68 & 86

kế hoạch chơi kiểu "bắt đáy" của Nâu là:
1) chờ Panic low, nếu ko có
2) chờ giá tạo base & confirmed
chứ làm biếng vác cần wá :D
Làm biếng thì đặt sâu xuống chút, không trúng thì trượt :4:
Index qua vòm, nhưng từng CP thì nhiều mã sẽ tạo base trước.
Hôm nay em thả mồi hơi quá, cuối giờ giá nhảy lên những 1k => không gặp may => mai mần lại :1cool_byebye:
 
Oil về 34.84 thì làm lại từ đầu
chứng thì em k quan tâm đến VNi nữa rồi, nhìn mấy em vốn hoá lớn thì hầu như mọi người đều biết. Chỉ còn là tâm lý sợ đến đâu thôi.
Sự đổi ngôi blue chip và pennies đang diễn ra song song với giấy lộn đổi xiền cần chứng minh suất xứ...:1cool_look_down:
237d44fcaab62adcd409939b7ce7f819.png

sắp dễ thở hơn hay là nín thở luôn:1:
 
Thì cứ lâu lâu bác với ông Nhang đàn chủ treo chanh lên để em có cơ hội ngắm chút đỉnh nhé :1:
Em thì cho rằng P phục hồi thì Index mới tạo base.

Cảm ơn Nâu.
Em thì không Bull củng chẳng Bear với Oil, danh mục chuyển 1/2 sang dài hạn (> 1 tháng) rồi.
Với hàng hóa, chu kỳ phải tính bằng vài năm, nên có nhiều thứ không đợi được :1:
đi câu, với Nâu, thì chờ đợi phao rung là thú vị nhất, chứ cá mắc câu rồi lại thả :D
 
mình thích & thần tượng Rafa chỉ vì anh ấy kỹ lưỡng , trau chút trong từng đường bóng. anh ấy chiến đấu cho từng đường bóng 1.
dạo gần đây, anh ấy đã để lòng tràn ngập nhiều nỗi sợ, hay chính xác hơn, những nỗi sợ ẩn trốn luôn có trong anh ấy trỗi dậy, anh ấy đã cho phép chúng thức giấc, và chính chúng đã chiếm lĩnh tinh thần & điều khiển anh ấy.
dường như anh chỉ còn là cái bóng của chính mình trc đây.
 
mình thích & thần tượng Rafa chỉ vì anh ấy kỹ lưỡng , trau chút trong từng đường bóng. anh ấy chiến đấu cho từng đường bóng 1.
dạo gần đây, anh ấy đã để lòng tràn ngập nhiều nỗi sợ, hay chính xác hơn, những nỗi sợ ẩn trốn luôn có trong anh ấy trỗi dậy, anh ấy đã cho phép chúng thức giấc, và chính chúng đã chiếm lĩnh tinh thần & điều khiển anh ấy.
dường như anh chỉ còn là cái bóng của chính mình trc đây.
Anh ấy bị chấn thương nên lực bất tòng tâm thôi Bon, Đồng thời anh khác cũng quá hay, thể thao đỉnh cao là vậy sự xuất thần đôi khi cần thiết hơn sự cầu toàn. Tầu tốc hành RF dùng sự xuất thần để đối chọi lại với tuổi già. Một số đường bóng của RF một là bay lên trời hai là siêu phẩm.:1:
 
Anh ấy bị chấn thương nên lực bất tòng tâm thôi Bon, Đồng thời anh khác cũng quá hay, thể thao đỉnh cao là vậy sự xuất thần đôi khi cần thiết hơn sự cầu toàn. Tầu tốc hành RF dùng sự xuất thần để đối chọi lại với tuổi già. Một số đường bóng của RF một là bay lên trời hai là siêu phẩm.:1:
Chấn thương thì môn tennis, anh nào cũng dính. em thấy thể chất và rất nể cách rèn luyện của Fedex.
 
Back
Top