Bình luận Giao dịch hàng ngày_ Vẫn mãi hát khúc quân hành ca !!!

Status
Not open for further replies.
Chừng nào chế nhận xe vinfast thì lấy ra đua với xe em nhoa, đua trên cao tốc chứ lị, ở đó mà chơi Ron Roi Phen Tơm
Bỏ ý định mua xe rồi anh zai, nước nó ngập qua nóc oto...hic
Tiếc vì ko được tham gia cuộc đua tay 3...với anh & chị!!!
 
Gắn bó gì có tí thế làm anh Cờ buồn
Đúng thế... Cứ mãi nhìn chart và giá...rồi sợ hãi...haizzzz
Như em zai, chả thèm nhìn, cuốc con 2 bánh chạy vòng quanh cái Hào Centrosa...là iu luôn và nguyện thề gắn bó luôn...thủy chung luôn...
Em zai chỉ thắc mắc... Khu đấy sau này kẹt xe, thì buôn thêm dịch vụ gì nhỉ? Kẹt xe thì anh zai sẽ tiêu dùng cái gì nhỉ?
 
Đúng thế... Cứ mãi nhìn chart và giá...rồi sợ hãi...haizzzz
Như em zai, chả thèm nhìn, cuốc con 2 bánh chạy vòng quanh cái Hào Centrosa...là iu luôn và nguyện thề gắn bó luôn...thủy chung luôn...
Em zai chỉ thắc mắc... Khu đấy sau này kẹt xe, thì buôn thêm dịch vụ gì nhỉ? Kẹt xe thì anh zai sẽ tiêu dùng cái gì nhỉ?
Sửa xe, bơm vá vỉa hè, thay nhớt và bán khẩu trang. Nhớ để sửa xe vỉa hè không bị đô thị hốt, thì phải để một cái bình nước hoặc tủ thuốc từ thiện. Cái gì gắn với từ thiện đều mang màu sắc nhân văn, đạo đức và nhiều nước mắt, đố đô thị dám đ ụng vào chổ của ta.
 
Sửa xe, bơm vá vỉa hè, thay nhớt và bán khẩu trang. Nhớ để sửa xe vỉa hè không bị đô thị hốt, thì phải để một cái bình nước hoặc tủ thuốc từ thiện. Cái gì gắn với từ thiện đều mang màu sắc nhân văn, đạo đức và nhiều nước mắt, đố đô thị dám đ ụng vào chổ của ta.
Suy nghĩ đen tối quá :14:
 
Sửa xe, bơm vá vỉa hè, thay nhớt và bán khẩu trang. Nhớ để sửa xe vỉa hè không bị đô thị hốt, thì phải để một cái bình nước hoặc tủ thuốc từ thiện. Cái gì gắn với từ thiện đều mang màu sắc nhân văn, đạo đức và nhiều nước mắt, đố đô thị dám đ ụng vào chổ của ta.
Quá hay, quá tuyệt vời...hihi
Để em zai đi học nghề vá lốp...hihi
 
Suy nghĩ đen tối quá :14:
Toàn bị chửi vì cái suy nghĩ này, là độc ác, là không có tình người, hehe. Đúng nà không nên vơ đũa cả nắm, nhưng em là phóng viên thực địa mà lị. Để hum nào chụp hình cái hẻm nhà em bị chiếm đoạt hehe
 
Toàn bị chửi vì cái suy nghĩ này, là độc ác, là không có tình người, hehe. Đúng nà không nên vơ đũa cả nắm, nhưng em là phóng viên thực địa mà lị. Để hum nào chụp hình cái hẻm nhà em bị chiếm đoạt hehe
Thằng nào con nào chửi anh zai...là nó không có mắt, hoặc có mắt mà không thấy núi Thái Sơn... An tâm, anh zai có em zai ủn hộ, never mình ên!
 
Thằng nào con nào chửi anh zai...là nó không có mắt, hoặc có mắt mà không thấy núi Thái Sơn... An tâm, anh zai có em zai ủn hộ, never mình ên!
Ờ, để hum nào a lô người anh em, sống mái một phen với chị tôi chứ lị
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top