VC-Thiền quán

Ha ha, em hiểu ý cụ, đúng là như thế.

Cứ phải bịa ra vài chiêu đấm đá đỡ gạt thì người ta mới chịu học. Dù đỡ gạt 20 năm cũng chả đi đến đâu.

Em ô sờ kê pháp của cụ :))

Nhất trí......nếu nói võ công chỉ : thủ-cước-công- thủ thì môn đệ nó đi hết (vịnh xuân)..nhưng thêm tí muối..lý tử long..thành ra bi giờ đắt như tôm
 
Cụ tuy đã ngộ..nhưng chưa chắc vô niết bàn ??? hiiiiiiiiii mà cụ còn lảng vảng ở đây..bất quá trong thế giới trường sinh học.....các cụ y học cổ truyền tính...cụ chỉ thọ vài trăm năm, còn hiểu kinh dịch.....tuổi ấy tăng nên 600-1000 năm hiiiiiiiii

Em mà nói cái em hiểu ra, xin khẳng định là cãi nhau chí chóe, đầu tiên sẽ là cụ Thiết.

Sống 1000 năm chỉ có rùa, người thì không cụ ơi ...
 
Em mà nói cái em hiểu ra, xin khẳng định là cãi nhau chí chóe, đầu tiên sẽ là cụ Thiết.

Sống 1000 năm chỉ có rùa, người thì không cụ ơi ...

cãi nhau chí choé ...là một concept...hiiiiiiiiii
chẳng phải mình đã so găng trên 100 trang rồi sao? ..như cụ nói quan trọng là...cái tâm...Phật nói..pháp của ta..mà không truyền được ngay trong ..ma giới..thì không phải pháp của ta. chỉ là mạo danh hiiiiiiiiiiiiii

nếu cái hiểu của bác ..mà là của tha lực (*sư phụ cấm nói thì thui) còn tự lực..thì cứ việc nên show ra....cái duyên của ta là ở đây có ..cao thủ....họ sẽ chỉ cho cái chỗ...chưa đầy...vậy có phải là cho ít mà được nhiều đó du.......
 
cãi nhau chí choé ...là một concept...hiiiiiiiiii
chẳng phải mình đã so găng trên 100 trang rồi sao? ..như cụ nói quan trọng là...cái tâm...Phật nói..pháp của ta..mà không truyền được ngay trong ..ma giới..thì không phải pháp của ta. chỉ là mạo danh hiiiiiiiiiiiiii

nếu cái hiểu của bác ..mà là của tha lực (*sư phụ cấm nói thì thui) còn tự lực..thì cứ việc nên show ra....cái duyên của ta là ở đây có ..cao thủ....họ sẽ chỉ cho cái chỗ...chưa đầy...vậy có phải là cho ít mà được nhiều đó du.......

Chỉ là một hệ logic. Giống hệ logic nhị phân True/False hay 0/1, nhưng rồi bị chiết tự theo kiểu xã hội học Đúng/Sai nên loạn cào cào.

Ví dụ kinh điển nữa là Nợ/Có trong kế toán, very simple nếu nói là Trái/Phải, nhưng nói Nợ/Có nó mới lắm chuyện ...

Âm/Dương cũng bị đối xử y như vậy.

Làm gì mà thần bí thế hả cụ, sư phụ gì đâu ...
 
Chỉ là một hệ logic. Giống hệ logic nhị phân True/False hay 0/1, nhưng rồi bị chiết tự theo kiểu xã hội học Đúng/Sai nên loạn cào cào.

Ví dụ kinh điển nữa là Nợ/Có trong kế toán, very simple nếu nói là Trái/Phải, nhưng nói Nợ/Có nó mới lắm chuyện ...

Âm/Dương cũng bị đối xử y như vậy.

Làm gì mà thần bí thế hả cụ, sư phụ gì đâu ...

nhị phân là mã hoá các vấn đề hàng ngày...thành cái định lượng được toán học, 0,1 chẳng qua là quy ước.....vạn sự nó vẫn theo quy luật của nó.

Đúng/sai vốn không phải là hệ quy chiếu căn bản kiểu 0,1 . vì đúng/sai thì đầu tiên phải có định nghĩa thế nào là đúng sai, như vậy nó là một hàm (*phương trình- f(x)=y) do vậy loạn cào cào là lẽ thường. cụ là dân toán họ à? đúng sai thường là kết quả của một bài toán mừ hiiiiiiiiiiiiiiiii đúng cụ cho con người ta 10d, sai thì 1 quả trứng, ngoài ra chưa kể cái hệ không đúng không sai....1-9d

tương tự vậy thui, trái/ phải thì có thể coi là cái biến...còn nợ/có vốn là cái hàm....tiền trong túi cụ...mà tự nhiên tôi nói là của tui......thì đánh lộn hiiiiiiiiii nợ/có nó bao hàm cái biến sở hữu...của ai?, bao nhiu?, từ đâu? về đâu.....

âm/dương cũng thế......vạn vận hữu tính..nóng lạnh...khác nhau..nhưng có cái hơn kém...âm/dương chẳng qua là đặt tên sự vật...nó thế hiiiiiiiii

.....sự đời vốn thía...thế thời nó thế hiiiiiiiiiiiii
 
Last edited by a moderator:
Hôm nay giảm bớt giấc thiền.
Dăm hôm chứng xấu, lại nghiền mắt theo
.


Om ah hung......Om ah hung......Om ah hung.
Don em vưa ngủ khá dài và tịnh tâm sám hối... theo sự trợ duyên của anh Giai đẹp nhất làng.... chào nhé lão đầu trọc. hi...ì.

Tháng 7 từ ngày 15 trở đi có giá điện nước mới, báo cáo quý II chưa hẳn đã tốt....Thu nhập khó khăn, dự báo nhà đầu tư vẫn giảm chi tiêu. Hôm nay Cp giá về khái niệm cũng đã bắt đầu rẻ ( khá rẻ, rất rẻ, đặc biệt rẻ, không có gì rẻ hơn.... vẫn chưa tới mức thấp thứ 4, 5). hi....hì.

Sàn Ha có thanh khoản tăng ở một số mã thuộc HAX 30 có dòng tiền. Nhưng tựu chung lại cả hai sàn thanh khoản vẫn quá yếu. Chưa có đủ số tiền cần thiết theo quy định...

Nên em vẫn chủ trương W&T.

Có mỗi VND may ra thoát được T+4, nhìn chatchit khá đẹp cho khả năng mua để thoát T, còn ngoài ra phần lớn....chưa biết thế nào....hi.iiiii

G/L to all. Em lại đi Mũi Né đây. Chào!
 
Last edited by a moderator:
Hôm nay giảm bớt giấc thiền.
Dăm hôm chứng xấu, lại nghiền mắt theo
.


Om ah hung......Om ah hung......Om ah hung.
Don em vưa ngủ khá dài và tịnh tâm sám hối... theo sự trợ duyên của anh Giai đẹp nhất làng.... chào nhé lão đầu trọc. hi...ì.

Tháng 7 từ ngày 15 trở đi có giá điện nước mới, báo cáo quý II chưa hẳn đã tốt....Thu nhập khó khăn, dự báo nhà đầu tư vẫn giảm chi tiêu. Hôm nay Cp giá về khái niệm cũng đã bắt đầu rẻ ( khá rẻ, rất rẻ, đặc biệt rẻ, không có gì rẻ hơn.... vẫn chưa tới mức thấp thứ 4, 5). hi....hì.

Sàn Ha có thanh khoản tăng ở một số mã thuộc HAX 30 có dòng tiền. Nhưng tựu chung lại cả hai sàn thanh khoản vẫn quá yếu. Chưa có đủ số tiền cần thiết theo quy định...

Nên em vẫn chủ trương W&T.

Có mỗi VND may ra thoát được T+4, nhìn chatchit khá đẹp cho khả năng mua để thoát T, còn ngoài ra phần lớn....chưa biết thế nào....hi.iiiii

G/L to all. Em lại đi Mũi Né đây. Chào!
Tốt rồi, lão vẫn không lìa cõi người để quán về duyên là đạo pháp của lão vẫn tinh tấn. Thực ra lão tự giúp bản thân lão, tui có giúp được mấy :))
 
Hôm 4/7, Tổ chức Nghiên cứu Nguyên tử châu Âu (CERN) tuyên bố các nhà khoa học của họ đã tìm thấy loại hạt mới có đặc tính giống hạt Higgs, thứ tạo ra khối lượng cho vật chất trong vũ trụ. Công việc còn lại của họ là xác định hạt mới có phải là hạt Higgs, thường được gọi là "hạt của Chúa", hay không.
(vnexpress.net)

loại hạt vật chất tối không phát sáng
 
lanhoangthao_500.gif

Hôm nay giảm bớt giấc thiền.
Dăm hôm chứng xấu, lại nghiền mắt theo.
Than ôi vì giấc thiền sâu
tăng diện rêu phong mọc kín đầy
thiền quán hương thiền răng kín
trăm giờ tịnh tịnh bóng khách tao nhân
Đạo sỹ đi qua miệng chẹp
ta muốn đặt đạo quán trấn nơi đây


Lão sư Don mải thiền, du lịch.....quá, quên cả "phật sự"...quan khách, giai nhân...đi cả....quán sắp dỡ hiiiiiiiiiiiiii
 
Last edited by a moderator:
lanhoangthao_500.gif


Than ôi vì giấc thiền sâu
tăng diện rêu phong mọc kín đầy
thiền quán hương thiền răng kín
trăm giờ tịnh tịnh bóng khách tao nhân
Đạo sỹ đi qua miệng chẹp
ta muốn đặt đạo quán trấn nơi đây


Lão sư Don mải thiền, du lịch.....quá, quên cả "phật sự"...quan khách, giai nhân...đi cả....quán sắp dỡ hiiiiiiiiiiiiii

Chắc là bác ý:

" Nhớ ai dịu dàng trong nắng mai.
Nhớ ai hương rượu say.............."


Ke...ke.
 
Chứng khoán thiền.
Tăng giảm một hai lai vài phiên hẹp.
Chưa nói bear hay bull.


Lão Don khoai - lạc.


Thietkieutam.
Chuyện gì trên đời anh ta cũng biết.
Có thể biết, có thể chưa.


Thiết kiều Tâm.

Tom cat đa tài nghệ.
Văn võ tinh thông, tán gái chết đứ đừ.
Võ chạy là nhanh.


Tom Cat.

Know cô nương.
Nguyệt cách đồng lương, lòng vương vấn.
Thông minh, xinh đẹp.


KNow thì chữ " Tài đi với chữ tai một vần" nàng Kiều thông minh, xinh đẹp thường vất vả.

ke...ke. lâu không chém mấy lão, lại buồn tay rôi, cho mỗi lão một Mai hoa ảnh kiếm. ke..ke.
 
Last edited by a moderator:
Chứng khoán thiền.
Tăng giảm một hai lai vài phiên hẹp.
Chưa nói bear hay bull.

Quán vắng, chứng ỉ ôi, lôi nhau ra tẩn cho nó vui nhỉ. Sứ giả đá phát đi, ông nào cũng được ...

Không thì để em đá cụ Thiết cái, đá ông hiền cho nó an toàn ...

Nói vậy khác gì khen cụ Thiết blue chip :))
 
Chứng khoán thiền.
Tăng giảm một hai lai vài phiên hẹp.
Chưa nói bear hay bull.


Lão Don khoai - lạc.


Thietkieutam.
Chuyện gì trên đời anh ta cũng biết.
Có thể biết, có thể chưa.


Thiết kiều Tâm.

Tom cat đa tài nghệ.
Văn võ tinh thông, tán gái chết đứ đừ.
Võ chạy là nhanh.


Tom Cat.

ke...ke. lâu không chém mấy lão, lại buồn tay rôi, cho mỗi lão một Mai hoa ảnh kiếm. ke..ke.

Chưa dứt lời ...
 
Liu Gia
Cái gì cũng chém
Có thể trúng, có thể trật

Mai hoa sứ giả

Tom cat - Know.
Anh hùng mỹ nữ, tình trong như đã mặt ngoài còn e...hèm.
Sao không ăn thịt luộc.


Khó đỡ .

Ke...ke. Phải tớ thì tắt điện trước bình minh. Dưng mà chưa biết "Ai luộc ai"....ke...ke
 
Last edited by a moderator:
Quán này chỉ bán đồ chay, mô phật ...

Quán có cả tăng có cả đạo sĩ thờ thánh.... nhiều khi trên ban thờ có cả thịt luộc... thiện tai..... thiện tai.

Vừa là Thiền Quán cho sư lại còn là Tiên quán cho đạo sĩ.
 
Win win
Lúc nào cũng bull
Có thể long, có thể chưa

Nano thần chưởng

Giai làng
Lúc nào cũng gà lôi
Nhà nông không gieo hạt

Tứ thư ngũ kinh
 
Quán có cả tăng có cả đạo sĩ thờ thánh.... nhiều khi trên ban thờ có cả thịt luộc... thiện tai..... thiện tai.

Vừa là Thiền Quán cho sư lại còn là Tiên quán cho đạo sĩ.

Thí chủ mang mắm tôm vào quán sợ mấy ông khác lại chính vọng mà hỏng thiền, mang tội :))
 
Thí chủ mang mắm tôm vào quán sợ mấy ông khác lại chính vọng mà hỏng thiền, mang tội :))

Thử thách cho họ chính tâm, không vọng mùi mắm tôm thoang thoảng gợi nhớ cầy tơ. Chính mùi.

Cho đọa vào cõi trần không bay đi được...ke...ke>:)
 
Back
Top