Lan man chuyện nghề

Cảm ơn bác đã giải thích ngữ cảnh, nhưng sao tôi vẫn lờ mờ quá! Hihi
Vì Tin vốn là ngoại lực, làm sao tính được vào võ công của trader ?

Về chuyện chống xuồng ra khi có tin nhớn, thì đây lại là trò ưa thích của tôi, hihi.

Quả thật, hai năm đầu chơi FX, tôi đã không biết bao lần bỏ mạng vì trò này. :D
Nhưng bản tính cứng đầu, tôi càng quyết lao vào bằng được… mãi rồi cũng tìm ra cách chơi với nó.
Đến nay, những ngày có tin lớn là những ngày tôi nao nức chờ đợi, vì có thể thắng nhanh và dễ hơn hết.
Cộng thêm cảm giác rất mạnh rất đã nữa chứ! đến nỗi 1,2 ngày sau không thiết vào lệnh nữa ! :D

Chiêu thức đối phó với sóng lớn, tôi gọi là Phá khí thức, hì hì.


Ái chà, là đang nói về cách học võ công thôi, bác ạ.
Với con người thì yếu tố hậu thiên tất quan trọng hơn, chẳng phải bàn, nhỉ?
nhân tiện, tôi cũng tiên thiên bất túc đây nè :) : sinh non, 2 tuổi bị tất cả thầy thuốc đông tây y lớn nhỏ ở Xì Goòng lắc đầu, vậy mà giờ cũng phẻ re hổng thua ai… hehe


Thế mới cần đến tâm pháp chứ, nhỉ :)



đó vẫn chỉ là chiêu thức thôi, cô bé ơi ! :D
tks! n the same 2U! :)

cứ mỗi lần dc gọi là nàng & cô bé là tâm em ...nhảy loạn, hi..hi :D

em hỏi chút trc khi đi, hôm trc em đã hiểu theo 1 ý về pháp, em muốn hỏi ý bác, bác hiểu sao về từ "pháp" ạh? "tâm pháp" what is pháp? (wondering)

đã có nhiệt kế để đo nhiệt, điện kế đo power, ruler đo khoảng cách giữa 2 nothing 0 của Tom, vậy chắc chắn sẽ có cái "kế" gì đó đo tâm, theo các bác "cảm" chính là ruler, cái tool để đo & vì thế cái tool cảm đó có thể định lượng hóa bằng các đơn vị unit cụ thể.

giờ em đi chơi đã, hì...cảm ơn các bác đã feedback.
 
Về chuyện chống xuồng ra khi có tin nhớn, thì đây lại là trò ưa thích của tôi, hihi.
Quả thật, hai năm đầu chơi FX, tôi đã không biết bao lần bỏ mạng vì trò này. :D
Nhưng bản tính cứng đầu, tôi càng quyết lao vào bằng được… mãi rồi cũng tìm ra cách chơi với nó.
Đến nay, những ngày có tin lớn là những ngày tôi nao nức chờ đợi, vì có thể thắng nhanh và dễ hơn hết.
Cộng thêm cảm giác rất mạnh rất đã nữa chứ! đến nỗi 1,2 ngày sau không thiết vào lệnh nữa ! :D
Chiêu thức đối phó với sóng lớn, tôi gọi là Phá khí thức, hì hì.
Bác dùng IB hay broker nào vậy? Ngay cả ECN như FXCM,FxPro cũng bị sự cố trong lúc tin lớn, tui nhiều lần thấy máy đơ. Gặp cái này thì hên xui, bác chắc đóan trước được thị trường nên đặt lệnh pending kèm SL/TP?
Sau nhiều lần quan sát, tui thấy không nên ra biển lúc có bão to. Có thể ăn, nhưng đã chết thì banh acc luôn.
 
Hiểu được mỗi câu cuối cùng của bác :D chứ chả hiểu tiên thiên hậu thiên của bác GL là gì cả , sao các bác diễn đạt bằng nhiều từ khó hiểu nhể :D
Với sức khỏe của một người:
Tiên thiên là các yếu tố tự nhiên có sẵn khi ra đời. Phần này là do gen và quá trình hòai thai của người mẹ
Hậu thiên là kết quả của nuôi dưỡng, sinh sống, do thực phẩm, môi trường sống và do sự rèn luyện của con người

Khái niệm này vốn là của Đông Y để đánh giá sinh lực của một con người. Vì các thầy võ có nhiều người có kiến thức về Đông Y, khảo sát tiên thiên và hậu thiên của đồ đệ là biện pháp cơ bản để chon chương trình luyện tạp cho phù hợp với cơ thể của đệ tử. Kim Dung có nhắc đến khái niệm Tiên Thiên Khí và Hậu Thiên Khí cũng là dựa trên ý niệm này.

Đối với các môn phái đặc biệt như Yoga và Nội công bí truyền, khái niệm Tiên Thiên tuy quan trọng nhưng không quyết định với người luyện. Thậm chí, đến một giai đọan nào đó, phần Tiên Thiên có khi lại là cản trở, và để lên cao hơn, người luyện phải tẩy bỏ Tiên Thiên (không biết giai thoại về Tẩy tủy Kinh có dựa trên nguyên lý này hay không, nhưng nghe qua khá gần gũi)
 
@bác Caheo: hổng bit đung hôn, em nhận thấy có sự "mâu thuẫn" giữa your way với your trade, hoặc your way chưa thể hiện hết, hoặc your trade chỉ là 1 phương cách bác để ý theo dõi tham khảo.

PS: em hổng có ý ...tiêu cực đâu nhé, đừng hiểu sai ý em ha. :)

@Tom: luôn là ngạc nhiên thú vị

@ LTC: em có thích tiền hông?
 
Bác dùng IB hay broker nào vậy? Ngay cả ECN như FXCM,FxPro cũng bị sự cố trong lúc tin lớn, tui nhiều lần thấy máy đơ. Gặp cái này thì hên xui, bác chắc đóan trước được thị trường nên đặt lệnh pending kèm SL/TP?
Sau nhiều lần quan sát, tui thấy không nên ra biển lúc có bão to. Có thể ăn, nhưng đã chết thì banh acc luôn.
FXPro, bác ạ. Vẫn có lúc bị đơ, nhưng chẳng sao, vì tôi bỏ qua sóng đầu hoặc chơi size nhỏ nhất, chỉ để lấy cảm giác TT.
Cũng vì lý do này mà tôi ít dùng PO trong sóng lớn, vì khi có tin lớn (NFP chẳng hạn) thì họ cũng chẳng cho dùng, lúc cho dùng thì lại bị giãn B/A rất lớn.

vài bí quyết nhỏ của tôi, chia sẻ với bác cho vui, và nhờ bác chỉ thêm giúp cho:
(hì hì, cho có qua có lại vậy mà)

• Tất nhiên là size lệnh bé (hoặc rất bé)
• Thường có 1 vài hư chiêu mở đầu để giết HTF và vài kiểu trade khác, nhưng có trễ lắm thì 10’ sau chúng phải ra thực chiêu. Khi đó giá không giật cục cực nhanh nữa, mà vững vàng chắc chắn. Đó là lúc xu hướng được khẳng định.
• Có thể bỏ qua các hư chiêu, nhưng vẫn kiếm ăn được nếu chốt lời thật nhanh.
. Còn khi xu hướng đã rõ thì... chỉ mươi phút còn hơn cặm cụi cả buổi những phiên dập dềnh khác.
• Cảm nhận về nhịp điệu của dao động.
• Nền tảng vẫn là FA, tức là vẫn phải dự đoán xu hướng. Tất nhiên lúc đầu xác suất rất thấp, nhưng sẽ cải thiện dần theo FA của mình.

Có điều kỳ cục, là từ khi tôi có cảm nhận tốt với sóng thần thì cảm nhận về những con sóng nhỏ lại tệ đi...
Thế mới bực! hehe
 
Last edited by a moderator:
bác hiểu sao về từ "pháp" ạh? "tâm pháp" what is pháp?

đã có nhiệt kế để đo nhiệt, điện kế đo power, ruler đo khoảng cách giữa 2 nothing 0 của Tom, vậy chắc chắn sẽ có cái "kế" gì đó đo tâm, theo các bác "cảm" chính là ruler, cái tool để đo & vì thế cái tool cảm đó có thể định lượng hóa bằng các đơn vị unit cụ thể.
chữ pháp trong tâm pháp tất không giống chữ pháp trong phật học.
tâm pháp: ngắn gọn là cách luyện cảm xúc sao cho không bị cảm xúc chi phối (để trí sáng)
nói cách khác, nó chính là giới -định- tuệ mà bạn đã hiểu rõ.

đã có nhiệt kế để đo nhiệt, điện kế đo power, ruler đo khoảng cách giữa 2 nothing 0 của Tom, vậy chắc chắn sẽ có cái "kế" gì đó đo tâm, theo các bác "cảm" chính là ruler, cái tool để đo & vì thế cái tool cảm đó có thể định lượng hóa bằng các đơn vị unit cụ thể.
Ái chà, cái này @tomcat đã nói rất hay rồi mà:
“tâm pháp chỉ có thể cảm nhận bởi ý, không thể đong đếm qua hình”.

Nhưng câu hỏi cũng ngồ ngộ :D. Thôi thì tôi thử cố đề ra vài mức độ coi sao, hì hì.

Khi trade trong một giai đoạn TT có thanh khoản cao (FX chẳng hạn), ta thấy giá cả cứ nhảy nhót liên tục. Nếu lúc đó ta đang có lệnh (in position) thì tim ta tất nhảy nhót theo giá.

Có 2 thái cực:
a. Cảm xúc ta nhảy mạnh hơn dao động giá: thậm chí có thể gấp vài lần đến vài chục lần. Kiểu này thì toi sớm, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng! :D. Vì trí óc ta sẽ mờ đi mà quyết định loạn lên, tất sẽ cháy tk, và cơ thể ta sẽ không chịu nổi sự căng thẳng ghê gớm đó mãi, tất có lúc toi mạng thật. hehe

b. Cảm xúc vẫn tĩnh lặng như mặt nước hồ thu (hoặc như khi trade ảo, :D): là đã đạt đến đại định. Khi đó ắt ta rất sáng suốt nhìn nhận xu hướng, để hoặc cắt lỗ, hoặc chốt lãi (vô cả đống tiền cũng bình thản như khi cắt lỗ, hehe)

Ta quy ước mức hồ đóng băng (hồ thu thì vẫn còn lăn tăn) là 0 độ tuyệt đối, và mức dao động ngang với dao động TT là 100 độ.

Nếu cảm xúc của ta:
* luôn trên100 độ: vĩnh viễn không nên mở TK trade.
* Từ 50 đến 100 độ: cần tìm thầy Yoga hay vào thiền viện gấp, đồng thời đọc lại thật kỹ về quản lý vốn. sau đó một năm hãy quay lại trade.
* Từ 20 đến 50 độ: cũng làm những việc trên. Nhưng kết hợp trade để luyện thêm.
* Dưới 20 độ: chúc mọi điều may mắn!
* 0 độ: đóng tk vĩnh viễn, và quay lại thiền viện.
(vì lúc đó thì trade để làm gì nữa? hehe)

Nhưng dùng công cụ gì để đo cảm xúc ?
Cái đó thì … cứ tự ước lượng đi đã, sau này ắt có. Hehehee
Thú thực, câu hỏi này rất hay. Nó sẽ lấy mất vài sợi tóc (đã hiếm hoi) của tôi mất thôi! :(

em nhận thấy có sự "mâu thuẫn" giữa your way với your trade, hoặc your way chưa thể hiện hết, hoặc your trade chỉ là 1 phương cách bác để ý theo dõi tham khảo. PS: em hổng có ý ...tiêu cực đâu nhé, đừng hiểu sai ý em ha. :)
Hiểu đúng mà, hiểu rằng bạn rất tích cực nữa kìa =D>

TTCKVN vừa qua như sa mạc khô khát , một cơn mưa nhỏ đủ cho vạn vật bừng lên sức sống.
Khi đó phải nhanh tay thu lượm mọi thứ có thể, chẳng có mâu thuẫn gì với nguyên tắc “tới mùa là gieo”.

Tôi đoán đây chỉ là con sóng hồi nhỏ. Tuy nhỏ, nhưng con sóng vẫn đủ cho việc xoay vòng vốn (rotation) rất nhanh giữa các nhóm CP và giữa các CP lớn. Vì vậy khi chốt xong những mã đã tăng trên 15%, tôi nhìn lại những mã trong danh mục theo dõi của mình, và thấy những mã chưa kịp tăng…
Xác suất thua lúc này thấp lắm, sao không thuận tay dắt bê nhỉ ?

Bạn có thấy mâu thuẫn gì nữa chăng?
 
Last edited by a moderator:
chính phái và tà phái.

• Vừa rồi bạn xem trận Real-ManCity. Bạn tin Real sẽ thắng, nên cá cược vào Real… nhưng Nhà cái bỗng công bố: chỉ nhận kèo bắt MCity!
Thế là sao ? Thế nghĩa là nếu không thích MCity thì …đừng cược, còn nếu muốn cược thì phải chọn MCity !
Quái quỷ chưa ?

Nhà cái còn thông báo: ai bắt độ chui Real là phạm pháp !
Thế là thế nào ? nhà cái chúng nó điên rồi à ? mẹ kiếp! cá với cược gì nữa !
Tất nhiên bạn sẽ nổi khùng với trò khùng điên của nhà cái.

Nhưng khi bạn chơi CK ở VN, tất nhiên bạn sẽ không nổi khùng, :)
mà sẽ cố nuốt tới nuốt lui cho trôi chữ nhẫn, chờ đến lúc có thể đặt cược vào đội Bull.
Nếu không, bạn sẽ bị chụp cho bao nhiêu là cái mũ chẳng đẹp đẽ gì: phá hoại TT, hút máu, bất nhân, đầu cơ, ma quỷ,…
Thậm chí bạn có thể bị mất tiền oan (như nhà đầu toi NTN ở HSC), hoặc sẽ bị phạt nặng ! :( :(

• Lại nhớ đến chuyện võ hiệp Kim Dung.
Cuộc chiến Quang Minh Đỉnh là giữa 2 phe Chính phái và Tà phái. Cuộc chiến này triền miên mấy trăm năm vẫn không ngã ngũ.

Chính mà đánh tà thì phải đạo trời quá chứ còn gì nữa ?
Nào ngờ khi mọi chuyện sáng tỏ thì phe Tà giáo (Minh giáo) hóa ra lắm người vô cùng chính trực trượng nghĩa!
còn phe Chính giáo thì một bộ phận không nhỏ (copy lờ đờ, hehe) hết sức là bậy bạ: lừa đảo cướp bóc, vô nhân bất nghĩa, vv và vv… :D

Nhưng cho đến nay, thiên hạ vẫn cứ gọi phe đánh lên đỉnh Quang Minh là Chính phái, và phe đánh xuống là Tà phái.
Nhỏ lẻ như bà con ta thì dù muốn dù không, cũng buộc phải suốt đời đi theo Chính phái.
Không thì đi chỗ khác chơi ! :D

• Khi qua Mỹ, bạn có thể ôm và hôn vợ của người khác, gã chồng kia chỉ cười hì hì.
Nhưng làm việc đó ở VN, cầm chắc bạn sẽ nhận được một cú đấm lệch mồm! :D

Vậy kết luận là gì ?
Nếu muốn hôn vợ người khác, bạn hãy qua Mỹ!
hehehee !
 
Last edited by a moderator:
chính phái và tà phái.

• Vừa rồi bạn xem trận Real-ManCity. Bạn tin Real sẽ thắng, nên cá cược vào Real… nhưng Nhà cái bỗng công bố: chỉ nhận kèo bắt MCity! Thế là sao ? nghĩa là nếu không thích MCity thì …đừng cá, còn nếu muốn cá thì phải chọn MCity !
Quái quỷ chưa ?

Nhà cái còn thông báo: ai bắt độ chui Real là phạm pháp !
Thế là thế nào ? nhà cái chúng nó điên rồi à ? mẹ kiếp! cá với cược gì nữa !
Tất nhiên bạn sẽ nổi khùng với trò khùng điên của nhà cái.

Nhưng khi bạn chơi CK ở VN, tất nhiên bạn sẽ không nổi khùng, :)
mà sẽ cố nuốt tới nuốt lui cho trôi chữ nhẫn, chờ đến lúc có thể đặt cược vào đội Bull.
Nếu không, bạn sẽ bị chụp cho bao nhiêu là cái mũ chẳng đẹp đẽ gì: phá hoại TT, hút máu, bất nhân, đầu cơ, vô sỉ,…
Thậm chí bạn có thể bị mất tiền oan (như nhà đầu toi NTN ở HSC), hoặc sẽ bị phạt nặng ! :( :(

• Lại nhớ đến chuyện võ hiệp Kim Dung.
Cuộc chiến Quang Minh Đỉnh là giữa 2 phe Chính phái và Tà phái. Cuộc chiến này triền miên mấy trăm năm vẫn không ngã ngũ.

Chính mà đánh tà thì phải đạo trời quá chứ còn gì nữa ?
Nào ngờ khi mọi chuyện sáng tỏ thì phe Tà giáo (Minh giáo) hóa ra lắm người vô cùng chính trực trượng nghĩa!
còn phe Chính giáo thì một bộ phận không nhỏ (copy lờ đờ, hehe) hết sức là bậy bạ: lừa đảo cướp bóc, vô nhân bất nghĩa, vv và vv… :D

Nhưng cho đến nay, thiên hạ vẫn cứ gọi phe đánh lên đỉnh Quang Minh là Chính phái, và phe đánh xuống là Tà phái.
Nhỏ lẻ như bà con ta thì dù muốn dù không, cũng buộc phải suốt đời đi theo Chính phái.
Không thì đi chỗ khác chơi ! :D

• Khi qua Mỹ, bạn có thể ôm và hôn vợ của người khác, gã chồng kia chỉ cười hì hì.
Nhưng làm việc đó ở VN, cầm chắc bạn sẽ nhận được một cú đấm lệch mồm! :D

Vậy kết luận là gì ?
Nếu muốn hôn vợ người khác, bạn hãy qua Mỹ!
hehehee !

Trận Quang Minh Đỉnh hay bá chấy cụ Cá nhỉ :))

Thông điệp của Kim Dung về chính và tà: không có khuôn thước nào đáng tin cậy.

Thông điệp của cụ Cá về chính và tà: không cần phải quá áy náy khi hôn vợ ông hàng xóm ...
 
Chiêu thức đối phó với sóng lớn, tôi gọi là Phá khí thức, hì hì.

Nói đến khí là nói đến phách. Phá khí thì phải bắt được phách. Vậy tâm pháp của cụ là bắt nhịp (phách) thị trường ...

Thượng thừa tâm pháp, võ hiệp kỳ tình ... :))
 
Thông điệp của Kim Dung về chính và tà: không có khuôn thước nào đáng tin cậy.

Thông điệp của cụ Cá về chính và tà: không cần phải quá áy náy khi hôn vợ ông hàng xóm ...

Hảo kiếm pháp! Chiêu này thiệt là khó đỡ à nha ! =D>

Có lần ghé thăm “cô bé ngày xưa” ở NN, được nàng ôm chầm mà tôi cứ đứng nghệt ra vì xúc động.
Ôi trời ơi! Ngày xưa mình đã ngàn lần mơ thấy được nàng ôm như thế…
Anh chồng thì đứng cười hì hì, có vẻ còn vui thích nữa… ngộ thiệt !

Sau đó, nàng về VN và thăm lại mình, nhưng chẳng hề có màn ôm chầm nào nữa… hichic
Ngộ thiệt !

Trong Độc cô cửu kiếm, để hóa giải đối thủ có nội công thượng thặng thì dùng Phá khí thức
Còn trong TT, sóng lớn là do những con khủng long gây nên. Chiêu thức đối phó cũng nên gọi thế. hì hì!
 
Hảo kiếm pháp! Chiêu này thiệt là khó đỡ à nha ! =D>

Có lần ghé thăm “cô bé ngày xưa” ở NN, được nàng ôm chầm mà tôi cứ đứng nghệt ra vì xúc động.
Ôi trời ơi! Ngày xưa mình đã ngàn lần mơ thấy được nàng ôm như thế…
Anh chồng thì đứng cười hì hì, có vẻ còn vui thích nữa… ngộ thiệt !

Sau đó, nàng về VN và thăm lại mình, nhưng chẳng hề có màn ôm chầm nào nữa… hichic
Ngộ thiệt !

Trong Độc cô cửu kiếm, để hóa giải đối thủ có nội công thượng thặng thì dùng Phá khí thức
Còn trong TT, sóng lớn là do những con khủng long gây nên. Chiêu thức đối phó cũng nên gọi thế. hì hì!

Cụ luyện Độc cô cửu kiếm nên thế là phải, khi đối thủ không ra chiêu (ôm chầm) để phá thì cụ lại bí :))

Tâm pháp của Độc cô cửu kiếm có lẽ bao hàm "Thủ thắng không Chế thắng", chuyên dùng để đối phó với đối phương cương mãnh (khủng long). Nó là một phần của tâm pháp nhu chế cương.

Nghe "Thủ thắng" có khi hiểu nhầm tưởng nó nhu mì nữ tính, nhưng cách vận dụng còn tùy môn. Ví dụ Vịnh Xuân quyền đã xuất chiêu là chỉ có công không có thủ, Thái cực quyền tá lực đả lực nhưng hàm ý cũng là lấy công làm chủ, chỉ là công mà không chuyết lực, không chế thắng ...

Cũng phải vì gặp khủng long mà chuyết lực thì đi macao sớm.
 
Tk bác Caheo!

em hiểu pháp = cách = thức => có khả năng để chi tiết cụ thể hóa & định tính lẫn định lượng đc. (em xin nói chi tiết sau khi avai)

nhiệt or điện có thể đo dc, tâm or cảm cũng sẽ đo đc, i think, chính xác là, i tin. :)
vì em nghĩ mình có thể đo 1 vật có tính vô hình qua 1 vật có tính hữu hình. rồi thêm "cộng trừ nhân chia" phép tính xác suất của bác, sẽ có kết quả chấp nhận được :) (em cũng xin hẹn khi nào avai - sorryy.)
 
Cóp lại những gì đã gửi bên thớt BLGDHN, lưu lại đây để sau này kiểm tra lại đúng sai chỗ nào :D

Sớm 16.10:
TT đang ở chân một con sóng, thậm chí có thể tốt hơn kỳ vọng của mọi người.
sắp đến lúc cả TT sẽ cùng tăng, bất kể tốt xấu (thậm chí càng xấu càng tăng mạnh, vì đã giảm mạnh trước đó)
Hãy tùy khẩu vị mà chọn CP thôi
chúc mọi người một đợt trade thắng lợi !
Thiên đình có ảnh hưởng quyết định đến KT (trong đó có TTCK), tất nhiên ta phải quan tâm chứ ?

Chuyện thiên đình là cả một ma trận, với nhiều nhân tố lớn mà người ngoài không dễ hiểu được.
Theo truyền thống hơn nửa thế kỷ, sẽ có một số phải trả giá cho những lỗi quá lớn đã gây ra, rồi thì xếp lại, chấm hết.

Mọi việc sẽ phải “quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo là có tình đoàn kết, thương yêu đồng chí, có lý có tình” xử lý thì “theo phương châm trị bệnh cứu người, giúp nhau cùng tiến bộ." Rất rõ ràng rồi nhé !

Từ thời điểm này, sẽ tập trung chấn chỉnh lại hàng ngũ để khắc phục hậu quả và hướng đến tương lai.
Những sai sót quá khứ đã lộ diện đầy đủ, và cũng đã phản ánh đầy đủ vào giá.
Từ nay có lẽ không còn những biến cố chấn động như trong thời gian qua.

Tin đã ra, ta đang quan sát TT phản ứng thế nào.
Riêng tôi thấy là tích cực.

nhân tiện, đến giờ tôi đã xài hết các thể loại đòn vào OGC và 1 mã cực kỳ cùi bắp: DLG ! :D
hôm nay PVX sẽ có thanh khoản rất cao, có lẽ em nó sẽ trở lại vị trí Top Model đợt này.
tiếc là mình chưa kịp ủng hộ em đầy đủ ! hic
 
Khúc tiêu của Đông Tà, và khúc tiêu của TT


• Trong Anh Hùng Xạ Điêu có nhân vật Đông Tà Hoàng Dược Sư, võ công cái thế, lại còn tinh thông nhiều tuyệt học khác.
Một trong những tuyệt kỹ của Đông Tà là dùng tiếng tiêu để mê hoặc, dẫn dụ khiến đối thủ nhảy múa loạn lên rồi tự đâm chém mình đến chết! Thật là quỷ mị !

Võ công không thua kém lão, nhưng Tây Độc với Bắc Cái cũng phải vận hết nội công chỉ để chống đỡ, chứ không phản công được;
còn Lão Ngoan Đồng thì suýt mất mạng với tiếng tiêu này, nếu không được Quách Tỉnh tình cờ cứu kịp.
Chỉ có một người, võ công bình thường, thế mà vẫn an nhiên tự tại khi nghe tiếng tiêu quỷ mị ấy. Đó là Quách Tỉnh.

Lão Ngoan đồng điên đầu với câu hỏi: Vì sao vậy ?

Thì ra lão vốn đã ma tự tâm sinh, lại cố chống đỡ tiếng tiêu, nên dù nội công cao thâm, nhưng khí lực ngày càng mòn mỏi, tất phải đến lúc bị tiếng tiêu nhiễu loạn.
Còn Quách Tỉnh, chỉ cố giữ cho lòng rỗng không, chẳng hề muốn chống lại tiếng tiêu, nên dù nội công chưa tuyệt cao mã vẫn dễ dàng giữ tâm an định.

Lần thứ hai trực tiếp đối công với Đông Tà, Quách Tỉnh đã học được "Song thủ hỗ bác", một tay dùng thanh trúc gõ nhịp để chống phá tiếng tiêu, một tay cầm giày (hic!) đập bồm bộp để giữ tâm không mê loạn…
Chiêu pháp kỳ cục này vậy mà hữu dụng! :D nhưng thôi, để lan man sau vậy :D



• Chốn thị trường cũng có lúc tiếng tiêu nổi lên, lúc khoan lúc nhặt, lúc ầm ầm như lên thác xuống ghềnh, lúc lại miên man réo rắt… khiến lòng trader ngả nghiêng dao động, tay chân múa loạn cả lên, rồi tự tay cắt ...ấy! :(

Tất nhiên đây chỉ là ví von, chứ trên TT làm gì có ai thổi tiêu! :D

Mà chỉ có những con Bò với Gấu đang gầm ghè nhau, húc qua tát lại chưa bên nào lấn lướt hẳn…
Tình trạng này khiến nhiều traders hoang mang “loạn chưởng”, vừa mua đã bán vừa bán đã lại mua….
TT không tăng giảm bao nhiêu, mà TK cứ ngày càng hao hụt. :((

Trường hợp này, để đối phó thì dùng phép lấy tĩnh chế động (hoặc dĩ bất biến ứng vạn biến). Đây là Trí pháp.

Còn tâm pháp là: giữ cho lòng rỗng không, không tham cầu không tạp niệm.
Lòng rỗng không, tất sẽ thấy mọi việc sáng rõ hơn, nên dẫu lỡ sóng cũng không đến nỗi loạn chưởng.
 
Last edited by a moderator:
Khúc tiêu của Đông Tà, và khúc tiêu của TT


• Trong Anh Hùng Xạ Điêu có nhân vật Đông Tà Hoàng Dược Sư, võ công cái thế, lại còn tinh thông nhiều tuyệt học khác.
Một trong những tuyệt kỹ của Đông Tà là dùng tiếng tiêu để mê hoặc, dẫn dụ khiến đối thủ nhảy múa loạn lên rồi tự đâm chém mình đến chết! Thật là quỷ mị !

Võ công không thua kém lão, nhưng Tây Độc với Bắc Cái cũng phải vận hết nội công chỉ để chống đỡ, mà không sao phản công được; còn Lão Ngoan Đồng thì suýt mất mạng với tiếng tiêu này, nếu không được Quách Tĩnh tình cờ cứu kịp.

Lão Ngoan Đồng vốn suốt đời coi võ công là thứ duy nhất đáng bận tâm, nên nội công lão đã cực thâm hậu mà chiêu thức cũng kỳ tuyệt khôn lường. nhưng lão vẫn bị tiếng tiêu của Đông Tà làm cho điên đảo... Thế mà Quách Tĩnh, võ công kém xa 3 vị trên, lại chống đỡ không khó khăn lắm… Lão Ngoan đồng điên đầu với câu hỏi: Vì sao vậy ?

Thì ra lão vốn đã ma tự tâm sinh, lại cố chống đỡ tiếng tiêu, nên dù nội công cao thâm, nhưng khí lực ngày càng mòn mỏi, tất phải đến lúc bị tiếng tiêu nhiễu loạn.
Còn Quách Tĩnh, chỉ cố giữ cho lòng rỗng không, chẳng hề muốn chống lại tiếng tiêu, nên dù nội công chưa cực cao nhưng cũng dễ dàng giữ tâm không mê loạn.

Lần thứ hai trực tiếp đối công với Đông Tà, Quách Tĩnh đã học được "song thủ hỗ bác" một tay dùng cành trúc gõ nhịp để chống phá tiếng tiêu, một tay cầm giày (hic!) đập bồm bộp vào bụi trúc để giữ tâm ở lại chỗ rỗng không… Đây là một chiêu pháp kỳ cục mà hữu dụng :D Nhưng để lan man vào dịp khác vậy, hehe

• Trên chốn thị trường cũng có những lúc tiếng tiêu nổi lên, lúc khoan lúc nhặt, lúc ầm ầm như lên thác xuống ghềnh, lúc lại réo rắt miên man… khiến lòng traders nghiêng ngả, dao động, rồi tay chân múa loạn cả lên, tự đâm tự chém vào mình ! :(

Tất nhiên đây chỉ là ví von, chứ trên TT làm gì có ai thổi tiêu! :D

Mà chỉ có những con Bò và Gấu đang gầm ghè nhau, húc qua tát lại chưa bên nào lấn lướt hẳn… Tình trạng này khiến nhiều traders hoang mang “loạn chưởng”, vừa mua đã bán vừa bán đã lại mua…. Khiến TK cứ hao hụt dần trong khi TT vẫn không tăng giảm mấy.

Trường hợp này, phép đối phó là lấy tĩnh chế động (hoặc dĩ bất biến ứng vạn biến). Đây là Trí pháp.

Còn tâm pháp là: giữ cho lòng rỗng không, không tham cầu không tạp niệm.
Lòng rỗng không, tất sẽ thấy mọi việc sáng rõ hơn.

Cụ Cá tả lại hay quá.

Nhưng nàng VNI giống Thánh Cô hơn lão Đông tà, đẹp mê hồn với tiếng đàn ma mị mà khi tấu lên thì quần hùng điên đảo đâm chém loạn xạ :))

Dù là tiếng tiêu Đông Tà hay tiếng đàn Thánh Cô, rất ít cao thủ có đủ định lực để tâm không bấn loạn. Võ lâm ngũ bá còn luống cuống nói chi tới cao thủ các hạng khác.

Quách Tỉnh dẫu sao có căn cơ khác thường với cái tâm cực thiện cực dũng, với cơ duyên như ý trời sắp đặt, Lệnh Hồ Xung cũng thế. Chen chân chốn giang hồ đa số không được như vậy, loahh quanh sớm nở tối tàn, bởi vậy mới có Kim Dung để viết truyện.

Cái tâm rỗng không là cái tâm không vướng mắc, nhưng bản chất của tâm là vướng mắc, càng nhiều chiêu thức càng nặng vướng mắc. Đạt tới vô chiêu khó quá ...

Võ công bắt đầu với nhận thức về thế và lực chứ không phải chiêu thức. Muốn có lực thì trước tiên phải có thế. Thế bất lợi thì không ra lực, thế và lực phải nương vào nhau, nhịp nhàng hòa quyện, lấy cái phù hợp đó làm chủ chứ không lây lực làm chủ mà cũng không lấy thế làm chủ. Ra vào tiến thoái luôn phải thấy tự nhiên thuận lợi dù đi quyền hay chiết chiêu. Cứ thế mà luyện thì lâu dần sẽ tới vô chiêu vô thức.

Trade có lẽ cũng có điểm tương đồng, chưa thấy cụ Kim Dung verion 2 nào viết truyện trading nên không rõ ...
 
Tk bác Caheo!

em hiểu pháp = cách = thức => có khả năng để chi tiết cụ thể hóa & định tính lẫn định lượng đc. (em xin nói chi tiết sau khi avai)

nhiệt or điện có thể đo dc, tâm or cảm cũng sẽ đo đc, i think, chính xác là, i tin. :)
vì em nghĩ mình có thể đo 1 vật có tính vô hình qua 1 vật có tính hữu hình. rồi thêm "cộng trừ nhân chia" phép tính xác suất của bác, sẽ có kết quả chấp nhận được :) (em cũng xin hẹn khi nào avai - sorryy.)

Đây là chữ Pháp trong Phật học. Chữ nghĩa vô cùng lằng nhằng sorry cô nương

"Bất cứ việc chi dầu nhỏ hay lớn, hữu hình hay vô hình, tốt hay xấu, hữu vi hay vô vi, chân thật hay hư vọng, đều có thể gọi là pháp. Và từ những nguyên tắc, những lẽ thường, lý nhỏ cho đến tôn giáo, lại cái luật chung bao gồm vũ trụ, làm một với hư không, cũng gọi là pháp”.

Nghe đã thấy khó đo rồi, gút lắc tu iu :))
 
Khúc tiêu của Đông Tà, và khúc tiêu của TT (2)

Chiêu vỗ giày bồm bộp
@copyright: Quách Tỉnh

Chiêu thức kỳ cục này vốn do Quách Tỉnh xuất thần sử ra, khi tâm thần sắp loạn vì tiếng tiêu của Đông Tà.
Là để y định thần lại.

Tiếng tiêu của solist Đông Tà vốn mười phần tuyệt diệu, làm mê mẩn tất cả khán giả MTV...
Thế mà gã đại ngốc Quách Tỉnh lại dùng một thanh trúc gõ nhịp, lại còn cố tình gõ lạc phách khiến khán giả rất chối tai!
Cũng may, nghệ sĩ bậc thầy Đông Tà định lực phi phàm nên vẫn giữ được nhịp điệu, nếu không chắc phải phang ống tiêu vô đầu y rồi!
:))

Bậc Thầy bèn tập trung tinh thần, chuyển qua một giai điệu réo rắt mê hồn, quả nhiên gã tai trâu Quách Tỉnh tâm thần mê mẩn,
tiếng trúc gõ đã dần theo nhịp…
Bỗng y lột phắt một chiếc giày, rồi gõ bồm bộp vào bụi trúc, tay kia vẫn cố gõ sao cho… lạc phách!
Bản hòa tấu tiêu-trúc-giày này thật đã đi tới chỗ thật khó nghe... Khán giả la ó rần trời… :D

Chỉ có ba đại cao thủ mới hiểu là nếu Quách Tỉnh không vỗ giày bồm bộp như thế thì ắt đã đi vào mê loạn.
Chiêu thức ấy quả thật kỳ cục, mà thật là hữu dụng. :D

Chú thích: Quách Tỉnh sử dụng chiêu thức vỗ giày chỉ duy nhất lần đó. Sau này võ công đã cao nên y không bao giờ dùng lại.
Bản quyền về chiêu thức, y đã free cho giới giang hồ, nên ngày nay giới cao thủ CKVN sử dụng chiêu này rất là phổ biến!

:D

• Trên TT, chuyện vào lỡ sóng là bình thường, nếu bình tĩnh sửa chữa thì sai sót ấy cũng không đáng ngại.
Nhưng có những trader tâm thần xao động, nên vào DĐ chém loạn cả lên: lúc tả lúc hữu, vừa mua xong lại hô TT xấu lắm, vừa bán xong lại tiếc TT còn thơm… khiến giang hồ lắm kẻ cũng loạn chưởng theo!

Là họ đang sử chiêu vỗ giày bồm bộp để trấn tĩnh tâm trí đó. :))


• Lời cuối: Bạn đã từng thấy cao thủ nào sử dụng chiêu thức này chưa ?

:D
 
Last edited by a moderator:
mình ước 1 cuối tuần ko mưa, thế nhưng trời đang vần vũ,

mình ước TT lên, thế nhưng cô ấy lại nửa ươm nửa sương

mình ước mình bơi dc thật xa, thế mà mãi vẫn chưa thể đứng nước.

các bác bàn về Kim Dung, em ko đủ cao siêu nên chỉ nói về việc bơi lội nước

"đừng có gồng, tại sao cái thân cứ cứng lên như thế, đã bảo là thả lỏng ra cơ mà" thầy quát, "vâng, em có gồng đâu, mọi cơ bắp vẫn...mềm mại đây thôi mà", thế nhưng em vẫn chìm, chìm sâu nữa cơ...:))

chỉ cần thả lỏng, hít thở như hàng tỷ lần mình vẫn tự nhiên thế trên mặt đất, đơn giản vậy thôi, huhm...!

trc tiên phải nổi dc trên mặt nước, rồi thì các chiêu thức quạt tay chân đúng mới lướt mình bơi xa. biết là vậy, em thực hành rất thành thục trên khô và vẫn luôn chìm trong nước. hà..hà..:))

Có lẽ ai bơi giỏi chắc hẳn uýn chứng rất bông tay. :))
 
Đây là chữ Pháp trong Phật học. Chữ nghĩa vô cùng lằng nhằng sorry cô nương

"Bất cứ việc chi dầu nhỏ hay lớn, hữu hình hay vô hình, tốt hay xấu, hữu vi hay vô vi, chân thật hay hư vọng, đều có thể gọi là pháp. Và từ những nguyên tắc, những lẽ thường, lý nhỏ cho đến tôn giáo, lại cái luật chung bao gồm vũ trụ, làm một với hư không, cũng gọi là pháp”.

Nghe đã thấy khó đo rồi, gút lắc tu iu :))

Ừa, "từ cái to đến cái nhỏ, từ vô hình đến hữu hình, từ vô vi đến hữu vi, từ vô thường đến rất...đời thường :) đều là pháp, mà đã là pháp là đều đo được. hi..hi, đúng hông ạ. :)
 
tomcat said:
nàng VNI giống Thánh Cô hơn lão Đông tà
ái chaaà ! Bạn nhắc tôi mới nhớ! Đúng là nàng VNI giống Doanh Doanh quá chừng !
suốt thời tuổi trẻ, tôi luôn mơ thành Lệnh Hồ Xung, chỉ vì y có nàng Doanh Doanh đó ! hehe

(…) rất ít cao thủ có đủ định lực để tâm không bấn loạn.
Quách Tỉnh dẫu sao có căn cơ khác thường với cái tâm cực thiện cực dũng
Con đường trở thành đại cao thủ thì xa vời vợi… :(
Còn căn cơ? chúng ta làm gì có căn cơ khác thường như QT? :(
Chẳng lẽ bọn ta đành cam chịu phận “sớm nở tối tàn” hay sao ?
Vậy chi bằng treo kiếm từ giã chốn giang hồ, rồi làm bạn với cày cuốc ? :(

Tôi vẫn tin vào một con đường khác nhẹ nhàng hơn, nhiều người có thể đi được, bạn ạ!
Đó chính là cái tính thiện và dũng bạn nói đó. Cũng chẳng cần đến “cực thiện cực dũng” đâu.
Cố đừng để tham sân si làm mờ mắt, thì đã giảm hết 6,7 phần hiểm nguy rồi.
Chấp nhận trước những mất mát, nếu lỡ gặp hiểm nguy, cũng giảm được thêm 1 phần nữa.
Việc này chắc không quá khó với người bình thường như bọn ta, nhỉ ?

Cái tâm rỗng không là cái tâm không vướng mắc, nhưng bản chất của tâm là vướng mắc, càng nhiều chiêu thức càng nặng vướng mắc.
Thật là đúng quá! =D> riêng câu này thôi cũng đủ để lan man hết mấy tuần trà rồi ! :D
chỉ là tôi hơi thấy khác: vướng mắc là do tôi tự lôi vào mình, chứ có phải bản chất đâu ?

Võ công bắt đầu với nhận thức về thế và lực chứ không phải chiêu thức. Muốn có lực thì trước tiên phải có thế. Thế bất lợi thì không ra lực, thế và lực phải nương vào nhau, nhịp nhàng hòa quyện, lấy cái phù hợp đó làm chủ chứ không lây lực làm chủ mà cũng không lấy thế làm chủ. Ra vào tiến thoái luôn phải thấy tự nhiên thuận lợi dù đi quyền hay chiết chiêu. Cứ thế mà luyện thì lâu dần sẽ tới vô chiêu vô thức.
Đoạn này thật là tuyệt! =D>
Đã nắm yếu quyết này rồi, bạn còn kêu “khó quá ...” gì nữa ! :D

TB: Khi lan man chuyện kiếm hiệp hay tâm pháp, bạn với tôi thật là tâm thông ý hợp!
Khúc Dương khi trỗi khúc tiêu, mà có được Lưu Chính Phong gảy đàn, cái tình tri âm ấy thật là sảng khoái! hahahaaa!
Ta thử cùng viết một khúc Tiếu ngạo giang hồ khác nhé ? :D
 
Last edited by a moderator:
Back
Top