Bình luận Giao dịch hàng ngày - YÊU ANH CẢ TRONG GIẤC MƠ !

Status
Not open for further replies.
Màu đây bạn
73265922_10212249158424338_8492825390027374592_o.jpg
Nổi nhất HN thật :))
 
Tuấn mượt xử lý có mượt không =))

Rạng Đông cho cả Hà Nội hít thuỷ ngân nhưng không xin lỗi cũng chẳng đền bù, à nghe đâu có tặng mấy cái phích tồn kho dân xung quanh. Và tất nhiên họ bị người dân nguyền rủa nhưng cái chính túi tiền vẫn đầy, mặc người dân sống chết.

Bị chơi 1 vố khá đau bởi 3 thằng ất ơ đem đổ dầu thải vào nguồn nước Sông Đà, sau thời gian lúng túng xử lý, Công ty Đầu tư Nước sạch Sông Đà đã xin lỗi và mong tha thứ, miễn phí tiền nước một tháng - nghe đâu thiệt hại 80 tỷ đồng. Tại sao Sông Đà lại xin lỗi và chịu mất 80 tỷ nhỉ, trong khi họ có thể lựa chọn cách như Rạng Đông, chịu bị chửi nửa tháng là cùng, không ai chửi được năm này qua năm khác cả, hơn hết là tiền không mất một đồng. Lựa chọn đối mặt sự thật, thừa nhận những điểm sai, thiếu sót của doanh nghiệp để sửa sai và trách nhiệm với người dân của Sông Đà thật khác lạ so với tất thảy, trong một xã hội còn nhiều nhiễu nhương, lệch chuẩn này.

Bạch Huệ phóng viên theo dõi doanh nghiệp đã lâu, Sông Đà là công ty con của Tổng công ty Vinaconex ngày xưa. Lúc còn là doanh nghiệp nhà nước thì doanh nghiệp này scandal vô biên, vỡ đường ống 22 lần, kinh doanh lãi lời gọi là cho có cái để mà báo cáo. Nhưng kể từ khi cổ phần hoá và về tay tư nhân là doanh nhân Nguyễn Văn Tuấn (đại diện cho cổ đông lớn nhất, anh này rất trẻ sinh năm 1984, rất nổi danh trong giới tài chính - chứng khoán) và Nguyễn Thị Mai Thanh (REE, cổ đông lớn thứ 2 cũng cực kỳ nổi tiếng) thì Sông Đà lột xác, ăn nên làm gia, lãi lớn, đường ống không bị vỡ, cấp nước ổn định, giá rẻ bằng nửa cho với đơn vị cấp nước khác. Có lẽ chính vì về tay tư nhân, lại toàn đội ngũ cổ đông trẻ - tư duy hiện đại, Sông Đà trở lên quá mạnh và chiếm phần lớn thị phần nước ở Hà Nội chính là nguyên nhân họ bị chơi một vố đau như vậy.

Theo biên bản làm việc của Cục Cảnh sát môi trường, Bộ Công an, Vũ là kẻ đứng ra chủ động đi gọi điện, trong đó có Công ty gốm sứ Thanh Hà đề xuất thu gom dầu thải nhưng không cần tiền. Sau đó Vũ thuê hai thằng đệ đi lòng vòng 300 -400km lên thượng nguồn Sông Đà trút xuống. Vì sao Vũ làm thế, tại sao lại đầu độc dân Hà Nội vậy, kẻ đứng sau là ai thì Bộ Công an đang làm rõ.

Rõ ràng kẻ sai về quy trình như Sông Đà có thể sửa sai kĩ thuật còn kẻ chủ mưu đứng sau sẵn sàng đầu độc nguồn nước của dân Hà Nội là ác độc và phải bị trừng trị thật nặng. Nếu chỉ vì "miếng ăn" mà chúng dám đem cả tính mạng, sức khoẻ của người dân ra để đầu độc thì những kẻ đó càng leo cao, luồn sâu vào nền kinh tế này sớm muộn cũng quay lại đầu độc nhân dân Việt chết bất hạnh thôi.


Sent from my iPhone using Tapatalk
 
Tuấn mượt xử lý có mượt không =))

Rạng Đông cho cả Hà Nội hít thuỷ ngân nhưng không xin lỗi cũng chẳng đền bù, à nghe đâu có tặng mấy cái phích tồn kho dân xung quanh. Và tất nhiên họ bị người dân nguyền rủa nhưng cái chính túi tiền vẫn đầy, mặc người dân sống chết.

Bị chơi 1 vố khá đau bởi 3 thằng ất ơ đem đổ dầu thải vào nguồn nước Sông Đà, sau thời gian lúng túng xử lý, Công ty Đầu tư Nước sạch Sông Đà đã xin lỗi và mong tha thứ, miễn phí tiền nước một tháng - nghe đâu thiệt hại 80 tỷ đồng. Tại sao Sông Đà lại xin lỗi và chịu mất 80 tỷ nhỉ, trong khi họ có thể lựa chọn cách như Rạng Đông, chịu bị chửi nửa tháng là cùng, không ai chửi được năm này qua năm khác cả, hơn hết là tiền không mất một đồng. Lựa chọn đối mặt sự thật, thừa nhận những điểm sai, thiếu sót của doanh nghiệp để sửa sai và trách nhiệm với người dân của Sông Đà thật khác lạ so với tất thảy, trong một xã hội còn nhiều nhiễu nhương, lệch chuẩn này.

Bạch Huệ phóng viên theo dõi doanh nghiệp đã lâu, Sông Đà là công ty con của Tổng công ty Vinaconex ngày xưa. Lúc còn là doanh nghiệp nhà nước thì doanh nghiệp này scandal vô biên, vỡ đường ống 22 lần, kinh doanh lãi lời gọi là cho có cái để mà báo cáo. Nhưng kể từ khi cổ phần hoá và về tay tư nhân là doanh nhân Nguyễn Văn Tuấn (đại diện cho cổ đông lớn nhất, anh này rất trẻ sinh năm 1984, rất nổi danh trong giới tài chính - chứng khoán) và Nguyễn Thị Mai Thanh (REE, cổ đông lớn thứ 2 cũng cực kỳ nổi tiếng) thì Sông Đà lột xác, ăn nên làm gia, lãi lớn, đường ống không bị vỡ, cấp nước ổn định, giá rẻ bằng nửa cho với đơn vị cấp nước khác. Có lẽ chính vì về tay tư nhân, lại toàn đội ngũ cổ đông trẻ - tư duy hiện đại, Sông Đà trở lên quá mạnh và chiếm phần lớn thị phần nước ở Hà Nội chính là nguyên nhân họ bị chơi một vố đau như vậy.

Theo biên bản làm việc của Cục Cảnh sát môi trường, Bộ Công an, Vũ là kẻ đứng ra chủ động đi gọi điện, trong đó có Công ty gốm sứ Thanh Hà đề xuất thu gom dầu thải nhưng không cần tiền. Sau đó Vũ thuê hai thằng đệ đi lòng vòng 300 -400km lên thượng nguồn Sông Đà trút xuống. Vì sao Vũ làm thế, tại sao lại đầu độc dân Hà Nội vậy, kẻ đứng sau là ai thì Bộ Công an đang làm rõ.

Rõ ràng kẻ sai về quy trình như Sông Đà có thể sửa sai kĩ thuật còn kẻ chủ mưu đứng sau sẵn sàng đầu độc nguồn nước của dân Hà Nội là ác độc và phải bị trừng trị thật nặng. Nếu chỉ vì "miếng ăn" mà chúng dám đem cả tính mạng, sức khoẻ của người dân ra để đầu độc thì những kẻ đó càng leo cao, luồn sâu vào nền kinh tế này sớm muộn cũng quay lại đầu độc nhân dân Việt chết bất hạnh thôi.


Sent from my iPhone using Tapatalk
Túm lại REE lên đc 4x ko :((

Sent from my SM-J730G using Tapatalk
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top