Know 2 Grown and Open 4 Sharing

há..há :))

vào hay về ?

nếu thế, khoa học lẫn triết học ko phải khổ nhọc đến thế, chủ tịch nhỉ, ha...ha :))
Ừ, các nhà triết học và khoa học thường là những người đau khổ, bất hạnh....rất ít người hanh phúc...
 
Cái thứ (2) tạo nên cái thứ (1) :D

có thể vừa phức tạp vừa thiển cận :D

Cái 2 tạo ra sự biến động của TT nhưng sự biến động của TT ko là nguyên nhân dẫn đến thắng thua của trader, i think.

Có 1 sự tương đồng có lẽ là vì nó mà ng ta ví chứng là bạc, đó là sự may rủi chăng?
 
Last edited by a moderator:
May rủi không bao giờ control được, người ta chỉ control được là khi may/rủi xảy ra, reaction sẽ là gì....got it ???

ha..ha, got half, vì tất nhiên là may rủi có thể control bằng các phương án ứng phó trc khi may rủi xảy ra, control it chứ ko phải diệt it.
 
ha..ha, got half, vì tất nhiên là may rủi có thể control bằng các phương án ứng phó trc khi may rủi xảy ra, control it chứ ko phải diệt it.
Thế thì phải đi định nghĩa may/rủi? May/rủi là những điều xảy ra ngoài dự liệu của con người...vì vậy...có nghĩa là ...out of control....
 
Ặc, thô thiển hết mức, thiền khác hoàn toàn với buồn.......:(:(:(

thiền là để đến với peacful với happy, vậy trên cả thiền tức là quay lại cõi khổ chăng ? hí..hí :)) à, thôi làm triết gia đi - lãng mạn hơn ha..ha :D
 
Thế thì phải đi định nghĩa may/rủi? May/rủi là những điều xảy ra ngoài dự liệu của con người...vì vậy...có nghĩa là ...out of control....

may rủi là những điều xảy ra khi ta ko thể biết đến nó và xoay chuyển thích ứng linh hoạt với nó. đó là may rủi
 
thiền là để đến với peacful với happy, vậy trên cả thiền tức là quay lại cõi khổ chăng ? hí..hí :)) à, thôi làm triết gia đi - lãng mạn hơn ha..ha :D
Thiền là gì? Thiền là để đi tìm bản ngã của mình trong vũ trụ, bản ngã đấy có thể là vui, có thể là buồn, có thể chỉ là hư vô....không có nghĩa thiền là chạy trốn buồn vui....
 
thiền là để đến với peacful với happy, vậy trên cả thiền tức là quay lại cõi khổ chăng ? hí..hí :))
...

Thiền là gì? Thiền là để đi tìm bản ngã của mình trong vũ trụ, bản ngã đấy có thể là vui, có thể là buồn, có thể chỉ là hư vô....không có nghĩa thiền là chạy trốn buồn vui....

Đúng là hai đẳng cấp khác nhau =)) =)) =))
 
Back
Top