Bình luận Giao dịch hàng ngày- CHẶNG ĐƯỜNG BƯỚC ĐI CÒN BẤT NGỜ......

Status
Not open for further replies.
Hôm nay các thầy nổi hứng có nhiều thơ quá, vùng đáy chưa kịp mua nên tâm tư làm thơ, bắt đáy chốt ngon cũng hưng phấn làm thơ. Thị trường thi vị thật.
 
71037992_2107661899335370_3622395109871452160_n.jpg
 
Đương nhiên, bây giờ may mắn hơn xưa nhiều. Thời chân ướt chân ráo còn chỉ mong được gặp người giỏi thôi, giờ gặp dc kha khá rồi :))) nhưng vẫn còn hơi ngu.
Nhiều người giỏi cũng có lúc dở. Thiên tài như Livermore cuối đời tự sát. Nếu định nghĩa may mắn là khi gặp nhiều người giỏi thì thầy may mắn hơn tui rồi. Good luck! :15:
 
@Casper12 LIX là mình chú ý từ hồi thấy nó bán cái gel rửa tay gì đó nhưng cũng ko mặn mà lắm, ý nghĩ cũng y như thế với mấy thằng kinh doanh khẩu trang. Lý do kiểu nhất thời thì sẽ có lúc trả ngược lại hết, nó làm mình nhớ tới HTL, TMT hồi xưa ấy.
P/s: cá nhân nghĩ thế thôi, chứ nói trắng ra là ko biết nắm bắt cơ hội :)))
 
Tìm cơ hội thôi.
DN ăn chắc mặc bền có rồi.
Nhưng DN có thể vươn mình thành ông to thật to, có thể đi khắp năm châu bốn bể thì chưa có
Có ấy chứ nhưng mới chỉ trong tư duy thôi, vẫn ở dạng vừa nắm giữ vừa theo dõi tìm thêm luận điểm.
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top