Bình luận Giao dịch hàng ngày_ Vẫn mãi hát khúc quân hành ca !!!

Status
Not open for further replies.
Theo trang tin Bangkok Post, Bualuang Securities dự tính sẽ phát hành lượng DR cho chứng chỉ quỹ E1VFVN30 với giá trị huy động 5 tỷ Baht (151,5 triệu USD) và niêm yết DR này tại sở giao dịch chứng khoán Thái Lan (SET).

Luồng tiền vào Việt Nam là rất lớn. Hiện nay vốn hóa thị trường Thái Lan đang là 500 tỷ USD, với thanh khoản giao dịch bình quân hơn 1.5 tỷ USD/ngày, lớn hơn rất nhiều lần so với vốn hóa của Việt Nam là 127 tỷ USD và thanh khoản chỉ đạt 193 triệu USD/ngày. Việt Nam đang được đánh giá là quốc gia có tiềm năng phát triển to lớn, nên việc NĐT chủ động đẩy tiền vào Việt Nam là điều dễ nhận thấy. Thông qua DR, dòng vốn này sẽ được khơi thông, tạo dòng chảy từ thị trường đã khá phát triển là Thái Lan về Việt Nam để tìm những cơ hội đầu tư tăng trưởng và giá trị.

Điều này cũng trực tiếp giúp thanh khoản thị trường Việt gia tăng thông qua các giao dịch arbitrage, nhóm chứng khoán vốn hoá lớn và đặc biệt là Vn30 sẽ sôi động và hút tiền nhiều hơn khi DR từ thái được giải ngân.

Tương lai gần khi ETF giao dịch liên tục sẽ mở ra không gian cho những trader độc lập cần độ chính xác cao, các trading firm propriate form …

Việc người Thái đi tiên phong trong việc phát hành DR để đầu tư vào Việt Nam cũng sẽ gửi thông điệp tới các quốc gia có dòng vốn đầu tư mạnh vào việt nam còn lại như Hàn và Nhật.
 
Đúng rồi...và đợi phone đi và chuẩn bị cơ bắp đi người anh em.
Sáng thấy số lạ gọi đến...em zai tưởng là Thần gọi, enter tất tay luôn roài...
Mợ khỉ...đúng đen...alo mới hay, bọn quảng cáo nó gọi điện bán hàng... Cuộc đời sao bi ai đến thế, lúc đen thì mọi chuyện đều có thể xảy ra...:20:
 
Sáng thấy số lạ gọi đến...em zai tưởng là Thần gọi, enter tất tay luôn roài...
Mợ khỉ...đúng đen...alo mới hay, bọn quảng cáo nó gọi điện bán hàng... Cuộc đời sao bi ai đến thế, lúc đen thì mọi chuyện đều có thể xảy ra...:20:
Toàn người thu nhập cao bị gọi quảng cáo
Mình có bị bao giờ, nghèo nó có cái sướng là đỡ nghe phôn khôn.
 
Toàn người thu nhập cao bị gọi quảng cáo
Mình có bị bao giờ, nghèo nó có cái sướng là đỡ nghe phôn khôn.
Em zai làm gì có thu nhập mà phân bì cao/thấp???
Em zai nghi ngờ, cái hôm đăng ký đi tham quan sân golf...nó bắt ghi lại số điện thoại mới cho lên xe điện...du hí vòng quanh...haizzzz
Mà sao íu hỉu, mí ông bà giàu có lại đi chơi golf nhỉ? Vừa nắng vừa gió lại vừa íu có cái đó...mà họ vữn thích? Chào liu à...soang choảnh à...
Ps: Ờ cờ mờ...giàu có cái lí của người giàu anh zai nhỉ...không được cãi khi còn mãi nghèo... :20::20::20:
 
Em zai làm gì có thu nhập mà phân bì cao/thấp???
Em zai nghi ngờ, cái hôm đăng ký đi tham quan sân golf...nó bắt ghi lại số điện thoại mới cho lên xe điện...du hí vòng quanh...haizzzz
Mà sao íu hỉu, mí ông bà giàu có lại đi chơi golf nhỉ? Vừa nắng vừa gió lại vừa íu có cái đó...mà họ vữn thích? Chào liu à...soang choảnh à...
Ps: Ờ cờ mờ...giàu có cái lí của người giàu anh zai nhỉ...không được cãi khi còn mãi nghèo... :20::20::20:
Chắc chơi riết bị ghiền với nhìn sang choảnh.
Mình chưa chơi bao giờ, mắc tiền nhắm, 2 lúa mừ
 
Chắc chơi riết bị ghiền với nhìn sang choảnh.
Mình chưa chơi bao giờ, mắc tiền nhắm, 2 lúa mừ
Me tooooo...để xèng xơi chứng cho sướng...trúng có thêm xèng...trật thì có thêm kinh nghiệm...hihi...Sao mà anh zai nói cái gì, em zai nghe cũng hợp lý quá chời...hihi...
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top