BlueDiamond's Trading Diary

Chưa tìm được một sự đồng điệu giữa hai lần up trend lần trước cũng tại cửa này bao nhiêu anh hùng short sell đã phải bán mạng còn lần này thì họ vẫn an toàn, 434 sẽ là ngưỡng hỗ trợ gần nhất!

vnindex-1_zpsc18fd1ed.png
 
Ôn lại bài một tí:

Thị trường vùng đáy và vùng đỉnh rất chi là volatility khác nhau là vùng đáy thì volume bé còn vùng đỉnh thì volume lớn hơn rất nhiều! he he!
 
Ném phao thi vào nhà Blue, để nhắc bài:

Chủ bút là Nick Nassim Nicholas Taleb vesion 2009 ( viết 29/8/2009) . Nên phải mở chart tuần vni 2009 ra mà xem đối chiếu có giống cycle 2012 vừa qua ko??

Phàm đã ngắm cái gì, muốn hiểu được bản chất phải nhìn tổng thể và cả 1 quá trình, chứ không thể bóc tách cắc bụp từng hiện tượng riêng lẻ, rồi vác dao ra mổ xẻ tùm lum. Với cách phân tích đó, trước sau sẽ ra 1 đống beò nhèo phèo phổi, mà sau 1 hồi có mất công ghép lại cũng chẳng còn là cái hiện tượng ban đầu nữa.
Trước hết, phải nhất trí với nhau là sau giai đoạn khủng hoảng, bao giờ cũng là cơ hội. Nhất là kiểu TT mới nổi như VN - bị ảnh hưởng 1, thì được hưởng phải 2.

Do vậy khẳng định luôn: năm 2009 và 2010 sẽ là cơ hội cho anh em ta, là 1 big bus.cycle (BBC).
Rồi, trên nền của BBC này, ta sẽ thấy 1 loạt các BC nhỏ nằm trong lòng nó, mà nho nhỏ ta gọi là sóng, lớn hơn ta gọi mùa vụ. Mịa các cụ vào đây là phải tập làm quen và hiểu đúng thuật ngữ chu mo chỉ dùng riêng tại quán nhá.

Như vậy, từ đầu năm sau khi thoát khỏi đáy 235, ta có 1 vụ xuân hè hoành tráng (đỉnh nhất có lúc trong phiên đã tới 532). Tiếp theo là vụ thâm canh với cái đôn 411 tới ô 525, em nhích cho hết 30% là 539.
Có 1 thực tế khi chơi chứng chúng ta phải ngấm vào máu mới được: nóc tủ dù cao đến đâu cũng có thằng phải ngồi dù muốn hay không! Sau 1 năm chết đói, lại gặp vụ bội thu, cả làng no kễnh bụng, nếu đúng như thông lệ sẽ phải tụt sâu sâu đầu 3 gì đó, (như cái quạt nhà lão búp), nhưng trên thực tế, va phải 411.9 là quay đầu. Vì sao vậy?

Thứ nhất: Những thằng mắc trên đỉnh vụ xuân hè, có rất nhiều lũ đười. Em có khảo qua 1 loạt tự doanh hồi đầu tháng 7(1 phần kết quả có meo meo cho lão cống và 1 số anh em trên này). Đại đa số thằng nào cũng kiểu như: bọn em toàn cổ, bên em vưỡn ôm, em hết xiền ròi, độc cổ là cổ,...Em đã cười khé khé, vì biết các chú này lên HQS thăm lão cướp ròi. Dân đen lên nóc tủ, thì chỉ biết thầm khấn vái chờ cô thương. Chứ đười mà lên nóc tủ thì ngon roài, kiểu gì chả có KH giải kíu. Khi em hô cả quán vào vụ thâm canh, là đã có 1 vài nỗ lực giải kíu bất thành, mà theo NAFO nhà bọn đười là: ơ anh ơi đáng nhẽ là phải lên, nhưng chắc tại TTTG xấu quá.
Tất cả đoạn dài dòng trên, cái mà các lão nhìn thấy trên bảng điện tử chỉ là: 4 lần đạp đôn không đổ.
Thứ hai: xác nhận thông tin tiền tại các TK rút ra không nhiều, chủ yếu nằm phục kích...
Như vậy tiền tuy không dồi dào sóng cả như hồi vụ XH, nhưng cũng không phải là quá ít cho 1 vụ giải kíu. Chỉ có điều dòng tiền sẽ phải xoay thật "thông minh" để đạt được mục tiêu.
Đó là lý do vì sao, em bẩu phải "uốn dẻo".

Chua thêm : năm 2013 chị có DÉP DẶT DẸO
 
Last edited by a moderator:
Ném phao thi vào nhà Blue, để nhắc bài:

Chủ bút là Nick Nassim Nicholas Taleb vesion 2009 ( viết 29/8/2009) . Nên phải mở chart tuần vni 2009 ra mà xem đối chiếu có giống cycle 2012 vừa qua ko??

Phàm đã ngắm cái gì, muốn hiểu được bản chất phải nhìn tổng thể và cả 1 quá trình, chứ không thể bóc tách cắc bụp từng hiện tượng riêng lẻ, rồi vác dao ra mổ xẻ tùm lum. Với cách phân tích đó, trước sau sẽ ra 1 đống beò nhèo phèo phổi, mà sau 1 hồi có mất công ghép lại cũng chẳng còn là cái hiện tượng ban đầu nữa.
Trước hết, phải nhất trí với nhau là sau giai đoạn khủng hoảng, bao giờ cũng là cơ hội. Nhất là kiểu TT mới nổi như VN - bị ảnh hưởng 1, thì được hưởng phải 2.

Do vậy khẳng định luôn: năm 2009 và 2010 sẽ là cơ hội cho anh em ta, là 1 big bus.cycle (BBC).
Rồi, trên nền của BBC này, ta sẽ thấy 1 loạt các BC nhỏ nằm trong lòng nó, mà nho nhỏ ta gọi là sóng, lớn hơn ta gọi mùa vụ. Mịa các cụ vào đây là phải tập làm quen và hiểu đúng thuật ngữ chu mo chỉ dùng riêng tại quán nhá.

Như vậy, từ đầu năm sau khi thoát khỏi đáy 235, ta có 1 vụ xuân hè hoành tráng (đỉnh nhất có lúc trong phiên đã tới 532). Tiếp theo là vụ thâm canh với cái đôn 411 tới ô 525, em nhích cho hết 30% là 539.
Có 1 thực tế khi chơi chứng chúng ta phải ngấm vào máu mới được: nóc tủ dù cao đến đâu cũng có thằng phải ngồi dù muốn hay không! Sau 1 năm chết đói, lại gặp vụ bội thu, cả làng no kễnh bụng, nếu đúng như thông lệ sẽ phải tụt sâu sâu đầu 3 gì đó, (như cái quạt nhà lão búp), nhưng trên thực tế, va phải 411.9 là quay đầu. Vì sao vậy?

Thứ nhất: Những thằng mắc trên đỉnh vụ xuân hè, có rất nhiều lũ đười. Em có khảo qua 1 loạt tự doanh hồi đầu tháng 7(1 phần kết quả có meo meo cho lão cống và 1 số anh em trên này). Đại đa số thằng nào cũng kiểu như: bọn em toàn cổ, bên em vưỡn ôm, em hết xiền ròi, độc cổ là cổ,...Em đã cười khé khé, vì biết các chú này lên HQS thăm lão cướp ròi. Dân đen lên nóc tủ, thì chỉ biết thầm khấn vái chờ cô thương. Chứ đười mà lên nóc tủ thì ngon roài, kiểu gì chả có KH giải kíu. Khi em hô cả quán vào vụ thâm canh, là đã có 1 vài nỗ lực giải kíu bất thành, mà theo NAFO nhà bọn đười là: ơ anh ơi đáng nhẽ là phải lên, nhưng chắc tại TTTG xấu quá.
Tất cả đoạn dài dòng trên, cái mà các lão nhìn thấy trên bảng điện tử chỉ là: 4 lần đạp đôn không đổ.
Thứ hai: xác nhận thông tin tiền tại các TK rút ra không nhiều, chủ yếu nằm phục kích...
Như vậy tiền tuy không dồi dào sóng cả như hồi vụ XH, nhưng cũng không phải là quá ít cho 1 vụ giải kíu. Chỉ có điều dòng tiền sẽ phải xoay thật "thông minh" để đạt được mục tiêu.
Đó là lý do vì sao, em bẩu phải "uốn dẻo".

Chua thêm : năm 2013 chị có DÉP DẶT DẸO

Hệ thống lưu trữ "khủng" thật :D
 
Nếu năm nay chị Colaido đi thi bước nhẩy hoàn vũ thì sẽ đạt giải đôi giầy vàng! he he! Chị đổi tên cho dép dặt dẹo thành boots nhịp nhàng đi để gọi cho nó sang mồm một tí!:)):)):))
 
Nếu năm nay chị Colaido đi thi bước nhẩy hoàn vũ thì sẽ đạt giải đôi giầy vàng! he he! Chị đổi tên cho dép dặt dẹo thành boots nhịp nhàng đi để gọi cho nó sang mồm một tí!:)):)):))

Boots - là giành riêng cho Nâu rồi.

Key cho cuộc chơi lần này lại đến từ stb .blue ạ
 
Last edited by a moderator:
Ôn bài tiếp!

Bài học mua nỗi sợ hãi và bán đi sự hy vọng muôn đời vẫn đúng!
Khi mà người ta quá sợ hãi hay hưng phấn thường dẫn đến sai lầm.
 
Bài học về mua nỗi sợ hãi đã mang lại cho mình 15% quả là may mắn!
Ngày mai em VNI sẽ gặp kháng cự thật sự bởi vậy ngày mai sẽ là một ngày rất quan trọng! Dòng tiền đã có sự dịch chuyển một phần sang HNX có lẽ sẽ có khởi sắc tại sàn này!
 
Last edited by a moderator:
Bài học về mua nỗi sợ hãi đã mang lại cho mình 15% quả là may mắn!
Ngày mai em VNI sẽ gặp kháng cự thật sự bởi vậy ngày mai sẽ là một ngày rất quan trọng! Dòng tiền đã có sự dịch chuyển một phần sang HNX có lẽ sẽ có khởi sắc tại sàn này!

Hehe ... cái này rất đáng lưu ý trong uptrend và sideway :)
 
Chuẩn bị lau dọn súng ống để quay trở lại chiến trường thôi!
Ôn lại bài học năm cũ!
-Bám sát dòng tiền
-Lựa chọn cổ phiếu tốt
-Phát hiện các khúc ngoặt
-Mua nỗi sợ hãi và bán niềm hi vọng
-Nghiêm túc thực hiện chiến thuật

Năm mới cố gắng thực hiện những điều này! he he!
 
Xông đất, tuổi em năm nay xông đất ngon đấy...kekeke...
Chúc bác năm sau kiếm đủ xèng làm con Range Rover chạy cho dân Đất Cảng lác mắt...:D:D:D
 
Thank Snatcher nhé!Nghe câu chúc mà mát lòng mát dạ! Chúc Snatcher năm nay tiền đầy túi, tình đầy tim nhé, tiện tay thì kiếm thêm lô biệt thự cũng được!:D:D:D
 
Một phiên giao dịch hợp lý cho cả hai bên! Bên cần chốt lãi cũng đã chốt được bên cần cơ cấu cũng đã đạt được mục đích những thế trận thế này thường phần thắng sẽ giành cho những người có phương án tốt, Mình thì vãn lạc quan với thị trường này có thể ngày mai sẽ là một ngày mở đầu cho một cuộc chinh phạt mới!

vnindex-3.jpg
 
Bác Blue có cái code về chu kì dao động trong chart có thể share cho em học hỏi được không bác? Thank you!
 
Bác Blue có cái code về chu kì dao động trong chart có thể share cho em học hỏi được không bác? Thank you!
Cái này có code đâu Kephongtran nó có sẵn vậy mà! Cậu em ở công ty mua chương trình này đánh hàng hóa nên thỉnh thoảng đem ra sử dụng một chút!
 
Back
Top