Đánh cổ phiếu theo dòng tiền

7 nguyên nhân để TT tăng mạnh bắt đầu vào 18.6

1. Kết thúc họp Quốc Hội
2. Công bố chỉ số HNX30
3. Quỹ ETF nhốt đủ hàng VCG và PVX
4. công bố lạm phát tháng 6 chỉ khoảng 0.2%
5. Thị trường đang ở vùng đáy
6. Có thể hạ tiếp trần lãi suất vàotháng 7
7. Chốt NAV quý 2.
 
Mỹ Tuổi Nào Cũng Đi Học Được



Tác giả cho biết ông sinh năm 1938, sang Mỹ theo diện H.O. vào năm 1990, hiện đã về hưu và an cư tại Westminster. Ông tham dự Viết Về Nước Mỹ từ năm 2008 và đã góp nhiều bài viết giá trị. Mừng tác giả trở lại trường học và mong ông viết thêm.

***

Tôi qua Mỹ cách nay 20 năm, mới qua lo đi làm để nuôi các con đi học, nên không có thì giờ để vào các lớp ở trường Mỹ nên việc trau dồi Anh văn chưa có dịp. Đến khi nghỉ hưu vào năm 65 tuổi, có thời gian rảnh rỗi cũng chưa có ý định đi học vì nghĩ rằng mình già rồi còn đi học làm gì nữa! Mình nghĩ như vậy là sai vì qua cuộc sống hằng ngày ở xứ người, khi tiếp xúc với người bản xứ hoặc với các cộng đồng khác bằng ngôn ngữ tiếng Anh mình thấy còn rụt rè quá. Lúc nào cũng mang mặc cảm tự ti, vì vốn liếng Anh ngữ chả giống ai. Khi nghe người ta nói một câu dài mình không hiểu hết ý cũng tức lắm còn muốn nói lại cho người ta thì rặn không ra một câu. Quê thật là quê!

Thôi điệu này phải đi học tiếng Anh thêm để mà ăn nói với người ta. Ở Việt Nam mà cắp sách đến trường vào tuổi 70 thì có người dị nghị nhưng ở Mỹ tuổi nào cũng đi học được, với lại mình đã chọn nước Mỹ là quê hương thứ hai của mình thì cũng phải rành tiếng Anh để tiếp xúc với người ta chứ. Thế là mình quyết tâm đi học. Hơn nữa tôi có con cháu nội mới trên mười tuổi mỗi lần tôi nói tiếng Anh thì nó lại cười và bảo ông nội phải nói như vầy. Nó uốn cong lưỡi và phát âm cái tiếng mà mình muốn nói thì người ta mới hiểu chứ. Mình phát âm như tiếng Pháp hồi xưa mình nói thì người ta không hiểu mình nói gì và người ta hay hỏi lại What? What? làm mình cũng quê. Thôi điệu này đi học ESL.

Nước Mỹ lập quốc trên hai trăm năm những đã đứng đầu thế giới về mọi mặt như kinh tế, quân sự, cũng do nền giáo dục mà ra. Họ có chính sách giáo dục phổ thông. Mọi người sinh ra đều được đến trường và tạo mọi điều kiện cho tất cả những ai muốn vào Đại Học. Anh muốn vào các Đại Học danh tiếng thì phải cố gắng học hành, ngay thời Trung học phải đạt 4 chấm trở lên mới được nhận vào các trường đó và được học bổng toàn phần không phải lo vấn đề tiền bạc còn những anh học không xuất sắc thì sao? Không lẽ "Thôi chia ly từ đây!" Họ vẫn vào đại học được nếu cha mẹ có tiền đóng học phí cho con cái học lên, còn những anh nghèo "rớt mồng tơi" thì được chính phủ cho mượn tiền không phải trả tiền lời trong thời gian theo học khi nào ra trường mới phải trả tiền mượn.

Cái hay của nền giáo dục Mỹ là như vậy nên đã đào tạo biết bao nhân tài còn các nước khác gia đình nghèo thì chịu chết không học lên cao được!

Nhưng ở tại nước Mỹ này họ còn tạo điều kiện cho mọi người đến trường không phân biệt giới tính, tuổi tác cho nên tôi có tên trong số học trò đó. Ngoài ra họ còn lập ra các trường trung học cộng đồng để mọi sắc dân đều có thể cắp sách đến trường. Ở California có nhiều đại học cộng đồng như Coastline Community College, Orange Community College v.v... còn các bang khác rất ít có đại học cộng đồng, coi vậy mình dân Cali cũng được ưu đãi. Kể cả thiên nhiên cũng được ưu đãi. Thời tiết ít khắc nghiệt nên không lấy làm lạ người Việt tập trung ở Cali hơi nhiều.

Tôi đã ghi tên học ESL ở Coastline Community College tại Le-Jao Center ở bên tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ bên Tòa Thị Chính Westminster đã được mấy mùa rồi. Mỗi năm có ba mùa: Xuân, Hạ, Thu. Mỗi mùa học 4 tháng, riêng lớp mùa Hạ có tháng rưỡi thôi.

Trường Coastline Community College gồm có nhiều trung tâm, một ở góc đường Euclid và Garden Grove Blvd, một ở Costa Mesa và một ở bên đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, trung tâm này mang tên Le-Jao Center là vì ông Lê Minh Chiêu và ông Frank Jao đóng góp rất nhiều cho trường nên được đặt tên là Le-Jao Center để tưởng nhớ công lao đóng góp của họ.

Tôi mới đầu chỉ lại ghi tên học ESL thôi nhưng mấy cô làm văn phòng ESL hỏi sao chú không xin tiền Financial Aid (đa phần là người VN làm trong văn phòng để giúp cho sinh viên VN).

- Được hả cô?

- Chú bây giờ lãnh tiền già thì đủ điều kiện để xin.

- Tôi phải làm sao?

- Chú lên phòng Financial Aid trên lầu 4 góc đường Warner và Newhope mà apply. Trên đó cũng có người Việt Nam giúp chú.

- Tôi đang lãnh tiền hưu + tiền già và đang ở housing có ảnh hưởng gì không?

- Không ảnh hưởng gì hết. Người ta còn khuyến khích chú đi học.

- Xin cô cho biết mỗi mùa học người ta cho bao nhiêu?

- Khoảng 2,800 nếu học đủ 12 units.

Tôi "khoái" bao tử nghĩ bụng sao nước Mỹ hào phóng thế. Trong lúc kinh tế đang khủng hoảng mà vẫn dành một ngân khoản cho giáo dục.

- Chú sang phòng bên để thi test sắp lớp. Chú phải có trình độ Anh văn từ lớp A1 trở lên người ta mới cho Financial aid.

Trước khi đi ghi danh học ESL bạn tôi đã mách nước, bài thi test rất dễ đối với trình độ của mình nhưng đừng khoanh trúng hết họ sẽ sắp vào lớp cao mai mốt học mệt lắm. Phải canh làm sao đủ điểm để có financial aid và vào lớp trình độ thấp càng khỏe. Thế là trong lúc thi test tôi đã đánh sai nhiều câu hỏi để được vào lớp thấp đúng như ý muốn của mình.

Thế là hằng ngày tôi đã cắp sách đến trường mặc dầu đầu đã hai thứ tóc không mặc cảm vui như thuở xa xưa còn ngồi trên ghế nhà trường ở VN, vì ở đây có nhiều bạn mới già có trẻ có.

Học ở đây tôi thấy tiến bộ nhiều nhất là học lớp B2, lớp conversation của cô giáo Mỹ đen. Cô dạy rất "dur" Bước vô lớp câu đầu tiên là cô nói "No Vietnamese", sau đó ai nói tiếng Việt cô lại cho một "ticket". Mấy bữa sau cô gọi tên lên bảng nói bất cứ truyện gì trong vòng từ 5 đến 10 phút thì mới xóa được ticket. Coi như cô vừa dạy Anh văn vừa luyện cho mình mạnh dạn ăn nói trước mọi người. Trong lớp học sinh Việt Nam ai cũng bị ticket hết, trong đó có tôi.

Lần đầu tiên tôi cũng run lắm. Ở nhà tôi phải nghĩ ra một đề tài viết ra giấy rồi đứng lên nói một mình. Bao giờ thuần thục mới thôi để ngày hôm sau lên nói cho tự nhiên không vấp váp. Mấy người bị ticket thì cạch đến già không dám nói tiếng Việt trong lớp nữa. Riêng tôi có ý đồ riêng cứ nói tiếng Việt trong lớp để cô cho ticket để có dịp lên nói chuyện. Tôi có tính hay pha trò qua câu chuyện của tôi, mọi người cười ngất. Thấy tôi bị nhiều ticket quá, một hôm cô giáo nghiêm nét mặt nói: Mr. Duc, once more time you go out my class! Tôi thất kinh hồn vía từ đó tôi câm như hến không dám nói tiếng Việt trong lớp nữa.

Cô giáo Mỹ đen có phương pháp dạy hay lắm. Cô muốn trong giờ của cô mọi học sinh trong lớp phải đứng lên nói từ 1 đến 3 phút về đề tài mình học. Người nào nói thì được 5 điểm ngày đó, không nói thì zero, thành ra ai cũng dơ tay xin nói mà muốn nói cho trúng đề tài thì ngày hôm trước phải học bài rồi nghĩ ra những câu mình muốn nói. Cuối khóa trong lớp ai cũng thấy tiến bộ mạnh dạn nói tiếng Anh không còn rụt rè như trước nữa.

Lời cuối tôi muốn nói đến mấy ông bạn già của tôi là ở nước người nên đi học tiếng Anh. Nền giáo dục của Mỹ quá ưu đãi cho mọi người. Tôi nghĩ rằng: "No old behind!"

Nguyễn Kim
 
phân phối đỉnh kéo dài 5 phiên...

thứ hai tuần tới sẽ giảm nhẹ vì mọi người còn nghi ngờ ... nhưng từ thứ 3 thì hoảng loạn bắt đầu.

ai không chạy kịp thì buộc phải ôm cổ ít nhất 1 tháng
 
Vn-Index hồi phục trở lại, thanh khoản thấp
Nhiều blue-chip tăng trở lại giúp chỉ số sàn TP HCM tăng điểm sau 5 phiên giảm liên tục. Thanh khoản thấp, tập trung chủ yếu ở các mã ngân hàng.
 
Hơn 100 doanh nghiệp niêm yết nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn

STL : Nợ ngắn hạn vượt tài sản lưu động ngắn hạn trong khi tổng số nợ đáng báo động khi chiếm tới 98 % tổng tài sản.
SDU: Nợ ngắn hạn 510 tỷ trong khi tài sản ngắn hạn chỉ đạt 340 tỷ
SDU “vẽ” viễn cảnh trả nợ
http://vietstock.vn/2012/06/sdu-ve-v...37-225611.aspx
HQC : Nợ ngắn hạn vượt tài sản lưu động ngắn hạn ...tổng số nợ đang gần chiếm hết tài sản.


còn hàng loạt DN về lĩnh vực thủy sản, vận tải biển, SX, bất động sản, khoáng sản ...........nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn : SHC, DDM, BAS, VTA, PDC, VKP, KSH, KTB, VTO, VIP, MHC, TJC, VCV, VFR, SJS, AGC, THV, TS4........

số lượng hơn 100 doanh nghiệp này sẽ còn kéo dài............
Hiện tại rất nhiều doanh nghiệp hệ số nợ chiếm gần hết tài sản
 
Dòng khoáng sản, bất động sản, cao su là tâm điểm trong thời gian tới.

Hôm qua thấy KSA, CMI trần nay thấy giảm... các cổ khác hôm qua giảm nay tăng trở lại....

Thị trường đã và đang đi vào ổn định, thời gian tới sinh lời là tất yếu.
 
Tiền mới chưa vào, lên sao đc, tt bán xanh mua đỏ kiếm cháo qua ngày
khoai lang hnay một lần nữa đã úp sọt tây lông
tuần sau cầu tự nhiên lại biến mất, thanh khoan cạn kiêt
 
BRUSSELS -- Bản tin trên báo Financial Times cho biết các chuyên gia ngân hàng trung ương Châu Âu, những người đang cùng quản trị khoản tiền trị giá 8,000 tỷ đôla, đa số tiên đoán rằng sẽ có ít nhất một quốc gia rời khỏi khu vực tiền Euro trong 5 năm tới.

Kết quả khảo sát này thực hiện bởi công ty tài chánh và ngân hàng UBS cho thấy nỗi lo của các viên chức ngân hàng trung ương bày tỏ trước khi dân chúng Hy Lạp đi bầu vào cuối tuần này, một chuyển biến được tin là sẽ quyết định tương lai của đồng tiền chung Euro.

UBS thăm dò hơn 80 nhà quản trị các ngân hàng trung ương, các quỹ đầu tư lớn và các định chế đa phương đang nắm giữ tích sản trị giá hơn 8,000 tỷ đôla.

Các nhà quản trị tài chánh Châu Âu này nói rằng khu vực đồng tiền Euro tan vỡ là nguy hiểm lớn nhất cho kinh tế toàn cầu trong 12 tháng tới.

Gần 3/4 viên chức trên nói ít nhất một quốc gia sẽ rời bỏ đồng Euro trong 5 năm tới. Trong đó, khoảng 1/4 viên chức nói sẽ có hơn 2 quốc gia rời bỏ khu vực tiền Euro.

Các viên chức cũng tiên đoán rằng vào cuối năm 2012, trị giá đồng Euro sẽ trao đổi với khoảng từ 1.15 đôla Mỹ tới 1.25 đôla Mỹ, trong khi hôm Thứ Năm 14-6-2012 trị giá trao đổi là 1 Euro bằng 1.26 đôla Mỹ. Biến động tỷ giá sẽ ảnh hưởng toàn bộ giao dịch toàn cầu, chứ không riêng với đôla Mỹ.

Một thiểu số chuyên gia Liên Âu nói rằng có thể đồng EURO sẽ biến mất vào cuối năm nay.

Và thị trường, theo hầu hết viên chức này, viễn ảnh tăng trị giá sẽ là ở vàng, cùng với “nợ thi trường đang xuất hiện” (emerging market debt) sẽ là tính sản có lợi nhuận cao nhất từ bây giờ tới cuối năm.
 
Hải quan thành phố Hải Phòng vừa ra quyết định tịch thu 4 xe hạng sang nhập lậu, mới 100% gồm BMW X6, BMW 750Li, Mercedes Benz S550 và Volkswagen Touareg.

Chiếc Lamborghini màu cam bị ăn cắp bị cơ quan Quan Thuế Mỹ thu hồi ở cảng Long Beach hồi đầu tháng 4 vừa qua. (Hình: Dan Huynh/Người Việt)

Theo báo Sài Gòn Tiếp Thị (SGTT): “Việc tịch thu này diễn ra sau khi tiến hành kiểm tra thực tế, xác minh liên quan đến lô hàng nhôm cuộn từ Mỹ về cảng Hải Phòng vào tháng 2 năm 2012.”

Tin cho hay “trước đó, cơ quan chức năng đã có nghi vấn về lô hàng thuộc các vận đơn số EGL V41520015288 và EGL V4152100019615 vận chuyển trên tàu Uni-Chart nhập cảnh Hải Phòng.”

Theo SGTT, lô hàng này được gởi cho công ty Thủy Anh Minh ở Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội, nhưng công ty này đã từ chối nhận hàng, với lý do không ký hợp đồng mua bán.

Hồi đầu tháng 4 vừa qua, cơ quan Quan Thuế Mỹ (CBP) ở cảng Long Beach, California đã tịch thu một số xe hơi hạng sang bị ăn cắp và đang trên đường chuyển về Việt Nam với tổng trị giá $1.5 triệu.

Trong số 20 chiếc xe bị ăn cắp, bao gồm Lamborghini, Ferrari, Mercedes, BMW, Infiniti, Lexus và Audi, có bốn chiếc đã về tới Việt Nam.

CBP cho biết, riêng trong năm 2011, hải cảng Los Angeles/Long Beach Seaport tịch thu 61 xe hơi và 49 máy xe hơi đang chuẩn bị xuất cảng. Trong số này, 24 xe và máy xe bị ăn cắp, 73 trường hợp không có người nhận, bảy trường hợp khai giá trị xe quá thấp và sáu trường hợp dùng giấy tờ giả để xuất cảng. Tổng giá trị số hàng bị tịch thu là $1.8 triệu.

Chơi xe hơi hạng sang hiện đang là một mốt thời thượng đối với các đại gia tại Việt Nam, cho dù mức thuế đánh vào xe nhập cảng lên đến 100%.
 
một số cuốn E-Book về TA khá hay:
- Cuốn thứ nhất là Elliott Wave Principle. Đây là quyển khá hay về sóng Elliott [IMG]
- Cuốn thứ hai là CandleStick Charting Explaned. [IMG]
- Cuốn thứ 3 là Beyond CandlesSticks. Quyển này trình bày từ A-Z về CandleSticks. [IMG]

Lạy trời CMI-PVX-VCG làm con khó nghỉ!.FLC và AAA đang tích tụ.Ai đang thực sự làm chủ THV ?[IMG]
 
một số cuốn E-Book về TA khá hay:
- Cuốn thứ nhất là Elliott Wave Principle. Đây là quyển khá hay về sóng Elliott
- Cuốn thứ hai là CandleStick Charting Explaned.
- Cuốn thứ 3 là Beyond CandlesSticks. Quyển này trình bày từ A-Z về CandleSticks.

link
quyển : http://www.mediafire.com/?9hcc4533jc787bc
Link nẽt: http://www.mediafire.com/?tk3nbml4awq4ns1

Fibonacci thì các bác tham khảo ở đây nhé:
http://www.trader-360.com/search/lab...max-results=10

Lạy trời CMI-PVX-VCG làm con khó nghỉ!.FLC và AAA đang tích tụ.Ai đang thực sự làm chủ THV ?
 
sách TA dịch TV.
Quyển Elliot cũng có tiếng Việt của Stevel Wposer xem cũng được
Quyển Scadlesticks A_Z Viestock cũng mới dịch xem cũng được

Lạy trời CMI-PVX-VCG làm con khó nghỉ!.FLC và AAA đang tích tụ.Ai đang thực sự làm chủ THV ?
 
Mua Cổ Phiếu Y Tế Không Thể Thua Lỗ
Hôm nay, 06/17/2012 06:25 AM

Mua chứng khoán về y tế là lợi tức an toàn nhất. Theo dữ kiện từ công ty khảo sát cổ phiếu Cowen, trong thời gian từ năm 2007 tới 2010, chỉ số chứng khoán S&P 500 Index có mức tăng cao nhất là 23.5% trong năm 2009. Trong cùng năm, hơn phân nửa lĩnh vực y tế vượt xa hơn S&P rất nhiều, cho lợi tức từ 30% tới 70%. Trong khi đó, chỉ số toàn cầu MSCI All-Country World Index tính từ năm 2007 tới cuối năm nay (2012) dự toán sẽ bị ỗ 15% hay nhiều hơn; nhưng nếu đầu tư riêng chỉ số y tế MSCI All-Country World Healthcare Index thì sẽ không lỗ, mà lại có lời.
 
Coca-Cola chuẩn bị trở lại Myanmar sau 60 năm



Sẽ chỉ còn Cuba, Bắc Hàn chưa có Coke



NEW YORK (AP) - Công ty Coca-Cola Co. dự trù bán trở lại các sản phẩm nước ngọt của mình ở Myanmar, lần đầu tiên sau 60 năm, tiếp theo quyết định của chính phủ Mỹ là tạm ngưng các biện pháp trừng phạt kinh tế quốc gia này nhờ các nỗ lực cải cách dân chủ.

Sau khi vào lại Myanmar, sẽ chỉ còn hai nơi trên thế giới không có Coca-Cola, là Cuba và Bắc Hàn.

Công ty sản xuất nước ngọt hàng đầu thế giới này hôm Thứ Năm cho hay sẽ khởi sự hoạt động trở lại ở Myanmar ngay sau khi chính phủ Mỹ cấp giấy phép cho đầu tư.

Washington hồi tháng qua loan báo quyết định tạm ngưng các biện pháp cấm công ty Mỹ đầu tư vào Myanmar vì chính quyền quốc này đang có nỗ lực cải cách thật sự. Từ mấy thập niên qua cho đến năm ngoái, Myanmar do chính quyền quân sự độc tài cai trị.

Coca-Cola nói rằng các sản phẩm của họ lúc đầu sẽ được nhập cảng từ các quốc gia láng giềng trong khi chờ đợi thiết lập cơ xưởng ở Myanmar. Công ty cho biết thêm là họ luôn đi đầu vào các thị trường mới hoặc hiện diện trở lại trong các thị trường cũ.

Một thí dụ điển hình là vào năm 1949, Coca-Cola và các công ty ngoại quốc khác bị Trung Quốc trục xuất. Sang đến năm 1979, sau khi Mỹ và Trung Quốc bình thường hóa bang giao, Coca-Cola cho chở bằng đường hỏa xa 20,000 két nước ngọt từ Hồng Kông vào lục địa, khi nơi này vẫn là một thuộc địa Anh.
 
Tâm sự của đại gia từng mua dâm ngàn “đô”




Chuyện chân dài bán dâm với giá nghìn USD vẫn là đề tài nóng hổi thời gian gần đây. Nhưng có thật là có nhiều tiền có thể dễ dàng mua dâm được các chân dài nổi tiếng hay không? Câu trả lời là: không!!! Chúng tôi trích đăng một bài báo từ trong nước ghi lại lời kể của một đại gia có tiếng là chuyên săn chân dài để quý vị có thể thấy được sự kín kẽ trong các giao dịch bán dâm của giới chân dài. Mời quý vị theo dõi.

Đại gia V., (36 tuổi, một đại gia khét tiếng trong lĩnh vực kinh doanh thời trang tại SG) đã kể về chuyện bỏ tiền “đô” đi mua dâm chân dài là hoa hậu, người mẫu, hotgirl trong một đường dây bán dâm.

Đường dây mua bán dâm của hoa hậu Mỹ Xuân bị công an triệt phá đã đưa ra ánh sáng hàng loạt thông tin “thâm cung bí sử” về mối quan hệ đại gia - chân dài. Tuy nhiên, tiết lộ của một đại gia từng mua dâm chân dài trong một đường dây mại dâm gồm các hoa hậu, hoa khôi, người mẫu, hotgirl sẽ mở toang những thông tin vô cùng “sốc” về mối quan hệ đặc biệt này.

Thông qua sự giới thiệu của một đại gia trong lĩnh vực giải trí, chúng tôi được dịp trò chuyện với V., (36 tuổi, một đại gia khét tiếng trong lĩnh vực kinh doanh thời trang tại SG) về chuyện đại gia này bỏ tiền “đô” đi mua dâm chân dài là hoa hậu, người mẫu, hotgirl trong một đường dây bán dâm.

[Các đại gia phải chi rất nhiều tiền mới sở hữu được chân dài. Ảnh minh họa]

Cuộc đua của tiền và tiền

Để thuyết phục đại gia V. kể về câu chuyện đi mua dâm cách đây khá lâu của mình, chúng tôi phải nhờ một đối tác kinh doanh thân thiết với ông. Hẹn chúng tôi tại quán cà phê vào lúc nghỉ trưa, V., đến khá đúng giờ với phong cách lịch lãm của một đại gia lắm tiền nhiều của. Biết rõ ý định của chúng tôi từ trước nên ông đi ngay vào chủ đề chính với lời nhắc khéo: “Các chú không chụp hình. Không nêu tên, không viết tiêu cực…”.

Đợi chúng tôi gật đầu đồng ý, V. cho biết, ông kinh doanh trong lĩnh vực thời trang gần 6 năm nay. Các mẫu thời trang của công ty luôn được nhiều chân dài trong làng người mẫu Việt mặc trình diễn. Ngoài ra, công ty này còn tài trợ nhiều mẫu thời trang cho các cuộc thi hoa hậu, hoa khôi, cuộc trình diễn thời trang. Nhờ các hoạt động trên nên V. có nhiều mối quan hệ thân thiết với giới chân dài.

Khi chúng tôi bất ngờ hỏi: “Vì sao ông lại tìm đến các chân dài để mua vui?”, V., mới đầu hơi e ngại nhưng sau đó cười nhạt nói: “Có là người trong cuộc mới biết thế giới của các đại gia thế nào. Các đại gia mới nổi có rất nhiều đam mê. Trong số các khoản ăn chơi, thú cặp kè với chân dài để lấy số má trong giới làm ăn đạt đẳng cấp hàng đầu. Tuy nhiên, để cặp kè với các chân dài có “đính” danh hiệu như hoa khôi, hoa hậu, người mẫu, hotgirl không phải là điều dễ dàng”. Theo V. để những chân dài dạng “hot” đồng ý thì đại gia ngoài việc có nhiều tiền thì phải biết mạnh tay chi bạo. Bởi những chân dài này có hàng tá đại gia theo đuổi và muốn một đêm vui vẻ.

Được biết, “duyên cớ” dẫn V. đến đường dâm bán dâm cao cấp gồm hoa hậu, hoa khôi, người mẫu khiến dư luận xôn xao là do ông quen biết “má mì” A. Hai người quen nhau qua một chương trình giới thiệu bộ sưu tập thời trang mới của công ty. Thấy chân dài này xinh đẹp nên V. muốn tiếp cận mời làm người mẫu cho các sản phẩm. Tuy nhiên, muốn sở hữu các chân dài này ông phải chiến thắng được hàng chục đại gia khác. Quyết không bỏ cuộc, V. bỏ công tìm hiểu qua các người bạn của hoa hậu này. Ông sững sờ khi phát hiện, A. là “má mì” của một đường dây bán dâm toàn chân dài cao cấp. V. lắc đầu thú thật: “Tôi không dễ gì tiếp cận được đường dây này. Bởi ngoài ví dày thì phải biết chơi, biết lãng mạn. Nếu không vượt qua được vòng kiểm tra này, dù tôi có bỏ ra bạc tỷ cũng thành công cốc”.



Gắt gao vòng “phỏng vấn”

Khi nghe tin về đường dây bán dâm là các chân dài cao cấp, V. tìm mọi cách để tiếp cận. Tuy nhiên, con đường tìm đến các người đẹp mang danh hoa hậu, hoa khôi của V. không hề dễ dàng. Đại gia vừa mở miệng yêu cầu “vui vẻ” một đêm với các chân dài của “má mì” A. lập tức bị dội ngay một “gáo nước lạnh”. A. nhìn thẳng vào mặt V. cười nhếch mép: “Có muốn thì ra đường mà tìm”. Tuy nhiên, sau vài lần dò hỏi các “đồng đội” , V. có được pass (mật khẩu – PV) từ một tay môi giới để bước qua vòng một. Tuy nhiên, để có pass, V. phải trả hơn 500 USD cho tay môi giới.

Có pass và thông tin người giới thiệu, V., tiếp cận với số điện thoại được cho là “tổng” đường dây bán dâm của “má mì” A.. Ông ghi danh đặt lịch “vui vẻ” một đêm với các chân dài. Sau vài hồi chuông kéo dài, ông được một giọng nói “bán nam bán nữ” lên tiếng hỏi: “Cần gì?”. V. đọc pass, tên người giới thiệu và nói yêu cầu muốn đi ăn với một hoa hậu. Người bên kia đầu dây hỏi dồn: “Vì sao cưng có pass này? Vì sao quen người cho pass? Anh cung cấp thông tin công ty, trụ sở đi”. Sau khi trả lời hết những câu hỏi, V. được yêu cầu chờ đợi để bên kia cho người đi kiểm tra. Đại gia cho biết, chắc hẳn đây là một tay môi giới chuyên đi làm nhiệm vụ kiểm tra lý lịch và túi tiền của các đại gia muốn tiếp cận các chân dài.

Sau vài ngày, V. nhận được điện thoại từ một số máy lạ. Khi nghe máy, một phụ nữ khác lên tiếng hẹn nhau ra quán cà phê để bàn chuyện. Tới ngày gặp trực tiếp, sau khi cho “con mồi” đợi gần 2 tiếng đồng hồ, một người đàn bà xuất hiện. Cô ta bảo V. đã cho người đi xác minh lý lịch, công việc kinh doanh và biết ông chính xác là đại gia. “Tôi hỏi thủ tục đã xong chưa thì người này trả lời đã xong 70% rồi. Tuy nhiên, “hàng” ở chỗ cô ta giá luôn trên ngàn “đô”, còn hàng cao cấp nhất giá phải chục ngàn “đô”. Người này bảo nếu tôi đồng ý thì sẽ cho biết cuộc hẹn sớm nhất trong thời gian tới”.

V. cho biết, ông cảm thấy ngán ngẩm vì có tiền mà vẫn phải chờ đợi. Ông cảm thấy mình bị xúc phạm. Đại gia này nhiều lần muốn bỏ cuộc vì không thể chờ nổi các hoa hậu, hoa khôi, người mẫu, hotgirl… đến phục vụ mình. Tuy nhiên, vài ngày sau, cuộc điện thoại của một người bên đường dây toàn chân dài cao cấp đồng ý. V. cho biết, từ đây một cuộc ngã giá diễn ra từ vài trăm “đô” đến vài ngàn “đô”. Tiền nào thì nhận “hàng” ấy. Quyết chịu chi của đại gia là thước đo để được vui với những chân dài có cấp độ cao nhất như hoa hậu.



Đãi đối tác bằng chân dài giá ngàn “đô”

Đại gia V. cho biết: Hiện nay, có nhiều chân dài là hoa hậu, hoa khôi, người mẫu có mối quan hệ với nhiều đại gia lắm tiền nhiều của. Trong số đó, có nhiều chân dài nếu được đại gia bật đèn xanh chi tiền “khủng” sẽ nhanh chóng trở thành món quà đãi đối tác “đặc biệt.

Theo đại gia V. những khoản đãi như thế chỉ áp dụng cho các hợp đồng làm ăn trị giá hàng trăm tỷ đồng. Các chân dài khi tham gia các buổi tiệc này phải biết nghe lời, biết làm vừa lòng đại gia, để giúp cho việc làm ăn giữa hai bên được suôn sẻ. “Nhiều khi, việc chia sẻ chân dài cũng thể hiện cho thiện chí làm ăn của đối tác. Nếu họ có nhã ý thực sự thì sẽ điều chân dài “hot” nhất đến phục vụ mình. Trong khi đó, những đối tác làm ăn qua loa sẽ chỉ chi tiền hạng trung cho những em không nằm trong tốp”.
 
Bây giờ là 13:00 giờ Châu Âu ...
Người dân Hy lạp .. bắt đầu cho "ấn nút" cho cuộc tháo chạy khỏi Ngôi nhà chung, Toàn bộ các nội các của Tam hoàng gồm EU, EC và IMF đóng tại Luxemburg - Bỉ bắt đầu đặt lễ xôi - hoa - oản - bưởi ... lên bàn thờ cho ngày lễ Father's day. Các vị bổ trưởng tài chính Châu Âu hy vọng ở dưới suối vàng ... ông, cha họ sử dụng các quyền năng tối thượng ... điều khiển cho 51% người dân Hy lạp ấn mịa vào cái ... nút màu xanh có chữ "IN" cho sớm chợ để còn kịp bay sang Ukraina xem 2 trận bóng Đức - Đan Mạch và Bồ - Hà Lan.
Tại Mỹ:
Dân tài chính hầu hết mồm ngậm bàn chải đánh răng, mắt dán chặt vào màn hình tivi, tay Chu huy "Mân" điện thoại Iphone chờ cuộc gọi phím hàng từ Hy lạp
Tại Nhật:
Người nội trợ Nhật hủy bỏ toàn bộ hoạt động nấu nưỡng cho bữa cơm tối, tất cả đều 100% xác định đêm trắng chờ tin và ... liếm láp wasabi để chống cơn buồn ngủ. Geisha tại 2 thành phố lớn Tokyo và Kyoto được cho nghỉ việc đêm nay để về thăm gia đình hoặc tu sửa lại máy móc
Tại China
Hải quân Trung hoa rút bớt các tàu hải giám tại vùng biển tranh chấp với Philipine và nhanh chóng ký hợp đồng với Tiểu thương kinh doanh táo bọc thuốc trừ sâu ... Liên minh hải quân và nông dân Vũ Hán bắt tay vào việc sơn táo với 2 màu xanh đỏ và đóng hàng chuyển lên tàu xuất sang Hy lạp với dự kiến người dân Hy lạp trong thời gian tới bị EU bỏ đói rã họng ... sẽ phải sử dụng lượng thực phẩm này để bù đắp
Tại Hy lạp
Người dân ... nô nức lao ra đường chào đón thời khắc lịch sử của mình và hô vang ... "Karagounis Ζήτω" có nghĩa là Karagounis muôn năm.
Tuy nhiên Karagounis éo phải là tên của 1 chính chị gia nào trong cuộc bỏ phiếu này.
Đơn giản Karagounis - là thằng hôm qua sút tung lưới đội tuyển Nga đưa Hy lạp vào vòng 2 của EURO 2012

(Updating cont...)
 
Tin từ BBC
Greek conservatives New Democracy 'in narrow poll lead'
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-18478982
Greek Election Results Could Keep Greece in Euro .... Everything is under control ....

Lạy trời CMI-PVX-VCG làm con khó nghỉ!.FLC và AAA đang tích tụ.Ai đang thực sự làm chủ THV ?
 
FLC: Ước đạt 160 tỷ đồng doanh thu quý 2

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (mã FLC) cho biết, quý 2/2012, FLC ước đạt khoảng 160 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận xấp xỉ 1,2 tỷ đồng.



Doanh thu quý 2/2012 của FLC chủ yếu đến từ mảng kinh doanh xuất nhập khẩu nguyên - vật liệu xây dựng.

FLC hiện có vốn điều lệ 170 tỷ đồng. Vừa qua, Uỷ ban Chứng khoán đã đồng ý thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ để chuyển đổi cổ phiếu FLC land vào FLC theo tỷ lệ 1 cổ phiếu FLC land được 1,18 cổ phiếu FLC.

Sau sáp nhập, FLC sẽ có vốn điều lệ lên 771,8 tỷ đồng, tổng tài sản hơn 2.000 tỷ đồng. Với kế hoạch sáp nhập này, FLC dự kiến đạt hơn 300 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế năm 2012, chia cổ tức tỷ lệ 15% vốn điều lệ bằng tiền.
 
29 tháng Tư, Đầy chạy vội lên căn gác:

- Ông thầy, Tiểu Đoàn mình đang giữ cầu xa lộ, VC với xe tăng đang tiến từ Biên Hòa xuống, chắc sẽ đụng lớn ở đây.

Chương nhỏm dậy, với tay lấy bộ quần áo hoa dù mặc vào người, dắt theo khẩu colt hấp tấp hỏi Đầy:

- Có đúng Tiểu đoàn đang ở cầu xa lộ không?
- Đúng ông thầy, em mới gặp thằng Tư Đen nó nói vậy.
- Chú lái xe đưa tôi ra đó ngay, đi, nhanh lên.

Chiếc xe Đầy lái chạy như bay qua ngã ba Hàng Xanh, quẹo theo hướng xa lộ, dọc đường, Chương thấy dân chúng nhốn nháo, có người sách cả đồ đạc như chạy loạn, chiếc xe chạy tới giữa cầu thì ngừng lại, lính Dù bố trí dọc theo hai bên thành cầu, có pháo rớt chung quanh. Chương chống nạng tới chỗ có mấy cái cần ăng ten, Trung Tá TĐT Tiểu đoàn Dù mà Chương phục vụ trước đây đang nói chuyện trên máy. Chương bước tới đứng nghiêm chào vị TĐT, người cách đây mấy tháng đã cùng anh xông pha trong lửa đạn ở Thường Đức.

- Trời ơi Chương, cậu tới đây làm gì, lui xuống dưới kia, tụi nó sắp tới, có cả tăng nữa, lui xuống.
- Không đích thân, đích thân cho tôi được chiến đấu với anh em lần cuối, Nhẩy Dù cố gắng mà đích thân.

Vị Tiểu Đoàn Trưởng Dù nhìn Chương trừng trừng, môi ông run run, một người vào sinh ra tử cả bao nhiêu trận, bỗng dưng thấy lòng chùng xuống, ông chào Chương, một thượng cấp chào thuộc cấp, chưa bao giờ Chương gặp trường hợp như vậy...

Chàng lọc cọc chống nạng bước đi, cúi nhặt khẩu M16 của ai vứt cạnh đó cùng sợi dây ba chạc. Có tiếng Đầy:

- Ông thầy chờ em, em đi cùng với ông thầy.

Hai thầy trò xách 2 cây súng, ngồi dựa vào thành cầu, những người lính Dù đang nhắm súng vào hướng địch, có tiếng súng nổ từ hướng bên kia đầu cầu, tiếng đạn AK mà cả hai đã từng nghe quen, Chương lẩm bẩm: bài hát sao mà đúng thế, tai nghe quen đạn thù, chàng cao giọng:

- Nhẩy Dù cố gắng nghe Đầy.
- Dạ, Nhẩy Dù cố gắng ông thầy.

Tiểu Đoàn Dù đã thiết lập được hai lô cốt tạm ở đầu cầu hướng về phía nhà máy xi măng Hà Tiên, bộ binh địch bắt đầu xông lên nhưng chạm phải Dù bắn trả, chúng lùi lại rồi xốc tới, một lần rồi hai lần, chúng bị chặn lại. Chưa bao giờ đánh nhau mà không được một sự yểm trợ nào cả như lần này, từ pháo binh tới phi cơ, Chương và Đầy nhắm vào toán VC gần chân cầu, lâu rồi Chương mới cầm khẩu M16 mà bắn như vậy, không còn lệnh lạc, không còn chỉ huy, chỉ còn nhắm quân thù mà bắn.

Buổi tối, địch thôi tấn công, đêm yên lặng, thỉnh thoảng nghe tiếng pháo kích hướng Tân sơn Nhất và những tràng đạn nổ ở đâu xa nghe như pháo tết. Đầy kiếm được bịch gạo sấy và hộp thịt ba lát, Chương không ăn, hai thầy trò nằm cạnh nhau, trời trong và đẹp, những vì sao trên cao không sáng bằng sao ở Thường Đức. Đầy kể cho Chương nghe về những người người lính trong Đại Đội đã hy sinh ở đấy, về những người bạn ĐĐT và Trung đội Trưởng đã nằm xuống, Chương nhớ vô cùng những người lính trong ĐĐ trước đây, mỗi lần nói chuyện với họ, Chương luôn thấy ấm áp và một sự khoan khoái trong lòng, những người mà mới chuyện trò với họ hôm qua, hôm nay đã hy sinh, chịu đựng gian khổ và hiểm nguy, để được gì ngoài tình yêu quê hương.

Đêm mấy tháng trước ở đó đâu có yên lặng như thế này, mà chắc cũng không yên được lâu đâu, chúng đang chuẩn bị đấy, khi chúng im lặng là chúng đang chuẩn bị cho cuộc tấn công tiếp theo. Không biết cả hai thiếp đi được bao lâu, có tiếng súng nổ ran từ phía đầu cầu. Trời mờ sáng, địch bắt đầu tấn công. Chương và Đầy gom mấy dây đạn lại. Chúng xuất hiện ngay dưới chân cầu, những người lính Dù chuyển đổi vị trí ẩn nấp. Có tiếng ì ì từ xa, xe tăng địch tới. Chẳng còn gì ở đây cả, chỉ còn ít cây M72, mấy ngày nay, Dù vừa di tản vừa phải chiến đấu, đạn dược, lương thực đã cạn, chưa được tiếp tế. Hai chiếc xe tăng địch đi đầu khai hỏa, địa thế trống trải, chúng bắn dọc theo cầu, pháo tăng nổ cấp tập trên mặt cầu, quân Dù rút dần về phía đầu bên này, một viên đạn pháo xe tăng nổ ngay chỗ Đầy nằm cách Chương mấy thước, Chương bò tới, Đầy bị trái pháo nát bấy người, nhìn thấy Chương, anh chỉ kịp thều thào “Trung Úy...” rồi ra đi. Chương nắm tay Đầy, vuốt mắt cho người lính thương yêu, người đã sống chết với anh bao lâu nay nơi chiến trường và săn sóc Chương trong những ngày đau đớn. Chiến tranh chưa ngưng, còn tàn hại tới giây phút cuối cùng, chàng nắm cây M16 nghiến răng bắn một loạt về phía mấy tên VC đi đầu. Tiếng tăng mỗi lúc mỗi gần, Chương tuyệt vọng, mấy tháng trước mình đã không chết ở Thường Đức, giờ mình chết ở đây, cũng không sao, Chương rút khẩu colt, lên đạn. Tiếng xe tăng nghe càng rõ dần, nhìn Đầy nằm bên cạnh, anh thì thầm: “Thầy trò mình có nhau, Đầy a!ỉ”. Một tiếng vang lên, không phải Chương đang lao xuống từ ngọn đồi 1062, anh đang lao xuống một vực sâu, sâu lắm.

Trưa 30 tháng Tư, sau khi Dương văn Minh tuyên bố đầu hàng, dân chúng xuôi ngược trên cầu xa lộ nhìn thấy xác hai người lính Nhẩy Dù, trong đó có một người cụt mất một chân và tay họ nắm chặt lấy nhau.
 
Back
Top