Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày: Chứng khoán phục hồi cùng nền kinh tế.

ACE vẫn bàn cách kiếm tiền à?
Ủa, vậy có nhiều tiền rồi sao nữa????😀
A chán, ả Chán kiếm tiền rồi chị ơi, giờ ả đang muốn chế con bot quánh thắng mấy thần tượng trời âu với tỷ suất siêu lợi nhuận mà ko cần human phải làm gì thôi =)), chứ tiền ảnh hổng thiếu cũng phải chục năm rồi
 
Chuẩn đấy. Giả sử giao cho @Chán 1000 tỷ ++ mà cứ loi choi suốt ngày với TA, T+ xem, không có tăng nav được đều và bền đâu. Thật đấy.
Các thầy cứ chê lãi cỡ 20%/năm là nhỏ nhưng cứ thử lập DN ra rồi vận hành xem, kiếm được RoE> 20% chả lòi mắt bạc hết cả tóc ấy chứ 😂 😅
Dạ, em chịu thua. Trước em nghĩ ETF sẽ giải được bài toán của em, nhưng xem các Top ETF thu phí, thì em chọn dừng lại. Thêm nữa, ku tí nhà em, nó bảo chơi thế chán thì mù nội, bỏ chứng ko thèm học. Giờ em mù đường, ngồi chế BOT âm dương với ngân sách 200 củ thôi ạ. kkk
 
@Chán Ko cần chế cháo BOT gì cả
Follow tk con gái tôi. Ai lại chỉ cần hơn ls tk mà nó tăng mẹ nó 10% trong có 2.5 tháng. Ngại ngại là 🤑
Thì em chạ hỏi Chị lần trước? Mới cách đây ko lâu đấy thây...
Chị bảo kê là em all in cú lớn, chị lại bỏ đi chơi...mất cơ hội ngon quá! huhu
 
  • Haha
Reactions: TTN
ACE vẫn bàn cách kiếm tiền à?
Ủa, vậy có nhiều tiền rồi sao nữa????😀
Rồi kiếm cái hang thật đẹp, chui vào học Dịch.
Bao giờ tinh thông Dịch, thì sang Chị Na, mở 1000 quán cà phê. Thu về ngàn tỷ đô...
Anh Dũ Qua đã vạch sẵn lộ trình, Chị cứ nhắm mắt đi theo thôi ạ. Ko cần đi tìm con đường khác...kkk
 
A chán, ả Chán kiếm tiền rồi chị ơi, giờ ả đang muốn chế con bot quánh thắng mấy thần tượng trời âu với tỷ suất siêu lợi nhuận mà ko cần human phải làm gì thôi =)), chứ tiền ảnh hổng thiếu cũng phải chục năm rồi
Tiền ko có nhiều, nhưng giờ thật sự là ko muốn kiếm nhiều tiền quá, kiếm đủ tiêu, tháng tiêu 3 củ cho thân này thôi sp. Chuyển sang kiếm Hạnh Phúc Truly. Nghèo thường hay nói kiểu sang mồm vậy... :(((
 
BIC thì như song Bank ACB/MBB.
BMI thì lại như tứ Bank rùa bò.
All in rùa bò, nay lãi được 1 củ. Vị chi: vẫn lõm 69 củ... buồn quớ Thầy ơi!!!
Em cũng buồn, nguyên đàn lợn mà có hai con lao động. Cả đàn giờ nằm nhìn nhau rồi.
 
Vui lên đi, miễn là lợn giống chuẩn thì việc ta cần làm chỉ là chờ đợi và tán phét 😊
Kiếm được cái con Lợn Phước Báu thì đã hơn anh nhỉ. Vững như bàn thạch, đúng kiểu Trung Cung của Dịch Kinh...Nâng target lên 50 được ko anh? Ví dụ học thuật thôi, chứ em ko có...haha
 
Kiếm được cái con Lợn Phước Báu thì đã hơn anh nhỉ. Vững như bàn thạch, đúng kiểu Trung Cung của Dịch Kinh...Nâng target lên 50 được ko anh? Ví dụ học thuật thôi, chứ em ko có...haha
Chọn lợn đúng là đã thành công rồi, còn nếu chẳng may chọn được con siêu thịt (the chosen one) thì là may mắn. 😘
Mong cho người bán lợn giống được hạnh phúc là vui rồi 😊🥰
 
Chọn lợn đúng là đã thành công rồi, còn nếu chẳng may chọn được con siêu thịt (the chosen one) thì là may mắn. 😘
Mong cho người bán lợn giống được hạnh phúc là vui rồi 😊🥰
Dạ anh, em buồn quá, mà đi dạo zoom, thấy bọn nó lôi A7 "ôm ko lái" lên troll, làm bớt buồn hẳn. Đi ngang, màu vàng ít ra vẫn hạnh phúc hơn đi sàn, màu xám...Mong chị Loan và A7 hạnh phúc!!! kkk
 
Back
Top