Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày - Chuẩn bị sẵn sàng cho một hành trình mới.

Status
Not open for further replies.
Anh Chán nhìn Vix anh Chán cười
Nhìn sang anh Tỷ lệ tuôn rơi
Bao nhiêu Vix để bù lại được
Thôi đành khịa Sụt quên sự đời :24:
À đúng nhỉ. VIX tăng mấy ngàn % mới bù lại được nỗi đau của VIC. Khác nhau có 1 chữ X và chữ C...mà đã làm lòng ta đau nhói.
:102:
Khịa hay, khịa dzat dzat hay. :113:
Đợi xem sp TM khịa thế lào???
 
À đúng nhỉ. VIX tăng mấy ngàn % mới bù lại được nỗi đau của VIC. Khác nhau có 1 chữ X và chữ C...mà đã làm lòng ta đau nhói.
:102:
Khịa hay, khịa dzat dzat hay. :113:
Đợi xem sp TM khịa thế lào???
Quên nỗi đau để làm lại cuộc đời. Dù gì thì VIC nó cũng có giảm nhiều hơn đa số mã khác đâu.
Nãy chị tính nhầm, quên khoản lỗ 30tr vào lại lần sau nữa, tổng cộng mất 400 tr, bằng số lỗ ở HPG.
Hai anh tỷ gây cho mình vết thương lòng quá lớn :1:
Giờ theo các anh lái để bù đắp :21:
 
Quên nỗi đau để làm lại cuộc đời. Dù gì thì VIC nó cũng có giảm nhiều hơn đa số mã khác đâu.
Nãy chị tính nhầm, quên khoản lỗ 30tr vào lại lần sau nữa, tổng cộng mất 400 tr, bằng số lỗ ở HPG.
Hai anh tỷ gây cho mình vết thương lòng quá lớn :1:
Giờ theo các anh lái để bù đắp :21:
Chơi với quan chức và tỷ phú thì đừng nói đến tiền. Người ta sống bằng niềm tin và lý tưởng chứ có như dân thường mình đâu :)))
 
Hôm qua ông @chim_non phím AMS mình nhầm thành ASM, sáng nay mua 5k 8.99 có khi lại ngon.
Đúng là cô thương cô đến tận giường cô cho thật :21::21::21:
Năm nay Chị đỏ vãi ra, đánh con DIG trúng luôn gót chân Anh Bẩy. Đúng là em zai ko thể ngờ đến phi vụ tẩy xoá vết nhơ lần này của anh Bẩy.
Bái phục Chị của em. :113:
 
@Chán tài nhất là kiểu gì cũng khen được. Nhà máy sản xuất giấy khen :21:
Nghề của em nó rèn luyện như thế Chị ạ, không khen thì không có khách. Mà không có khách thì thiếu KPI.
Mình đói thì được, chứ vợ con đói, nhìn xót thương lắm...chịu ko nỗi Chị ơi!

À, mà em nói thật, chuyện này ko liên quan đến nghề nghiệp, cá nhân em thấy: Ai cũng giỏi, những nét giỏi rất riêng và rất lạ. Ví dụ về mấy ace đang onl nhé:
+ Chế giỏi FA, tìm kim cương trong sa mạc
+ Anh chim linh hoạt, như giọt nước hoà giữa dòng sông
+ Anh Mó hơi ngông, nhưng mà cái mũi tên thường xuyên trúng
+ Anh Sụt phân tích đôi khi hơi lúng túng, nhưng lại rất hiểu cuộc chơi
...
Còn nhìu nhìu nữa, mà em viết tạm thôi Chị, có thời gian, sau bày em viết tiếp! ;)
 
Nghề của em nó rèn luyện như thế Chị ạ, không khen thì không có khách. Mà không có khách thì thiếu KPI.
Mình đói thì được, chứ vợ con đói, nhìn xót thương lắm...chịu ko nỗi Chị ơi!

À, mà em nói thật, chuyện này ko liên quan đến nghề nghiệp, cá nhân em thấy: Ai cũng giỏi, những nét giỏi rất riêng và rất lạ. Ví dụ về mấy ace đang onl nhé:
+ Chế giỏi FA, tìm kim cương trong sa mạc
+ Anh chim linh hoạt, như giọt nước hoà giữa dòng sông
+ Anh Mó hơi ngông, nhưng mà cái mũi tên thường xuyên trúng
+ Anh Sụt phân tích đôi khi hơi lúng túng, nhưng lại rất hiểu cuộc chơi
...
Còn nhìu nhìu nữa, mà em viết tạm thôi Chị, có thời gian, sau bày em viết tiếp! ;)
Còm hay vãi.
 
Nghề của em nó rèn luyện như thế Chị ạ, không khen thì không có khách. Mà không có khách thì thiếu KPI.
Mình đói thì được, chứ vợ con đói, nhìn xót thương lắm...chịu ko nỗi Chị ơi!

À, mà em nói thật, chuyện này ko liên quan đến nghề nghiệp, cá nhân em thấy: Ai cũng giỏi, những nét giỏi rất riêng và rất lạ. Ví dụ về mấy ace đang onl nhé:
+ Chế giỏi FA, tìm kim cương trong sa mạc
+ Anh chim linh hoạt, như giọt nước hoà giữa dòng sông
+ Anh Mó hơi ngông, nhưng mà cái mũi tên thường xuyên trúng
+ Anh Sụt phân tích đôi khi hơi lúng túng, nhưng lại rất hiểu cuộc chơi
...
Còn nhìu nhìu nữa, mà em viết tạm thôi Chị, có thời gian, sau bày em viết tiếp! ;)
Cái đậm là nàm thao anh :((((
 
Nghề của em nó rèn luyện như thế Chị ạ, không khen thì không có khách. Mà không có khách thì thiếu KPI.
Mình đói thì được, chứ vợ con đói, nhìn xót thương lắm...chịu ko nỗi Chị ơi!

À, mà em nói thật, chuyện này ko liên quan đến nghề nghiệp, cá nhân em thấy: Ai cũng giỏi, những nét giỏi rất riêng và rất lạ. Ví dụ về mấy ace đang onl nhé:
+ Chế giỏi FA, tìm kim cương trong sa mạc
+ Anh chim linh hoạt, như giọt nước hoà giữa dòng sông
+ Anh Mó hơi ngông, nhưng mà cái mũi tên thường xuyên trúng
+ Anh Sụt phân tích đôi khi hơi lúng túng, nhưng lại rất hiểu cuộc chơi
...
Còn nhìu nhìu nữa, mà em viết tạm thôi Chị, có thời gian, sau bày em viết tiếp! ;)
4R thiếu Chán cứ như là thiếu gia vị ấy nhờ :21:
 
Anh Chín với Chị Pink đang nhọc nhằn đẩy thuyền, bơm nước... Mà Thầy cứ hô sập, há ko ngông? 1 mình chống lại vô cực tỷ sao nỗi...haizzz
Anh lấy cái tức thời gieo vần với cái thường xuyên, há chẳng phải thơ con cóc sao :))))
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top