Nhật ký GLD !!!

Em vẫn bảo lưu quan điểm là trước bầu cử sẽ chẳng có quyết sách cụ thể nào cả. Kinh tế Mỹ chưa thật tệ để đòi hỏi phải xuống tay ngay và luôn. Vì thế các chính sách khích lệ bằng mồm là chủ yếu thôi, kể cả gói kích thích kinh tế của China cũng chung hiện tượng.

Trước đây mình cũng nghĩ thế, nhưng giờ thì hơi nghi ngờ vụ này.

Thử xem lại FOMC minutes:

Many members judged that additional monetary accommodation would likely be warranted fairly soon unless incoming information pointed to a substantial and sustainable strengthening in the pace of the economic recovery.

Như vậy là nhiều thành viên FOMC đã cho rằng cần nới lỏng sớm, và chỉ có những cải thiện đáng kể và bền vững của nền kinh tế mới ngăn được việc này. Chưa rõ "many members" này đã quá bán chưa, nhưng rõ ràng là khá nhiều chứ không phải một hai người rồi.

Hơn nữa tiêu chuẩn "substantial and sustainable" hơi bị khoai. Ta tìm hiểu tiếp xem Fed quan tâm nhất đến cái gì trong "economic recovery".

Trong đoạn kết bài phát biểu của Bernanke ở Jackson Hole:

The stagnation of the labor market in particular is a grave concern not only because of the enormous suffering and waste of human talent it entails, but also because persistently high levels of unemployment will wreak structural damage on our economy that could last for many years.

Over the past five years, the Federal Reserve has acted to support economic growth and foster job creation, and it is important to achieve further progress, particularly in the labor market. Taking due account of the uncertainties and limits of its policy tools, the Federal Reserve will provide additional policy accommodation as needed to promote a stronger economic recovery and sustained improvement in labor market conditions in a context of price stability.

Rõ ràng, Fed quan tâm nhất đến việc làm, và sự hồi phục của nền kinh tế ở đây chủ yếu nói đến sự hồi phục của thị trường lao động. Quan trọng hơn, Fed đã không còn kiên nhẫn được nữa với tình hình employment hiện tại và muốn "achieve further progress". Fed chắc chắn sẽ săm soi kỹ NFP tối nay, để tìm hiểu xem xu hướng thị trường việc làm bây giờ là như thế nào. Tuy nhiên, ngay cả nếu con số NFP tối nay tốt, thì nó mới chỉ đáp ứng tiêu chuẩn "substantial", còn tiêu chuẩn "sustainable" nữa. Nếu nhìn vào chart chỉ số NFP qua các tháng dưới đây thì thấy, nếu NFP tối nay mà thấp hơn 160k-180k thì tiêu chuẩn "sustainable" không đạt, còn trên đó thì sẽ khó hơn cho Fed, và Fed có thể sẽ phải chờ thêm 1 tháng nữa trước khi quyết định xem đây có phải là xu hướng mới hay không. :D

sy9ow6.png
 
Em bổ sung thêm chút là Bernanky rất sợ tình trạng thất nghiệp lâu sẽ làm Kỹ Năng của người lao động bị bào mòn, đến lúc đó không phải là "Uneployment" nữa mà là "Unemployable". Vì thế hôm này dù chỉ số NFP có tốt lên một chút thì khả năng QE3 vẫn có.
 
Em bổ sung thêm chút là Bernanky rất sợ tình trạng thất nghiệp lâu sẽ làm Kỹ Năng của người lao động bị bào mòn, đến lúc đó không phải là "Uneployment" nữa mà là "Unemployable". Vì thế hôm này dù chỉ số NFP có tốt lên một chút thì khả năng QE3 vẫn có.
Hôm nọ thấy Bill Gross phân tích là khả năng có rất cao đấy.....
 
Hâm mia no roi?
Vừa rồi tôi nghĩ, tôi có thể thay Bernanky nếu ổng về hưu =)). Éo phải nói gì chứ tôi cũng phải phục tôi. Gần chục Deal các thể loại mà éo chết deal nào.
 
Vừa rồi tôi nghĩ, tôi có thể thay Bernanky nếu ổng về hưu =)). Éo phải nói gì chứ tôi cũng phải phục tôi. Gần chục Deal các thể loại mà éo chết deal nào.
Hê hê, chú đang cầu son- còn sâu à. Hôm tới RTC không rủ chú, rủ sờ nach cho nó bảo tòan trạng thái nhể. Khứa khứa
 
Hê hê, chú đang cầu son- còn sâu à. Hôm tới RTC không rủ chú, rủ sờ nach cho nó bảo tòan trạng thái nhể. Khứa khứa

Khứa Khứa Khứa phải nói son thật mà em vẫn còn son nữa cơ ĐC ợ, mà hôm qua em vừa RTC với paven, camus xong có thấy đen gì đâu. he he he
 
Mịa rủ ông ông lười không đi, thế là 3 anh em chiến. RTC ăn thời tiết này phải lói nà hết sảy. =))
Khứa khứa. Nó không bức sờ xúc vụ RTC của chú, nó cay chú son dày thui :))
 
Khứa khứa. Nó không bức sờ xúc vụ RTC của chú, nó cay chú son dày thui :))
Cũng bình thường thôi anh, em biết những lúc GLD không son rồi....
Nghĩ đến tương lai trào nước mắt...
Ngẫm lại quá khứ toát mồ hôi...
 
Cũng bình thường thôi anh, em biết những lúc GLD không son rồi....
Nghĩ đến tương lai trào nước mắt...
Ngẫm lại quá khứ toát mồ hôi...
Đọc 2 câu này của ông tự dưng thấy cái gì đó trào dâng trong lòng. huzzzzzzz
 
0709120036
Lại một tuần nữa trôi qua mà không làm được việc gì cả ngoại trừ cờ bạc, chưa bao giờ mình sợ ngày thứ 6 như thời gian này. Không hiểu sao mình lại trì trệ như vậy nhỉ??? Không thích làm việc, chán làm việc, không có ý tưởng gì mới. Đôi khi phải đắm chìm trong men say để quên đi thực tại, để ngủ ngon hơn. huzzzzzzzzz hôm nay thở dài nhiều quá, mình thật vô dụng. Dường như đang có một cái gì đó nó chặn trước mặt mình, nó ngăn cản mình, nó làm mình mờ mắt nhìn mọi thứ một màu xám xịt, nó làm mình trở lên nhút nhát và tự ti trước mọi người. Dường như mình không phải là mình nữa. Bước tiếp theo sẽ đi ntn đây???

PS: Không phải chứng khoán, fx, gold. Chỉ là câu chuyện ngoài lề.
 
Last edited:
0709120036
Lại một tuần nữa trôi qua mà không làm được việc gì cả ngoại trừ cờ bạc, chưa bao giờ mình sợ ngày thứ 6 như thời gian này. Không hiểu sao mình lại trì trệ như vậy nhỉ??? Không thích làm việc, chán làm việc, không có ý tưởng gì mới. Đôi khi phải đắm chìm trong men say để quên đi thực tại, để ngủ ngon hơn. huzzzzzzzzz hôm nay thở dài nhiều quá, mình thật vô dụng. Dường như đang có một cái gì đó nó chặn trước mặt mình, nó ngăn cản mình, nó làm mình mờ mắt nhìn mọi thứ một màu xám xịt, nó làm mình trở lên nhút nhát và tự ti trước mọi người. Dường như mình không phải là mình nữa. Bước tiếp theo sẽ đi ntn đây???

PS: Không phải chứng khoán, fx, gold. Chỉ là câu chuyện ngoài lề.

Vụ này không nên tự trách mình :)
Theo lý thuyết phi lý trí, khi tham gia "cờ bạc" thì hệ thần kinh thực vật chiếm vai trò chủ đạo (adrenalin được tiết ra với cường độ lớn theo kiểu bản năng với các sự kiện khách quan urgent nhưng not important) so với hệ thần kinh ý thức do vậy tạo trạng thái không tập trung và chán chường với các hoạt động chính hàng ngày mà cường độ chưa đòi hỏi urgent.

Thông thường có 02 giải pháp:
1. Cách tự nhiên: hết tiền hoặc có biến cố nào đó sẽ tự thức tỉnh :))
2. Tự ý thức và rèn luyện (1 dạng tự kỷ ám thị): sẽ nhiều lần thất bại nhưng sóng sau sẽ mạnh hơn sóng trước

Ở trường hợp của Anh thì ngay cả khi kiếm được tiền liên tục mà trạng thái này vẫn xuất hiện thì sẽ thuộc type 2 :))
Cố lên Chiaki =))
 
em hy sinh nhận hết tiền dùm đại bàng, cho đại bàng nhẹ thân
 
Last edited by a moderator:
Có gì đâu, đơn giản đây là ảnh hưởng của việc thức khuya nhiều nên ban ngày mất phương hướng đây mà.....
Thế này mai phải cafe thoai, sáng mai nhé....
 
Vụ này không nên tự trách mình :)
Theo lý thuyết phi lý trí, khi tham gia "cờ bạc" thì hệ thần kinh thực vật chiếm vai trò chủ đạo (adrenalin được tiết ra với cường độ lớn theo kiểu bản năng với các sự kiện khách quan urgent nhưng not important) so với hệ thần kinh ý thức do vậy tạo trạng thái không tập trung và chán chường với các hoạt động chính hàng ngày mà cường độ chưa đòi hỏi urgent.

Thông thường có 02 giải pháp:
1. Cách tự nhiên: hết tiền hoặc có biến cố nào đó sẽ tự thức tỉnh :))
2. Tự ý thức và rèn luyện (1 dạng tự kỷ ám thị): sẽ nhiều lần thất bại nhưng sóng sau sẽ mạnh hơn sóng trước

Ở trường hợp của Anh thì ngay cả khi kiếm được tiền liên tục mà trạng thái này vẫn xuất hiện thì sẽ thuộc type 2 :))
Cố lên Chiaki =))
Vụ này thiệt không đó? Nếu thiệt để tôi còn có giải pháp cho phù hợp với hoàn cảnh.
 
Vụ này thiệt không đó? Nếu thiệt để tôi còn có giải pháp cho phù hợp với hoàn cảnh.

Chuẩn tắc đấy.
Good news là từ đầu năm đến giờ anh đã tập trung và có hứng thú hơn với core-business.
Đừng để rơi vào type 1 vì painful lắm :((
 
Back
Top