Bình luận Giao dịch hàng ngày - YÊU ANH CẢ TRONG GIẤC MƠ !

Status
Not open for further replies.
giờ em lại nghĩ việc mua 1 căn nhà để ở trong thành phố có cần thiết. sau vụ rạng đông và nước sông đà. Nếu có nguồn thu nhập ok, thuê nhà cũng được. khi nào nhu cầu thay đổi thì thuê căn khác. Mua 1 bds ở ngoại thành cũng hay hehe

Ở đâu cũng được nhưng nên có 1 căn nhà của mình. Vừa là nơi mình được tự do làm mọi việc theo ý mình, vừa là 1 khoản đầu tư tốt.
Trung tâm thì mấy nơi còn nhà máy như RĐ hả anh?
Nhà thì mua nhà đất hoặc biệt thự/liền kề chứ chung cư thì em e đầu tư dài sẽ có khấu hao :)))
 
Tây hôm nay bán khiếp nhỉ :1:
Anh Vova phải bỏ 1 đống tiền ra mua "cp quỹ" là TT lại bị hút thêm 1 ít nữa :1:
dạo này tây hơi lạ, nó bán luân phiên thầy ạ: từ hpg, sau đó đến mắm và 2 hnay là vnm
có lẽ tt phải đánh thủng luôn cả 1k thì cuối năm mới có sóng to được
 
dạo này tây hơi lạ, nó bán luân phiên thầy ạ: từ hpg, sau đó đến mắm và 2 hnay là vnm
có lẽ tt phải đánh thủng luôn cả 1k thì cuối năm mới có sóng to được
e không hiểu lắm, sao lại thủng 1k thì mới có sóng anh??? thủng là mất tâm lý dễ làm liều anh ạ
 
TT như này đánh mới đã tay, thật sự rất kích thích. Cảm giác rõ ràng trong tt hỗn loạn thật sự sướng.
 

Attachments

  • upload_2019-11-13_14-39-57.png
    upload_2019-11-13_14-39-57.png
    31.1 KB · Views: 42
Status
Not open for further replies.
Back
Top