Bình luận Giao dịch hàng ngày- CHẶNG ĐƯỜNG BƯỚC ĐI CÒN BẤT NGỜ......

Status
Not open for further replies.
anh thử bật chart monthly của shanghai và monthly của VN index rồi ngẫm thử xem có thêm đc nhận định dài hạn nào không
Càng ngày kinh tế VN sẽ càng phụ thuộc vào khối Á, thay vì âu - mỹ. Vốn càng khắt khe hơn sau đại dịch
Bắt đầu kỷ nguyên CK Châu Á, mà dẫn đầu là TQ.
 
" Theo truyền thuyết của người Maya, vũ trụ đã 4 lần bị phá hủy.
Đầu tiên là một trận lũ lớn, những người sống sót luôn nhớ về trân lũ đó, vì thế họ đã di chuyển đến những vùng đất cao hơn ở trong những khu rừng, xây dựng đê ngăn lũ và tường chắn nước, cất nhà trên cây.... Nhưng những nỗ lực của họ thất bại bởi lần sau cả thế giới bị tàn phá bởi hỏa hoạn.
Những người sống sót sau cơn hỏa hoạn đã xuống khỏi những cái cây và chạy khỏi khu rừng. Họ xây nhà trên đá, đặc biệt là dọc các kẽ núi treo leo. Nhưng chẳng bao lâu một trận động đất xảy ra đã tàn phá trái đất.
Tôi không nhớ thảm họa thứ 4 là gì - nhưng dù nó có là gì chăng nữa thì những người Maya lại sẽ một lần nữa không theo kịp vì họ quá bận rộn xây dựng nơi nương tựa để bảo vệ họ khỏi trận động đất tiếp theo....

Cách đây không lâu người ta lo lắng rằng giá dầu có thể giảm xuống mức 5 đô la /thùng và chúng ta sẽ có một cuộc khủng hoảng.
Hai năm trước đó, cũng chính những người này đã lo ngại rằng giá dầu sẽ tăng lên 100 đô la/thùng và chúng ta sẽ có một cuộc khủng hoảng.
Họ cũng đã từng lo sợ rằng cung tiền đang tăng quá nhanh. Giờ đây họ lại đang lo ngại rằng cung tiền đang tăng quá chậm.
Lần cuối cùng chúng ta chuẩn bị cho lạm phát, chúng ta lại rơi vào một cuộc suy thoái. Sau cuộc suy thoái này chúng ta chuẩn bị cho một cuộc suy thoái tiếp theo, và thế là chúng ta lại đối mặt với lạm phát.

Nếu các nhà kinh tế học chuyên nghiệp không thể dự đoán các nền kinh tế và các nhà dự đoán chuyên nghiệp không thể dự đoán được thị trường, thì những người nghiệp dư có cơ hội nào không?"
Peter Lynch
 
Em dự sau vụ Cúm Tàu này sẽ xuất hiện làn sóng tẩy chay TQ... bọn mẽo và châu âu cay cú lắm rồi nhưng đang lo xử lý xong dịch... đợt này cộng hưởng thêm áp lực dân chúng lên chính quyền đặc biệt là những gđ có người bỏ mạng... chính quyền bây h muốn tồn tại phải theo dân tuý... dự có một năm ko yên ả với anh Tập...
Bắt đầu có đốm lửa nhỏ rồi đây:
https://vnexpress.net/vien-nghien-cuu-anh-can-kien-trung-quoc-6-500-ty-usd-vi-covid-19-4081015.html
 
" Theo truyền thuyết của người Maya, vũ trụ đã 4 lần bị phá hủy.
Đầu tiên là một trận lũ lớn, những người sống sót luôn nhớ về trân lũ đó, vì thế họ đã di chuyển đến những vùng đất cao hơn ở trong những khu rừng, xây dựng đê ngăn lũ và tường chắn nước, cất nhà trên cây.... Nhưng những nỗ lực của họ thất bại bởi lần sau cả thế giới bị tàn phá bởi hỏa hoạn.
Những người sống sót sau cơn hỏa hoạn đã xuống khỏi những cái cây và chạy khỏi khu rừng. Họ xây nhà trên đá, đặc biệt là dọc các kẽ núi treo leo. Nhưng chẳng bao lâu một trận động đất xảy ra đã tàn phá trái đất.
Tôi không nhớ thảm họa thứ 4 là gì - nhưng dù nó có là gì chăng nữa thì những người Maya lại sẽ một lần nữa không theo kịp vì họ quá bận rộn xây dựng nơi nương tựa để bảo vệ họ khỏi trận động đất tiếp theo....

Cách đây không lâu người ta lo lắng rằng giá dầu có thể giảm xuống mức 5 đô la /thùng và chúng ta sẽ có một cuộc khủng hoảng.
Hai năm trước đó, cũng chính những người này đã lo ngại rằng giá dầu sẽ tăng lên 100 đô la/thùng và chúng ta sẽ có một cuộc khủng hoảng.
Họ cũng đã từng lo sợ rằng cung tiền đang tăng quá nhanh. Giờ đây họ lại đang lo ngại rằng cung tiền đang tăng quá chậm.
Lần cuối cùng chúng ta chuẩn bị cho lạm phát, chúng ta lại rơi vào một cuộc suy thoái. Sau cuộc suy thoái này chúng ta chuẩn bị cho một cuộc suy thoái tiếp theo, và thế là chúng ta lại đối mặt với lạm phát.

Nếu các nhà kinh tế học chuyên nghiệp không thể dự đoán các nền kinh tế và các nhà dự đoán chuyên nghiệp không thể dự đoán được thị trường, thì những người nghiệp dư có cơ hội nào không?"
Peter Lynch
”Kẻ thắng không phải kẻ khỏe nhất, càng không phải là kẻ thông minh nhất. Kẻ thắng là kẻ giỏi thích nghi nhất.”
– Charles Darwin –
 
https://cafef.vn/chu-tich-vcci-neu-...e-tru-vung-duoc-6-thang-20200407191211905.chn

Nếu các hỗ trợ xã hội chú ý nhiều đến người lao động đã đóng góp bảo hiểm và các nghĩa vụ thuế kịp thời thì có thể giúp các doanh nghiệp khả năng trụ lại tốt hơn. Việc nhận được hỗ trợ sớm sẽ góp phần giúp người lao động có thể cùng doanh nghiệp cầm cự lâu hơn.
 
Chứng khoán nước mình ngộ quá phải không anh
Hai mươi năm mà không hề chịu lớn
Hai mươi năm mà vẫn còn bú mớm
Trước những bất công vẫn không biết kêu đòi...

Chứng khoán nước mình lạ quá phải không anh
Những vụ IPO vô cùng kì vĩ
Những vụ M&A, tách chia nghìn tỉ
Tài khoản khách hàng chỉ như cái móng tay...
Chứng khoán nước mình buồn quá phải không anh
Dầu khí,ngân hàng, dệt may,thủy sản...
Tạo lập tung hô và khách hàng thì kiệt cạn
Bao lớp người, bao cảnh xót xa...

Chứng khoán nước mình thương quá phải không anh
Mỗi đứa trẻ sinh ra đã gánh nợ nần mẹ cha để lại
Bởi bao doanh nghiệp, doanh nhân hứa suông hứa cuội...
Kéo xả ngang nhiên, nhỏ lẻ phải cúi đầu...

Chứng khoán nước mình rồi sẽ về đâu
Ngược chiều Á-Âu em làm sao biết được
Chỉ biết nín câm, nhờ người sau, người trước
Ai trả lời dùm, chứng khoán mình rồi sẽ về đâu...
http://f319.com/threads/kinh-gui-ub...oan-nuoc-minh-ngo-qua-phai-khong-anh.1316035/
 
Chứng khoán nước mình ngộ quá phải không anh
Hai mươi năm mà không hề chịu lớn
Hai mươi năm mà vẫn còn bú mớm
Trước những bất công vẫn không biết kêu đòi...

Chứng khoán nước mình lạ quá phải không anh
Những vụ IPO vô cùng kì vĩ
Những vụ M&A, tách chia nghìn tỉ
Tài khoản khách hàng chỉ như cái móng tay...
Chứng khoán nước mình buồn quá phải không anh
Dầu khí,ngân hàng, dệt may,thủy sản...
Tạo lập tung hô và khách hàng thì kiệt cạn
Bao lớp người, bao cảnh xót xa...

Chứng khoán nước mình thương quá phải không anh
Mỗi đứa trẻ sinh ra đã gánh nợ nần mẹ cha để lại
Bởi bao doanh nghiệp, doanh nhân hứa suông hứa cuội...
Kéo xả ngang nhiên, nhỏ lẻ phải cúi đầu...

Chứng khoán nước mình rồi sẽ về đâu
Ngược chiều Á-Âu em làm sao biết được
Chỉ biết nín câm, nhờ người sau, người trước
Ai trả lời dùm, chứng khoán mình rồi sẽ về đâu...
http://f319.com/threads/kinh-gui-ub...oan-nuoc-minh-ngo-qua-phai-khong-anh.1316035/
Sao tâm tư vậy thầy, đầu tư rất thi vị mà :1:
 
Chứng khoán nước mình ngộ quá phải không anh
Hai mươi năm mà không hề chịu lớn
Hai mươi năm mà vẫn còn bú mớm
Trước những bất công vẫn không biết kêu đòi...

Chứng khoán nước mình lạ quá phải không anh
Những vụ IPO vô cùng kì vĩ
Những vụ M&A, tách chia nghìn tỉ
Tài khoản khách hàng chỉ như cái móng tay...
Chứng khoán nước mình buồn quá phải không anh
Dầu khí,ngân hàng, dệt may,thủy sản...
Tạo lập tung hô và khách hàng thì kiệt cạn
Bao lớp người, bao cảnh xót xa...

Chứng khoán nước mình thương quá phải không anh
Mỗi đứa trẻ sinh ra đã gánh nợ nần mẹ cha để lại
Bởi bao doanh nghiệp, doanh nhân hứa suông hứa cuội...
Kéo xả ngang nhiên, nhỏ lẻ phải cúi đầu...

Chứng khoán nước mình rồi sẽ về đâu
Ngược chiều Á-Âu em làm sao biết được
Chỉ biết nín câm, nhờ người sau, người trước
Ai trả lời dùm, chứng khoán mình rồi sẽ về đâu...
http://f319.com/threads/kinh-gui-ub...oan-nuoc-minh-ngo-qua-phai-khong-anh.1316035/
Thị trường lạ quá phải ko anh
Hàng trăm cp xanh, danh mục mình vẫn đỏ
Hàng nghìn cp lớn nhỏ
Không kiếm nỗi vài con tài chính rõ ràng

Thị trường phũ phàng quá phải ko anh
Nay âm chục điểm, mai xanh mướt 1 màu
Hí hửng theo trend, enter để lên tàu
Hàng về đỏ hoảng loạn, ai khóc nỗi đau này...:17:
 
Thị trường lạ quá phải ko anh
Hàng trăm cp xanh, danh mục mình vẫn đỏ
Hàng nghìn cp lớn nhỏ
Không kiếm nỗi vài con tài chính rõ ràng

Thị trường phũ phàng quá phải ko anh
Nay âm chục điểm, mai xanh mướt 1 màu
Hí hửng theo trend, enter để lên tàu
Hàng về đỏ hoảng loạn, ai khóc nỗi đau này...:17:
Giảm là có thơ ngay :))
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top