Lan man chuyện nghề

Hoàn toàn đồng ý với bạn chim non, đó là những mục tiêu ban đầu rất hợp lý.
Đồng thời, mình tin cách chơi của Tican hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu đã đặt.

(mình cũng tính na ná Tican: vì không chắc tháng nào cũng kiếm được, nên mình đặt mục tiêu cho từng quý. thực tế thường vượt)

Tican hiểu ý mình: là nói về FX, nhân đọc thớt tài khoản cuối cùng

Ừ nhỉ, tại sao trong FX - một chiến trường cực khốc liệt, mà ta luôn đặt mục tiêu thật cao ? Sao ta không giới hạn mục tiêu như trong CK ?

Có lẽ vì tỷ lệ đòn bẩy quá lớn (500:1) đã phóng đại mỗi dao động giá thành những cơ hội tuyệt vời ?
Khiến ta hào hứng trước hàng chục cơ hội (có thể thắng bằng lần) mỗi ngày.
Chỉ có 1 vấn đề nhỏ: ta thường quá tự tin, không nghĩ đến nguy cơ thua- cũng bằng lần.

Hay vì chỉ bỏ ra một món tiền nhỏ, nên ta coi thường khả năng thua lỗ, mà chỉ nhăm nhăm đến lợi nhuận ?

Mục tiêu không thực tế, nên ta không bao giờ đạt. Khốn khổ là vì vây chăng ?
 
Last edited by a moderator:
Trước đây tôi học để làm nhà đầu tư giá trị, lấy sách KT làm thánh kinh và coi WB là thánh sống.

mất hơn 2 năm để nhận ra rằng TTCK VN là địa ngục của đầu tư, bèn chuyển qua đầu cơ giá trị;
Rồi xuống tiếp một cấp: chỉ đầu cơ thôi chẳng “giá trị” gì nữa.

Và giờ đây thì “hạ cấp” thêm nữa : lướt sóng ngắn, rất ngắn. nói cách khác là buôn thúng bán mẹt.
Hiện vẫn đọc nhiều về vĩ mô với cơ bản, nhưng chẳng thiết nói gì về nó nữa...

Nên buồn hay nên vui ?
 
Trước đây tôi học để làm nhà đầu tư giá trị, lấy sách KT làm thánh kinh và coi WB là thánh sống.

mất hơn 2 năm để nhận ra rằng TTCK VN là địa ngục của đầu tư, bèn chuyển qua đầu cơ giá trị;
Rồi xuống tiếp một cấp: chỉ đầu cơ thôi chẳng “giá trị” gì nữa.

Và giờ đây thì “hạ cấp” thêm nữa : lướt sóng ngắn, rất ngắn. nói cách khác là buôn thúng bán mẹt.
Hiện vẫn đọc nhiều về vĩ mô với cơ bản, nhưng chẳng thiết nói gì về nó nữa...

Nên buồn hay nên vui ?

Vậy là cụ có cả nội công, cả chiêu thức và cả kinh nghiệm thực chiến. Em đoán là nên vui :))
 
* Cái nhìn của tôi:

5 năm : bull
1 năm : bull
6 tháng: bear
3 tháng: chưa rõ
1 tháng: bear
1 tuần : bull


Tôi biết phần lớn bà con sẽ chê cười cái lập trường kỳ quặc này. Bull thì bull hẳn bear thì bear hẳn, chứ xoay như chong chóng thế này là nghĩa lý gì ?

Nghĩa lý đây: Tâm trí con người luôn tìm đến sự đơn giản, nhưng TT lại luôn phức tạp, như cuộc đời.
Những ai từng chơi FX đều biết rằng: trong một down trend vẫn có những cú hồi rất mạnh và rất lâu, thậm chí trong 15' thôi cũng có những dao dộng ngược chiều cực mạnh, khiến mọi người mất hết phương hướng.
Điều đó thật phi lý đối với lý trí con người, nhưng nó hoàn toàn hợp lý trong TT. Hàng trăm năm trước đã vậy, sau này sẽ vẫn vậy.

Vì thế dù đang bearish về CKVN, tôi vẫn nhảy vào chộp giật T+ .


* Để tránh những cãi vã vô vị, trước khi tranh luận với nhau có lẽ cần xác định rõ ai đang theo phong cách nào: chộp giật, lướt sóng ngắn, lướt sóng dài, đầu cơ chênh lệch lợi suất (arbitrade), đầu tư, đầu tư dài hạn,… Hoặc cần xác định với nhau mục tiêu của từng cú trade, từng đợt trade.
 
Last edited by a moderator:
@tomcat:
Hẳn bạn hiểu vì tôi không vui nên mới phải tự hỏi vậy. Nhưng cảm ơn thiện ý và lời khen… quá đà của bạn ! :D


đây là công việc em cho là sạch sẽ và …
Những người có hiểu biết sâu sắc và bản lĩnh trên TT tài chính họ thường đầu tư và M&A.
công việc sạch sẽ ư? Quả thật nó lương thiện và đóng thuế đủ, nó còn có vẻ trí tuệ và sang trọng nữa! :D Nhưng với tôi, nó chẳng có gì để tự hào.

Tôi nghĩ việc mua bán trên TTTC không tạo ra giá trị nào cho XH. Nó có tạo thanh khoản cho TT, nhưng công lao đó lại chỉ dành cho dân không chuyên! Khi TT cần thanh khoản nhất (TT đang rơi thảm) thì dân chuyên nghiệp chỉ … xoa tay ngồi chờ. Họ sẽ tạo thanh khoản khi giá đã rẻ đến mức phi lý, khi phần lớn đã tuyệt vọng bán đổ bán tháo… Bạn gọi đó là MA ư ? tôi chỉ thấy giống chuyện xẻ thịt của loài sói.

• Còn đầu tư ư ? Khi DN cần vốn để phát triển, mà ta góp vốn và chia sẻ khó khăn với DN thì mới nên gọi là đầu tư. Góp công sức nữa thì càng tốt, như SSI đã làm với HVG, như REE làm với PPC chẳng hạn. Còn bọn chúng ta, ai đủ hiểu biết- tâm huyết và bản lĩnh để cùng chịu đựng với DN cho đến khi qua cơn khốn khó ? Hay là ta chỉ chờ cho CP chắc ăn mới mua vào, rồi khi CP mới giảm 20% đã bỏ chạy trối chết… đó gọi là đầu tư được sao?

Gần 40 năm qua, tôi từng đầu tư nhiều thứ, và tôi hiểu đầu tư là thế nào: nó khác, rất khác với việc chăm chăm mua rẻ bán đắt này, bạn ạ.
Trader không đầu tư vào DN, mà chỉ mua bán CP.

Những người có từ 5-10 năm trên TT thì họ hiểu việc đi theo trend là cơ hội khả dĩ nhất để kiếm lợi
Tôi từng nhàn nhã kiếm tiền bằng cách này, và tôi tin nó luôn đúng.
Nhưng tôi đoán TT sẽ ngày càng dao động nhiều hơn bởi nhiều lý do, học cách lướt sóng ngắn lúc này không phải là sớm.

bác đã càng ngày càng làm cho cuộc sống trở nên khó khăn khi phải luôn đấu trí thử thách với TT hàng ngày.

Có cực hơn thật, nhưng tôi thấy xứng đáng để thử.
Mà dường như bạn đánh đồng lướt sóng với việc mua mua bán bán hàng ngày thì phải ?
Tôi chưa và sẽ không bao giờ mua bán mỗi ngày. Phần lớn thời gian của tôi trên TT là ngồi ngắm và chờ, bạn ạ.

• Ngoài ra, tôi vẫn dành 50% vốn cho 1 TK tách biệt, để khỏi ngày ngày trông thấy mà ngứa tay bán sớm. (Tôi đặt tên TK đó là T50, tức không hề đầu tư mà chỉ là đầu cơ dài ngày).
Việc mua bán của TK đó tôi chưa từng chia sẻ ở đây. Vì công việc đó khô khan, nhàm chán, cô độc, và… không thể chia sẻ rộng rãi.
Vả lại, VC là chỗ của traders, tức dân đầu cơ ngắn và siêu ngắn hạn; đầu tư hay đầu cơ dài hạn không phải là món ưa thích ở đây…



Hôm nay nói nhiều quá, chắc vì mấy độ nhậu. hehe.
 
Last edited by a moderator:
@tomcat:

Gần 40 năm qua, tôi từng đầu tư nhiều thứ, và tôi hiểu đầu tư là thế nào: nó khác, rất khác với việc chăm chăm mua rẻ bán đắt này, bạn ạ.
Trader không đầu tư vào DN, mà chỉ mua bán CP.

Gần 40 năm. Chắc bác 60 tuổi hơn mất :))

Ở độ tuổi này, khó thay đổi, ngại thay đổi và thưởng khó tiếp thu đc cái mới :D
Nhưng mà ngại --> kiểm soát rủi ro tốt hơn tuổi trẻ bọn em nhiều, hehe
 
@tomcat:
Hẳn bạn hiểu vì tôi không vui nên mới phải tự hỏi vậy. Nhưng cảm ơn thiện ý và lời khen… quá đà của bạn ! :D



công việc sạch sẽ ư? Quả thật nó lương thiện và đóng thuế đủ, nó còn có vẻ trí tuệ và sang trọng nữa! :D Nhưng với tôi, nó chẳng có gì để tự hào.

Tôi nghĩ việc mua bán trên TTTC không tạo ra giá trị nào cho XH. Nó có tạo thanh khoản cho TT, nhưng công lao đó lại chỉ dành cho dân không chuyên! Khi TT cần thanh khoản nhất (TT đang rơi thảm) thì dân chuyên nghiệp chỉ … xoa tay ngồi chờ. Họ sẽ tạo thanh khoản khi giá đã rẻ đến mức phi lý, khi phần lớn đã tuyệt vọng bán đổ bán tháo… Bạn gọi đó là MA ư ? tôi chỉ thấy giống chuyện xẻ thịt của loài sói.

• Còn đầu tư ư ? Khi DN cần vốn để phát triển, mà ta góp vốn và chia sẻ khó khăn với DN thì mới nên gọi là đầu tư. Góp công sức nữa thì càng tốt, như SSI đã làm với HVG, như REE làm với PPC chẳng hạn. Còn bọn chúng ta, ai đủ hiểu biết- tâm huyết và bản lĩnh để cùng chịu đựng với DN cho đến khi qua cơn khốn khó ? Hay là ta chỉ chờ cho CP chắc ăn mới mua vào, rồi khi CP mới giảm 20% đã bỏ chạy trối chết… đó gọi là đầu tư được sao?

Gần 40 năm qua, tôi từng đầu tư nhiều thứ, và tôi hiểu đầu tư là thế nào: nó khác, rất khác với việc chăm chăm mua rẻ bán đắt này, bạn ạ.
Trader không đầu tư vào DN, mà chỉ mua bán CP.


Tôi từng nhàn nhã kiếm tiền bằng cách này, và tôi tin nó luôn đúng.
Nhưng tôi đoán TT sẽ ngày càng dao động nhiều hơn bởi nhiều lý do, học cách lướt sóng ngắn lúc này không phải là sớm.



Có cực hơn thật, nhưng tôi thấy xứng đáng để thử.
Mà dường như bạn đánh đồng lướt sóng với việc mua mua bán bán hàng ngày thì phải ?
Tôi chưa và sẽ không bao giờ mua bán mỗi ngày. Phần lớn thời gian của tôi trên TT là ngồi ngắm và chờ, bạn ạ.

• Ngoài ra, tôi vẫn dành 50% vốn cho 1 TK tách biệt, để khỏi ngày ngày trông thấy mà ngứa tay bán sớm. (Tôi đặt tên TK đó là T50, tức không hề đầu tư mà chỉ là đầu cơ dài ngày).
Việc mua bán của TK đó tôi chưa từng chia sẻ ở đây. Vì công việc đó khô khan, nhàm chán, cô độc, và… không thể chia sẻ rộng rãi.
Vả lại, VC là chỗ của traders, tức dân đầu cơ ngắn và siêu ngắn hạn; đầu tư hay đầu cơ dài hạn không phải là món ưa thích ở đây…



Hôm nay nói nhiều quá, chắc vì mấy độ nhậu. hehe.

Thiện ý và lời khen cũng là giá trị, thứ mà cụ đang trăn trở đó ...

Giá trị thì có thể trực tiếp có thể gián tiếp, cũng có thể là hiden, có thể ngắn hạn có thể dài hạn, và nó nên được nhìn nhận theo chuỗi. Cụ không đầu tư trực tiếp cho ca sĩ nhưng đầu cơ và phe vé cũng đem lại giá trị. Đâu phải ai cũng đầu tư được cả tất cả giầy như cụ Buffett, mà cụ Buffett sang VN e là cũng oải lắm.

Em nói cụ nên vui vì cụ phe vé nhưng lại còn am hiểu sâu về nghệ thuật nữa :))
 
@ Tomcat mến,

Mấy hôm nay TT tăng mạnh, hết loay hoay lọc CP lại mua mua bán bán, mãi hôm nay mới rảnh trả lời bạn, sorry nhé ! :D

Quả thật tôi không sao bắt bẻ bạn được, nên đành phải … vui vậy ! :D
Cảm ơn bạn đã cho 1 cái nhìn tươi sáng về công việc này.
Dù sao tôi vẫn ấp ủ một vài công việc có ích cho đời, để khi có thể là bắt tay vào làm ngay.
Nghề này cho tôi tiền, và còn cho cơ hội rèn luyện bản thân. Với tôi cái sau mới thật đáng giá !

@taotho:
tình cờ cuộn trang mới thấy phần code bạn mới thêm vào... .
hôm nào sẽ dùng thử, có gì sẽ trao đổi tiếp với bạn nhé.
dưới đây, tôi sẽ trích lại phần code để mọi người dễ thấy hơn. Cảm ơn bạn lần nữa !

Ở độ tuổi này, khó thay đổi, ngại thay đổi và thưởng khó tiếp thu đc cái mới
Hãy nói về những “cái mới” của bạn, xem liệu tôi còn tiếp thu được không ?
 
Last edited by a moderator:
Giới thiệu Equis - Bollinger Bands System do bạn @taotho sưu tầm và bổ sung:

taotho phát hiện trong Expert Advisor của Meta Stock có add sẳn một system có tên Equis - Bollinger Bands,
system này cho signal đỉnh của trend khá chính xác, cái hay của nó là sau khi nó cho signal sell, nó còn tăng thêm 1-2 ngày nữa, giúp cho nhà đầu tư bán dễ dàng mà không phải tranh nhau.
Mấy năm nay taotho không có trade stock nữa nên không biết mấy cái đỉnh sóng gần đây nó còn hoạt đông tốt không, chứ back test dữ liệu giá VNI từ năm 2008 trở về trước thì thấy mấy cái đỉnh phần lớn đều được báo trước chính xác. Mọi người kiểm tra lại thử.

System này gồm gồm 2 boginger band với deviation là 2 và 1.25, một đường RSI 14 kết hợp với nhiều qui luật rất phức tạp... Đúng ra phải cho vào đây mấy cái hình minh họa, nhưng taotho thời gian này bận quá, nên hẹn mọi người vào dịp khác sẽ nói kỹ hơn về system không có lag khá thú vị này.

taotho quyết định bổ sung mớ code vào đây để mình họa nhằm tăng thêm tính phức tạp và huyền bí của system này. :D

Sell signal:

Abs(13-BarsSince(Ref(C>BBandTop(C,20,S,2),-1) AND
H<=Ref(H,-1) AND Ref(H,-1)>=Ref(H,-2) AND
Ref(RSI(14)>65,-1)))<=7 AND
Ref(C>BBandTop(C,20,S,1.25),-1) AND Ref(C<BBandTop(C,20,S,2),-1) AND
H<=Ref(H,-1) AND Ref(H,-1)>=Ref(H,-2) AND
Ref(RSI(14),-1)<ValueWhen(1,Ref(C>BBandTop(C,20,S,2),-1) AND
H<=Ref(H,-1) AND Ref(H,-1)>=Ref(H,-2) AND
Ref(RSI(14)>65,-1),Ref(RSI(14),-1)) AND
BarsSince(C<BBandTop(C,20,S,1.25))<BarsSince(Ref(C >BBandTop(C,20,S,2),-1) AND
H<=Ref(H,-1) AND Ref(H,-1)>=Ref(H,-2) AND
Ref(RSI(14)>65,-1)) AND
BarsSince(C>BBandTop(C,20,S,2))>BarsSince(C<BBandT op(C,20,S,1.25))

Buy signal:

Abs(13-BarsSince(Ref(C<BBandBot(C,20,S,2),-1) AND
L>=Ref(L,-1) AND Ref(L,-1)<=Ref(L,-2) AND
Ref(RSI(14)<35,-1)))<=7 AND
Ref(C<BBandBot(C,20,S,1.25),-1) AND Ref(C>BBandBot(C,20,S,2),-1) AND
L>=Ref(L,-1) AND Ref(L,-1)<=Ref(L,-2) AND
Ref(RSI(14),-1)>ValueWhen(1,Ref(C<BBandBot(C,20,S,2),-1) AND
L>=Ref(L,-1) AND Ref(L,-1)<=Ref(L,-2) AND
Ref(RSI(14)<35,-1),Ref(RSI(14),-1)) AND
BarsSince(C>BBandBot(C,20,S,1.25))<BarsSince(Ref(C <BBandBot(C,20,S,2),-1) AND
L>=Ref(L,-1) AND Ref(L,-1)<=Ref(L,-2) AND
Ref(RSI(14)<35,-1) ) AND
BarsSince(C<BBandBot(C,20,S,2))>BarsSince(C>BBandB ot(C,20,S,1.25))
 
Trước đây tôi học để làm nhà đầu tư giá trị, lấy sách KT làm thánh kinh và coi WB là thánh sống.

mất hơn 2 năm để nhận ra rằng TTCK VN là địa ngục của đầu tư, bèn chuyển qua đầu cơ giá trị;
Rồi xuống tiếp một cấp: chỉ đầu cơ thôi chẳng “giá trị” gì nữa.

Và giờ đây thì “hạ cấp” thêm nữa : lướt sóng ngắn, rất ngắn. nói cách khác là buôn thúng bán mẹt.
Hiện vẫn đọc nhiều về vĩ mô với cơ bản, nhưng chẳng thiết nói gì về nó nữa...

Nên buồn hay nên vui ?
Cái này thực sự chả phải buồn vui bác à. Như anh dẩy sư Darvas, nhờ có nghề nghiệp là nhẩy lên cao nhún xuống thấp, quay tròn, tung hứng nhiều nên ngộ ra thị trường. Anh kiếm khá nhiều tiền nhờ nghề tay trái. Nhưng kết cục hỏi anh có buồn vui hay không thì có lẽ anh ấy cũng chỉ thốt lên: Ồ, cuộc sống là thế!
 
Cái này thực sự chả phải buồn vui bác à. Như anh dẩy sư Darvas, nhờ có nghề nghiệp là nhẩy lên cao nhún xuống thấp, quay tròn, tung hứng nhiều nên ngộ ra thị trường. Anh kiếm khá nhiều tiền nhờ nghề tay trái. Nhưng kết cục hỏi anh có buồn vui hay không thì có lẽ anh ấy cũng chỉ thốt lên: Ồ, cuộc sống là thế!

Tuyệt cú dead cat bounce! hiiiiiiiiiiiii

C'est la Vie!

chứng khoán có hại cho sức khoẻ! (* như thuốc lá con mèo ) :D:D:D
 
@ Tomcat mến,

Mấy hôm nay TT tăng mạnh, hết loay hoay lọc CP lại mua mua bán bán, mãi hôm nay mới rảnh trả lời bạn, sorry nhé ! :D

Quả thật tôi không sao bắt bẻ bạn được, nên đành phải … vui vậy ! :D
Cảm ơn bạn đã cho 1 cái nhìn tươi sáng về công việc này.
Dù sao tôi vẫn ấp ủ một vài công việc có ích cho đời, để khi có thể là bắt tay vào làm ngay.
Nghề này cho tôi tiền, và còn cho cơ hội rèn luyện bản thân. Với tôi cái sau mới thật đáng giá !
Em hiểu điều cụ chia sẻ. Và chân thành chúc cụ thành công với những giá trị cụ theo đuổi.

Những biến chuyển rộng lớn và mạnh mẽ đã được khởi động. Nó không xuất phát từ ý muốn chủ quan của cá nhân hay thế lực nào, mà nó là sự vận động tự nhiên của các quy luật, thông qua các cơ chế tự điều chỉnh để tồn tại. Vậy theo em nếu cụ đã dừng ở chỗ nào, thì có thể cân nhắc để đi tiếp từ chỗ đó với một tầm nhìn thật sự mới mẻ (em không nói về chuyện trade).

Một lời chúc. Một câu chia sẻ thực lòng với sự tôn trọng. Một nụ cười. Đó là những giá trị thật trên một diễn đàn ảo.

Thật đến từng centimet ...

PS: em quần bò áo phông nên hình thức có thể hơi thiếu nghiêm túc, tuy nhiên ý tứ thì luôn ngay ngắn mong cụ thông cảm :))
 
Tuyệt cú dead cat bounce! hiiiiiiiiiiiii

C'est la Vie!

chứng khoán có hại cho sức khoẻ! (* như thuốc lá con mèo ) :D:D:D
Trêu mèo vừa thui lão, quá đà là gieo nhân, kiếp sau chịu quả báo ôm mèo trọn đời đó, khứa khứa...
 
Em thấy code này của Meta hay sao ý, bác LTC sửa được sang code Ami thì giúp em với. Cảm ơn bác trước ạ!
 
Cái này thực sự chả phải buồn vui bác à. Như anh dẩy sư Darvas, (…) kiếm khá nhiều tiền nhờ nghề tay trái. Nhưng kết cục hỏi anh có buồn vui hay không thì có lẽ anh ấy cũng chỉ thốt lên: Ồ, cuộc sống là thế!
Cảm ơn bạn đã giúp lời minh triết. thật an ủi cho tôi :D

Trong đời tôi đã mấy lần kiếm được thật nhiều tiền, rồi lại đem xài tung tóe, vì tôi không hề quý trọng nó.
Lạ lắm, những nghề tôi đam mê và cống hiến được cho đời thì chẳng được bao nhiêu tiền, chỉ được cái rất vui trong lòng.
Còn việc làm ra lắm tiền thì chẳng làm tôi vui tí nào, như việc mua BĐS hoặc CP, rồi cứ việc ngồi chờ khi nó tăng khá thì bán: lãi rất nhiều nhưng có tạo ra giá trị gì cho xã hội đâu ? có gì tự hào đâu ? có gì để vui đâu ?

Vừa qua tôi phải giải thể 2 cty in mà tôi tâm huyết gây dựng từ 20 năm nay, và bỏ cả công việc tạo cảnh quan sân vườn mà tôi rất mê.
Chỉ vì cơn nhân tai do lũ quan tham, chứ nào phải vì mình kém cỏi. Tôi như mất chỗ dựa, mất cả phương hướng.

Mất hơn năm tôi mới bình tâm được, nhưng niềm vui vẫn chưa trở lại, bạn ơi.
 
Những biến chuyển rộng lớn và mạnh mẽ đã được khởi động. (…) nó là sự vận động tự nhiên của các quy luật, thông qua các cơ chế tự điều chỉnh để tồn tại.

Tôi cũng tin như thế, và thôi không trông ngóng những chuyển biến nữa. Bao giờ nó đến, và đến như thế nào cũng vui lòng.
Từ nay chỉ chuyên tâm làm việc của mình, và hết sức đóng góp chút gì cho đời... Vậy là vui rồi, nhỉ ?

Một lời chúc. Một câu chia sẻ thực lòng với sự tôn trọng. Một nụ cười. Đó là những giá trị thật. Thật đến từng centimet ...
PS: em quần bò áo phông nên hình thức có thể hơi thiếu nghiêm túc, tuy nhiên ý tứ thì luôn ngay ngắn

Tôi tin bạn.
Cho dù bạn xăm trổ đầy người :D, hoặc bạn cợt đùa tếu táo, tôi vẫn cảm được lòng bạn mà.
Cảm ơn tình tri âm của bạn.
 
//////////////// IN META //////////////////////////////////////////////////////////
/*
Sell Signal:
abs(13-BarsSince(Ref(C>BBandTop(C,20,S,2),-1) AND
H<=Ref(H,-1) AND Ref(H,-1)>=Ref(H,-2) AND
Ref(RSI(14)>65,-1)))<=7 AND
Ref(C>BBandTop(C,20,S,1.25),-1) AND Ref(C<BBandTop(C,20,S,2),-1) AND
H<=Ref(H,-1) AND Ref(H,-1)>=Ref(H,-2) AND
Ref(RSI(14),-1)<ValueWhen(1,Ref(C>BBandTop(C,20,S,2),-1) AND
H<=Ref(H,-1) AND Ref(H,-1)>=Ref(H,-2) AND
Ref(RSI(14)>65,-1),Ref(RSI(14),-1)) AND
BarsSince(C<BBandTop(C,20,S,1.25))<BarsSince(Ref(C >BBandTop(C,20,S,2),-1) AND
H<=Ref(H,-1) AND Ref(H,-1)>=Ref(H,-2) AND
Ref(RSI(14)>65,-1)) AND
BarsSince(C>BBandTop(C,20,S,2))>BarsSince(C<BBandT op(C,20,S,1.25))

Buy Signal:

abs(13-BarsSince(Ref(C<BBandBot(C,20,S,2),-1) AND
L>=Ref(L,-1) AND Ref(L,-1)<=Ref(L,-2) AND
Ref(RSI(14)<35,-1)))<=7 AND
Ref(C<BBandBot(C,20,S,1.25),-1) AND Ref(C>BBandBot(C,20,S,2),-1) AND
L>=Ref(L,-1) AND Ref(L,-1)<=Ref(L,-2) AND
Ref(RSI(14),-1)>ValueWhen(1,Ref(C<BBandBot(C,20,S,2),-1) AND
L>=Ref(L,-1) AND Ref(L,-1)<=Ref(L,-2) AND
Ref(RSI(14)<35,-1),Ref(RSI(14),-1)) AND
BarsSince(C>BBandBot(C,20,S,1.25))<BarsSince(Ref(C <BBandBot(C,20,S,2),-1) AND
L>=Ref(L,-1) AND Ref(L,-1)<=Ref(L,-2) AND
Ref(RSI(14)<35,-1) ) AND
BarsSince(C<BBandBot(C,20,S,2))>BarsSince(C>BBandB ot(C,20,S,1.25))*/

Công nhận bạn giỏi thiệt. Để hiểu được cái đoạn code trên tôi mất cả ngày. Bạn chỉ cần 1 tẹo là đã có thể hiểu và chuyển sang Ami. Lập trình viên hả?

Đoạn code trên do các chuyên gia của Meta Stock viết đấy nó rối như canh hẹ. Có thể viết gọn lại như sau:

Sell Signal:
h1:=Ref(H,-1);
h2:=Ref(H,-2);
bbt1:=BBandTop(C,20,S,2);
bbt2:=BBandTop(C,20,S,1.25);
rs:=RSI(14);

condition:=
H<=h1
AND h1>=h2
AND Ref(C>bbt1,-1)
AND Ref(rs>65,-1);

H<=h1
AND h1>=h2
AND Ref(C<bbt1,-1)
AND Ref(C>bbt2,-1)
AND BarsSince(C>bbt1)>BarsSince(C<bbt2)
AND Abs(13-BarsSince(condition))<8
AND BarsSince(C<bbt2)<BarsSince(condition)
AND Ref(rs,-1)<ValueWhen(1,condition,Ref(rs,-1));
 
Sau khi em lắp code vào thì được cái hình này chẳng hiểu nó muốn nói gì nữa các bác giải thích giúp em với

 
Back
Top