Bình luận Giao dịch hàng ngày_ Biết đâu biết đâu có đôi lúc ta quên chờ đợi!!

Status
Not open for further replies.
Sao anh luôn có mặt trong những chuyến tàu xuôi Nam vại... đừng đùa dai nhé anh...
Anh thấy em Lô Đề Girl của anh một thời đang chơi trò Bungee ghê hôn... nhìn kích thích vãi...
Nói dông nói dài: tại là vì em đã tìm ra được Holy Formula... Tạm dịch, Triết Lý của kẻ thắng cuộc... Chi tiết hơn, đó chính là... Chỉ mua khi nhà đầu tư giá trị lịm dần rồi tan biến...Xác suất win 99,9%...
Muốn như vậy, ta cần phải biết NĐT giá trị nghĩ thế nào và hành động ra nàm thao? Ta cứ đọc, mỉm cười...và chờ thời cơ để thổi tắt nến...Khi nến đã tắt, bóng đêm ùa về...thì bọn ăn trộm nó mới hoạt động...một cách hiên ngang... Cái này gọi là Đạo... Đạo của phường trộm cắp...
Ví dụ thực tế: Chị vấu iu đã tự dồn mình vào cái góc tường...xèng thì đã cạn, đầu tư giá trị mà dùng margin..,với cả dồn hết vào một con...gọi là đánh quả...chứ đầu tư cái rì... Như thế, thì chỉ còn con đường là lãng quên để thôi không đau đớn...hoặc, cút lỗ để trốn khỏi thế giới đảo điên...làm lại từ đầu...ở một nới nào đó...

Nói ngắn: tại em đen, nên mò vào chỗ nào, chỗ đó vụt tối...tất cả chỉ có thể rải thích bằng Huyền Bí học...
 
36327368_10216531537030918_742851655115997184_n.jpg


Nhận được thông tin có người định nhảy cầu anh cảnh sát đến khuyên ngăn:
- Mày thua độ đá bóng nhưng còn con SH đó đem bán mẹ đi, chiều nay làm con lô số đề, biết đâu gỡ lại, giờ mới 3h mà. Sau 6h30’ chưa biết ai giàu hơn ai đâu !
Hắn méo mó buông bớt 1 tay :
-Không phải thua tiền cá độ đá bóng anh ơi. Con bồ em đã quen 10 năm, hôm nay nó vừa lấy thằng bạn em rồi
1f62d.png

Cảnh sát :
Thằng ngu ! Mày ngủ free với vợ thằng bạn 10 năm lời mẹ rồi... không mau đi ăn mừng sao còn đòi chết
1f602.png


.....

- Anh kéo em lên với! Em đứng lâu chuột rút không trèo lên được,chiều hết ca em mời anh vài chai nhé...

*fb Nguyễn Thành Đông
 
Nói dông nói dài: tại là vì em đã tìm ra được Holy Formula... Tạm dịch, Triết Lý của kẻ thắng cuộc... Chi tiết hơn, đó chính là... Chỉ mua khi nhà đầu tư giá trị lịm dần rồi tan biến...Xác suất win 99,9%...
Muốn như vậy, ta cần phải biết NĐT giá trị nghĩ thế nào và hành động ra nàm thao? Ta cứ đọc, mỉm cười...và chờ thời cơ để thổi tắt nến...Khi nến đã tắt, bóng đêm ùa về...thì bọn ăn trộm nó mới hoạt động...một cách hiên ngang... Cái này gọi là Đạo... Đạo của phường trộm cắp...
Ví dụ thực tế: Chị vấu iu đã tự dồn mình vào cái góc tường...xèng thì đã cạn, đầu tư giá trị mà dùng margin..,với cả dồn hết vào một con...gọi là đánh quả...chứ đầu tư cái rì... Như thế, thì chỉ còn con đường là lãng quên để thôi không đau đớn...hoặc, cút lỗ để trốn khỏi thế giới đảo điên...làm lại từ đầu...ở một nới nào đó...

Nói ngắn: tại em đen, nên mò vào chỗ nào, chỗ đó vụt tối...tất cả chỉ có thể rải thích bằng Huyền Bí học...
Tiền mặt còn 435 triệu. Hy vọng đủ mua 11k nữa là 30k. Sau đó mới dùng MG liều cao nhé :21::21::21:
 
Việt Nam sẽ thoát 'lời nguyền' chu kỳ khủng hoảng 10 năm nhờ hai nhân tố này?


Mấy thầy Fullright này sao dạo này viết ẩu nhỉ....kte Vn nếu trừ thằng samsung/ FDI thì năm nay mới chính thức hồi phục nhe
Nếu có liềm tin....cuối năm có khi thấy 1400 như tay to đã lệnh hiiiiii
Đợt này các anh ko còn lờ đờ nữa anh nhỉ, giờ số tiền găm, tắc đầu ra chắc tầm 700-800k tỷ. Điều hành kinh tế vào ra nhịp nhàng, uyển chuyển. Đúng là hào kiệt thời nào cũng có, chỉ có điều minh quân có biết dùng ko. Theo chu kỳ thì cứ năm lẻ ông Sam đổi mới triệt để sản phẩm 1 lần, thế nên cứ mơ, cứ ước ao. Chỉ cần anh Trung ngoan một tí thì mọi việc lại êm ấm.
 
Nói dông nói dài: tại là vì em đã tìm ra được Holy Formula... Tạm dịch, Triết Lý của kẻ thắng cuộc... Chi tiết hơn, đó chính là... Chỉ mua khi nhà đầu tư giá trị lịm dần rồi tan biến...Xác suất win 99,9%...
Ví dụ thực tế: Chị vấu iu đã tự dồn mình vào cái góc tường...xèng thì đã cạn, đầu tư giá trị mà dùng margin..,với cả dồn hết vào một con...gọi là đánh quả...chứ đầu tư cái rì... Như thế, thì chỉ còn con đường là lãng quên để thôi không đau đớn...hoặc, cút lỗ để trốn khỏi thế giới đảo điên...làm lại từ đầu...ở một nới nào đó...

Nói ngắn: tại em đen, nên mò vào chỗ nào, chỗ đó vụt tối...tất cả chỉ có thể rải thích bằng Huyền Bí học...
Tôi cũng như nghĩ như thầy, bây giờ mà ai bán ra thì chỉ có nhà đầu tư dài hạn bán, đây là dấu hiệu cho thấy sự chán nản tột độ và muốn được giải thoát. Thế nên, mình cũng bị kẹp từ hôm thứ 4.
 
Tiền mặt còn 435 triệu. Hy vọng đủ mua 11k nữa là 30k. Sau đó mới dùng MG liều cao nhé :21::21::21:
Thế thì Lời Nguyền sẽ thành hiện thực, ứng kỳ sẽ là tháng 7AL, tháng Canh Thân... Can Canh làm cho Đồng hóa Kỵ... SDI cũng có 1 chữ Đồng...quá ư là Huyền Bí...
Suy ra, tháng 6AL full margin, tháng 7AL cút...nói không chừng, cút giá 15 đúng ngày 15/7al...ôi...càng nghĩ càng ghê...sợ tóa
Bye chị...em tìm về chốn bình yên...love u [emoji131]
 
Năm nay nông nghiệp có bọn xuất khẩu trái cây ngon choẹt nhỉ, không biết có duy trì được qua các năm không hay chỉ mang tính thời điểm hehe
Không nói đến xuất khẩu, dưa lưới Vinmart bán 94k/kg.
Vậy mới không hiểu sao anh Đức không trồng cây ngắn ngày, 1 năm 3 vụ như này mà cứ lao vào cây trồng mấy năm mới cho thu hoạch?????
 
Lại nhớ anh Hưng lên fb phát biểu phong long, chúc mừng ai mua được hôm giảm mấy chục điểm. Đúng là nút like fb có năng lực mãnh liệt, chỉ cần một lần giật tút đúng phát ăn nghìn like là biết ngay y như rằng sau này giật tút phong long miết hehe
Hum ni chốt quý 2 tây táng ròng mạnh nhỉ hehe
 
Em mới đọc câu của NĐT giá trị:
"Tôi tôn trọng các chu kỳ của thị trường vì tôi biết rằng điều mà những người sáng suốt làm ở giai đoạn đầu thì những kẻ ngốc nghếch làm ở giai đoạn kết thúc."
Rất là có tính thị trường chứ không đơn giản.:1:
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top