TAFA Ver.01

Có lẽ cảm xúc bớt dâng trào rồi, cụ Hổ cho em hỏi, làm thế nào để bắt đồng tiền nó làm đầy tớ cho mình? Em tưởng, tiền là tờ giấy / con số trong tài khoản ngân hàng thôi chứ? Nếu tiền làm đầy tớ cho mình, nó có đòi hỏi gì không cụ? Chắc là có cụ nhỉ?:1:
Đầy tớ mà có quyền đòi hỏi sao cụ? Theo em hiểu nghề làm đầy tớ là chỉ có 1 mục đích đó là phục vụ theo ý ông chủ mà thôi.
 
Có lẽ cảm xúc bớt dâng trào rồi, cụ Hổ cho em hỏi, làm thế nào để bắt đồng tiền nó làm đầy tớ cho mình? Em tưởng, tiền là tờ giấy / con số trong tài khoản ngân hàng thôi chứ? Nếu tiền làm đầy tớ cho mình, nó có đòi hỏi gì không cụ? Chắc là có cụ nhỉ?:1:
Tiền nhiều quá rồi, sanh tật, nghĩ vẩn vơ... :21:
 
Đầy tớ mà có quyền đòi hỏi sao cụ? Theo em hiểu nghề làm đầy tớ là chỉ có 1 mục đích đó là phục vụ theo ý ông chủ mà thôi.
Đầy tớ
Thế cụ không cho nó ăn ạ, không cho nó mặc ạ ?! Nó không có quyền đòi hỏi, nhưng mình tự biết phải cung cấp cho nó các nhu cầu cơ bản cụ nhỉ?
Thế làm cách nào để cụ có đầy tớ? Cụ đi bắt, hay cụ đi mua, hay cụ làm nó cảm động đến mức nó tự nguyện làm đầy tớ cho cụ? Mà nếu nó tự nguyện, thì nó cũng phải có cơm ăn, có áo mặc chứ nhỉ ? :1:
 
Em cờm xong, em đọc đi đọc lại trước khi post. Em khẳng định là em đọc tới đâu hiểu tới đó.
Còn các anh chị cờm, em đọc hoài không hiểu.:4cool_confuse:
Em cũng cờm xong, em đọc đi đọc lại trước khi post. Em khẳng định là em đọc tới đâu hiểu tới đó.
Còn các anh chị cờm, em đọc hoài không hiểu. Giờ em phải làm sao anh giai? :102:
 
Em cũng cờm xong, em đọc đi đọc lại trước khi post. Em khẳng định là em đọc tới đâu hiểu tới đó.
Còn các anh chị cờm, em đọc hoài không hiểu. Giờ em phải làm sao anh giai? :102:
Không hiểu mà cờm nào cũng like, tôi chê anh thích nịnh nọt bằng like nhóe.:3cool_embarrassed:
Tóm lại, vấn đề này bàn chơi vui thôi, nhưng, em nghĩ cố gắng có cuộc sống thoải mái một cách hợp pháp trước, rồi muốn đóng góp, tìm kiếm chân lý thì gì tính sau.
 
Không hiểu mà cờm nào cũng like, tôi chê anh thích nịnh nọt bằng like nhóe.:3cool_embarrassed:
Tóm lại, vấn đề này bàn chơi vui thôi, nhưng, em nghĩ cố gắng có cuộc sống thoải mái một cách hợp pháp trước, rồi muốn đóng góp, tìm kiếm chân lý thì gì tính sau.
Em like vì mọi người cho ý kiến đóng góp mà anh giai...anh chê em cũng chịu thôi...:20:
 
Em cũng cờm xong, em đọc đi đọc lại trước khi post. Em khẳng định là em đọc tới đâu hiểu tới đó.
Còn các anh chị cờm, em đọc hoài không hiểu. Giờ em phải làm sao anh giai? :102:
Đã bẩu "không giới hạn" mà thầy:21: nếu giới hạn trong cái còm đầu tiên của thầy, thì đó là việc của thầy có gì để nói nữa đâu...
Cho nó là "vô bổ" thì là vô bổ, cuối cùng thầy vẫn lựa chọn cái gì mình thích mà.
 
Đầy tớ
Thế cụ không cho nó ăn ạ, không cho nó mặc ạ ?! Nó không có quyền đòi hỏi, nhưng mình tự biết phải cung cấp cho nó các nhu cầu cơ bản cụ nhỉ?
Thế làm cách nào để cụ có đầy tớ? Cụ đi bắt, hay cụ đi mua, hay cụ làm nó cảm động đến mức nó tự nguyện làm đầy tớ cho cụ? Mà nếu nó tự nguyện, thì nó cũng phải có cơm ăn, có áo mặc chứ nhỉ ? :1:
Cho nó ăn, nuôi dưỡng nó nghĩa là làm ra nó. Người có nhiều tiền thì mới có thể khiến nó làm đầy tớ được. Còn như người chưa thể có điều kiện, kiếm tiền khó khăn thì phải phục vụ lại nó thôi. Giống như cụ phải có ĐK thì mới khiến người khác phục vụ cụ còn ko có ĐK thì phải đi phục vụ lại người khác.

Giải thích lằng nhằng quá. :20:
 
Back
Top