68 & 86

:24: mới sinh cháu mờ nhảy ghê thế chị, oil "mới" vọt 48, cứ lừ lừ...
Chị bắt đầu tập các động tác nhẹ nhàng trở lại rồi e ạ, sáng nay mở cửa nhìn thấy các bạn nhảy trẻ flashmob trên phố trên nền nhạc sôi động của Beyonce chị thấy tiêu tan cảm giác lười biếng, uể oải của bản thân.
:banana105::banana105::banana105::banana105::banana105:
 
dạo này mình bận wa, ko ngó dc cả bảng cũng từ lâu rùi. ko còn biết mô tê gì nữa.
vẫn chỉ là đoán mò rằng sàn đang chạy demo phái sinh & T0, tiền vẫn chưa thấy tươi & tăng.
hi vọng giữ vol & value ổn định mức này lấy đà tăng lên thêm, lúc ấy confirm luôn cả trend lẫn cross test PS & T0.
lúc đó Bon sẽ tham gia mạnh. chắc cũng sắp xong rùi. tầm Aug & Sept 2016 sẽ vào
=> cái này là đoán mò qua some charts khi nhìn giá & vol thui. dạo này tai bịt ko nghe vo ve gì :D
Em thì bịt luôn cả tai lẫn mắt, vớ nhầm con cua đá, ăn thì nhiều mà mãi chẳng tăng cân.
Kệ thôi, bao giờ hết trend, bảo bán thì chạy :1:
 
Nhiều khi market chỉ cần 1 cái lý do thôi mà he he :4:
Lý do để mua hay để bán còn tùy vị thế, đúng không bác?:4:
Cổ đông của bác Đ nằm gai nếm mật bao nhiêu năm, hy vọng mỗi tia sáng cuối đường, cầu mong đó đừng là đèn xe lửa.
Thị trường, vẫn luôn có sức hút ở chổ đó. :1:
 
Lý do để mua hay để bán còn tùy vị thế, đúng không bác?:4:
Cổ đông của bác Đ nằm gai nếm mật bao nhiêu năm, hy vọng mỗi tia sáng cuối đường, cầu mong đó đừng là đèn xe lửa.
Thị trường, vẫn luôn có sức hút ở chổ đó. :1:
Chart đẹp thì cứ chia tiền ra mà vào thầy ạ, giá lên thì dời stoploss lên, chạm stoploss thì cứ vung dao tự xử. Còn lý do thì tùy từng giai đoạn thị trường sẽ "moi" ra những lý do phù hợp. Cứ thế cho nó đơn giản, chứ ngồi nghĩ tại sao nó tăng, tại sao nó giảm thì có nghĩ mãi cũng chẳng ra đâu, nghĩ miết ung cả thủ, lại loạn cái tâm, lại sai cái nhịp, lại tìm cái lý do vì sao... vì sao...:cute_smiley36:
 
Chị bắt đầu tập các động tác nhẹ nhàng trở lại rồi e ạ, sáng nay mở cửa nhìn thấy các bạn nhảy trẻ flashmob trên phố trên nền nhạc sôi động của Beyonce chị thấy tiêu tan cảm giác lười biếng, uể oải của bản thân.
:banana105::banana105::banana105::banana105::banana105:
cứ an nờ a vê tăng là hết lười, hết chán, fell like god, bằng ngược lại fell like sh!t, hahah chôm của gdb cái ảnh:24::24::24:
Feels-300x180.png
 
Chart đẹp thì cứ chia tiền ra mà vào thầy ạ, giá lên thì dời stoploss lên, chạm stoploss thì cứ vung dao tự xử. Còn lý do thì tùy từng giai đoạn thị trường sẽ "moi" ra những lý do phù hợp. Cứ thế cho nó đơn giản, chứ ngồi nghĩ tại sao nó tăng, tại sao nó giảm thì có nghĩ mãi cũng chẳng ra đâu, nghĩ miết ung cả thủ, lại loạn cái tâm, lại sai cái nhịp, lại tìm cái lý do vì sao... vì sao...:cute_smiley36:
Cái đầu, cái kế, cái sau...
Bốn cái cùng có ôi chao chán đời :102:
Đi tìm 2 chữ thảnh thơi.
Kiếm tiền chính đáng nói chơi như đùa.
Em dở nên đành chào thua :5cool_still_dreaming:
 
giãy ... thanh thản để người có quyền lợi liên quan còn nuôi hy vọng:109:
Mình cũng nghĩ thế, chờ báo cáo quý II là rõ. Quý I nợ tiếp tục tăng thêm 1.500 tỏi, có vẻ như công ty đang phải vay nợ để nuôi mình. Nếu đúng thì HAG không thể vay nợ từ các NH mới để hoạt động mà phải vay từ các chủ nợ cũ, nhưng bọn chủ cũ chắc cũng hãi lắm rồi.
 
Sau 2 tháng ì ạch bò tới bò lui, hôm nay bạn rùa cũng sắp đến đích.
Chỉ cần giữ vững tốc độ tà tà như đoạn rồi, việc tạm biệt cái xà ngang đè trên đầu sẽ đến sớm.
Nếu điều đó xảy ra, vui một phần, thỏa mãn 1 phần, và tiếc nuối không ít.
Kiên trì trên TT đầy cám dỗ thật không dễ chút nào.
Vừa lì vừa lượm thì may ra :1:
 
Mình cũng nghĩ thế, chờ báo cáo quý II là rõ. Quý I nợ tiếp tục tăng thêm 1.500 tỏi, có vẻ như công ty đang phải vay nợ để nuôi mình. Nếu đúng thì HAG không thể vay nợ từ các NH mới để hoạt động mà phải vay từ các chủ nợ cũ, nhưng bọn chủ cũ chắc cũng hãi lắm rồi.
HAG trồng cây công nghiệp bằng tiền đi vay thì nếu có ngày phải bàn giao doanh nghiệp cũng không lấy làm lạ
Ví dụ thằng TRC trồng cao su tại Cam bằng tiền túi của nó ra suất đầu tư 150 triệu/ha. Sau 7 năm mới có doanh thu mà nếu giá cao su như hiện nay còn chỉ mong hòa vốn. Ông đi vay nếu lãi suất 8% thôi thì đến lúc thu hoạch suất đầu tư sẽ là 257 triệu /ha. Không cạnh tranh nổi với nông dân chứ đừng nói các DN trong nghề.
Nhưng không gia hạn cho nó để nó chết thì chủ nợ được gì? Cái này em nói từ trước tết rồi, bắt buộc phải gia hạn để chờ thời kiểu như giá cao su tăng có thể bán được vườn cây để thu hồi nợ thì không cần cứu nữa :1:
 
Last edited:
Back
Top