Nhật ký GLD !!!

Tôi có hai kẻ thù chính: quân đội miền nam trước mặt và cơ cấu tiền tệ sau lưng. Trong hai thế lực này, sự đe doạ của kẻ đứng sau lưng mới là nguy hiểm nhất. Tôi nhìn thấy một nguy cơ trong tương lai đang đến gần chúng ta, khiến chúng ta lo sợ cho sự an nguy của đất nước. Sức mạnh của đồng tiền sẽ tiếp tục thống trị và làm tổn thương đến người dân, và đến khi những đồng tiền cuối cùng tích tụ lại trong tay một số kẻ thì đất nước của chúng ta sẽ bị phá huỷ. Hiện giờ tôi lo lắng cho tương lai của đất nước hơn bất cứ lúc nào, thậm chí còn hơn cả trong tình huống chiến tranh(1).
Trich: Lincoln, tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ

Nếu cuối cùng người dân Mỹ để cho ngân hàng tư nhân khống chế được sự phát hành tiền tệ của quốc gia thì những ngân hàng này trước hết sẽ thông qua việc tăng lạm phát tiền tệ, sau đó thông qua việc thắt chặt tiền tệ để tước đoạt tài sản của người dân, cho đến một ngày, khi con cái của họ thức tỉnh, thì họ đã mất đi nhà cửa vườn tược của mình và miền đất mà cha ông họ đã từng khẩn hoang khai phá(10).
Trích: Thomas Jefferson - tổng thống thứ ba của nước Mỹ

Tôi tin chắc rằng, sự de doạ của tổ chức ngân hàng đối với tự do của chúng ta còn nghiêm trọng hơn uy lực quân sự của kẻ thù. Họ đã tạo ra một tầng lớp quý tộc rủng rỉnh tiền bạc và coi thường chính phủ. Quyền phát hành tiền tệ phải được đoạt lại từ tay ngân hàng, nó phải thuộc về những người chủ thực sự của nó - nhân dân(12).
Trích: Thomas Jefferson 1802.
 
Last edited:
0709120036
Lại một tuần nữa trôi qua mà không làm được việc gì cả ngoại trừ cờ bạc, chưa bao giờ mình sợ ngày thứ 6 như thời gian này. Không hiểu sao mình lại trì trệ như vậy nhỉ??? Không thích làm việc, chán làm việc, không có ý tưởng gì mới. Đôi khi phải đắm chìm trong men say để quên đi thực tại, để ngủ ngon hơn. huzzzzzzzzz hôm nay thở dài nhiều quá, mình thật vô dụng. Dường như đang có một cái gì đó nó chặn trước mặt mình, nó ngăn cản mình, nó làm mình mờ mắt nhìn mọi thứ một màu xám xịt, nó làm mình trở lên nhút nhát và tự ti trước mọi người. Dường như mình không phải là mình nữa. Bước tiếp theo sẽ đi ntn đây???

PS: Không phải chứng khoán, fx, gold. Chỉ là câu chuyện ngoài lề.

Giải quyết ntn nhé : Nghỉ ngơi đi , nếu có vợ con thì dành thời gian đưa vợ đi làm + con đi học , cả nhà đi du lịch 2-3 ngày ! nếu chưa có vợ con thì về nhà thăm ông bà già , dành thời gian uống trà nói chuyện với các cụ , xem thử trong nhà cần sửa sang or mua sắm gì không thì làm , dành thời gian tham anh/chị + đưa cháu đi chơi , gọi bạn học cũ rủ nhậu , cafe ôn lại kỉ niệm thời học sinh + setup xxx cho vui :D bạn bè lâu này k gặp hay đãi nhau món này ... quan trọng là đông vui và k quan trọng chất lượng :D

Quan trọng nhất là : đóng toàn bộ vị thế , k long or short dù nó kiếm ra tiền ... tiền thì có thể kiếm mọi lúc ... chứ tâm trạng xấu dễ dẫn đến gây hâu quả nghiêm trọng lắm :D có thời gian thì google "Nhật ký bão lòng " của ku gì kể chuyện đi tù đọc thử ...tư nhiên thấy nhẹ nhàng liền :D
 
Giải quyết ntn nhé : Nghỉ ngơi đi , nếu có vợ con thì dành thời gian đưa vợ đi làm + con đi học , cả nhà đi du lịch 2-3 ngày ! nếu chưa có vợ con thì về nhà thăm ông bà già , dành thời gian uống trà nói chuyện với các cụ , xem thử trong nhà cần sửa sang or mua sắm gì không thì làm , dành thời gian tham anh/chị + đưa cháu đi chơi , gọi bạn học cũ rủ nhậu , cafe ôn lại kỉ niệm thời học sinh + setup xxx cho vui :D bạn bè lâu này k gặp hay đãi nhau món này ... quan trọng là đông vui và k quan trọng chất lượng :D

Quan trọng nhất là : đóng toàn bộ vị thế , k long or short dù nó kiếm ra tiền ... tiền thì có thể kiếm mọi lúc ... chứ tâm trạng xấu dễ dẫn đến gây hâu quả nghiêm trọng lắm :D có thời gian thì google "Nhật ký bão lòng " của ku gì kể chuyện đi tù đọc thử ...tư nhiên thấy nhẹ nhàng liền :D

Nói thật với ông nhưng cái này tôi làm từ tháng trước rồi, có cái làm hàng ngày. Mỗi cái "Nhật ký bão lòng" là chưa thôi. :D
 
Giải quyết ntn nhé : Nghỉ ngơi đi , nếu có vợ con thì dành thời gian đưa vợ đi làm + con đi học , cả nhà đi du lịch 2-3 ngày ! nếu chưa có vợ con thì về nhà thăm ông bà già , dành thời gian uống trà nói chuyện với các cụ , xem thử trong nhà cần sửa sang or mua sắm gì không thì làm , dành thời gian tham anh/chị + đưa cháu đi chơi , gọi bạn học cũ rủ nhậu , cafe ôn lại kỉ niệm thời học sinh + setup xxx cho vui :D bạn bè lâu này k gặp hay đãi nhau món này ... quan trọng là đông vui và k quan trọng chất lượng :D

Quan trọng nhất là : đóng toàn bộ vị thế , k long or short dù nó kiếm ra tiền ... tiền thì có thể kiếm mọi lúc ... chứ tâm trạng xấu dễ dẫn đến gây hâu quả nghiêm trọng lắm :D có thời gian thì google "Nhật ký bão lòng " của ku gì kể chuyện đi tù đọc thử ...tư nhiên thấy nhẹ nhàng liền :D

anh cứ về lại giai đoạn này là ngon ngay =))
 
Nói thật với ông nhưng cái này tôi làm từ tháng trước rồi, có cái làm hàng ngày. Mỗi cái "Nhật ký bão lòng" là chưa thôi. :D

Thế thì pm địa chỉ email tui gửi 1 bản cho mà đọc ... thế mới biết hạnh phúc là đơn giản lắm :D Cái việc khác nếu làm rồi thì quay lại làm tiếp :D còn nếu ông có tài năng thì đọc sách giáo khoa của con rồi dạy nó học ... chỉ sợ đọc xong SGK của con lại ngã ngữa ra đấy chứ :D
 
còn nếu ông có tài năng thì đọc sách giáo khoa của con rồi dạy nó học ... chỉ sợ đọc xong SGK của con lại ngã ngữa ra đấy chứ

haaaaaaa cái món này khó à nghen....
 
Gold tối nay khéo lại pop mấy chục USD nhỉ???
Hôm nay không có tin gì quan trọng cả nhưng từ ngày mai sẽ có rất nhiều biến động. Có cái này nhưng không hiểu nhiều lắm.
The U.S. Treasury will sell $32 billion in 3-year notes on Tuesday, with results available shortly after 1 p.m. New York time.

1. Thứ 4: Kết quả tại Đức về gói cứu trợ EU. Nếu cái này thông qua thì EU sẽ ngon còn trường hợp ngược lại thì EU về cái máng. (dự không thông qua... còn tại sao thì ...???).

2. Thứ 5:Fed Meeting có lẽ QE3 sẽ rõ hơn.

3. Thứ 6: Phác thảo kế hoạch thành lập Bank union of euro zone. Tại sao cái trên không được thông qua vì để gây áp lực cho cái plan này (dự thế).


--------
Phác thảo kế hoạch cho tuần này:

Dựa vào biến động của UJ, UC (2 đồng tiền không thuộc EU nhưng khá mạnh về kinh tế và thuộc G7 ), AU (Mặc dù không thuộc G7 nhưng Aussie là quốc gia ít chịu tác động của cuộc khủng hoảng EU) thì có thể dự được rằng $ index sẽ giảm nhưng EU lại không biến động có thể dự được rằng Investors đang còn phải đợi German' parliament. Lão gold già thì theo EU có vẻ như phải cần thêm một news đủ mạnh nữa mới giúp gold tiếp tục con đường chinh phục đỉnh mới.

1. Đức không thông qua. EU short 1,279x - 1,282x sl: 1,285x tp: 1,26xx
2. Thứ 5 hé lộ QE3 Measure. EU Long 1,26xx sl: 1,259x tp: 1,279x
3. Thứ 6 ...EU: Nếu ăn đủ 2 hôm rồi thì đứng ngoài.

Mọi thứ vẫn đang ở phía trước. Note cái...
 
Last edited:
anh cứ về lại giai đoạn này là ngon ngay =))
Khứa khứa, nhiệm vụ bất khả thi. Chú xúi vừa thui, không thì G.. lại hiểu là giai đọan chưa có vợ, có con(khác với chưa có vợ con nhá).
Rồi lại đến đận a ta buồn ta đi dạt vòm thì máy chủ treo ngược lên không có ai chăm sóc thì khổ...
 
Oaiii kịch bản của mình bị phá sản ngay hôm nay. Đúng là không thể fk with the trend. Mai tính tiếp ... lần đầu tiên đánh EU không thèm để stoploss. Bet cú này mạo hiểm ghê, hiện tại đang thua 60 pip. Giờ này mà nó tăng thêm 60pip nữa thì thật là hoang đường nên không việc gì phải lăn tăn. Mai mới là ngày quan trọng.....

Thằng gold có vẻ bị bỏ quên rồi. Kiểu này không có tin gì đặc biệt mạnh thì khả năng gold down là khá sáng. Cứ short phát đã. Kiểu gì mai chả được. short 1733 cl: 1740 tp: 1723.
 
Last edited:
Tầm này tao mà chơi éo cài gì hết, vứt đấy 1750 take profit....

Oaiii kịch bản của mình bị phá sản ngay hôm nay. Đúng là không thể fk with the trend. Mai tính tiếp ... lần đầu tiên đánh EU không thèm để stoploss. Bet cú này mạo hiểm ghê, hiện tại đang thua 60 pip. Giờ này mà nó tăng thêm 60pip nữa thì thật là hoang đường nên không việc gì phải lăn tăn. Mai mới là ngày quan trọng.....

Các bác có thể cho biết lý do bác không thèm cài stoploss :confused:

Bác tự đặt điểm dừng ở trong đầu? Hay bác 100% tự tin rằng giá nó sẽ chạy theo hướng bác đã bet?
 
Các bác có thể cho biết lý do bác không thèm cài stoploss :confused:

Bác tự đặt điểm dừng ở trong đầu? Hay bác 100% tự tin rằng giá nó sẽ chạy theo hướng bác đã bet?
Tôi đợi tin ngày hôm nay, trong khi tin chưa ra bọn nó hay đớp stoploss. Vì thế đế tránh tình trạng đó tôi bỏ stoploss và ngồi canh.
 
Xong toàn tập.... can tội cãi đài. Đã thế còn bị lừa tình phát cuối mới đau chứ. Ghi vào đây để tưởng nhớ công ơn anh lao vào bắt "Nhím". Ngu vl..... đúng là trading éo hiểu sao mình lại làm như vậy.
 
Back
Top