68 & 86

  • Thread starter Phát Lộc
  • Start date
Pán Máu thật, XXX là gì cũng pán máu...Thói đời...cụ Trãi từng phơi ra:
###
Ở thế nhiều phen thấy khóc cười
Năm nay tuổi đã ngoại tư mươi
Lòng người một sự yêm chưng một
Đèn khách mười thu lạnh hết mười
Phượng những tiếc cao, diều hãy lượn
Hoa thì hay héo, cỏ thường tươi
Ai ai đều có hai con mắt
Xanh bạc dầu chưng mặt chúng ngươi.

###
Bói mà để thỏa lòng thì chẳng cần phải bói...
Nói mà để thỏa cái sự cười thì chẳng thể cười...
Há khóc?! Người giàu cũng khóc?!
 
Pán Máu thật, XXX là gì cũng pán máu...Thói đời...cụ Trãi từng phơi ra:
###
Ở thế nhiều phen thấy khóc cười
Năm nay tuổi đã ngoại tư mươi
Lòng người một sự yêm chưng một
Đèn khách mười thu lạnh hết mười
Phượng những tiếc cao, diều hãy lượn
Hoa thì hay héo, cỏ thường tươi
Ai ai đều có hai con mắt
Xanh bạc dầu chưng mặt chúng ngươi.

###
Bói mà để thỏa lòng thì chẳng cần phải bói...
Nói mà để thỏa cái sự cười thì chẳng thể cười...
Há khóc?! Người giàu cũng khóc?!
khóc cho Liêu Trai là khóc cho 1 sự nghiệp phụng sự cho dân tộc, chứ ai bảo 4x mà cứ nhấp nha nhấp nhổm, từ quan rồi mà còn làm thơ lầy...tất nhiên là phe đối lập đến lúc là nó tếch phịt thui
 
.....
Ở thế nhiều phen thấy khóc cười
Năm nay tuổi đã ngoại tư mươi
Lòng người một sự yêm chưng một
....

###
Bói mà để thỏa lòng thì chẳng cần phải bói...
Nói mà để thỏa cái sự cười thì chẳng thể cười...
Há khóc?! Người giàu cũng khóc?!
"Lòng thầy" thì cũng là 1 lòng sông thui :9cool_haha:
nói mới nhớ...thầy tâm như dòng sông ...dạo này sao rồi nhỉ??? hiiiiiiii
 
khóc cho Liêu Trai là khóc cho 1 sự nghiệp phụng sự cho dân tộc, chứ ai bảo 4x mà cứ nhấp nha nhấp nhổm, từ quan rồi mà còn làm thơ lầy...tất nhiên là phe đối lập đến lúc là nó tếch phịt thui
Khóc cho người giàu chứ?
Liêu Trai thì gửi vào vườn thơ, cho thế hệ mai sau...đọc hồi ký ạ!
Như Hàn Tín ấy...Như Lưu Bang ấy...vv...mm...toàn Fake Story... Không có Thơ là không tin, thậm trí có Thơ mà Ngôn Từ không trôi chảy, ý tứ không kiên định...cũng...cho qua luôn. Thưa Thiết Tế Gia!
Ps: Lòng sông đã bị Cát tặc nó khoét sâu hơn trăm dặm. Lòng em nát theo...haizzz... Cảm ơn Thiết Tế Gia đã nhớ đến và sẻ chia!!!
 
Khóc cho người giàu chứ?
Liêu Trai thì gửi vào vườn thơ, cho thế hệ mai sau...đọc hồi ký ạ!
Như Hàn Tín ấy...Như Lưu Bang ấy...vv...mm...toàn Fake Story... Không có Thơ là không tin, thậm trí có Thơ mà Ngôn Từ không trôi chảy, ý tứ không kiên định...cũng...cho qua luôn. Thưa Thiết Tế Gia!
Ps: Lòng sông đã bị Cát tặc nó khoét sâu hơn trăm dặm. Lòng em nát theo...haizzz... Cảm ơn Thiết Tế Gia đã nhớ đến và sẻ chia!!!
147723301583882-k2.jpg

"Quạ bên trăng bay về nam đậu
Lượn ba vòng biết đậu cành nao?
nước càng sâu núi càng cao..."

Thế đây không phải thơ? ngôn từ như nước chảy? ý tứ kiên định.....mà vẫn là Fake Story. để bi giờ Trung Hoa cẩm tú phải tìm cách minh oan, và cùng hô to: Tào Anh Hùng!!!!!Tào Anh Hùng!!!!!Tào Anh Hùng!!!!!

Chắc lòng người thay đổi hiiii kiểu hải nam đảo có lưu bút đây là Vĩ lư (Hậu môn) trung hoa anh hùng.....mà sao nay H/sa T/sa là lợi ích cốt lõi của TQ ...không thể luận bàn...không thể thương lượng....không thể....hiii
 
147723301583882-k2.jpg

"Quạ bên trăng bay về nam đậu
Lượn ba vòng biết đậu cành nao?
nước càng sâu núi càng cao..."

Thế đây không phải thơ? ngôn từ như nước chảy? ý tứ kiên định.....mà vẫn là Fake Story. để bi giờ Trung Hoa cẩm tú phải tìm cách minh oan, và cùng hô to: Tào Anh Hùng!!!!!Tào Anh Hùng!!!!!Tào Anh Hùng!!!!!

Chắc lòng người thay đổi hiiii kiểu hải nam đảo có lưu bút đây là Vĩ lư (Hậu môn) trung hoa anh hùng.....mà sao nay H/sa T/sa là lợi ích cốt lõi của TQ ...không thể luận bàn...không thể thương lượng....không thể....hiii
Chí không sáng, Tâm không bền, Ngôn Từ lẫn Hình Tượng không thực...thưa Thiết Tế Gia...

Em thích Thơ này, thưa Tế Gia:

Ngẫm ngọt sơn lâm miễn thị triều, Nào đâu là chẳng đất Đường Nghiêu.
Người tham phú quý người hằng trọng, Ta được thanh nhàn ta sá yêu.
Nô bộc ắt còn hai rặng quýt. Thất gia chẳng quản một con lều.
Miễn là tiêu sái qua ngày tháng, Lộc được bao nhiêu ăn bấy nhiêu.

Ps: Anh hùng dân tộc, trong lòng quãng đại quần chúng nhân dân Trung Hoa, là Lão Tử!
 
sao thầy vẫn hám đồ ..ngoại! khi có sở thích dầy hiiiiiii
sao không thần tượng người nè....
...
Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ
Người khôn, người đến chỗ lao xao
Thu ăn măng trúc, đông ăn giá
Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao
Rượu đến gốc cây, ta sẽ nhắp
Nhìn xem phú quí, tựa chiêm bao
 
sao thầy vẫn hám đồ ..ngoại! khi có sở thích dầy hiiiiiii
sao không thần tượng người nè....
...
Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ
Người khôn, người đến chỗ lao xao
Thu ăn măng trúc, đông ăn giá
Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao
Rượu đến gốc cây, ta sẽ nhắp
Nhìn xem phú quí, tựa chiêm bao
Thưa Thiết Tế Gia...Người này thua Người ngoại, nếu xét đúng theo trình tự thời gian (không gian thì chưa chắc là Người ngoại). Chỉ tiếc, Người ngoại kia, đã bị kẻ mạnh giật mất...Bách Việt mất...Người Tài mất... Man Di lên ngôi.
Dân ta làm Fake Poems để tung hô hơi quá...nhưng ko sao!!!
 
Thưa Thiết Tế Gia...Người này thua Người ngoại, nếu xét đúng theo trình tự thời gian (không gian thì chưa chắc là Người ngoại). Chỉ tiếc, Người ngoại kia, đã bị kẻ mạnh giật mất...Bách Việt mất...Người Tài mất... Man Di lên ngôi.
Dân ta làm Fake Poems để tung hô hơi quá...nhưng ko sao!!!
NGười kia của thầy thật...toẹt vời! hiiiii
Nên mới gọi là Lão Quân...lão thần tiên. bởi vì nó là siêu thực....1000 năm sau con người vẫn là con người hiiiiii như khi tôi bàn ước mơ 1 trái đất không biên giới...thì lão Tom đã tu luyện cả vài trăm năm còn không chấp nhận nủi. Do con người nó có cái gọi là ..fear and furious, mà sức mạnh hữu hạn lên phải group lại...gọi là quốc gia, dân tộc....vậy lên Lão tử ..mãi mãi là ...lão thần tiên :3D_12:
 
Last edited:
NGười kia của thầy thật...toẹt vời! hiiiii
Nên mới gọi là Lão Quân...lão thần tiên. bởi vì nó là siêu thực....1000 năm sau con người vẫn là con người hiiiiii như khi tôi bàn ước mơ 1 trái đất không biên giới...thì lão Tom đã tu luyện cả vài trăm năm còn không chấp nhận nủi. Do con người nó có cái gọi là ..lòng tham, mà sức mạnh hữu hạn lên phải group lại...gọi là quốc gia, dân tộc....vậy lên Lão tử ..mãi mãi là ...lão thần tiên :3D_12:
Mọi sự sẽ thay đổi khi người Ngoài Hành Tinh xuất hiện.
Biên giới sẽ nhòa
Màu da sắc tộc sẽ nhòa
Thậm trí Thần Tiên, Tôn Giáo...vv...mm...cũng nhòa nốt.

=> Đó là Đạo, Dịch Đạo...trong Dịch Kinh đã viết... Nó còn hơn cả Sấm Trạng...thưa Thiết Tế Gia...hihihi... Nhưng trước mắt, cứ tạm chấp nhận và sống với thưc tế, chưa phát hiện UFOers...hihihi
 
Mọi sự sẽ thay đổi khi người Ngoài Hành Tinh xuất hiện.
Biên giới sẽ nhòa
Màu da sắc tộc sẽ nhòa
Thậm trí Thần Tiên, Tôn Giáo...vv...mm...cũng nhòa nốt.

=> Đó là Đạo, Dịch Đạo...trong Dịch Kinh đã viết... Nó còn hơn cả Sấm Trạng...thưa Thiết Tế Gia...hihihi... Nhưng trước mắt, cứ tạm chấp nhận và sống với thưc tế, chưa phát hiện UFOers...hihihi
hiiiiiii
Sấm ..cũng là kim chỉ một thời gian dài, nói chung 2 vị đó đều theo đạo....xong tui thích sấm hơn...như con người mơ "đạo"...nhưng sáng dậy vẫn phải...ăn
nhờ sấm mà vị thế VN mới như ngày nay, còn không thiên triều nó bảo đi tè ...là phải đi ..nếu chỉ có lạc việt, không có nhật nam như giờ
Hoành Sơn nhất đái, vạn đại dung thân!
tuyệt cú mèo....nhất ngôn mà thay đổi cả vận mệnh dân tộc :3D_51::3D_51::3D_51:
 
hiiiiiii
Sấm ..cũng là kim chỉ một thời gian dài, nói chung 2 vị đó đều theo đạo....xong tui thích sấm hơn...như con người mơ "đạo"...nhưng sáng dậy vẫn phải...ăn
nhờ sấm mà vị thế VN mới như ngày nay, còn không thiên triều nó bảo đi tè ...là phải đi ..nếu chỉ có lạc việt, không có nhật nam như giờ
Hoành Sơn nhất đái, vạn đại dung thân!
tuyệt cú mèo....nhất ngôn mà thay đổi cả vận mệnh dân tộc :3D_51::3D_51::3D_51:
Đã gọi là Fake Poems mà Thiết Tế Gia...vẫn trọn để tựa vào??!
Fake Poems are often Crazy, too...hihi
Đạo cũng phải đi từ thấp đến cao...hihi
Người cũng phải bắt đầu từVượn... Darwin có khi sắp té ngã, một số phát kiến mới tro thấy: Vượn và Người không phải là quá trình tiến hóa của nhau...hehe
Hài thật là hài... Định nhất là Bất Định... Túm gọn, là Uốn Dẻo...thưa Thiết Tế Gia...kể cả UFOers cũng phải uốn dẻo, dẫu chưa xuất hiện...hehe
 
BBC is the Good and Real News...Thank you!
Đối trọng duy nhất chỏ có thể là anh chàng Cơ Bắp...@The Rock, bằng hữu của Rambo...Arnold...hehe
1_263492.jpg

‘tôi đang trong ‘trạng thái’ cực kỳ nghiêm túc cho chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024’.
Dui đấy...nhưng Fats and Forius khôn vãi...làm thao mà sánh nủi the Thor Trung....nhưng mà nếu thắng thì coi rambo đã làm cho cái bang của mình...siêu lạm phát ...giờ có khi mẽo quốc siêu lạm phát năm 2025 hiiiiiiii
 
Còn nhớ hồi năm 2003, Kẻ hủy diệt nhận chức thống đốc bang California với lời khẳng định sẽ “không thất bại” và sẵn sàng “làm nổ tung những chiếc hộp của chính quyền bang”. Thế nhưng ở tuổi 63, ông rời khỏi vị trí đó với tỷ lệ ủng hộ chỉ bằng 22% và mức thâm hụt ngân sách lên tới 28 tỷ đôla - cao gấp 3 lần bảy năm trước.
commandos.jpg

nói chung là siêu...nổ! hiiiiiii
đóng pim thì dễ hạ 1 đậi đội thậm trí là sư đoàn...chứ thực tế hạ được 3 thằng thủy quân đã là suất sắc
 
1_263492.jpg

‘tôi đang trong ‘trạng thái’ cực kỳ nghiêm túc cho chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024’.
Dui đấy...nhưng Fats and Forius khôn vãi...làm thao mà sánh nủi the Thor Trung....nhưng mà nếu thắng thì coi rambo đã làm cho cái bang của mình...siêu lạm phát ...giờ có khi mẽo quốc siêu lạm phát năm 2025 hiiiiiiii
Sau cuộc họp ở Nga. Rambo Arnold đã quay clip và tung lên Tờ Quít Tơ, mắng thẳng Thor Tung (cái này ở Ta, chắc CA phường mời lên nói chuyện)... Rambo và bằng hữu đang nóng máu...chơi luôn ở nhiệm kỳ này, là điều cần phải tính đến, thưa Tướng Quân.
Bại Binh cảm thấy cần phải về lều tĩnh dưỡng một thời gian. Suy ngẫm lại thời cuộc...ngoáy!
Kính Tướng Quân.
 
Phòng cấp cứu ở Mỹ
Nguyễn Vũ
.... Hóa đơn có những khoản mục kỳ lạ như phí lấy máu đi xét nghiệm, phí kiểm tra mức oxy trong máu, phí tính theo phút thời gian nằm trong phòng hồi sức...

Nhưng cao nhất là một loại phí độc đáo - “phí chấn thương”, thường ở mức trên 10.000 đô la. Phí này theo giải thích của các bệnh viện là để tổ chức và khởi động một đội ngũ y bác sĩ sẵn sàng đón bệnh nhân bị thương nặng tại cửa phòng cấp cứu. Ngoài khoản tiền cao ngất ngưởng này, người bệnh vẫn phải trả các phí khám chữa bệnh và các thủ thuật khác.

Vấn đề ở chỗ nhiều bệnh nhân như bé Park Jeong không cần điều trị gì cả vẫn phải chịu “phí chấn thương” lên đến trên 15.000 đô la! Đại diện bệnh viện Zuckerberg San Francisco nói, “Chúng tôi là trung tâm cấp cứu cho một khu vực rất lớn, rất đông dân cư. Chúng tôi thường phải xử lý nhiều ca chấn thương - tai nạn xe cộ, bắn giết, đ ụng xe hàng loạt... Chuẩn bị cho những vụ đó rất là tốn kém”.

Vox kể lại một số vụ điển hình như trường hợp bà Alexa Sulvetta, một y tá 30 tuổi bị té gãy xương mắt cá. Sau khi được điều trị ở phòng cấp cứu một ngày, bà được xuất viện vào ngày hôm sau nhưng vẫn chịu mức phí kinh khủng 113.336 đô la, trong đó có 15.666 “phí chấn thương” nói trên. Đó là “phí chấn thương” loại bình thường; nếu kích hoạt đội ngũ có cả bác sĩ phẫu thuật, “phí chấn thương” có thể lên đến 30.206 đô la. Bảo hiểm của bà Sulvetta cho rằng viện phí một ngày của bà quá cao nên chỉ trả những món họ cho là hợp lý; cuối cùng còn 31.250 đô la bệnh viện đang đòi bà phải bỏ tiền túi ra trả.

Sam Hausen, một chàng trai 28 tuổi, chạy xe mô tô quẹo nhanh nên bị té. Xe cấp cứu chở anh vào bệnh viện trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo. Anh nằm ở phòng cấp cứu chừng nửa tiếng, không cần chụp X quang, không chụp CT hay thử máu gì cả. Hausen kể, “Họ chỉ cho uống ibuprofen, khâu hai mũi, truyền ít nước biển”. Nhưng vì nhân viên trên xe cấp cứu kích hoạt đội ứng cứu chấn thương nên viện phí cuối cùng lên đến 26.998 đô la và khoản mục lớn nhất chính là “phí chấn thương” lên đến 22.550 đô la. Phí chấn thương vẫn tính dù bệnh nhân được đội ngũ ứng cứu chấn thương khám hay điều trị hay không.
 
Nhưng cao nhất là một loại phí độc đáo - “phí chấn thương”, thường ở mức trên 10.000 đô la. Phí này theo giải thích của các bệnh viện là để tổ chức và khởi động một đội ngũ y bác sĩ sẵn sàng đón bệnh nhân bị thương nặng tại cửa phòng cấp cứu. Ngoài khoản tiền cao ngất ngưởng này, người bệnh vẫn phải trả các phí khám chữa bệnh và các thủ thuật khác.
nhiều khi táy máy ..qua đó gọi cái dịch vụ quí tộc là : cấp cứu này, hay gọi cảnh sát 113 là ốm...vì đóng phí $ hiiiiii
 
Back
Top