Hiện trạng vĩ mô và kinh tế Việt Nam

"Đành phải đi tìm cái ăn ngoài biển lớn thôi" là suy nghĩ của con cá lớn, bị đói ăn trong khúc sông nhỏ. Với những con lòng tong thì môi trường mương rạch quen thuộc lại dễ sống hơn ngoài sông to.

Về khoản bài bạc miễn sao đừng có gian lận (có luật) thì sòng to hay sòng nhỏ đều như nhau, chả có sòng nào dễ ăn hơn sòng nào hết. Tâm lý "ra khơi để kiếm nhiều hơn" rất phổ biến, nhưng chưa ai chứng minh được chuyện này đúng sai như thế nào hết. Chỉ có một thực tế: "ra khơi" phí tổn nhiều hơn và ít "an toàn" hơn (dễ bị "bùng").

Đã để tâm tìm hiểu mấy sòng lớn ở Bắc Mỹ một thời gian và đi đến kết luận là không có sòng nào "dễ thương" bằng HA/HO cả ! Vừa quen thuộc, vừa có chính sách thuế má thoải mái nhất (chơi vài trăm K ở bển đi rồi biết), vừa an toàn: hồi nào đến giờ chưa thấy ai bị bùng hết (trừ chủ tịch "chơi lụi" thì không tính :D ). Vì thế nói gì thì nói, cho đến lúc này "ta về ta tắm ao nhà vẫn hơn" !
 
Các cụ nghĩ ngược rồi thì phải, người ta chỉ ra biển khi nhận thấy kênh mương quá nhỏ bé so với khả năng đánh bắt của họ.
Hiện nay các loại cá lớn nhỏ đều chết sạch sau quá trình giật điện vơ vét, tận thu. Cái cần là cải tạo lại môi trường, gây dựng lại con giống, ngừng đánh bắt trong 1 thời gian nữa cho cá giống phát triển và sinh sôi, xây dựng lại hệ thống đánh bắt khoa học và tiếp tục tạo môi trường tốt để tôm cá phát triển cho các mùa vụ tiếp theo..
Mà thôi, chuyển mịa sang du lịch sinh thái cho lành, làng này được cái phong cảnh hữu tình, trai xinh gái đẹp, nghệ thuật chém khách đã được cấp chứng chỉ, tội gì không tận dụng. Mình nghèo chứ trên phố họ vưỡn giàu chán, mở mấy chiếu xóc đĩa, vài gánh hát đào.. có khi lại ngon ;))
 
Theo cách nhìn của tui thì các tay chơi là người đi câu chứ không phải là tôm cá. Vì thế cái mương cái ao chỉ nhỏ bé đối với ghe cào, lưới quét mà thôi. Đối với cái cần trúc thì thả câu vào chỗ nào mà chả được. Chỗ rậm rạp um tùm thì lại càng có nhiều cá tôm trú ẩn.

Với doanh số mua bán hàng ngày vài chục đến trăm tỷ thì cái ao làng này hơi chật, nhưng nếu như chỉ khoảng vài tỷ thôi thì còn rộng chán chê. Ăn hay thua là do tài nghệ câu của mình chứ không phải vì cái ao nó rộng hay hẹp. Còn giao dịch là còn cá, bao giờ hết giao dịch thì mới ... thua !
 
Theo cách nhìn của tui thì các tay chơi là người đi câu chứ không phải là tôm cá. Vì thế cái mương cái ao chỉ nhỏ bé đối với ghe cào, lưới quét mà thôi. Đối với cái cần trúc thì thả câu vào chỗ nào mà chả được. Chỗ rậm rạp um tùm thì lại càng có nhiều cá tôm trú ẩn.

Với doanh số mua bán hàng ngày vài chục đến trăm tỷ thì cái ao làng này hơi chật, nhưng nếu như chỉ khoảng vài tỷ thôi thì còn rộng chán chê. Ăn hay thua là do tài nghệ câu của mình chứ không phải vì cái ao nó rộng hay hẹp. Còn giao dịch là còn cá, bao giờ hết giao dịch thì mới ... thua !

Hết giao dịch thì té sang ao khác chứ bác :)
 
trở về với máng lợn sứt mẻ, nhưng máng đó là của mình
Câu này tôi nghe nhiều lắm rồi, vì vậy tôi nghĩ đây là mong ước của rất nhiều Doanh Nhân một thời. Không biết đến bao giờ mới có lơp DN kế cận như các bác này.
 
Hiện nay các loại cá lớn nhỏ đều chết sạch sau quá trình giật điện vơ vét, tận thu.
Hì hì, không biết nơi khác thì sao, vùng quê tui giờ mỗi ngày mấy lượt người mang xạc điện rà đi xát lại, một con lòng tong nhái bén cũng chẳng còn…
Nên ở ngay bờ sông Đồng Nai, bên cánh đồng lớn, mà cá tép gì cũng phải đi mua ! :(
Nói chuyện cải tạo môi trường để tôm cá phát triển, thì … chán vô cùng chán rồi!
nên phương án chuyển qua làm du lịch (tưởng nhớ) sinh thái của bạn chắc là khả thi nhất hiện nay! =D>

Bác Cá chắc chẳng định đi đâu cả đâu, câu nói chỉ thể hiện tâm trạng chán nản mà thôi, mà nản thật đấy(...)
Đúng là Bạn đi guốc trong bụng tôi rồi ! :D
Nhưng chuyện ra khơi vẫn là có thật, bạn ạ !

Hà hà vậy là cụ chủ trương đánh bắt xa bờ, nhưng không phải người nông dân nào cũng ra biển lớn được.
người ta chỉ ra biển khi nhận thấy kênh mương quá nhỏ bé so với khả năng đánh bắt của họ
Khả năng đánh bắt xa bờ của tui thì … nói ra thiệt mắc cỡ: vẫn còn trong quá trình nộp học phí! :(
tuy tốc độ nộp đang giảm dần về 0, nhưng tổng kết năm nay thì may lắm là …huề ! hehe

Nhưng những thứ nhận được thì vô giá, hai bạn ạ! Nên chẳng có gì hối tiếc cả :D
 
Last edited by a moderator:
Bác Tí mến,

Quả thật, với cách câu cá của bác, thì “còn giao dịch là còn cá, bao giờ hết giao dịch thì mới ... thua”
“nếu hàng ngày chỉ mua bán vài tỷ thôi, thì cái ao làng này còn rộng chán chê”,
và: “không có sòng nào "dễ thương" bằng HA/HO cả ! Vừa quen thuộc, vừa có chính sách thuế má thoải mái nhất”,
“Ăn hay thua là do tài nghệ câu của mình chứ không phải vì cái ao nó rộng hay hẹp.
Vì thế nói gì thì nói, cho đến lúc này ta về ta tắm ao nhà vẫn hơn !”


Hì hì, tui cũng nghĩ y chang bác vậy, và sẽ còn nghĩ vậy… nhiều năm nữa!
Thậm chí, tui thấy bác nói còn nhẹ đó:
“Tâm lý "ra khơi để kiếm nhiều hơn" rất phổ biến, nhưng chưa ai chứng minh được chuyện này đúng sai như thế nào hết”.
Theo những gì tui biết, thì ra khơi chắc chắn là rất nguy hiểm, xác suất thua cao gấp bội so với ở ao làng
(ao làng làm sao có nhiều cá mập thành tinh như ngoài khơi ? :D)


Xác định là "đồng chí hướng” vậy rồi, ta lan man thêm chút nhé:

tìm cái ăn ngoài biển lớn là suy nghĩ của con cá lớn
Tui nghĩ rằng, ngược lại thì đúng hơn:
Thống kê 2 sòng trong 6 tháng qua, cơ hội lớn nhỏ chỉ xuất hiện trong khoảng 20 phiên! Ngồi đợi thiệt là mòn mỏi… :(
Còn TT FX&G thì tuần nào cũng có sóng, lại đủ 2 chiều long-short, lại mở 24/5, lại thanh khoản vô tận,…
Mỗi yếu tố kể trên đều tạo thêm cơ hội cho trader (còn cơ hội kiếm tiền hay cơ hội mất tiền lại là chuyện khác :D).

Vì vậy, giả sử cùng kiếm được tỷ lệ lãi như nhau, thì số vốn cần để trade FX-G nhỏ hơn nhiều lần so với mua bán CK.
Ngoài ra, đòn bẩy lớn của TT FX-G còn giúp tăng mạnh số vốn khi cần. nên càng giúp giảm số vốn ban đầu.
(lại phải nói rõ: dùng đòn bẩy sao cho có lợi, là câu chuyện khác :D)

Tui cổ vũ những cá bé dám ra biển lớn,
và tui càng cổ vũ mạnh hơn những người đi câu bản lĩnh & kinh nghiệm ở ao làng, mà vẫn ra khơi.
Vì sao vậy?

• Với người đi câu: có thêm cơ hội rèn luyện với sóng to gió lớn, để càng thêm bản lĩnh & kinh nghiệm.
Vài năm nữa, ao làng sẽ thông với sông biển, sẽ theo luật chơi chung và sẽ nhận vào nhiều cá mập đủ thể loại,
vậy chuyện làm quen và tập luyện trước không chỉ là tìm thêm cơ hội, mà đã là bắt buộc rồi.

Vài năm tập luyện liệu có đủ chưa nhỉ ?

• Với cá nhỏ (mà giang hồ vẫn gọi là “gà”) thì TT FX-G cho cơ hội chơi demo tuyệt vời,
rồi sau đó là trade với lệnh nhỏ (như snat), thì có trade quanh năm cũng chẳng mất bao nhiêu phí...
biển lớn là môi trường rèn luyện tuyệt vời về FA, TA, M.sentiment,… một năm ngoài khơi bằng mấy năm trong ao làng!

Vài năm trước, học phí rất cao (hoa hồng cao, chênh lệch giá cao, rồi phí qua đêm, rồi nhiều trò gian lận, size lệnh tối thiểu 0,1 lot,…),
mà phần mềm GD, công cụ hỗ trợ thì yếu và thiếu, độ an toàn trong thanh toán cũng thấp.
Lúc đó TT FX-G quả thật là cái hố đen nuốt tiền của người chơi.
Còn hiện nay, “học phí” đã cực thấp, thì sao chúng ta phải sợ ?

• Về chuyện phí tổn: nếu mở TK hàng trăm ngàn, thì mới cần những Brokers uy tín, và mới phải đóng thuế nặng,
nếu TK ít hơn thì hiện có hàng chục brokers không chặn thuế (vì họ đặt trụ sở tại các thiên đường trốn thuế).
Chuyện bùng tiền thì chẳng lo, vì số tiền bùng dù lớn bao nhiêu cũng không đáng gì so với lợi nhuận và uy tín mất đi.


chuyện ao tù với biển lớn coi vậy mà còn dông dài phết ! hehe
lúc khác ta lại lan man tiếp vậy :D
 
Last edited by a moderator:
...
Thống kê 2 sòng trong 6 tháng qua, cơ hội lớn nhỏ chỉ xuất hiện trong khoảng 20 phiên! Ngồi đợi thật là mòn mỏi… :(
Còn TT FX&G thì tuần nào cũng có sóng, lại đủ 2 chiều long-short, lại mở 24/5, lại thanh khoản vô tận,…
Mỗi yếu tố kể trên đều tạo thêm cơ hội cho trader (còn cơ hội kiếm tiền hay cơ hội mất tiền lại là chuyện khác :D).

Vì vậy, giả sử cùng kiếm được tỷ lệ lãi như nhau, thì số vốn cần để trade FX-G nhỏ hơn nhiều lần so với mua bán CK.
Ngoài ra, đòn bẩy lớn của TT FX-G còn giúp tăng mạnh số vốn khi cần.
(lại phải nói rõ: dùng đòn bẩy sao cho có lợi, là câu chuyện khác :D)


...

Trên sòng, không một trader nào có thể xác định được tỷ lệ lãi cố định cho mình. Vì thế lướt sóng hàng ngày với FX hay chờ sóng với VNI không có cái nào cho được hiệu quả cao hơn cái nào hết !

Tỷ lệ margin cao hơn không có nghĩa là có cơ hội kiếm được nhiều tiền hơn. Vì như vậy thì không gì bằng mỗi ngày mua một cái vé số, nếu trúng sẽ được nhiều nhất trên số vốn bỏ ra.
 
Nhắc đến ao làng, chợt nhớ truyện Việc Làng và nhiều truyện khác của Ngô Tất Tố, của Nam Cao, Hồ Biểu Chánh,… về làng quê nước ta ngày xưa:
Người dân vất vả kiếm miếng ăn, rồi còn phải cung phụng tầng lớp ăn trên ngồi trốc,
lộc trời chỉ có vậy, năm này qua năm khác, mà tầng lớp trên ngày càng đông hơn, tinh tướng hơn, tàn nhẫn hơn… !

Tôi có rất đông bạn bè trong giới kinh doanh, tất cả nay đều kiệt quệ và chán nản, và không còn biết làm gì lúc này.
KT đình đốn mấy năm liền, mà tầng lớp trên vẫn không bỏ tập tính rút rỉa! những DN làm ăn căn cơ còn sống sót rồi đây cũng sẽ suy kiệt...

Nền kinh tế chưa có gì để hy vọng, thì TTCK làm sao có được màu mỡ để trông chờ ?
Ngày ngày lục lọi từng cái tin, mong thấy được chút ánh sáng mơ hồ nào đó phía sau…
ngày ngày dán mắt vào bảng điện với biểu đồ, săm soi từng dấu hiệu nhỏ…
thế nào chẳng có lúc tưởng bở mà đưa tay vào phím enter? Rồi hồi hộp, rồi thất vọng, rồi chán nản…

Mọi người vẫn rất tin và rất hy vọng vào con sóng thứ hai trong năm của TTCK... nhưng đó có phải là quy luật không ?
Hay cũng giống như những “quy luật” khác của giới đề đóm, cờ bạc ?

Nếu con sóng thứ 2 sẽ đến sau kỳ họp QH này, thì nó có đủ lớn như mong đợi ?
dòng tiền nào sẽ đẩy nàng VNI vượt qua mốc 400 cực kỳ kiên cố ?

e là đợt November rains sẽ đến sớm hơn ta nghĩ.

:(
 
Last edited by a moderator:
"Đành phải đi tìm cái ăn ngoài biển lớn thôi" là suy nghĩ của con cá lớn, bị đói ăn trong khúc sông nhỏ. Với những con lòng tong thì môi trường mương rạch quen thuộc lại dễ sống hơn ngoài sông to.
Với doanh số mua bán hàng ngày vài chục đến trăm tỷ thì cái ao làng này hơi chật, nhưng nếu như chỉ khoảng vài tỷ thôi thì còn rộng chán chê.
nói đến tỷ lệ lãi với margin, là để trả lời mấy câu này của bác đó mà,
hehehe

lướt sóng hàng ngày với FX hay chờ sóng với VNI không có cái nào cho được hiệu quả cao hơn cái nào hết !
ngồi chờ sóng VNI thì hiệu quả ít hay nhiều là tùy người: nếu thụ động chờ thì tất nhiên chẳng có hiệu quả gì rồi! :D
còn lướt sóng FX ?
dù chỉ lướt với 0.01 lot, thì ít nhất cũng có thêm kinh nghiệm và cảm nhận TT chứ ?

:D
 
Last edited by a moderator:
ngồi chờ sóng VNI thì hiệu quả ít hay nhiều là tùy người: nếu thụ động chờ thì tất nhiên chẳng có hiệu quả gì rồi! :D
còn lướt sóng FX ?
dù chỉ lướt với 0.01 lot, thì ít nhất cũng có thêm kinh nghiệm và cảm nhận TT chứ ?

:D

Lời khuyên chân thành với bác caheo và một số bác khác, cái gì mình hiểu rõ về nó thì chơi. Xác suất thắng sẽ cao hơn. Cho dù có phải kiên nhẫn chờ đợi.

Riêng về VNI, như tôi đã chia sẻ trên diễn đàn này: Với con mắt nhìn dài hạn của tôi (không phải là dân day trader như nhiều bác), VNI đang trong giai đoạn sideway với monthly timeframe. Nguyên tắc trade vẫn là chọn cổ phiếu có cơ bản tốt và tiềm năng tăng trưởng.

Với nguyên tắc này tôi vẫn đạt tỷ suất lợi nhuận trên 50%. Tôi k trade nhiều. Chỉ trade khi có cơ hội có xác suất cao.

Tôi chưa thấy có gì phải phàn nàn về thị trường này.

Một vài chia sẻ.
 
Trên báo Thanh niên hôm nay có bài phỏng vấn ông Phạm Hữu Phú chủ tịch mới của STB nói khá rõ về việc trao quyền này. Open luôn cả việc cơ quan công an mời ĐVT lên làm việc. Mọi thứ đều được tổ chức một cách nhịp nhàng từ việc công bố thông tin vào cuối tuần, truyền thông vào cuộc, ngân hàng nhà nước bơm tiền ra...

Rút kinh nghiệm từ vụ BK? nếu có BK thứ 2 thì sóng mới to, lướt mới đã.
 
Có vẻ vụ anh Thành hơi bị làm to chuyện nhưng vì hệ thống thông tin không minh bạch nên ảnh hưởng quá lớn đến thị trường và tâm lý nhà đầu tư. Sẽ rất khó để tham gia thị trường vào những lúc như thế này, khi bất kỳ tin đồn nào cũng đều tạo effect quá lớn lên toàn hệ thống...
 
Có vẻ vụ anh Thành hơi bị làm to chuyện nhưng vì hệ thống thông tin không minh bạch nên ảnh hưởng quá lớn đến thị trường và tâm lý nhà đầu tư. Sẽ rất khó để tham gia thị trường vào những lúc như thế này, khi bất kỳ tin đồn nào cũng đều tạo effect quá lớn lên toàn hệ thống...

Bản chất tâm lý thị trường quá yếu nên yếu tố sợ hãi luôn được phóng đại.
Còn đi sâu và lâu.
Vĩ mô cũng chưa nhìn thấy hướng gì.
 
Bản chất tâm lý thị trường quá yếu nên yếu tố sợ hãi luôn được phóng đại.
Còn đi sâu và lâu.
Vĩ mô cũng chưa nhìn thấy hướng gì.

Nói rõ hơn nữa:
Sau bao tháng mong mỏi, nay vẫn chưa hề có biện pháp nào khả dĩ hỗ trợ cho nền KT, mà tin xấu vẫn cứ ra đều đặn,…
Các thể loại niềm tin giờ đã cạn kiệt...

Dòng tiền tươi trong nước tất phải co cụm tối đa, NĐT NN thì cầu mong thoái vốn còn chẳng được:
http://www.stockbiz.vn/News/2012/11...-nhu-ngung-chay-vao-chung-khoan-viet-nam.aspx

Vậy dòng tiền nào sẽ vào nâng đỡ cho CK ?

Vụ a Th. chỉ như giọt nước tràn ly - cái ly đã quá đầy nỗi chán nản lo sợ!
 
Last edited by a moderator:
Nói rõ hơn nữa:
Sau bao tháng mong mỏi, nay vẫn chưa hề có biện pháp nào khả dĩ hỗ trợ cho nền KT, mà tin xấu vẫn cứ ra đều đặn,…
Các thể loại niềm tin giờ đã cạn kiệt...

Dòng tiền tươi trong nước tất phải co cụm tối đa, NĐT NN thì cầu mong thoái vốn còn chẳng được:
http://www.stockbiz.vn/News/2012/11...-nhu-ngung-chay-vao-chung-khoan-viet-nam.aspx

Vậy dòng tiền nào sẽ vào nâng đỡ cho CK ?

Vụ a Th. chỉ như giọt nước tràn ly - cái ly đã quá đầy nỗi chán nản lo sợ!

Lo sợ và chán nản đã đầy ly chưa cụ?

Nếu đã đầy thì xem xét là vừa, vì market không thể sập, nó chỉ giao động giữa các thái cực ...
 
Sau khi breakdown, dưới cái nhìn của PTKT, VNI có thể có một cái downleg bằng cán cờ. Ai cũng nhìn thấy điều đó (ít ra là với những người có kiến thức về PTKT). Với các bác trade những loại cổ có độ biến động đồng pha với VNI có thể xem xét điều đó. Tuy nhiên, các bác trader nên chú ý về xác suất xảy ra của mẫu hình (XS cao hay thấp còn phụ thuộc câu chuyện sau nó là gì).

Dưới đây là một số đồ thị giá của một số cổ phiếu vẫn cho investors Lợi nhuận cho dù VNI có thế nào:

VPK

VPK1Y.png


TCT

TCT1Y.png


DSN

DSN1Y.png


Ngoài ra, không cần nhắc các bác cũng đã biết VNM có sự tăng trưởng như thế nào.

Cơ hội kiếm tiền luôn có. Vấn đề là có nắm bắt được cơ hội hay không mà thôi.

Mọi người luôn dè chừng với vấn đề THANH KHOẢN thấp. Tuy nhiên, nó cũng nói lên rất nhiều điều nếu chúng ta biết khai thác.
 
Lo sợ và chán nản đã đầy ly chưa cụ?

Nếu đã đầy thì xem xét là vừa, vì market không thể sập, nó chỉ giao động giữa các thái cực ...

Chỉ mới là giọt nước tràn đầu tiên thôi mà, chắc còn cả đợt tràn lê thê trước mặt, bạn ạ! :(

Lực cung vẫn chực chờ, lực cầu thì chán nản lo ngại,…
Ngưỡng 333 của VNI rồi sẽ tới...
lúc này đã có gì để xem xét đâu ?

Dưới đây là một số đồ thị giá của một số cổ phiếu vẫn cho investors Lợi nhuận cho dù VNI có thế nào
Cơ hội kiếm tiền luôn có. Vấn đề là có nắm bắt được cơ hội hay không mà thôi.
Mọi người luôn dè chừng với vấn đề THANH KHOẢN thấp. Tuy nhiên, nó cũng nói lên rất nhiều điều nếu chúng ta biết khai thác.

hoàn toàn đồng ý với bạn! =D>
tôi cũng luôn dành 1/4 TK để ưu tiên lướt các mã đầu tư như bạn đã nêu. :D
Nhưng vừa rồi cũng đã thoát hết.
Vì e rằng trong giông bão thì sẽ chẳng có gì lành lặn
 
Last edited by a moderator:
VNI có thể về 360 hay về đáy cũ đầu năm 2012 ? Đối với tôi, k quan trọng lắm nếu như đã xác định BOTTOMING IS PROCESS.

Thực ra, tuỳ cách trade của mỗi người, TIMEFRAME thế nào, mà với người này là cơ hội, với người kia là thách thức.

Đối với tôi, Tôi k lướt với cổ phiếu đã xác định là đầu tư. Nếu để lướt thì sự kiện BK có xác suất thắng cao hơn nhiều. Vì lúc đó tâm lý bày đàn thể hiện mạnh nhất. Thực tế sự kiện BK cũng cho tôi một khoản LN kha khá từ việc bắt đáy.

Lần này tôi nghĩ thị trường đã bình tĩnh hơn, cách ứng xử của cơ quan quản lý đã nhanh nhạy hơn sau khi rút kinh nghiệm từ vụ BK. Nếu VNI có rớt thì đó là cái giá phải trả của kết quả kinh doanh yếu kém của các ngành ngân hàng, chứng khoán, bất động sản...
 
Back
Top