68 & 86

  • Thread starter Phát Lộc
  • Start date
haha...công nhận 2 thầy siêu thiệt, mỗi ng mỗi ý, tâm ngả 2 rẽ mà vãn hàn huyên dc ngần ấy posts, quả hay!
ps: hơn 3 tháng rùi VNindex thoát khỏi range 8xx-9xx chưa ta ?

Thêm 3 tháng để thấy khúc thân nếu có, chuyện nhỏ vì lúc rảnh vẫn có thể ngồi nghe lão Thiết bình thời cuộc. Thế chân vạc hiện nay đang rất hấp dẫn có nhiều đất để lão bàn ... :)
 
nhiều khi táy máy ..qua đó gọi cái dịch vụ quí tộc là : cấp cứu này, hay gọi cảnh sát 113 là ốm...vì đóng phí $ hiiiiii

Chúng ta không có hệ thống. Kẻ không có hệ thống rất thích thú khi chỉ ra bất cập của các hệ thống. Lê nin rất thích điều này và có vẻ lão Thiết cũng rất thích :))))
 
Thêm 3 tháng để thấy khúc thân nếu có, chuyện nhỏ vì lúc rảnh vẫn có thể ngồi nghe lão Thiết bình thời cuộc. Thế chân vạc hiện nay đang rất hấp dẫn có nhiều đất để lão bàn ... :)
Nếu là tôi có lẽ tôi sẽ chờ nhịp điều chỉnh ...
Kẻ anh hùng như Chán đô đốc thì thấy khỏe ở khúc đầu cá!
Kẻ biết hơn thiên hạ như Bon đạo nhân thì chỉ thân cá
Còn lão Tom nhà tui đúng là cái nghiệp lăng ba vắt vẻo...toàn ăn đuôi cá :3D_41::3D_41::3D_41:
 
Chúng ta không có hệ thống. Kẻ không có hệ thống rất thích thú khi chỉ ra bất cập của các hệ thống. Lê nin rất thích điều này và có vẻ lão Thiết cũng rất thích :))))
thầy nhầm nhọt..hiện đã có bệnh viện quí tộc phục vụ a - z ở Vn, vấn đề là cụ có thu nhập để đáp ứng chi phí khoảng 1/10 nêu trên so với của mỹ để gia nhập không?
 
Chúng ta không có hệ thống. Kẻ không có hệ thống rất thích thú khi chỉ ra bất cập của các hệ thống. Lê nin rất thích điều này và có vẻ lão Thiết cũng rất thích :))))
Thực ra Lê Nin có 1 hệ thống gọi là : kte bao cấp cực kỳ bạc tuộc nhé
TQ tự hào về 4 kỳ tích: Internet, Tàu điện, xe đạp dùng chung...nhưng có 1 cái cực kỳ bá nghiệp đạo là "siêu tập đoàn kinh tế nhà nước" nói ra thì tưởng mới nhưng là của Lê nin đẻ ra
TQ nó chửi mỹ là xóa tự do TM, nhưng chính nhân sỹ TQ chĩ ra con bạch tuộc "siêu tập đoàn kinh tế nhà nước" , TQ kết hợp văn hóa kỷ luật 3000 năm của mình tạo ra 1 đặc sắc quả là có 1 không 2
NHư kte CCCP sau 70 năm nó tự sụp đổ, bởi chính sự đi xuống của giai cấp điều khiển SX, tính tập thể của Paven mất, tính tư hữu tăng. thể hiện như V ta sáng ra sân đình, hút thốc lào, trưa tào lao tam quốc như lão Tom đây, tối về . đến kỳ ra nhận phần thóc. ngày càng bèo bọt
TQ hay hơn CCCP, V ở trỗ tính tự pháp trị cao, trong năm 2017: 37000 cán bộ tinh anh tư tưởng suy thoái bị Tập sa thải....tổng số nhân sỹ bị sa thải vì tội có lẽ lên hàng trăm ngàn

Tất cả việc kinh khủng trên chỉ để bảo toàn mô hình "siêu tập đoàn kinh tế nhà nước". từ cái này ta dễ nhận ra:
+ tại sao thép TQ rẻ: điện, nước..... giá bao cấp 100% >> sao không rẻ
+ sao pin TQ rẻ: thì việc TQ nghiên cứu.....free vô nhà máy pin, sx tấm pin...bán ra thế giới >> siêu rẻ
tóm lại là vậy:
+ TCTY sắt : lời 10% là 3000 tỷ
+ TCTY nước: lời 10% là 3000 tỷ
+ TCTY điện: lời 10% là 3000 tỷ
+ TCTy hóa chất: lời 10% là 3000 tỷ
....
tự chung siêu TCTY đáng nhẽ phải lời 10% là Nx3000 tỷ, nhưng như thế thì quá tốt, siêu TCTY chỉ cần lời 3000 tỷ. xin hỏi các thầy bố con thằng nào cạnh tranh được với CTy như vậy.
tóm lại:
TQ với 02 ưu điểm: có siêu TCTY + kỷ luật tự xử cao (*gọi nhau là đồng đội nhưng dễ dàng thịt nhau ngay) đã tạo ra 1 cỗ máy sx kinh khủng trên, và nếu không chặn lại ???
 
Thôi anh ạ, mô hình của thằng TQ là có thằng lãnh đạo tốt thì nó phi mạnh giống như PK ấy, gặp thằng minh quân là đất nước hưng thịnh ngay. Lấy ví dụ là thời Ung Chính, dọn bao nhiêu rác cho Khang Hy, để lại cái nền kinh tế tạo tiền khủng khiếp cho Càng Long mặc sức ăn chơi nhảy múa. Nhưng khốn nạn gặp thằng bị quyền lực tha hóa là đi ăn cám ngay. Nhưng mô hình của Đại Bàng thì khác, cho dù gặp thằng dở hơi, đất nước và nền kinh tế của nó vẫn vận hành trơn tru. Anh Tập dạo này được tung hô quá, trở nên vĩ cuồng. Đáng lẽ chờ chuyển đổi nền kinh tế từ xuất khẩu sang tiêu dùng thành công thì anh mới bộc lộ. Giờ thì hay rồi, tứ bề thọ nạn. Xử lý ko khéo đưa nền kinh tế TQ trở thành thập kỷ mất mát có khi tụi tư bản đỏ nó treo cổ anh ấy lên ấy chứ.
 
Thôi anh ạ, mô hình của thằng TQ là có thằng lãnh đạo tốt thì nó phi mạnh giống như PK ấy, gặp thằng minh quân là đất nước hưng thịnh ngay. Lấy ví dụ là thời Ung Chính, dọn bao nhiêu rác cho Khang Hy, để lại cái nền kinh tế tạo tiền khủng khiếp cho Càng Long mặc sức ăn chơi nhảy múa. Nhưng khốn nạn gặp thằng bị quyền lực tha hóa là đi ăn cám ngay. Nhưng mô hình của Đại Bàng thì khác, cho dù gặp thằng dở hơi, đất nước và nền kinh tế của nó vẫn vận hành trơn tru. Anh Tập dạo này được tung hô quá, trở nên vĩ cuồng. Đáng lẽ chờ chuyển đổi nền kinh tế từ xuất khẩu sang tiêu dùng thành công thì anh mới bộc lộ. Giờ thì hay rồi, tứ bề thọ nạn. Xử lý ko khéo đưa nền kinh tế TQ trở thành thập kỷ mất mát có khi tụi tư bản đỏ nó treo cổ anh ấy lên ấy chứ.
Trong bài diễn văn của mình, ông Tập tiết lộ đôi điều về cái chủ nghĩa dân tộc sắt đá rõ ràng đang tiềm ẩn bên dưới vẻ bề ngoài hiền lành, nói cười thơn thớt của ông:
Đất nước Trung Hoa là một đất nước vĩ đại; đã từng trải qua nhiều khó khăn và nghịch cảnh nhưng vẫn không hề bị khuất phục. Nhân dân Trung Quốc là dân tộc vĩ đại, cần cù, dũng cảm và không bao giờ ngưng nghỉ trong công cuộc mưu cầu tiến bộ....
"nước TH quả là nước lớn, nhưng ôm hận không nhỏ, cụ thể: 1 nước TH vĩ đại mà chỉ vì một hot girl mà NGô Tam quế mở thành bắc kinh cho bọn mãn châu nó hấp diêm 200 năm, rồi đến 14 nước liên thủ, rồi thằng phù tang nhỏ bé cũng đè cổ cả chục năm, đến tk20 thì lại quy phục CCCP hai chục năm, rồi len lén theo anh Mỹ 30 năm nay....quả là quốc n hục"
"thành tựu kte TQ 35 năm qua quả là vĩ đại, nhưng 1 bộ phận không nhỏ người TH tỏ ra tự mãn, muốn dừng lại" >> sinh nạn tham nhũng hưởng thụ...
Thành ra Tập đại ca không thể nhịn hơn được nữa, quả này anh chấp nhận so găng...với li lẽ kte TQ, Khoa học TQ đã có 70%, thậm trí có ngành đã đi đầu. Có lẽ Anh lại chơi bài ăn thua đủ như Bình đại ca khi trước. đặt TQ dưới hiểm nguy cao độ...và hy vọng bản chất "đông á đại trượng phu" -dòng máu hoa hạ trỗi dậy. nhân sĩ hoa hạ sẽ đứng bằng hai chân, lấp đầy các trỗ khuyết, để sau 10 năm. lão Chum về vườn là lúc Hoa hạ phản công...bá chủ thiên hạ.
vì vậy làm một lúc 2 việc : diệt nội xâm + ngoại xâm...lịch sử TQ/TG chắc hiếm ...hiiiiiiii
 
Bản tin đặc biệt từ Bắc Đới Hà và chuyện TQ vội vã giáo dục ái quốc vì "ngấm đòn" của Mỹ

photo1533786281829-15337862818291938889863.jpg

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Ảnh: AP)
Chiến dịch sâu rộng nhằm "tăng cường lòng yêu nước" trong giới trí thức đang được triển khai rầm rộ tại Trung Quốc.
 
"nước TH quả là nước lớn, nhưng ôm hận không nhỏ, cụ thể: 1 nước TH vĩ đại mà chỉ vì một hot girl mà NGô Tam quế mở thành bắc kinh cho bọn mãn châu nó hấp diêm 200 năm, rồi đến 14 nước liên thủ, rồi thằng phù tang nhỏ bé cũng đè cổ cả chục năm, đến tk20 thì lại quy phục CCCP hai chục năm, rồi len lén theo anh Mỹ 30 năm nay....quả là quốc n hục"
"thành tựu kte TQ 35 năm qua quả là vĩ đại, nhưng 1 bộ phận không nhỏ người TH tỏ ra tự mãn, muốn dừng lại" >> sinh nạn tham nhũng hưởng thụ...
Thành ra Tập đại ca không thể nhịn hơn được nữa, quả này anh chấp nhận so găng...với li lẽ kte TQ, Khoa học TQ đã có 70%, thậm trí có ngành đã đi đầu. Có lẽ Anh lại chơi bài ăn thua đủ như Bình đại ca khi trước. đặt TQ dưới hiểm nguy cao độ...và hy vọng bản chất "đông á đại trượng phu" -dòng máu hoa hạ trỗi dậy. nhân sĩ hoa hạ sẽ đứng bằng hai chân, lấp đầy các trỗ khuyết, để sau 10 năm. lão Chum về vườn là lúc Hoa hạ phản công...bá chủ thiên hạ.
vì vậy làm một lúc 2 việc : diệt nội xâm + ngoại xâm...lịch sử TQ/TG chắc hiếm ...hiiiiiiii
Tôi nghi mệnh lão Tập làm vua đươc có chục năm thôi, nay bị ép (hoặc muốn bị ép) làm suốt đời, chống lại thiên mệnh nên phải khổ… :15:
 
Bọn TH này có gì vĩ đại anh, toàn bắt nạt thằng yếu, nhưng lịch sử toàn bị những thằng yếu nó hấp diêm, mông cổ, Mãn Châu, Nhật...sao lúc ấy sự vĩ đại ở đâu, hay chỉ còn lại sự hèn hạ. Một kẻ chuyên bắt nạt kẻ yếu, ko dám ho he với thằng mạnh hoặc thằng yếu thì có gì tự hào. Tính ra cái dân tộc xứ Vịt này mới vĩ đại. Mặc dù đất đai bố mẹ chia, anh em trong nhà ko đoàn kết nên bị mất (QT, QĐ) nhưng lãnh thổ vẫn mở rộng trong bối cảnh phải chống lại thằng to đầu ở trên, thậm chí đã có thời liên bang VCL sắp hoàn thành. Chỉ cái tội cứng đầu, khôn lỏi, GATO mà làm kinh tế dở như hạch thôi.
 
Bản tin đặc biệt từ Bắc Đới Hà và chuyện TQ vội vã giáo dục ái quốc vì "ngấm đòn" của Mỹ

photo1533786281829-15337862818291938889863.jpg

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Ảnh: AP)
Chiến dịch sâu rộng nhằm "tăng cường lòng yêu nước" trong giới trí thức đang được triển khai rầm rộ tại Trung Quốc.
yếu tố này có thể là nền tảng thay đổi dc tư tưởng "ăn xổi", làm hàng fake, hàng kém chất lượng, ...của TQ ???
giới nhà giàu TQ ko tiêu dùng hàng nội địa. đáng ra T phải nghĩ đến điều này từ rất lâu rồi, từ khi giới nhà giàu TQ bỏ xứ và đổ tiền ra nc ngoài.
bây giờ mới quay lại lấy cái "gậy" yếu nhất để chống đỡ, e rằng rất khó vì phải thay đổi cả dây chuyền hệ thống, hệ tư duy & thói quen tiêu dùng
 
Bọn TH này có gì vĩ đại anh, toàn bắt nạt thằng yếu, nhưng lịch sử toàn bị những thằng yếu nó hấp diêm, mông cổ, Mãn Châu, Nhật...sao lúc ấy sự vĩ đại ở đâu, hay chỉ còn lại sự hèn hạ. Một kẻ chuyên bắt nạt kẻ yếu, ko dám ho he với thằng mạnh hoặc thằng yếu thì có gì tự hào. Tính ra cái dân tộc xứ Vịt này mới vĩ đại. Mặc dù đất đai bố mẹ chia, anh em trong nhà ko đoàn kết nên bị mất (QT, QĐ) nhưng lãnh thổ vẫn mở rộng trong bối cảnh phải chống lại thằng to đầu ở trên, thậm chí đã có thời liên bang VCL sắp hoàn thành. Chỉ cái tội cứng đầu, khôn lỏi, GATO mà làm kinh tế dở như hạch thôi.
Nói hay quá ...

Kỳ lạ một điều là theo một cách nào đó, VN lại rất hay bị TQ dọa dẫm và bắt nạt. Không sợ đại ca thứ thiệt, lại đi sợ thằng hàng xóm lưu manh lươn lẹo mồm to nhưng nhát như cáy.

Ta thì sao? nông dân ao làng hàng ngàn năm, tầm nhìn không vượt khỏi lũy tre làng. Giờ có lẽ cần mở mang tầm nhìn theo cách nào đó, giả dụ chặt bớt tre đi chăng? Lão Thiết cho ý kiến :)
 
yếu tố này có thể là nền tảng thay đổi dc tư tưởng "ăn xổi", làm hàng fake, hàng kém chất lượng, ...của TQ ???
giới nhà giàu TQ ko tiêu dùng hàng nội địa. đáng ra T phải nghĩ đến điều này từ rất lâu rồi, từ khi giới nhà giàu TQ bỏ xứ và đổ tiền ra nc ngoài.
bây giờ mới quay lại lấy cái "gậy" yếu nhất để chống đỡ, e rằng rất khó vì phải thay đổi cả dây chuyền hệ thống, hệ tư duy & thói quen tiêu dùng

Phàm là vĩ nhân thì mọi thứ quy luật chả là cái đinh gì. Mà vĩ nhân thì mấy xứ lạc hậu thời nào cũng có y như chứng trường, lúc nào cũng có ngôi sao :)
 
Phàm là vĩ nhân thì mọi thứ quy luật chả là cái đinh gì. Mà vĩ nhân thì mấy xứ lạc hậu thời nào cũng có y như chứng trường, lúc nào cũng có ngôi sao :)
Cũng như ở Phố Chứng vậy, khi vĩ nhân xuất hiện, thì cả thị trường tỏa ánh nắng ban mai...Hoa nở, chim hót...vv...mm...băng giá dần dần tan biến mất!
Cảm ơn cụ!!!
 
Back
Top