Nhật ký GLD !!!

Xong toàn tập.... can tội cãi đài. Đã thế còn bị lừa tình phát cuối mới đau chứ. Ghi vào đây để tưởng nhớ công ơn anh lao vào bắt "Nhím". Ngu vl..... đúng là trading éo hiểu sao mình lại làm như vậy.

Gì thế bác? Bác vẫn short EU à?
 
Ko co QE3 a? Vang roi tham qua.

Hôm nay tôi dốt nhà 2 đầu. Nhục đéo thể tả nổi. Cái tội ngứa tay vào linh tinh mà cũng đi cái Acc. Mà thế này mà gọi là xuống.
 
cho e khóc chung với huhuhu

Đúng là không thể coi cai trò này là đánh cho vui được. Mịa vào chơi chơi mà quay đi quay lại cháy acc. Nhục vl ... Éo có gì mà nó cũng đạp xuống 25. Hôm nay là ngày đéo gì nữa không biết.
 
Ha ha, nghe ong noi thi vang dang co wash out roi, cau troi tuan sau no van giam de toi con muc tiep !
 
Ha ha, nghe ong noi thi vang dang co wash out roi, cau troi tuan sau no van giam de toi con muc tiep !

Hôm nay không múc hết giá đẹp. Đúng là đó wash out nhục cái là hôm nay dính 2 cú cổ điển đéo tả nổi.
 
Hôm qua bảo paven rồi mà.

Anh húng, anh máu, anh đập bàn, anh đã tuyên bố nhưng còn phải xem.....thái độ FX, Gold, chiều qua đã. há há

Thế là cái acc mới mở chiều qua lại phải....treo chờ fund tiền à ? há há.

Còn đôi giày của Camus chờ anh GLD đến....năm sau nhé.=))=))=))
 
1. Khi vào lệnh đã xác định là lướt, đã là lươt thì phải đánh nhanh, rút nhanh dù kết quả có là như thế nào. Vậy mà từ mục đich vào lệnh là lướt thế mà chỉ vì lệnh nhỏ quá thua tí không thèm chấp, tao đợi lên cao tí lây KL bù giá và khi nó xuống chút thôi là ok. Bắt đầu sa đà từ đây. Bây giờ không phải lướt nữa rồi mà cũng chẳng phải lệnh nhỏ nữa rồi, nó đã chuyển sang trạng thái "Cãi Đài" rồi. Thôi ra thôi, thà thua thế này còn hơn sa đà vì cái chết cuối cùng bao giờ cũng là cái chết đau nhất. Nhưng mọi chuyện đâu có đơn giản thế, vẫn hy vọng một điều thần kỳ xảy ra nhưng hỡi ơi!!! Điều thần kỳ chỉ có trong chuyện cổ tích mà thôi. Vậy là khi news bắt đầu ra, đã có một loạt các tay brokers lão luyện, đã chuẩn bị sẵn kịch bản cho trường hợp này và thế là lệnh Long/Short vào tới tấp và nó nhanh đến mức mắt nhìn còn không kịp huống chi suy nghĩ đúng sai. Nó phải làm nhanh như thế để các con giời loạn cào cào, càng loạn càng tốt. Để làm nhanh và chuản xác được như thế thì chỉ có thể là máy mà thôi. Kiểu này gặp nhiều rồi, giờ mẽo nó diễn suốt. Anh tỉnh dòn lắm nhưng... Vấn đề là con mồi vẫn vào bẫy. Trading trading trading ....

2. Đang trong trạng thái tâm lý bị kích động mạnh và máu cờ bạc nổi lên, muốn nhanh nhanh, chóng chóng gỡ được ngay... Có điều... kiểu này trải qua nhiều rồi, chết nhiều rồi nên rất đơn giản là đóng máy đi làm gì đó càng lâu càng tốt và đặc biệt là phải ra thật nhiều mồ hôi. Vậy là đi chạy, chạy về thật là thoải mái nhất là khi cơ thể được bù nước bằng cốc bia mát. Ta đã trở về trạng thái cân bằng, hơn thế nữa là rất hưng phấn là đằng khác. He he he đi tắm cái cho mát.... Ngó qua máy tính với đôi mắt vô hồn, không suy nghĩ nhiều, vào lệnh nhỏ lấy trạng thái đã...làm mấy lệnh pending đề phòng có thằng điên quậy thì ta đã có phương án phang chết mày rồi. Măm măm măm..... Mở máy ra xem.... .??? Ơ ịt mịa sao lại không còn lệnh nào. Nhìn lại... Oái acc cháy.

KL: ......
 
Last edited:
1. Điều thần kỳ chỉ có trong chuyện cổ tích mà thôi.
Chưn lý, chưn lý. Vậy nên nghỉ một thời gian cho nó thanh thản, chỉ lên đây "Trém" gió xả xúp páp là được
 
...
2. Đang trong trạng thái tâm lý bị kích động mạnh và máu cờ bạc nổi lên, muốn nhanh nhanh, chóng chóng gỡ được ngay... Có điều... kiểu này trải qua nhiều rồi, chết nhiều rồi nên rất đơn giản là đóng máy đi làm gì đó càng lâu càng tốt và đặc biệt là phải ra thật nhiều mồ hôi. Vậy là đi chạy, chạy về thật là thoải mái nhất là khi cơ thể được bù nước bằng cốc bia mát. Ta đã trở về trạng thái cân bằng, hơn thế nữa là rất hưng phấn là đằng khác. He he he đi tắm cái cho mát.... Ngó qua máy tính với đôi mắt vô hồn, không suy nghĩ nhiều, vào lệnh nhỏ lấy trạng thái đã...làm mấy lệnh pending đề phòng có thằng điên quậy thì ta đã có phương án phang chết mày rồi. Măm măm măm..... Mở máy ra xem.... .??? Ơ ịt mịa sao lại không còn lệnh nào. Nhìn lại... Oái acc cháy.

KL: ......

Tâm trạng này thấy quen ghê !

Túm cái váy lại thì thua không phải vì T+x , sọc seo, tin tức lù mù nhiễu loạn, lờ đờ xxx ... mà đơn giản chỉ vì "khát nước". Sòng "hiện đại" chết theo kiểu hiện đại, sòng "lạc hậu" chết theo kiểu lạc hậu !
 
Back
Top