Lan man chuyện nghề

Cổ phiếu phải có kết quả kinh doanh tốt hoặc có tiềm năng tăng tưởng
Cổ phiếu phải có các câu chuyện đằng sau tốt( Mua bán sát nhập với doanh nghiệp tốt)
Cổ phiếu có các tổ chức sẵn sàng mua khi xuống tới một mức giá hấp dẫn nào đó

Bạn nói đúng, trong giai đoạn này đó là một điều kiện cần về FA .

Quả là có một cách tính vốn sở hữu (equity) rất kỳ quái, vẫn còn ở nhiều người:
Họ tách vốn ra 2 phần riêng biệt: tiền mặt và CP. Khi CP giảm giá, vốn sở hữu giảm, nhưng chỉ cần 1 yếu tố tiền mặt hoặc số CP tăng, họ vẫn cho thế là có lời!
phép thắng lợi tinh thần (A Q) đó giúp họ tự an ủi, như 1 loại thuốc giảm đau giả .

cách chơi này , việc khó nhất là lựa chọn cp bác ạ. Sau đó rồi đến các kỹ năng như: + Phân tích, + Đọc giá, + Đặt lệnh .

Nếu không sợ mất nghề, “Chuyên gia rang lạc” có thể chia sẻ chi tiết hơn, và thêm chút bí quyết nữa không ? hihi

sau 1 thời gian chơi daytrade đa phần các cá nhân đều bị overtrade - stress nặng, thâm thủng tài khoản là chuyện thường xuyên.
Số thành công theo đuổi lâu dài còn lại rất ít, một số thì chuyển qua làm phân tích, hay hỗ trợ kỹ thuật chăm sóc Tk.
Chuyên gia cũng xác nhận thế, thì chẳng phải là tôi "dọa" đâu, nhỉ ? :D


Bác Caheo tổng hợp rất chuẩn, em chỉ xin phép tách cẩm nang của bác cho dễ hiểu và học:
Cảm ơn bạn. Vừa rồi tôi có hơi vội.
Tới đây sau khi nhận thêm nhiều góp ý, tôi sẽ sắp xếp lại cho hợp lý.

Và điều cần nhớ nhất là ... nhớ tất cả mọi điều :D
Thật ra chỉ cần luôn tự nhắc mình câu này:
kiếm tiền trên TTCK vốn đã không dễ, kiếm tiền trong mọi thời điểm tất nhiên càng khó.
Hehe!

Tôi nghĩ là tùy thế mạnh và nhận thức cá nhân, mỗi trader sẽ có những ưu tiên khác nhau.
Nên có điều kiện với trader này là rất quan trọng, với trader kia lại chỉ là thứ yếu.
 
Last edited by a moderator:
Mấy hôm nay mải xem bóng đá, rồi mải chém gió cùng mấy ông bạn hưu trí lẫn đang thời, đến nỗi không còn thời gian lan man… hihi.

Tưởng chỉ có mình, nào ngờ cả TT cũng uể oải bán mua, các DĐ cũng yên ắng khác thường… hình như mọi người đều tập trung xem đá bóng ? hehe.

Ngoài xã hội, mọi hoạt động cũng đang chậm hẳn lại, như cùng nín thở chờ đợi kết quả ?

Trên sân cỏ, hơi nóng đang hừng hực
mà ngoài kia, Hà Nội đã vào thu…
 
Last edited by a moderator:
lan man về trò zero sum (3)

• Xã hội nếu được xây dựng và vận hành theo nguyên tắc cùng thắng (win-win) thì tất cả đều được hưởng lợi. Đạo đức và luật pháp được đề cao, nên mọi người hết sức đóng góp vào phúc lợi chung, để rồi được hưởng phần lớn hơn giá trị mình đã đóng góp. Cuộc sống thật an bình và tươi đẹp.

Luật của trò chơi cùng thắng: hợp tác để được nhiều hơn.


• Đáng buồn, xã hội hiện nay wiếc liệc cổ vũ nguyên tắc mạnh được yếu thua, nên đã dần biến thành môi trường thắng-thua (zero sum)

Kẻ biết cướp và dám cướp sẽ ngày càng mạnh, ai lương thiện ngày càng thua thiệt và yếu thế.
Người lương thiện phải dành nhiều công sức để tự vệ trước bọn cướp, nên làm được ít hơn; và vì không còn tin vào xã hội, họ sẽ nản mà không đóng góp nữa; tệ hơn, họ có thể gia nhập phe cướp để có nhiều có nhanh có dễ.

Không thể tin ai, vì tất cả là kẻ thù tiềm năng của nhau. Vậy hãy cố lừa/cướp nhau khi có thể và cố để bị cướp ít nhất. Nếu có sự hợp tác, thì đó chỉ là bước chiến thuật để rồi sẽ diệt nhau.

Luật của trò chơi thắng thua: Hãy theo phe mạnh nhất, và nếu được, hãy là kẻ mạnh nhất.


• Đến khi phe cướp đông quá thì của cải xã hội sẽ cạn kiệt, việc cướp bóc sẽ ngày càng trắng trợn tàn khốc. Xã hội đã thành môi trường cùng thua (loss-loss). Đến lúc chẳng còn gì để cướp nữa thì… bùm!

Luật của trò chơi cùng thua: ai chạy nhanh nhất sẽ sống sót.

câu chuyện sau có thể minh họa cho luật chơi này (coppy bác @tican):

Phỏng vấn vua săn sư tử :
- Anh không biết sợ ư?
- Không hề, ngay cả khi sư tử nhảy xổ vào chúng tôi.
- Woa! điều gì khiến anh dũng cảm đến thế?
- Tôi chạy rất nhanh
- Nhanh hơn cả sư tử sao?
- làm gì có, nhưng tôi luôn chạy nhanh hơn người bên cạnh!


và một câu chuyện khác cũng của bác Tí, nói lên hết tính tàn khốc của luật chơi:

Thầy giáo hỏi 2 học sinh:
- Giả sử hai em cùng đi săn, bỗng hai con cọp xuất hiện, mà súng thì chỉ còn mỗi viên đạn… hai em sẽ làm gì?
- Em sẽ bỏ chạy. Em chạy nhanh hơn bạn kia !(hehe)
- Thế còn em ?
- Thưa thầy em sẽ bắn 1 phát rồi mới chạy ạ.
- Vậy em làm sao sống sót khi mà chạy không nhanh bằng bạn ? Con cọp còn lại sẽ ăn thịt em mất ?
- Vẫn còn đủ hai con cọp mà, thưa thầy !

 
Last edited by a moderator:
caheo;76885[COLOR="indigo" said:
Thầy giáo hỏi 2 học sinh:
- Giả sử các em đang đi săn, bỗng dưng hai con cọp xuất hiện, mà súng thì chỉ còn mỗi viên đạn… các em sẽ làm gì?
- Em sẽ bỏ chạy. Em chạy nhanh hơn bạn kia. (hehe)
- Thế còn em ?
- Thưa thầy em sẽ bắn 1 phát rồi mới chạy ạ.
- Vậy em làm sao sống sót khi mà chạy không nhanh bằng bạn ? Con cọp còn lại sẽ ăn thịt em mất ?
- Vẫn còn đủ hai con cọp mà, thưa thầy !

[/COLOR]

Đây là giải pháp đặc thù của người VN, những trò khôn lỏi thì rất giỏi, sáng tạo để win-win thì ko ai rảnh để nghĩ tới. Đó là lí do vì sao người VN được đánh giá là thông minh & cần cù nhưng đất nước thì ko tiến lên đc như kì vọng. Người VN chỉ đoàn kết 1 lòng khi có chiến tranh, còn hoà bình thì đạp lên nhau mà sống thôi :D
 
Mấy hôm nay mải xem bóng đá, rồi mải chém gió cùng mấy ông bạn hưu trí lẫn đang thời, đến nỗi không còn thời gian lan man… hihi.

Tưởng chỉ có mình, nào ngờ cả TT cũng uể oải bán mua, các DĐ cũng yên ắng khác thường… hình như mọi người đều tập trung xem đá bóng ? hehe.

Ngoài xã hội, mọi hoạt động cũng đang chậm hẳn lại, như cùng nín thở chờ đợi kết quả ?

Trên sân cỏ, hơi nóng đang hừng hực
mà ngoài kia, Hà Nội đã vào thu…

Cách thức tổ chức, tầm nhìn và cách đào tạo cầu thủ, cơ chế vận hành của giải, vấn nạn bán độ ... không một sớm một chiều có thể thay đổi.

Tuy nhiên, dù sao thì cũng là đang có giải, vậy cứ xem đã cụ nhỉ, dù biết trên bảng điện kết quả cuối cùng sẽ hòa.
 
Trading cũng cần chút may mắn chứ ?
(lan man thêm về câu hỏi của K2G lần trước)

Trading gần như là đi trong sương mù. Khi sương tan thì cơ hội cũng mỏng theo.
Vì khi mọi thứ rõ ràng sẽ tốt thì có ai chịu bán cho ta ?
cũng như khi mọi thứ chắc chắn sẽ xấu thì ai sẽ nhào vô mua giúp ta?

Do đó trader luôn phải sáng mắt và dũng cảm.

Sáng mắt: chẳng có ai chịu nhận là mình mắt kém, cùng lắm chỉ nhận là đủ sáng thôi, tức đủ nhìn thấy tất cả qua sương mù! Hehe! Chỉ những người hiểu biết từng trải nhất mới có đủ khiêm tốn để nói rằng: mắt tôi không thể thấy rõ mọi thứ qua làn sương.

Cái cảm nhận (sentiment) mà anh VC luôn nhắc tới, theo tôi hiểu, có lẽ là cái nhìn qua sương mù đó.

Dũng cảm: nhiều người có thừa cái mà họ lầm tưởng là dũng cảm, thật ra đó chỉ là máu cờ bạc, tức là thường quyết định khi xác suất thắng thua không chênh lệch nhiều.
Dù đó có là dũng cảm thật, nhưng nếu dựa trên cái nhìn mờ mờ (điếc không sợ súng) thì lại là liều lĩnh rồi.

Vì thế các trader mới còn cần cả đến may mắn nữa. hehe.

Như mọi người, tôi cũng cần may mắn chứ, nhưng tôi không bao giờ trông đợi. Vì tôi biết rằng Thần May Mắn tính nết rất kỳ quặc: Nàng chỉ đến với những ai ít trông đợi nàng nhất mà thôi.

Lần này, tôi và Nâu, cả bác Tí với Cô lái nữa, lại được Nàng ghé thăm rồi, nhỉ ?
hihi
 
Last edited by a moderator:
* Kềm chế được lòng tham (đi tiền ít), kể cả những khi thấy “ăn chắc” nhất.
. (Đây là yếu tố rất quan trọng, vì có thể thắng liền 5,7 trade để rồi mất sạch chỉ trong 1 trade)
Tiêu chí đầu tiên cuả đánh scalp là Volume. Trong mọi cú trade dù ăn nhiều hay ít đều phải có Vol cố định thì sẽ không bị tình trạng thắng 5,6 cú và tiêu hết trong 1 cú.
 
Last edited:
Mấy bữa nay cà kê thiệt nhiều với mấy ông bạn già về tương lai nền kinh tế.
Cả bọn thử đóng vai những anh lang vườn, vừa kê toa vừa tranh cãi ỏm tỏi, hehe.
Tất nhiên bàn cãi là để đoán xem các lờ đờ sẽ dùng bài thuốc nào.

Đến nay có vẻ liệu pháp đã rõ: lấy ổn định làm trọng, không xử lý thêm những kẻ lẽ ra phải chịu trách nhiệm về sự sụp đổ của nền KT và của niềm tin người dân. Những nguyện vọng rất chính đáng đã bị lờ đi, tình trạng suy kiệt của nền KT vẫn chưa có gì để hy vọng.

Bài viết của Alan Phan đã vạch rõ: những tập đoàn-tổng cty chỉ là sản phẩm độc hại, sẽ tiếp tục hủy hoại sinh lực đất nước.
http://cafef.vn/20121008085953155CA36/ts-alan-phan-nha-dau-tu-ngoai-van-cho.chn

Trước mắt, mọi thứ có vẻ tạm ổn, và các traders có thể tranh thủ kiếm cháo.
Thôi thì cứ được vậy đã. chứ còn biết làm sao ?
 
Last edited by a moderator:
Em thấy bác cứ nói bóng nói gió làm gì cho mệt,
Bạn nói rất đúng, việc quái gì phải bóng gió?
Đã viết lại. cảm ơn bạn.

ai còn nghĩ gì đến cái chung, ai cũng chỉ nhăm lo cho bản thân để phòng cơ cho gia đình và bản thân.
Tôi thì nghĩ khác: vì từng người không nghĩ đến cái chung nên đất nước mới đến nỗi này.
Chẳng có cá nhân nào tổ chức nào trên đời, dù lớn mạnh đến đâu, có thể giúp đất nước ta tốt đẹp hơn.
Chỉ có chúng ta mới giúp được mình mà thôi.

Hãy cùng xắn tay, với những việc nhỏ nhất có thể làm được.
 
Last edited by a moderator:
Bạn nói rất đúng, việc quái gì phải bóng gió?
Đã viết lại. cảm ơn bạn.


Tôi thì nghĩ khác: vì từng người không nghĩ đến cái chung nên đất nước mới đến nỗi này.
Chẳng có cá nhân nào tổ chức nào trên đời, dù lớn mạnh đến đâu, có thể giúp đất nước ta tốt đẹp hơn.
Chỉ có chúng ta mới giúp được mình mà thôi.

Hãy cùng xắn tay, với những việc nhỏ nhất có thể làm được.
Đúng, bao lâu nay nhiều người im lặng trước sự sai trái, đồng lõa với nó để cầu lợi hoặc ít ra là an thân. Thực sự là "Quanh hồ Gươm không ai bàn chuyện Vua Lê". Nhìn quanh, ai cũng kêu là giá trị đảo lộn, nhưng thử hỏi chúng ta đã làm được gì để phục hồi giá trị, thay vì hợp lực tiến lên, chúng ta quay về cố thủ và canh chừng lẫn nhau. "Văn hóa mưu hèn kế bẩn" lên ngôi, "ném đá giấu tay, thọc gậy bánh xe" thành chuyện tán tụng hàng ngày. Tiêu chí đánh giá tầm cao của con người là ở anh ta kiếm được bao nhiêu tiền, chứ không phải là anh ta làm được gì cho xã hội.

Kết cục, nghìn năm văn hiến được hiểu méo mó thành văn hóa giật chân thảm hại.
 
Bác cá heo thấy sao về tin này? cục 8 nghìn tỷ đó giờ chắc thành mây khói hết rồi, liệu có tác động tới TTCK như vụ Huyền Như không?

Theo định lượng của tôi, thì tin này không ảnh hưởng nhiều đến TT, vì có quá nhiều những con số khủng hơn khiến mọi người giờ cũng chai hơn thời có tin H.Như. Vả lại, những tin KT loại này giờ gần như không làm ai sốc nữa, và vừa qua đã phản ánh vào giá rồi...

Cái tên Trương Mỹ Lan có gợi cho bạn một liên tưởng nào không ? Theo tôi đây là một cú sốc riêng ở Xì Gòong, không chỉ về kinh tế, và sẽ đưa đến những thay đổi nhân sự.

Dường như bạn lo lắng vì vào trễ đợt sóng này ?
Riêng tôi, từ sớm mai sẽ chốt hết TK, không phải vì tin này, mà vì các CP tôi có đã chạm ngưỡng, và đã tăng quá mong đợi;
hy vọng CP của bạn sẽ vượt qua đợt điều chỉnh nhẹ sắp tới


vừa định đọc lại tin thì cafeF đã xóa mất rồi! hehe
 
Last edited by a moderator:
Theo định lượng của tôi, thì tin này không ảnh hưởng nhiều đến TT, vì có quá nhiều những con số khủng hơn khiến mọi người giờ cũng chai hơn thời có tin H.Như. Vả lại, những tin KT loại này giờ gần như không làm ai sốc nữa, và vừa qua đã phản ánh vào giá rồi...

Cái tên Trương Mỹ Lan có gợi cho bạn một liên tưởng nào không ? Theo tôi đây là một cú sốc riêng ở Xì Gòong, không chỉ về kinh tế, và sẽ đưa đến những thay đổi nhân sự.

Dường như bạn lo lắng vì vào trễ đợt sóng này ?
Riêng tôi, từ sớm mai sẽ chốt hết TK, không phải vì tin này, mà vì các CP tôi có đã chạm ngưỡng, và đã tăng quá mong đợi;
hy vọng CP của bạn sẽ vượt qua đợt điều chỉnh nhẹ sắp tới


vừa định đọc lại tin thì cafeF đã xóa mất rồi! hehe


Thanks bác!

Em quan ngại không phải vì vào trễ, mà đang expect một nhịp hồi dài hơi chút, nên những tin kiểu như vậy ra thời điểm này không rõ dụng ý và tác động sẽ như thế nào.
 
vừa định đọc lại tin thì cafeF đã xóa mất rồi! hehe

CafeF gỡ rồi, càng thêm lăn tăn về động thái này, lol

Anyway, có link bên khác đăng, same content

Lộ diện một khoản ủy thác 8.000 tỷ từ ngân hàng

NH Việt Nam Tín Nghĩa trước hợp nhất đã ủy thác 8.000 tỷ để mua cổ phần của 3 công ty đầu tư bất động sản.

Báo cáo tài chính năm 2011 của CTCP Quản lý quỹ ĐTCK Thái Dương (ThaiDuong Capital) vừa được công bố trên website của UBCKNN.

Theo đó, tổng tài sản của công ty quản lý quỹ này tăng gấp 10 lần từ 831 tỷ năm 2010 lên 8.630 tỷ cuối năm 2011. Quy mô tài sản khổng lồ này không nằm ngoài các hoạt động ủy thác đầu tư, đang rất phổ biến ở các công ty quản lý quỹ tại Việt Nam.

Thuyết minh BCTC của ThaiDuong Capital cho biết, trong năm 2011, công ty nhận ủy thác 8.000 tỷ từ Ngân Hàng Việt Nam Tín Nghĩa để đầu tư vào cổ phiếu của 3 công ty gồm: CTCP Đại Trường Sơn (3.752 tỷ); CTCP An Đông (2.729 tỷ) và CTCP Vạn Thịnh Phát (1.518 tỷ).

Trong đó, CTCP An Đông và CTCP Vạn Thịnh Phát có cổ đông là công ty TNHH Vạn Thịnh Phát, do bà Trương Mỹ Lan thành lập. Thông tin trên website của công ty TNHH Vạn Thịnh Phát cho biết công ty này có vốn điều lệ 12.800 tỷ đồng (700 triệu USD).

Ngoài ra công ty TNHH Vạn Thịnh Phát còn hợp tác với CTCP Đầu tư Quảng Trường Thời Đại và CTCP Đại Trường Sơn để hình thành nên nhóm các công ty liên kết chuyên đầu tư vào các dự án bất động sản khủng tại TP HCM.

Đến quý I/2012, khoản ủy thác này đã được đưa ra khỏi BCTC của ThaiDuong Capital nhưng vẫn được theo dõi như một chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán. Tổng tài sản tại ngày 31/3/2012 của công ty quản lý quỹ này chỉ còn 17,1 tỷ đồng.

Không chỉ ủy thác đầu tư vốn lớn, NH Việt Nam Tín Nghĩa (nay là NHTMCP Sài Gòn – SCB) còn mua toàn bộ 6.000 tỷ đồng trái phiếu của CTCP Đầu tư Vạn Thịnh Phát được phát hành cuối năm 2010. Bà Ngô Nhã Thanh, một lãnh đạo của công ty TNHH Vạn Thịnh Phát là Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ của công ty này.

Giá trị khoản đầu tư nắm giữ dài hạn này (bản chất là cung cấp vốn) cao hơn 50% số vốn chủ sở hữu của ngân hàng thời điểm đó, tất nhiên là không được ghi nhận như một khoản tín dụng. Đến quý III/2011, trước thời điểm hợp nhất, số dư nợ trái phiếu này còn 2.200 tỷ đồng, bằng 54% vốn chủ sở hữu của NH Việt Nam Tín Nghĩa.

Việt Nam Tín Nghĩa cũng là 1 trong 3 ngân hàng (cùng với Đệ Nhất và SCB) cam kết tài trợ vốn cho 3 dự án bất động sản khủng tại TP HCM là Saigon Peninsula, Times Square và Royal Garden.

Trong đó, dự án Saigon Peninsula (Bán đảo Sài Gòn) do chính CTCP Đại Trường Sơn bên trên làm chủ đầu tư. Còn Times Square có giá trị khoảng 125 triệu USD do CTCP Đầu tư Quảng Trường Thời Đại làm chủ đầu tư.

( http://news.go.vn/tai-chinh/tin-948845/lo-dien-mot-khoan-uy-thac-8-000-ty-tu-ngan-hang.htm )
 
Theo định lượng của tôi, thì tin này không ảnh hưởng nhiều đến TT, vì có quá nhiều những con số khủng hơn khiến mọi người giờ cũng chai hơn thời có tin H.Như. Vả lại, những tin KT loại này giờ gần như không làm ai sốc nữa, và vừa qua đã phản ánh vào giá rồi...
Cái tên Trương Mỹ Lan có gợi cho bạn một liên tưởng nào không ? Theo tôi đây là một cú sốc riêng ở Xì Gòong, không chỉ về kinh tế, và sẽ đưa đến những thay đổi nhân sự.
Em hỏi thăm Gúc gồ được vài tin sau:
http://www.bandantoc.hochiminhcity.gov.vn/web/guest/hop-mat-truyen-thong-2011
http://vietbao.vn/Xa-hoi/Dau-tu-chui-va-vu-kien-doi-6-trieu-USD/70069950/157/
Một DN thành đạt được nhân Huân chương LĐ hạng 3, đã có liên quan tới đầu tư bất mình trong quá khứ.
Đồng ý với bác caheo là tin kiểu này đã phản ánh phần nào vào giá, TT sẽ không phản ứng mạnh. Đây chỉ là những lộ sáng tiếp theo, so với các vụ NH đòi nợ, phát mãi tài sản, cá nhân lên báo chí tố cáo nhau xù nợ gần đây. Giai đoạn này em đánh giá các doanh nghiệp BĐS trên sàn đang có rủi ro rất cao, nên tránh ko vào.
 
Mấy hôm trước lê la vỉa hè suốt mà chẳng nghe được chuyện gì vui, bèn lôi bộ Ỷ Thiên Đồ Long Ký ra nghe giải sầu, nào ngờ bị cuốn hút đến nỗi không sao bứt ra được…
Cắm Dùng xếnh xáng quả là thần bút! Tôi đọc ông từ nhỏ đến già, mà mỗi lần đọc đều phải một mạch từ đầu đến cuối.
bác Tican nhà ta đã cặm cụi viết đến mấy bài thật dài để thỏa lòng ngưỡng mộ, nhà văn VĐSB thì mê KD đến nỗi viết rất nhiều tiểu luận hấp dẫn... Còn bên HK,ĐL thì khỏi nói, đã có vài trăm luận án tiến sĩ về KD và tác phẩm của ông...

Có thể nói: mọi thứ về Kim Dung thiên hạ đã tranh nhau nói từ nửa thế kỷ nay rồi… Vậy mà lần này caheo tôi chợt phát hiện ra một khía cạnh có thể chưa mấy ai nói đến: Kim Dung và trading. Hehe
Nói đúng hơn, là so sánh việc luyện võ đấu võ với việc mua bán của traders.
Đây là một đề tài lớn (!?) có thể xây dựng thành một luận án tiến sĩ chứ chẳng chơi. :D

Rất mong bà con giúp đỡ để caheo tôi có thể cạnh tranh với GS Cù Trọng Xoay. hehe
 
Last edited by a moderator:
Mấy hôm trước lê la vỉa hè suốt mà chẳng nghe được chuyện gì vui, bèn lôi bộ Ỷ Thiên Đồ Long Ký ra nghe giải sầu, nào ngờ bị cuốn hút đến nỗi không sao bứt ra được…
Cắm Dùng xếnh xáng quả là thần bút! Tôi đọc ông từ nhỏ đến già, mà mỗi lần đọc đều phải một mạch từ đầu đến cuối.
bác Tican nhà ta đã cặm cụi viết đến mấy bài thật dài để thỏa lòng ngưỡng mộ, nhà văn VĐSB thì mê KD đến nỗi viết rất nhiều tiểu luận hấp dẫn... Còn bên HK,ĐL thì khỏi nói, đã có vài trăm luận án tiến sĩ về KD và tác phẩm của ông...

Có thể nói: mọi thứ về Kim Dung thiên hạ đã tranh nhau nói từ nửa thế kỷ nay rồi… Vậy mà lần này caheo tôi chợt phát hiện ra một khía cạnh có thể chưa mấy ai nói đến: Kim Dung và trading. Hehe
Nói đúng hơn, là so sánh việc luyện võ đấu võ với việc mua bán của traders.
Đây là một đề tài lớn (!?) có thể xây dựng thành một luận án tiến sĩ chứ chẳng chơi. :D

Rất mong bà con giúp đỡ để caheo tôi có thể cạnh tranh với GS Cù Trọng Xoay. hehe

Đề tài này có lẽ ổn vì 100% ở đây có trade, và ~ 99% có đọc Kim Dung. Ít ra là dễ bốc phét hơn cái môn chài lưới của cụ ...

Chưa nói 100% đều từng luyện Tịch tà kiếm, và dính đòn Hấp tinh của BB vô số bận.
 
tâm pháp và chiêu thức

• Quách Tĩnh học võ công của Giang Nam Lục quái suốt 10 năm trời mà chẳng đi tới đâu, mặc dù ra sức khổ luyện ngày đêm với mong muốn báo thù cho cha. Khi được Mã Ngọc dạy nội công thì võ công bỗng tiến bộ rất nhanh, khiến 6 sư phụ kinh ngạc. Thì ra vì họ chỉ dạy chiêu thức mà bỏ qua nội công tâm pháp.

• Nàng Chu Chỉ Nhược tươi thắm hiền thục, khi nóng lòng học Cửu Âm chân kinh để dương danh cho phái Nga Mi, đã bỏ qua phần tâm pháp mà học ngay phần chiêu thức. Những chiêu thức quỷ mị đó đã khiến quần hùng trên đỉnh Thiếu Thất đều khiếp sợ, im re để nàng đoạt ngôi vô địch.

Nhưng khi gặp ba vị cao tăng nội công thâm hậu, những chiêu thức quỷ mị của cô bỗng thành trò múa may vô dụng, và khi cô gái áo vàng với võ công CÂCK chân thực ra tay, Chỉ Nhược đành để người túm gáy xách đi.

Quách Tĩnh dù rất chí khí nhưng không được dạy đúng cách, Chỉ Nhược là do nóng lòng trả thù và thực hiện lời hứa với sư phụ. Cả hai bỏ qua phần nội công tâm pháp, nên dù được võ công tuyệt kỹ cũng chẳng đi tới đâu.

• Traders chúng ta cũng vậy, ai chẳng muốn kiếm tiền nhanh, kiếm nhiều, kiếm dễ,… mà ít tốn công sức?
Nên trader nào cũng gặp rồi mê PTKT, rồi khi biết đến các chỉ báo xung lực (momentum) hoặc môn VSA thì bám chặt lấy, không cần gì khác nữa...
Quả thật, các chỉ báo kia rất sắc bén, nhưng gặp lúc TT nổi sóng lớn thì bao công sức gom góp chỉ giây phút là tiêu tan…

Nhưng...
Có ai chịu bỏ năm năm ròng để luyện công
như Vô Kỵ trong Thiên Sơn Cốc ?

hehe
 
Last edited by a moderator:
Nội công = FA.
Chiêu thức = TA.
Sóng = news.
FA+TA+news = Cửu Âm Chân Kinh.
(Trích lại lời anh VC).
Is that correct???
 
Back
Top