Bình luận Giao dịch hàng ngày_VNindex 1000 ngày thẳng tiến !!!

Status
Not open for further replies.
Định làm cái dự đoán vui bao giờ Cào có nó buông con ặc (ART) ra mà nghe nói có 100, không có ý nghĩa lắm nên thôi không đoán.
Không anh nhóe, kèo này em bám đuôi lão Khăm... Tự lão hô múc, thì cũng phải có trách nhiệm hô lui... em đi hóng, chả có trách nhiệm gì... sướng tê tái...kk
 
Chị quyết bán hay mải lo chat nó khớp vậy :1:. Em vẫn còn đủ.
chị đc hưởng cơ chế mềm để mua sáng T6 tuần trước trong đk tất cả đều đang mù mờ. sáng nay chị cần Bán trước 11h để trả lại trạng thái
 
Thiền sư đánh con HAI được mà không đánh con FLC được??? Thiền sư an tâm, bao về Mệnh... nếu không tin, cứ tìm lại phát ngôn của Q ca trên phương tiện truyền thông ạ.
Kính!
nhũng con như này chị nghĩ phải hiểu giao dịch và hợp tay nữa
 
Không anh nhóe, kèo này em bám đuôi lão Khăm... Tự lão hô múc, thì cũng phải có trách nhiệm hô lui... em đi hóng, chả có trách nhiệm gì... sướng tê tái...kk
Định mệnh:17:
Đời như đồn :115::115:
chiều T6 tuần trước còn bày đặt khóc oa oa,
mà trước hôm đó trên VC công khai chỉ có mình với @Tracy bàn art
 
Thiền sư đánh con HAI được mà không đánh con FLC được??? Thiền sư an tâm, bao về Mệnh... nếu không tin, cứ tìm lại phát ngôn của Q ca trên phương tiện truyền thông ạ.
Kính!
Q còi sinh 75. Có phải 76 tuôi thìn đâu mà dám bao mệnh. Thầy căn cứ đâu mà dám bao. ? Ai khi sinh ra đều có 1 nhiêm vụ do nghiệp định sẵn.... thầy định di cung hoán số hay sao?:13::21:
 
@DarkGreen anh thấy cái bức tranh+ câu hỏi sáng hôm qua trước h giao dịch của e có đắt giá ko ??
Tối hôm qua trên mạng có ngay cái tâm thư này gửi tặng a Còi nè
----------
Quyết!

Tôi vốn dĩ rất coi thường FLC. Từ cách thức triển khai, sử dụng nhân sự và tiếp cận các chuẩn mực đầu tư. Cũng như mọi người thôi, tôi luôn nghĩ sự lớn mạnh của họ là do thế này thế kia, cụ A thăm cụ B viếng cụ C cắt băng cụ D khánh thành. Nên tôi không quan tâm.

Cho đến khi các động thái chính trị hiển thị bằng con số trên sàn chứng khoán, tôi bắt đầu để ý đến họ, FLC. Từ 8/8/2017 đến 23/8/2017, ông Trịnh Văn Quyết, chủ tịch FLC hoàn tất việc mua vào 22 triệu cổ phiếu. Cùng thời gian đó, ngày 21/8/2017 FLC tiếp tục đăng mua 5 triệu cổ từ HAI, thời gian giao dịch dự kiến đóng vào 19/9/2017.

Lợi nhuận sau thuế của FLC năm ngoái, 2016, là 987 tỷ, số lệnh đặt mua và hoàn tất trên chiếm gần 30% số tiền kiếm được của cả năm ngoái. Có vẻ như họ đã cạn kiệt tiền mặt, đúng lúc đó, ngày 20/8/2017, một bài báo về sai phạm của tập đoàn FLC nổi lên mặt báo đảng, báo nhân dân điện tử. Nó hơi giống kiểu bạn đang không mặc áo quần trong phòng cùng một cô gái thì công an đạp cửa xông vào bắt quả tang, hoặc đang lặn hụt hơi ngoi lên để thở thì sóng lớn táp vào mặt dìm bạn xuống. Bạn hết đường.

Nhưng không, Quyết khác.

Trong ngày hôm qua, khi cả thị trường đỏ sàn và giao dịch tiền lẻ, riêng FLC xanh, và một mình họ mua vào 39 triệu cổ bằng tiền tươi. Ngày hôm nay họ mua vào tổng gộp là 71 triệu cổ và bao mua thêm 31 triệu cổ nữa. Tổng số tiền mặt bỏ ra chỉ trong hai ngày và bao mua vượt lên cả toàn bộ lợi nhuận của tập đoàn năm ngoái, hơn 1 ngàn tỷ. Thật đáng kinh ngạc.

Cả một sàn đỏ, riêng Quyết xanh. Quyết cứ như Triệu Tử Long một mình vác bao tiền đứng giữa sa trường chứng khoán chống chọi với tất cả. Cho đến chiều nay, bên bán trống không, và anh ấy còn bao mua hơn 31 triệu cổ. Chấp hết. Nếu hôm qua bạn bỏ ra 10 tỷ cho FLC, hôm nay bạn đã có hơn 1 tỷ.

Nếu không có Quyết của 2 ngày vừa rồi, tôi thực sự không hình dung được cái sàn của đảng nó cháy đến mức nào. Và không hiểu bằng cách nào, Quyết có thể làm được điều đó. Thật đáng kính phục.

Tôi đã nhìn anh hoàn toàn bằng con mắt khác, dù tiền anh kiếm ở đâu, dù ai đưa đến, nhưng quyết định một mình chống lại tất cả, vực dậy cả một sự lao dốc của sàn chứng khoán, lẫm liệt giữa sa trường, anh xứng đáng được kính trọng và vì nể, với riêng tôi.

Quyết muôn năm, hêhê. Dù sau này anh có như Từ Hải, tôi vẫn kính trọng anh như là một người đàn ông khí chất đích thực.

PS: Cái này tôi viết mang tính bình phẩm và nêu quan điểm mới của tôi về một cá nhân, chứ không có ý định hướng hoặc khuyến khích bất kì ai vì lệnh “bao mua” của FLC.
FB Le Dung
 
Bỏ bu con chim cu em rồi. Thiền sư chọn chữ để Ngoáy quá chính xác...
Trận này coi như em tự sập hố vậy! :114:
BV có mua được FLC nhiều không? Mà sao trong lời nói tỏ vẻ phấn khích. Hơi thở hổn hển vậy. Lính chiến thắng đâu ở 1 trận. Mà lấy trường trận làm chỗ dựa. Gặp định nhân cường bạo sao không lấy nhàn nhã mà tiếp ứng... kkk. Anh Q thi triển 75tr đơn vị đến gà non còn biết. Huống hồ trên VC đây. Hỏi có trader nào mà lưng không mang đầy sẹo....:21::21::21:
Bình tĩnh thôi. Rất thường mà. ..... nhé!
Thân.
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top