Bình luận Giao dịch hàng ngày - YÊU ANH CẢ TRONG GIẤC MƠ !

Status
Not open for further replies.
Chiến lược là chợ trong chợ, cứ chỗ nào trung tâm đầu mối thì BHX cắm chốt ở đấy. Không phát triển ào ạt như xưa nữa nên đi vào nâng số tiền khách hàng chi tiêu cho một lần vào BHX. Chiến lược vẫn như xưa "thay đổi thói quen tiêu dùng".
Anh Vova thì toàn chiếm mặt bằng với tốc độ cao thì như cái lò xay vốn. Mục tiêu là sống đến khi các anh khác tự chết.
Thi đốt tiền thì anh Vova kinh rồi, mấy ai theo được ảnh.
 
Chiến lược là chợ trong chợ, cứ chỗ nào trung tâm đầu mối thì BHX cắm chốt ở đấy. Không phát triển ào ạt như xưa nữa nên đi vào nâng số tiền khách hàng chi tiêu cho một lần vào BHX. Chiến lược vẫn như xưa "thay đổi thói quen tiêu dùng".
Anh Vova thì toàn chiếm mặt bằng với tốc độ cao thì như cái lò xay vốn. Mục tiêu là sống đến khi các anh khác tự chết.
Anh Hiển T&T lúc đầu cũng húng, giữa đường thấy không đua được nên bỏ của chạy lấy người.
Nhưng công nhận tư duy của anh lùn này đúng là lùn thật. Trong khi có DN sẵn sàng bán lại với giá 1usd thì tay này nó bảo sao tao phải bán lại cho nó, đóng cửa hết :1:
 
Anh Hiển T&T lúc đầu cũng húng, giữa đường thấy không đua được nên bỏ của chạy lấy người.
Nhưng công nhận tư duy của anh lùn này đúng là lùn thật. Trong khi có DN sẵn sàng bán lại với giá 1usd thì tay này nó bảo sao tao phải bán lại cho nó, đóng cửa hết :1:
Ego các tỷ phú nó to nên chiều lên hay chiều xuống nó cũng căng đét. Mỗi dân thường chúng ta dễ dàng chọn chiều đúng.
 
BHX với Vin mart giờ oánh nhau ác liệt. Vin mart bành trướng nhanh chưa từng thấy, nhất là HN và phía bắc.
Các thầy ở trong nam thấy BHX thế nào? Ngoài này thì chưa có nên cũng khó đánh giá nhưng hệ sinh thái của anh Vova lan nhanh thế này thì ảnh dễ bóp hết thôi :1: Ở HN giờ muốn đi siêu thị ngoài Vinmart ra khó phết, còn mỗi 2 đồng chí Big C và Metro cũ đều đã bán mình cho Thái. Coop & Lotte thì quá yếu ở HN.
Giờ nhà em cân đường hộp sữa chùm nho toàn vinmart, do sát nhà.
 
Kinh quá, nợ như vậy ảnh phải xoay tiền đổ vào theo từng sectors.
Anh nói thế là sai rồi. Không phải nợ nhiều hay ít mà nợ đó có hữu ích hay không, nợ xấu cũng dăm bảy loại, có loại bán có người hốt ngay và có loại đại hạ giá nhưng mua về như mua rác mất công dọn.
 
Anh nói thế là sai rồi. Không phải nợ nhiều hay ít mà nợ đó có hữu ích hay không, nợ xấu cũng dăm bảy loại, có loại bán có người hốt ngay và có loại đại hạ giá nhưng mua về như mua rác mất công dọn.
Đúng quá anh ợ. Em chỉ hình dung là cash flow nó ngưng thì chết trên đống tài sản.
 
Đúng quá anh ợ. Em chỉ hình dung là cash flow nó ngưng thì chết trên đống tài sản.
Vẫn đang thi nhịn thở lặn sâu xem ai phổi to hơn mà thầy. Nhịn được lâu hơn thằng bên cạnh là biết đâu lại có tương lai... huy hoàng :21:
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top