by a moderator:
Thị trường đi vào điều chỉnh 2, 3 hôm....

Thiền Quán ai ở ai đi....Ai định tâm, ai định tuệ, ai chưa đủ căn cơ ...những lúc thế này đều hiển hiện. hi..hì.

Theo Don thì, những phiên điều chỉnh như hôm nay và mai, là cơ hội nhận diện thị trường còn tiếp tục (trending còn tiếp diễn hay tạm thời thoái lui)....Cái này thuộc cơ địa, thiện duyên và sự chịu đựng của mỗi người có khác nhau. :)

Tuy nhiên, với cảm nhận của cá nhân thì cho rằng:

Những phiên GD như hôm nay lại là cơ hội gia tăng " MUA VÀO" cổ phiếu để BÌNH QUÂN GIÁ LÊN....Để/ Hoặc/ Và khẳng định thêm vị thế....

Chúc mọi người bình tâm...con đương nào, pháp tu nào....cũng cần phải " ĐỊNH TÂM, ĐỊNH TUỆ"....có lúc buông lung có lúc hỉ xả.....nhưng luôn nằm trong tỉnh giác.....

Tâm sự thì có nhiều, nhưng chỉ nói được có vậy....trong lúc tâm lý mọi người còn nhiều giằng co mâu thuẫn...

Omsvasti....

G/L to all VC mem.

Nói vậy cũng đủ rồi đại sư ...

Cái khó là ở vị thế, kỳ vọng, time frame, kỹ năng và tâm lý mỗi người mỗi khác, nên có nhận định chung một cách chân thành thế là quý lắm rồi, nói hơn nữa cũng khó, mà lại thành chuyên gia mất. Chuyên gia thì lại bán chứ không chia sẻ.

Chưa vào sẽ muốn thị trường xuống, vào rồi thì muốn thị trường lên, đó là tưởng. Thiền là quán sát đối tượng và để cho tưởng lắng xuống. Thiền lâu sẽ có định, cũng tức là có tỉnh giác. Vậy chơi chứng cũng vẫn có thể thiền, gọi là thiền chợ ...

Một lần nữa đồng quan điểm với đại sư về diễn biến thị trường, như đã từng đồng ý với đại sư ở vùng khô hạn 370.

PS: chỉ là phiếm luận nơi góc quán, không mang nhiều ý nghĩa học thuật lão Thiết có đá cũng nhẹ tay thôi đấy hè hè hè
 
Thanh tịnh xá
Xuân chan hòa
Chứng thăng hoa
Sao lòng đông giá?

vận chuyển

Xuân pháo nổ
Rượu chàn ly
TK thăng hoa
Bên Tom nơi ấy bình yên

quăng lựu đạn


NB: Tại sao quán vắng.......cho lòng chống vắng, bởi bên kia sông.....đô thị đèn xanh đèn đỏ....ngày tết pháo nổ, rượu nồng....Tom còn đang quay trong...sự tỉnh giác đến trọn vẹn (*tâm phơi phới, tài khoản tăng hàng lần....màu chảy trong huyết quản sau 200 day khô hạn, sống bằng...thơ 2cu. quả này thị vật chất + tinh thần đủ cả) but, Ới Tom!....ở đây tuyết dơi..có 1 người trống vắng ....... vì sao khứa khứa!
...........
hứ hư hư hừ
Có anh trong đời với em nơi ấy bình yên.
hứ hư hư hừ
Có anh trong đời với em nơi ấy bình yên.
Có anh trong đời với em nơi ấy bình yên.
Có anh trong đời với em nơi ấy bình yên....
 
Mây đùn thủy phủ
Khách quán bơ vơ
Lòng hùng riêng cảm
Nhớ người ẩn xưa?

Bái xong qua lại ra khơi
quán vắng cho lòng xâu lắng
Bữa tiệc nào mà chẳng tàn
hợp tan tan hợp hợp tan...

Vô thường


NB: Thiền quán chẳng phải là đất....trú chân lúc đông giá, nông nhàn?? nay sóng nước dâng cao...là mùa cá , làm dân ngư ...tất phải vác cần đi câu.....nhưng cá dữ, không biết người câu cá......hay cá câu người, người xưa...chắc gì đã gặp, vì có khi đã bỏ xứ vị nợ .... quán lại vắng ...như xưa, vì nó là ..thiền quán. chỗ anh hùng gặp ...chỗ hùng anh chia ly, thói vô thường cả thôi, chỉ còn lại đây ..người quét quán hiiiiiiiiiiiiiiiii
 
Xuân pháo nổ
Rượu chàn ly
TK thăng hoa
Bên Tom nơi ấy bình yên

quăng lựu đạn


NB: Tại sao quán vắng.......cho lòng chống vắng, bởi bên kia sông.....đô thị đèn xanh đèn đỏ....ngày tết pháo nổ, rượu nồng....Tom còn đang quay trong...sự tỉnh giác đến trọn vẹn (*tâm phơi phới, tài khoản tăng hàng lần....màu chảy trong huyết quản sau 200 day khô hạn, sống bằng...thơ 2cu. quả này thị vật chất + tinh thần đủ cả) but, Ới Tom!....ở đây tuyết dơi..có 1 người trống vắng ....... vì sao khứa khứa!
...........
hứ hư hư hừ
Có anh trong đời với em nơi ấy bình yên.
hứ hư hư hừ
Có anh trong đời với em nơi ấy bình yên.
Có anh trong đời với em nơi ấy bình yên.
Có anh trong đời với em nơi ấy bình yên....

Nơi bình yên pháo nổ
Chốn vô thường bình yên
Rượu tràn ly trống vắng
Khách giang hồ ủ thơ

Dừng đao kiếm
 
Nơi bình yên pháo nổ
Chốn vô thường bình yên
Rượu tràn ly trống vắng
Khách giang hồ ủ thơ

Dừng đao kiếm

Tết, rượu, thơ
đời
đạo

go home


Bài này hay đấy, tỉnh giác đấy (*dịch rùa: nơi bình yên pháo nổ > tức là hoà bình, tiền đủ...tất có ..song hỷ lâm môn. như thế...như thế...quán chỉ có nước vắng, tất chốn đạo ..cũng bình yên. hai nơi bình yên ấy (nhà, quán) sao rượu không tràn ly...hay câu này ở trỗ đó. đó là rượu mừng (*không phải rượu buồn như mặt câu thơ) tràn trề hai chốn bình yên, thơ lai láng.....hay. quả là sen nở trong tuyết..tuyệt phẩm hiiiiiiiiiiii)

NB 2cu: quả là tết này Tom thật sướng....rượu đầy, thơ căng.....hai đường đời đạo đều ....hể hả....không biết còn nhớ AE chăng??????????
 
Back
Top