Hiện trạng vĩ mô và kinh tế Việt Nam

E cảm nhận lần này hạ lãi suất vội vàng quá ... các NH vẫn bình chân như vại chứ không như lần hạ lãi suất lần đầu vê 13%:) lãi suất huy động thật hiện nay vẫn từ 14-17%/năm :)... còn cho vay BDS , CK thì còn xa lắm... tiền mà tới kịp thì con bệnh chết mục rùi ;)

Nghe vậy mà không phải vậy. Sẽ không có tiền cho mấy con bệnh đâu. Chỉ một số nhóm lợi ích hạn chế được hưởng lợi từ việc điều chỉnh này. Những con bệnh khác vẫn ốm nặng hơn. Bản thân toàn hệ thống sẽ có nhiều diễn biến phức tạp. Cái nhìn ban đầu là không ổn. Mình cần 1,2 tuần quan sát và thu thập dữ liệu để đánh giá thêm...

Một điều an ủi là ngắn hạn sẽ tốt cho chứng khoán...:))
 
Vẫn điệp khúc cũ nhỉ: tăng nhẹ đầu phiên, bốc đầu giữa phiên, tăng nhẹ lại cuối phiên (kèm theo 1 chút tâm lý lo âu về sự tháo chạy).
Như thế sẽ luôn duy trì được sự nghi ngờ
Tuy nhiên, quan trọng hơn là phải có tiền với khối lượng lớn.
Muốn vào hay ra đều được, chắc các tay vừa và tay to chỉ muốn có vậy :))
Chắc đợt tới VSD sẽ phải làm việc khá vất vả ;)
Kèm theo đó là international PR media làm việc

Đã xuất hiện nhiều cá mập PR cho VN như là 1 điểm trũng thu hút vốn của TG.
Và cũng tin tưởng VN sẽ 3 golden years sắp tới qua các KPI của Macro Economy.
Đợi thông tin từ VSD nữa :D

********
Việt Nam lọt top 3 thị trường triển vọng nhất Châu Á
http://cafef.vn/20120412063948611CA32/viet-nam-lot-top-3-thi-truong-trien-vong-nhat-chau-a.chn

0b1Untitled4.png
 
Last edited by a moderator:
- Chỉ thị hạ ls thì kg quan trọng trong lúc này đâu, nhiều kênh đã bị bít, chỉ còn ck và ck thôi, 1 ngày buồn buồn nào đó, áp trần ls cho vay xuống 14 % /1 năm cũng nên, lúc này các con bệnh mới vào rọ ạ!!
 
Last edited by a moderator:
http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/2012/04/doanh-nhan-viet-mua-thi-tran-my-chua-xin-phep-dau-tu/
“Hồn Việt”
ông Nguyên, với số tiền 900.000 USD phải trả để sở hữu thị trấn Buford, ông mới đặt cọc 100.000 USD bằng tiền hỗ trợ của người thân tại Mỹ. Số còn lại sẽ trả trong vòng 30 ngày. Tuy nhiên ông Nguyên sẽ thanh toán nốt 800.000 USD bằng nguồn nào đang là câu hỏi được nhiều người quan tâm

nếu bạn hỏi Ông Nguyên có khùng không? Tất nhiên tôi trả lời khùng chứ sao không, nhưng mà không phải khùng điên, mà là cái khùng biểu hiện đậm nét tinh thần người việt (*Hồn việt)
vì, nếu nhà nước có đưa cho ta 1 triệu $ kêu qua đó mua thị trấn mỹ đi, chắc ta sẽ không dám vì khả năng thu hồi vốn là mờ mịt, ngay cả bán lại cũng chưa chắc được giá đó. Còn nói bán hàng thu hồi tiền lãi e là khó hơn lên trời vì ông tây kia là người ở đó 30 năm còn chịu không nổi phải bán đi nữa là.
Nhưng nếu bình tâm nghĩ lại, nếu chỉ mua là nhà nghỉ dưỡng thôi thì đâu có gọi là lỗ, còn đầy ông mua villa hàng triệu $, bỏ hoang ở kinh đô nữa là ???
Khùng là vì nguy cơ không thể đem tiền đi chung đúng hạn, bởi luật đầu tư VN đâu có dễ đến thế. Có điều nếu nhà nước đôi khi phá lệ gọi là “chắp cánh đại bàng” cho những giấc mơ việt, mặc dù con đại bàng đợt đầu bay ra đại dương này còn công nghiệp quá, ốm đói, không nhiều lực (*tiền) nhưng nó mang theo mình trái tim việt rực cháy như mặt trời, nếu không được đất mẹ bao dung sẽ bốc cháy như con thiêu thân
Tại sao phải phá lệ? Vì Nguyên người vừa làm dạng danh doanh nhân việt, một cú quảng cáo về DNVN dám nghĩ dám làm rẻ mà hiệu quả bằng tiền của anh. Như kinh kha lầm lũi tiến vào đất tần hành thích tần đế, anh lầm lủi tiến vào cắm cờ việt trên đất mỹ một cách đúng luật
Còn nếu không phá lệ, 90% anh sẽ không đủ tiền, và việc đấu thầu thành trò hề, bản thân anh mất 100.000$ nhưng DNVN mang tiến chơi ngông, lừa đảo. Anh sẽ cháy rụi như con thiêu thân bởi giấc mơ rất việt của mình, anh chết vì trong anh có cái rất quý “hồn việt”
Tại sao nói anh có “hồn việt”? nhìn vào chiều dài lịch sử dân tộc ta sẽ thấy “hồn việt” & “sự bao dung của đất mẹ”
+ từ thửa hồng hoang con người chỉ biết khoe tài ăn, đẻ, thì người việt có thuyết âu-lạc, âu cơ thì đẻ một lúc 100 con, còn long quân thì ăn hàng long cơm
+ tiếp đến là thánh gióng, mới ba tuổi mà nghe thấy vó ngựa giặc, thì ăn 3 long cơm, cà...lập tức lớn như sumo...tay cầm côn sắt, mình cưỡi ngựa phi ra trận
+ rồi Trần Quốc Toản thiếu niên tay không bóp cam xin lâm trận
+ tiếp lê văn tám hiện thân đúng là tinh thần việt (*không phải người thật), hay nguyễn văn trỗi hiên ngang trước cường địch
Đó là những người đại diện cho việc thể hiện “hồn việt” một trái tim quá chói loá, quá nóng bỏng
“sự bao dung của đất mẹ”: tài năng không phải lúc nào cũng nằm ở những người đức cao, nhiều khi nó nằm ở một nơi..rất là bình dị, như trần khánh dư xưa rất là trần tục..nhưng nhờ có tài, và may mắn được nhìn thấy trân tài..mà được đại vương ban cho cơ hội, để rồi ông đã góp công bẻ gãy 01 gọng kìm của kẻ thù.....và nay Mr.Nguyên người làm sai nè về quy trình đầu tư, coi việc mua thị trấn như mua rau...nhưng vì cơ hội hiện ra cấp bách...tuy là giám đốc nhưng của một công ty nhỏ xíu, hiểu biết luật hạn chế, chứng tỏ không phải hắn cố tình vi phạm phá nhà nước...vậy có khi nào ban cho một cơ hội?
.
Cuối cùng tôi chỉ có thể nói “Nguyên,you are the man” bravo!, vì 01 năm sau chẳng còn ai nhớ đến, một người đàn ông đã quyết định thì phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình
 
http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/2012/04/doanh-nhan-viet-mua-thi-tran-my-chua-xin-phep-dau-tu/
“Hồn Việt”
ông Nguyên, với số tiền 900.000 USD phải trả để sở hữu thị trấn Buford, ông mới đặt cọc 100.000 USD bằng tiền hỗ trợ của người thân tại Mỹ. Số còn lại sẽ trả trong vòng 30 ngày. Tuy nhiên ông Nguyên sẽ thanh toán nốt 800.000 USD bằng nguồn nào đang là câu hỏi được nhiều người quan tâm

nếu bạn hỏi Ông Nguyên có khùng không? Tất nhiên tôi trả lời khùng chứ sao không, nhưng mà không phải khùng điên, mà là cái khùng biểu hiện đậm nét tinh thần người việt (*Hồn việt)
vì, nếu nhà nước có đưa cho ta 1 triệu $ kêu qua đó mua thị trấn mỹ đi, chắc ta sẽ không dám vì khả năng thu hồi vốn là mờ mịt, ngay cả bán lại cũng chưa chắc được giá đó. Còn nói bán hàng thu hồi tiền lãi e là khó hơn lên trời vì ông tây kia là người ở đó 30 năm còn chịu không nổi phải bán đi nữa là.
Nhưng nếu bình tâm nghĩ lại, nếu chỉ mua là nhà nghỉ dưỡng thôi thì đâu có gọi là lỗ, còn đầy ông mua villa hàng triệu $, bỏ hoang ở kinh đô nữa là ???
Khùng là vì nguy cơ không thể đem tiền đi chung đúng hạn, bởi luật đầu tư VN đâu có dễ đến thế. Có điều nếu nhà nước đôi khi phá lệ gọi là “chắp cánh đại bàng” cho những giấc mơ việt, mặc dù con đại bàng đợt đầu bay ra đại dương này còn công nghiệp quá, ốm đói, không nhiều lực (*tiền) nhưng nó mang theo mình trái tim việt rực cháy như mặt trời, nếu không được đất mẹ bao dung sẽ bốc cháy như con thiêu thân
Tại sao phải phá lệ? Vì Nguyên người vừa làm dạng danh doanh nhân việt, một cú quảng cáo về DNVN dám nghĩ dám làm rẻ mà hiệu quả bằng tiền của anh. Như kinh kha lầm lũi tiến vào đất tần hành thích tần đế, anh lầm lủi tiến vào cắm cờ việt trên đất mỹ một cách đúng luật
Còn nếu không phá lệ, 90% anh sẽ không đủ tiền, và việc đấu thầu thành trò hề, bản thân anh mất 100.000$ nhưng DNVN mang tiến chơi ngông, lừa đảo. Anh sẽ cháy rụi như con thiêu thân bởi giấc mơ rất việt của mình, anh chết vì trong anh có cái rất quý “hồn việt”
Tại sao nói anh có “hồn việt”? nhìn vào chiều dài lịch sử dân tộc ta sẽ thấy “hồn việt” & “sự bao dung của đất mẹ”
+ từ thửa hồng hoang con người chỉ biết khoe tài ăn, đẻ, thì người việt có thuyết âu-lạc, âu cơ thì đẻ một lúc 100 con, còn long quân thì ăn hàng long cơm
+ tiếp đến là thánh gióng, mới ba tuổi mà nghe thấy vó ngựa giặc, thì ăn 3 long cơm, cà...lập tức lớn như sumo...tay cầm côn sắt, mình cưỡi ngựa phi ra trận
+ rồi Trần Quốc Toản thiếu niên tay không bóp cam xin lâm trận
+ tiếp lê văn tám hiện thân đúng là tinh thần việt (*không phải người thật), hay nguyễn văn trỗi hiên ngang trước cường địch
Đó là những người đại diện cho việc thể hiện “hồn việt” một trái tim quá chói loá, quá nóng bỏng
“sự bao dung của đất mẹ”: tài năng không phải lúc nào cũng nằm ở những người đức cao, nhiều khi nó nằm ở một nơi..rất là bình dị, như trần khánh dư xưa rất là trần tục..nhưng nhờ có tài, và may mắn được nhìn thấy trân tài..mà được đại vương ban cho cơ hội, để rồi ông đã góp công bẻ gãy 01 gọng kìm của kẻ thù.....và nay Mr.Nguyên người làm sai nè về quy trình đầu tư, coi việc mua thị trấn như mua rau...nhưng vì cơ hội hiện ra cấp bách...tuy là giám đốc nhưng của một công ty nhỏ xíu, hiểu biết luật hạn chế, chứng tỏ không phải hắn cố tình vi phạm phá nhà nước...vậy có khi nào ban cho một cơ hội?
.
Cuối cùng tôi chỉ có thể nói “Nguyên,you are the man” bravo!, vì 01 năm sau chẳng còn ai nhớ đến, một người đàn ông đã quyết định thì phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình

Mấy hôm nữa Bác ấy phân lô ra bán cho các đại gia VN và Việt kiều Mỹ với giá ngang ngửa BĐS Hà Nội cho mà xem. Cũng giống như các đại gia trên thế giới mua lãnh thổ phân lô trên mặt trăng thôi. Nếu em có 900k $ như bác ấy em cũng sẽ làm thế. Theo đánh giá của em thì sẽ được nhiều thứ.
 
Kinh tế VN đi về đâu???

Hôm qua đá bóng bị đau chân, ngồi buồn quá em cứ băn khoăn câu hỏi này....Em thấy có 1 số ý như sau:
1. Khả năng làm ra giá trị thặng dư nhằm tích lũy tư bản (hoặc XHCN) quá kém....nguồn thu nhập chính từ dầu mỏ, nông lâm sản và than đá....
2. Khả năng tối ưu hóa các nguồn lực để nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực là kém (do vấn đề cơ chế).
Như vậy dễ nhận thấy:
1. Nguồn thu nhập: là cố định và ngày càng hạn hẹp.
2. Các khoản phải chi: ngày càng phình to do nhu cầu ngày càng tăng.
Nhận định này được con phơm bởi mức tăng GDP ngày càng thấp và mức nợ công ngày càng cao.
Như vậy nếu không có sự đột biến trong việc tăng nguồn thu....thì nền kinh tế sẽ càng ngày càng xuống dốc....
Em nghĩ thế đúng không hả các bác???? :confused::confused::confused:
 
Như vậy nếu điều này mà đúng, thì việc TTCK không thể bứt phá xa được là hoàn toàn hợp lý mặc dù ngập ngụa trong đống tin tốt...vậy TTCK chỉ đi tiếp được khi nào???? Theo em nghĩ, đó là khi các công ty thuộc lĩnh vực SXKD có kết quả kinh doanh tốt và sẽ lead the way....chứ không phải là bọn BĐS và CK...giống thời kỳ đầu của thị trường....
Đúng ko hả các bác???
 
Như vậy nếu điều này mà đúng, thì việc TTCK không thể bứt phá xa được là hoàn toàn hợp lý mặc dù ngập ngụa trong đống tin tốt...vậy TTCK chỉ đi tiếp được khi nào???? Theo em nghĩ, đó là khi các công ty thuộc lĩnh vực SXKD có kết quả kinh doanh tốt và sẽ lead the way....chứ không phải là bọn BĐS và CK...giống thời kỳ đầu của thị trường....
Đúng ko hả các bác???

Hôm qua đá bóng chỉ bị đau chân hay có đứa nào đánh nguội vào đầu không anh ? ;)
Dân đầu cơ chuyên nghiệp bắt đầu chuyển sang đầu tư vào core biz ???
Hay kinh tế VN sẽ đi lên từ đây nhỉ ???
 
Như vậy nếu điều này mà đúng, thì việc TTCK không thể bứt phá xa được là hoàn toàn hợp lý mặc dù ngập ngụa trong đống tin tốt...vậy TTCK chỉ đi tiếp được khi nào???? Theo em nghĩ, đó là khi các công ty thuộc lĩnh vực SXKD có kết quả kinh doanh tốt và sẽ lead the way....chứ không phải là bọn BĐS và CK...giống thời kỳ đầu của thị trường....
Đúng ko hả các bác???

Muốn TTCK tăng thì phải đảm bảo giảm lạm phát và tăng trưởng. Đọc lại bài của VC viết vào khoảng 2006-2007 thì sẽ rõ thui mừ:

"Câu chuyện VNI gồm có hai phần: phần thứ nhất khởi đầu từ lúc 370 cho đến khoảng 500; phần thứ nhì là từ 420 đến 570. Trước hết, các bác phải nhớ TẠI SAO VNI lên trong giai đoạn đầu tiên. Đó là VND/USD đi lên. Hay chính xác hơn là lạm phát của VN giảm. Giá trị mà investors trả cho VNI là từ 370 đến 490. Sau đó vì biên độ được nới lỏng cho nên người ta lại nhảy thêm vào. Tất cả điều này các bác đã biết. Hôm nay tôi nhắc lại để cho các bác thấy rằng sự kiện mà VNI lên từ lúc 370 cho đến giờ chỉ là vì hai lý do: Lạm phát xuống và Nới lỏng biên độ. Lúc trước tôi cũng đã nói với các bác rồi. Emerging markets cần phải có GROWTH. Không có growth không ai vào đó làm gì. VN là một “wild west” của thế giới đầu tư. Người ta vào VN chỉ vì nó có một GROWTH STORY. Xin nhấn mạnh hai chữ GROWTH STORY này. Gọi là STORY vì nó chưa có xảy ra, và cũng vì investors đang làm một so sánh giữa VN và China. Tuy nhiên, theo nhận định của CS thì VN có lẽ chỉ là Thái Lan thôi. Các bác nên nhớ rằng trong các quốc gia CS từ Âu sang Á, chỉ có TQ là khá thành công trong sự việc phát triển kinh tế “định hướng xã hội chủ nghĩa.” Ngoài ra, không quốc gia CS thứ hai nào làm được. VN vào giao đoạn đầu của sự phát triển có nhiều nét giống TQ cho nên foreign investors làm một so sánh. Nhưng khi kinh tế VN lớn dần và những khó khăn trong kinh tế ngày càng lớn hơn. CP VN trở nên chậm chạp, lúng túng trong việc lèo lái con thuyền kinh tế quốc gia. Foreign investors thấy rỏ cái đó cho nên họ thụt lùi VN xuống hàng ngang với Thái, thay vì ngang với TQ. Song song với hiện tượng đó là World Bank hình như cũng downgrade VN xuống 5 cấp. Tất cả những sự kiện vĩ mô này, tuy không quan trọng với các bác, nhưng nó là đề tài đầu tiên của các big boys. Họ vào VN vì growth. Growth sẽ rất khó nếu những sự kiện trên đây không được giải quyết.

Lúc ấy tôi cũng có nói với các bác rồi. VNI không thể đi xa cho đến khi bài toán growth của VN có đáp số. Cách đây hai hôm anh Advisorpractice có đăng research của Credit Suisse. Trong bài đó, CS cũng có nói về Growth. Growth là một nhiên liệu cần thiết để cân bằng cái risk trong emerging market, mà VN là một. VN hiện tại vừa tạm thắng trong cuộc chiến lạm phát thì KHÔNG THỂ có growth ngay liền được. Cho dù người lãnh đạo VN mời thần tượng của Wall Street là Greenspan về chỉ đạo. Growth cần thời gian. Và đó là tại sao lúc trước tôi có tiên đoán là từ đó cho đến cuối năm VNI chỉ trade sideway at best. Trading sideway có nghĩa là nó không break for new low, mà nó cũng không head for new high. VNI sẽ trade trong một trading band từ low 400’s đến mid 500’s. Tùy theo thời gian mà nó nằm trong cái channel này bao lâu thì lúc break out mới biết được độ cao qua TA. Còn bây giờ và trước đây, VNI chỉ tread water thui. Dĩ nhiên một số HIGH BETA stocks của VNI có thể lên 2, 3 lần, nhưng đó là stock specifics, chứ không phải là market nói chung. Bây giờ các bác có thể đợi VN rớt xuống cái lower band của nó, in the low 400’s và sell khi nó lên đến mid 500’s. Kinh tế VN đặc thù là lãnh vực gì thì các bác biết rỏ hơn tôi. Canh me những stocks mà trong lúc VNI lên lên xuống xuống và stocks đó LÊN LÊN XUỐNG XUỐNG ít hơn. Lý do? Đó là stocks mà các institutions không muốn bán. Họ đang accummulate đấy."
 
Bác Win có thể cho em xin phần lưu trữ VC của bác được không ?! Trong file của mr UniStock chỉ có từ năm 2007 trở đi

Many thanks
 
Bác Win có thể cho em xin phần lưu trữ VC của bác được không ?! Trong file của mr UniStock chỉ có từ năm 2007 trở đi

Many thanks

Mấy cái cũ này hình như mình lấy từ bản lưu của Gun&Rose, không rõ giờ nó nằm ở đâu nữa, tim lại được sẽ gửi.
 
Hôm qua đá bóng bị đau chân, ngồi buồn quá em cứ băn khoăn câu hỏi này....Em thấy có 1 số ý như sau:
1. Khả năng làm ra giá trị thặng dư nhằm tích lũy tư bản (hoặc XHCN) quá kém....nguồn thu nhập chính từ dầu mỏ, nông lâm sản và than đá....
2. Khả năng tối ưu hóa các nguồn lực để nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực là kém (do vấn đề cơ chế).
Như vậy dễ nhận thấy:
1. Nguồn thu nhập: là cố định và ngày càng hạn hẹp.
2. Các khoản phải chi: ngày càng phình to do nhu cầu ngày càng tăng.
Nhận định này được con phơm bởi mức tăng GDP ngày càng thấp và mức nợ công ngày càng cao.
Như vậy nếu không có sự đột biến trong việc tăng nguồn thu....thì nền kinh tế sẽ càng ngày càng xuống dốc.
Em nghĩ thế đúng không hả các bác?

Hỏi đi hỏi lại thể này thì rõ là chủ tịt off nhiều mà vẫn chưa lĩnh hội được tinh thần.
Chỉ có một cách duy nhất mà CP đang bày binh bố trận đấy !

Trận này hình như chỉ có Đại ca mr4046 và anh WW là đọc được thui...:)):))
 
Anh là đại bàng mịa nó rồi.
Hơn nữa, hai bạn này còn show trading theo từng bước ra quyết định còn anh toàn show shortcut thôi, đi theo dễ tẩu hoả nhập ma lắm.
Thôi, anh hài lòng với uy tín to vật và khả năng tụ nhân tài của Chủ tịch VC - Off đi.
Lên diễn đàn còn thấy có người chê chứ đi Off thì lúc nào cũng phê \m/
Phải chê chứ, vã nước đá vào chú nó để chú nó tỉnh, không ngủ quên trong thắng lợi, có thế mới đi xa được...
 
Vẫn điệp khúc cũ nhỉ: tăng nhẹ đầu phiên, bốc đầu giữa phiên, tăng nhẹ lại cuối phiên (kèm theo 1 chút tâm lý lo âu về sự tháo chạy).
Như thế sẽ luôn duy trì được sự nghi ngờ
Tuy nhiên, quan trọng hơn là phải có tiền với khối lượng lớn.
Muốn vào hay ra đều được, chắc các tay vừa và tay to chỉ muốn có vậy :))
Chắc đợt tới VSD sẽ phải làm việc khá vất vả ;)
Kèm theo đó là international PR media làm việc

Đã xuất hiện nhiều cá mập PR cho VN như là 1 điểm trũng thu hút vốn của TG.
Và cũng tin tưởng VN sẽ 3 golden years sắp tới qua các KPI của Macro Economy.
Đợi thông tin từ VSD nữa :D

********
Việt Nam lọt top 3 thị trường triển vọng nhất Châu Á
http://cafef.vn/20120412063948611CA32/viet-nam-lot-top-3-thi-truong-trien-vong-nhat-chau-a.chn

0b1Untitled4.png

Đúng lộ trình quá.
VSD sẽ bận mệt nghỉ

*********
“Cởi trói” cho dòng vốn ngoại
http://cafef.vn/20120416080221174CA31/coi-troi-cho-dong-von-ngoai.chn

Thủ tục cấp mã số giao dịch chứng khoán áp dụng đối với NĐT nước ngoài được UBCK đề xuất theo hướng đơn giản hơn theo thông lệ quốc tế
 
check point lại đến rồi à anh ;))

2 con hôm trước anh đề cập, 1 đang chạy mạnh, 1 thì TA đang đẹp lên từng ngày, em mua hột me rồi, đến thời điểm là trồng thôi hí hí

Nhờ em và Paven update thường xuyên giúp entry & exit point nhé.
Ra vào 1 phần để giữ nhịp và hạ giá vốn
 
Hề hề, chứng lên có khác, mình rỗi việc hẳn, cứ tung tẩy đi chơi mà thớt vẫn có bài hấp dẫn.
 
Quan điểm bây giờ là mốc nào khó quá thì để mai làm anh ạ :D

Ừ, bây giờ phân tích phân teo là dễ ăn gạch đầy người. Anh cứ theo quan điểm bài trước" trong ngắn hạn tốt cho chứng" cái đã.

Hết sóng rồi phân tích sau vậy...
 
Back
Top