68 & 86

  • Thread starter Phát Lộc
  • Start date
Nói hay quá ...

Kỳ lạ một điều là theo một cách nào đó, VN lại rất hay bị TQ dọa dẫm và bắt nạt. Không sợ đại ca thứ thiệt, lại đi sợ thằng hàng xóm lưu manh lươn lẹo mồm to nhưng nhát như cáy.

Ta thì sao? nông dân ao làng hàng ngàn năm, tầm nhìn không vượt khỏi lũy tre làng. Giờ có lẽ cần mở mang tầm nhìn theo cách nào đó, giả dụ chặt bớt tre đi chăng? Lão Thiết cho ý kiến :)
Hàng xóm của TQ bị nó nuốt hết rùi, chỉ còn VN và Triều Tiên là nuốt mãi chưa trôi, vậy mà lão cứ chê bai :15:
 
Phàm là vĩ nhân thì mọi thứ quy luật chả là cái đinh gì. Mà vĩ nhân thì mấy xứ lạc hậu thời nào cũng có y như chứng trường, lúc nào cũng có ngôi sao :)
có cái nó thành "đặc tính dân tộc" , TQ bị vướng cái này, cả ngàn năm rồi cũng chưa thay đổi dc. có lẽ vì thế mà bao đời lãnh đạo lên với long strategy 100y, mà ko "thấy" đưa cái chiến lược đó vào plan. trong khi TT TQ là miếng fromage béo bở nhiều anh dòm ngó mà chính TQ lại bỏ lơ TT của mình, Y ?
đánh xứ ng mà để hổng sân nhà ?
 
yếu tố này có thể là nền tảng thay đổi dc tư tưởng "ăn xổi", làm hàng fake, hàng kém chất lượng, ...của TQ ???
giới nhà giàu TQ ko tiêu dùng hàng nội địa. đáng ra T phải nghĩ đến điều này từ rất lâu rồi, từ khi giới nhà giàu TQ bỏ xứ và đổ tiền ra nc ngoài.
bây giờ mới quay lại lấy cái "gậy" yếu nhất để chống đỡ, e rằng rất khó vì phải thay đổi cả dây chuyền hệ thống, hệ tư duy & thói quen tiêu dùng
Ta thì sao? nông dân ao làng hàng ngàn năm, tầm nhìn không vượt khỏi lũy tre làng. Giờ có lẽ cần mở mang tầm nhìn theo cách nào đó, giả dụ chặt bớt tre đi chăng? Lão Thiết cho ý kiến :)
Quả là Tom hành giả hiiiiiiiiii
những cái chân lý luôn quanh ta, có điểu cái hoa mỹ (giả) không ít, thành ra xin được đúc kết 1 lần nữa..dù tôi nói nhiều lần rùi:
1/ cổ thư: đất lành Chim đậu, nhất là chim công chim trĩ (nghệ sĩ): thực tế thấy sư phụ thầy là NHất Hạnh đã hồi cố hương, hay các thể loại: Ngọc Ngạn....cũng về nước. đó là đúng ứng với điềm đó. theo đạo gọi là thiên địa nhân hòa
2/ long trung sách: lãi thấp, thuế thấp, thủ tục đơn giản, hạn chế bôi trơn...cái này là văn minh trời tây. muốn có cái văn minh ấy thì phải tạo thuận lợi cho bọn ...trí giả (học sinh) đi du học thoải con gà mái, đừng lo chảy chất xám, cuối cùng thì họ sẽ cảm thấy nơi ấy họ chỉ là ...khách, rồi cũng hoàn cô hương sớm hay mụn thôi. cái này cụ Phan cụ Phan đã làm rồi, chỉ nhắc lại chả phải mới. chứ tối ngày ngồi nhà reo quẻ ..thì chỉ dậy thui
3/ chân kinh không phải chân giả....đắc bất cầu đắc. Có tre làng thì làm đan, sọt..bán cũng tốt, đừng bắt chước Bầu núi, nay xây nhà, mai trồng chuối....thế thì làm sao có vụ mùa.
Làm kinh tế là làm cái việc ba chìm bảy nổi, chiện cua bể, rùa biển...tự hiện. đâu phải anh muốn là có hiiiiii
 
Last edited:
Quả là Tom hành giả hiiiiiiiiii
những cái chân lý luôn quanh ta, có điểu cái hoa mỹ (giả) không ít, thành ra xin được đúc kết 1 lần nữa..dù tôi nói nhiều lần rùi:
1/ cổ thư: đất lành Chim đậu, nhất là chim công chim trĩ (nghệ sĩ): thực tế thấy sư phụ thầy là NHất Hạnh đã hồi cố hương, hay các thể loại: Ngọc Ngạn....cũng về nước. đó là đúng ứng với điềm đó. theo đạo gọi là thiên địa nhân hòa
2/ long trung sách: lãi thấp, thuế thấp, thủ tục đơn giản, hạn chế bôi trơn...cái này là
theo thiển cận of em thì cái hình ảnh "điển hình" cho "đất lành chim đậu" ở trên là "lá rụng về cội" thì đúng hơn, trai tráng năng lượng ngời ngời thì xuất sứ, chất xám vẫn chảy ra khỏi VN...
 
có tí cái nhìn về VNindex, mang tính chủ quan thôi:
- chẳng cần biết, chẳng cần focus chỉ cần thấy ông này - ông kia fang nhau mà 1 ông đổ máo (ck, tiền tệ,..) => cho thấy ông nào đang bị tổn hại.
- cái ông đang đổ máo là cái bình liên thông lớn đến VN ko ? nếu có => ít nhiều đều bị ảnh hưởng.
=> cẩn trọng vẫn hơn. kiếm tiền thì kiếm cả đời roài, ko phải type mạo hiểm thì nên ngồi ngoài chờ xem.
 
theo thiển cận of em thì cái hình ảnh "điển hình" cho "đất lành chim đậu" ở trên là "lá rụng về cội" thì đúng hơn, trai tráng năng lượng ngời ngời thì xuất sứ, chất xám vẫn chảy ra khỏi VN...
quá trình của 1 quá trình nhớn hơn: như hoa nở thì năng lượng phả ra ngoài. đừng cản nó...ta sẽ có mùa quả nhớn hiiiii
 
Nói hay quá ...

Kỳ lạ một điều là theo một cách nào đó, VN lại rất hay bị TQ dọa dẫm và bắt nạt. Không sợ đại ca thứ thiệt, lại đi sợ thằng hàng xóm lưu manh lươn lẹo mồm to nhưng nhát như cáy.

Ta thì sao? nông dân ao làng hàng ngàn năm, tầm nhìn không vượt khỏi lũy tre làng. Giờ có lẽ cần mở mang tầm nhìn theo cách nào đó, giả dụ chặt bớt tre đi chăng? Lão Thiết cho ý kiến :)
Lão này nói...nhời quả lăng ba , lo thay lo thay
Trí giả thằng nào chả sợ chó chuột..thậm trí là gián ruồi
thầy làm ơn giữ tre làng cho tôi, tối thiểu 30tr , đừng theo mô hình tây hoàn toàn là công nghiệp dịch vụ 90%. chỉ có tre làng mới giữ đất, không bỏ qua tây như đại bàng
chẹp chẹp...Tom ham cái mới mà quên nhiệm vụ bve tổ quốc. trai làng (tre làng) có thằng nào sợ tung câu đâu cơ chứ, nói gì đến ruồi muỗi chuột hiiiiiii
 
quá trình của 1 quá trình nhớn hơn: như hoa nở thì năng lượng phả ra ngoài. đừng cản nó...ta sẽ có mùa quả nhớn hiiiii
thằng cháu trai em nó 16t, đợt vừa rồi nó đăng ký xin vào 4 trường ở UK, thi và interview 4 trường, đậu 4. nó chọn 1 trường đứng thứ 2 trong top 5 bển. nó nói nó sẽ ko về VN, vì VN làm sẽ chậm sự phát triển & tương lai của nó. sau khi học xong ở UK nó sẽ sang Mĩ làm việc,...
Từ hồi nó mới 11t, nó đã nói trong tương lại thế giới sẽ ko xài tiền cash và thẻ nữa. trc đó cũng bảo, VN là nc về nông nghiệp, mà TG đều phải ăn, tại sao VN ko lo tập trung phát triển nông nghiệp mà vẫn phải đi nhập khẩu từ các nc khác, ....
Nó còn đùa chứ, ở thế giới metro đã có từ hàng trăm năm, VN xây mãi ko xong, chắc đến khi nó retired (về hưu) rồi mấy cái metro ở VN vẫn chưa hoạt động.

16t thôi đấy, thế hệ thứ 2, đã muốn bỏ xứ rồi :((
 
thằng cháu trai em nó 16t, đợt vừa rồi nó đăng ký xin vào 4 trường ở UK, thi và interview 4 trường, đậu 4. nó chọn 1 trường đứng thứ 2 trong top 5 bển. nó nói nó sẽ ko về VN, vì VN làm sẽ chậm sự phát triển & tương lai của nó. sau khi học xong ở UK nó sẽ sang Mĩ làm việc,...
Từ hồi nó mới 11t, nó đã nói trong tương lại thế giới sẽ ko xài tiền cash và thẻ nữa. trc đó cũng bảo, VN là nc về nông nghiệp, mà TG đều phải ăn, tại sao VN ko lo tập trung phát triển nông nghiệp mà vẫn phải đi nhập khẩu từ các nc khác, ....
Nó còn đùa chứ, ở thế giới metro đã có từ hàng trăm năm, VN xây mãi ko xong, chắc đến khi nó retired (về hưu) rồi mấy cái metro ở VN vẫn chưa hoạt động.

16t thôi đấy, thế hệ thứ 2, đã muốn bỏ xứ rồi :((
Mùa hè năm 1906, Phan Châu Trinh về nước
thấm thoắt trên 100 năm đấy....nếu không làm, giờ V vẫn áo sô khăn đóng nhuộm răng đen...hiiiiii
chứ buổi đầu 200 thằng đông kinh du học...về nước được mấy mống
Hay trong cả trăm ngàn thằng đi đông âu...về nước 10 thằng mà kte V đã khác 1 màu hiiiiiii

Vĩ nhân không nằm tròng lòng số đông :3D_37::3D_37::3D_37:
 
có tí cái nhìn về VNindex, mang tính chủ quan thôi:
- chẳng cần biết, chẳng cần focus chỉ cần thấy ông này - ông kia fang nhau mà 1 ông đổ máo (ck, tiền tệ,..) => cho thấy ông nào đang bị tổn hại.
- cái ông đang đổ máo là cái bình liên thông lớn đến VN ko ? nếu có => ít nhiều đều bị ảnh hưởng.
=> cẩn trọng vẫn hơn. kiếm tiền thì kiếm cả đời roài, ko phải type mạo hiểm thì nên ngồi ngoài chờ xem.
Bon làm em nhớ đến câu chuyện hồi lâu lắc, xuất phát từ câu "sống là không chờ đợi...".
Có những thứ bình để mở mang kiến thức và tiếp cận thông tin là tốt, nhưng đa phần là ý kiến cá nhân, cá nhỏ khó bơi ngược dòng, bị dẫn dắt lúc nào còn chưa biết.
Quá lớn thì next, quá nhỏ cũng next, vừa miếng ta cứ mần :4:...
NĐT cá nhân với size vốn < 5 tỉ VND, thì không nên bàn vĩ mô hay lều báo, nhìn diễn biến TT đủ rõ ràng rồi.
Dự phòng rủi ro đã có PS, linh hoạt không cứng nhắc.
Có những lúc cứ ngu ngơ, hay dại khờ lại tốt hơn là suy tư trăn trở :1:
Anyway, em đã trở lại và ăn hại như xưa, cố nhân đừng chấp nhé :53:
 
Last edited:
Mùa hè năm 1906, Phan Châu Trinh về nước
thấm thoắt trên 100 năm đấy....nếu không làm, giờ V vẫn áo sô khăn đóng nhuộm răng đen...hiiiiii
chứ buổi đầu 200 thằng đông kinh du học...về nước được mấy mống
Hay trong cả trăm ngàn thằng đi đông âu...về nước 10 thằng mà kte V đã khác 1 màu hiiiiiii

Vĩ nhân không nằm tròng lòng số đông :3D_37::3D_37::3D_37:
vĩ nhân mà ko nhờ (có) số (đám) đông thì cũng bất thành :((
ở VN mà mỗi ông dám đứng lên nói tiếng nói of mình thì chẳng cần ông đông kinh du học nào cả. :))
cái dở là, tư tưởng cứ phải chờ vĩ nhân xuất hiện, :))
 
Last edited:
Bon làm em nhớ đến câu chuyện hồi lâu lắc, xuất phát từ câu "sống là không chờ đợi...".
Có những thứ bình để mở mang kiến thức và tiếp cận thông tin là tốt, nhưng đa phần là ý kiến cá nhân, cá nhỏ khó bơi ngược dòng, bị dẫn dắt lúc nào còn chưa biết.
Quá lớn thì next, quá nhỏ cũng next, vừa miếng ta cứ mần :4:...
NĐT cá nhân với size vốn < 5 tỉ VND, thì không nên bàn vĩ mô hay lều báo, nhìn diễn biến TT đủ rõ ràng rồi.
Dự phòng rủi ro đã có PS, linh hoạt không cứng nhắc.
Có những lúc cứ ngu ngơ, hay dại khờ lại tốt hơn là suy tư trăn trở :1:
Anyway, em đã trở lại và ăn hại như xưa, cố nhân đừng chấp nhé :53:
uh, TT luôn có cơ hội cho mọi ng và mọi lúc miễn là biết uốn dẻo theo nàng mà.
chúc bạn hiền luôn thắng lợi trong các trades of mình nhé.
 
uh, TT luôn có cơ hội cho mọi ng và mọi lúc miễn là biết uốn dẻo theo nàng mà.
chúc bạn hiền luôn thắng lợi trong các trades of mình nhé.
Ý em không phải là cầu Thắng hay Lợi :1:
Vì mỗi giai đoạn sẽ có câu chuyện riêng của nó, cuộc đời con người cũng vậy.
Mà thôi, lúc rỗi Bon cứ phiêu, vừa giải phóng được tâm tưởng, vừa góp thêm nhiều góc nhìn.
Em thì khác, không tiết chế tất sinh loạn, vì cái chấp của bản thân còn lớn quá.
Phải tập uốn dẻo mỗi ngày đây này :4:
 
Ý em không phải là cầu Thắng hay Lợi :1:
Vì mỗi giai đoạn sẽ có câu chuyện riêng của nó, cuộc đời con người cũng vậy.
Mà thôi, lúc rỗi Bon cứ phiêu, vừa giải phóng được tâm tưởng, vừa góp thêm nhiều góc nhìn.
Em thì khác, không tiết chế tất sinh loạn, vì cái chấp của bản thân còn lớn quá.
Phải tập uốn dẻo mỗi ngày đây này :4:
uh, cứ theo diễn tiến của TT mà mần thoai.
trader ko cầu thắng or lợi thì mần răng, bạn tôi :))
thôi thì chúc như ý nhe. :))
cơ mờ, nhiều khi ý lại mâu thuẫn, đời đến khổ, nhỉ. hihi...
Vui nhé!
 
uh, cứ theo diễn tiến của TT mà mần thoai.
trader ko cầu thắng or lợi thì mần răng, bạn tôi :))
thôi thì chúc như ý nhe. :))
cơ mờ, nhiều khi ý lại mâu thuẫn, đời đến khổ, nhỉ. hihi...
Vui nhé!
Có khi người nói và người nghe đang không cùng chung suy nghĩ :4:
(1) Bình chuyện 2 anh Đỗ Năm Trăm vs Tập Nhất Tổng với em là lớn, nhiều khi không hoặc ít ảnh hưởng đến từng cá nhân.
=> Chuyện sách lược cứ để các nhà điều hành xử lý khi họ có công cụ và hệ thống.
(2) Còn về TT, hiện tại đang có sóng gần tháng nay, tận dụng được thì tốt, không thì next chờ dịp khác.
=> Em kỳ vọng VNI lên 105x, và sẽ chờ đến đó. Từng mã thì chạm MA20 (trên weekly) canh bán dần. Cái nào tới trước cũng được.
Sau đó tùy tình hình tính tiếp :1:
Báo cáo hết./.
 
Last edited:
Tỉ giá hiện đang giảm nhiệt sau một thời gian căng thẳng, em nghĩ vấn đề này mới sát sườn mỗi chúng ta :1:
Tích cực là chưa thấy hiện tượng "bối rối" như giai đoạn trước. Vai trò điều tiết vẫn đang tạm ổn.
Tiêu cực là NN cứ canh me bán ròng.
Nhìn 3 tháng tới em chỉ loay hoay :1:
Hóa ra Bon đã chuẩn bị sẵn cái chăn từ sớm rồi, hay quá :4:
 
thằng cháu trai em nó 16t, đợt vừa rồi nó đăng ký xin vào 4 trường ở UK, thi và interview 4 trường, đậu 4. nó chọn 1 trường đứng thứ 2 trong top 5 bển. nó nói nó sẽ ko về VN, vì VN làm sẽ chậm sự phát triển & tương lai của nó. sau khi học xong ở UK nó sẽ sang Mĩ làm việc,...
Từ hồi nó mới 11t, nó đã nói trong tương lại thế giới sẽ ko xài tiền cash và thẻ nữa. trc đó cũng bảo, VN là nc về nông nghiệp, mà TG đều phải ăn, tại sao VN ko lo tập trung phát triển nông nghiệp mà vẫn phải đi nhập khẩu từ các nc khác, ....
Nó còn đùa chứ, ở thế giới metro đã có từ hàng trăm năm, VN xây mãi ko xong, chắc đến khi nó retired (về hưu) rồi mấy cái metro ở VN vẫn chưa hoạt động.

16t thôi đấy, thế hệ thứ 2, đã muốn bỏ xứ rồi :((
Điều này là thực tế, những người trẻ và giỏi rất ít và hiếm quay về Việt Nam. Vấn đề nhất vẫn là môi trường sống và làm việc. Lãnh đạo ko dám nhìn nhận thực tế này thì chỉ nuôi béo bọn tư bản thôi. Ta có thể thắng Mỹ năm 72 nhưng sau tất cả, nước Mỹ vẫn là người chiến thắng cuối cùng. Một gia đình có triển vọng hay không nhìn vào cách bố mẹ dạy con. Một quốc gia thì nhìn vào nền giáo dục. Vụ gian lận thi cử gần đây xử được bọn Hà Giang. Đám hòa bình, Lạng Sơn thì im thin thít, đã thế chúng còn chường mặt lên báo đài giọng thách thức kiểu ngon thì kiểm tra đi, không biết liêm sỷ là gì, đủ biết tương lai thế nào. (quan điểm của mình là đám kia ko lên tiếng thì năm nay có thể bỏ qua, giết gà đe khỉ, chứ cái kiểu đã sai rồi mà còn lên báo "chúng tôi mong chấm lại điểm"...thì phải cho nó ra bã, ko thì nát)
 
Back
Top