Đánh cổ phiếu theo dòng tiền

VN30 hôm nay đi viện roài.

Lực mua cũng không đến nỗi tệ.

Cứ hút - xả thế này mới lành mạnh cho sắp tới, hoan hô

" chú ý : cái gọi là đi viện thật ra là cơ hội đấy "
 
ACB, Eximbank, Sacombank sẽ là người một nhà?
Ông Lý Xuân Hải (ảnh nhỏ phải), người đang được đồn đại sẽ thay thế vị trí ông Đặng Văn Thành (trái) tại Sacombank. Ảnh: Lê Quang Nhật
Giới thạo tin cho rằng, sắp tới ngân hàng ACB sẽ điều chuyển CEO của mình sang điều hành Sacombank.
Hơn một năm rưỡi qua, thị trường đồn đoán cổ phiếu ngân hàng Sacombank bị một nhóm người hoặc một vài tổ chức âm thầm mua vào nhằm chiếm một tỷ lệ sở hữu nhất định tại ngân hàng này.

Gần đây, chân dung người mua rõ nét hơn, dù vẫn qua những lời đồn đoán. Theo đó, giới thạo tin cho rằng, sắp tới ngân hàng ACB sẽ điều chuyển CEO của mình sang điều hành Sacombank.

Ngân hàng ACB sẽ đưa tổng giám đốc sang tham gia điều hành ở Sacombank? Ông Nguyễn Thanh Toại, phó tổng giám đốc và là người phát ngôn của ACB, khẳng định đó là tin không đúng. “Tôi khẳng định không có chuyện này”, ông nói.

CEO ACB cầm cương Sacombank: không là điều ngạc nhiên

Ông Trương Văn Phước, tổng giám đốc Eximbank, đơn vị mà ACB là cổ đông lớn, nói hoàn toàn không biết có việc này. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng, giả sử có xảy ra, ông cũng không ngạc nhiên: “Cũng bình thường thôi, nếu người nào đã mua mảnh ruộng thì trước sau gì cũng đưa máy móc đến để cày bừa, gieo trồng”.

Tương tự, một lãnh đạo cấp cao của ACB cũng không thừa nhận, nhưng lấp lửng rằng, nếu có, thì đó là lựa chọn nhân sự đứng ở vị trí đầu bảng của ACB. Tin cho biết thêm, ACB đã có kế hoạch nhân sự thay cho vị trí CEO Lý Xuân Hải, người đã có hơn bảy năm “cầm cương” ngân hàng này.

Sacombank hiện có vốn điều lệ là 10.739 tỉ đồng (lấy số tròn). Giá cổ phiếu của Sacombank hiện nay đang gấp đôi mệnh giá. Những người mua đã bền bỉ từ hơn một năm rưỡi nay bỏ ra hàng ngàn tỉ đồng mua lúc giá cổ phiếu Sacombank giảm xuống 12.000 – 13.000 đồng.

Gia đình ông Đặng Văn Thành, chủ tịch HĐQT Sacombank, và các công ty có liên quan đang nắm giữ khoảng 13,81%; cổ phiếu quỹ là 9,31%, bà Huỳnh Quế Hà, phó chủ tịch Sacombank và chồng nắm giữ 5,22%. Tổng cộng 28,34%. Ông Thành từng khẳng định trên báo chí, không có ai nắm giữ đến 30% vốn điều lệ Sacombank, tính đến lần chốt danh sách cổ đông gần nhất từ tháng 8.2011. Nhưng nếu đó là một liên minh thì là chuyện khác.

Theo đó, giới thạo tin cho rằng, người mua cổ phiếu của Sacombank lâu nay là ACB và những người có liên quan. Hiện nay chưa rõ ACB đang nắm tỷ lệ bao nhiêu, song Eximbank, đơn vị mà ACB là cổ đông lớn, đang nắm giữ 10,81% Sacombank. Theo một nguồn tin đáng tin cậy, ước đoán liên minh ACB – Eximbank và những người liên quan có thể đang nắm giữ một tỷ lệ mà, dù đại hội đồng cổ đông Sacombank vừa qua đã bầu HĐQT và ban kiểm soát nhiệm kỳ đến 2015, thì liên minh trên đủ sức để triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường nhằm biểu quyết vấn đề thay đổi cơ cấu lãnh đạo.

Cụ thể hoá tham vọng

ACB là ngân hàng có bộ máy lãnh đạo ổn định nhất trong những ngân hàng TMCP. Khác với những ngân hàng chỉ đặt mục tiêu chung chung là “ngân hàng hàng đầu”, ACB mang tham vọng đến năm 2015 sẽ là ngân hàng nằm trong nhóm bốn ngân hàng hàng đầu Việt Nam. Nghĩa là, ACB sẽ phải vượt qua và thay thế vị trí của một trong bốn ngân hàng hàng đầu hiện nay, xét về quy mô tổng tài sản, vốn điều lệ: Agribank, BIDV, VietinBank và Vietcombank.

Agribank là ngân hàng lớn nhất hiện nay với tổng tài sản đang là 524.000 tỉ đồng, VCB là ngân hàng đứng thứ tư với tổng tài sản gần 333.735 tỉ đồng. Cộng tổng tài sản của ba ngân hàng ACB, Sacombank, Eximbank thì sẽ được 298.000 tỉ đồng, gần vươn đến vị trí thứ tư của VCB.

Nếu giới thạo tin không nhầm, việc mua bán sẽ khiến ba ngân hàng này trở thành người một nhà. Và như thế không loại trừ họ có sự bàn bạc nội bộ trước khi đưa ra chính sách kinh doanh. Như thế, vô hình trung tạo hạn chế tính cạnh tranh trong ngành ngân hàng, bởi họ nằm trong tốp 12 ngân hàng lớn nhất. Cũng vậy, thị phần ngành ngân hàng sẽ có sự phân chia lại.

Thay đổi cơ cấu cổ đông một ngân hàng là chuyện bình thường, nếu sự “đổi ngôi” mang lại lợi ích cho các bên và đem đến sức mạnh mới cho ngân hàng. Ông Đặng Văn Thành, người đã có hơn 20 năm gắn bó với Sacombank, từng cho biết trên báo chí những thành viên sáng lập sẵn sàng chuyển giao quyền nếu những người mới có năng lực, trình độ, tâm huyết.
 
VN30 lần đầu tiên mất điểm

Sau 3 phiên tăng liên tiếp, các chỉ số trên 2 sàn Hà Nội và TP HCM đều đồng loạt mất điểm trong phiên sáng nay.
VN30 cũng có phiên giảm đầu tiên kể từ khi ra đời.
 
Thanh khoản trong hệ thống ngân hàng vừa được lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) xác nhận "không thừa không thiếu”. Chính vì vậy, có thể coi đây là thời điểm thích hợp để bàn về câu chuyện hạ lãi suất vốn đã được số đông doanh nghiệp kỳ vọng lâu nay.

Nút thắt thanh khoản đã được gỡ?

Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình đã từng khẳng định chưa thể hạ lãi suất và dỡ bỏ trần lãi suất huy động cho đến ít nhất tháng 6 tới. Bởi theo ông, ngoài điều kiện cần là yếu tố lạm phát (đã giảm nhiệt) thì để giảm lãi suất vẫn buộc phải có thêm điều kiện đủ là giải quyết vấn đề khó khăn thanh khoản trong hệ thống ngân hàng.

Còn tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ quý 1 (4-2) vừa qua, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ NHNN Nguyễn Thị Hồng đã phát đi thông tin: Thanh khoản của các tổ chức tín dụng đã được đảm bảo. Sau Tết, tiền đã quay trở lại các ngân hàng và thanh khoản rất dồi dào. Các tổ chức tín dụng cũng đang cơ cấu lại danh mục tài sản và vấn đề đảm bảo thanh khoản thời gian tới chắc chắn sẽ được cải thiện.

Một số ý kiến cho rằng, vậy tại sao lãi suất chưa giảm? Lãi suất là câu chuyện đa chiều? Ông Nguyễn Trọng Tài, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu ngân hàng, Học viện Ngân hàng phân tích, có 3 yếu tố cấu thành lãi suất: lạm phát, kỳ vọng (thị trường), cung tiền trong nền kinh tế. Cung tiền trong nền kinh tế gắn liền với kênh trực tiếp đầu tư chứng khoán và qua kênh phân phối gián tiếp là ngân hàng, tổ chức tín dụng. Trong khi đó, đối với thị trường chứng khoán, vốn chỉ nằm trong giấy bởi thực tế có hàng ngàn doanh nghiệp thua lỗ. Vốn trên thị trường được cung ứng ra hiện nay vẫn do ngân hàng đảm nhận trọng trách chính. Việt Nam tăng trưởng tín dụng cao trong khi vốn thu về lại không đáp ứng đủ. Đấy chính là nút thắt của thanh khoản đang còn sót lại. Tuy nhiên, vấn đề thanh khoản cũng chỉ là một biểu hiện và đã là biểu hiện thì có thể chữa được.

Nhưng bằng cách nào? Việc để cho đâu đó xảy ra tình trạng lách lãi suất, tình trạng liên ngân hàng vay tiền lẫn nhau buộc phải có tài sản tín chấp là minh chứng cho việc: các ngân hàng không tin nhau. Nếu ngân hàng không tin nhau thì sao lại buộc người dân tin vào ngân hàng. Tuy nhiên vừa qua NHNN đã có biện pháp cụ thể, cung tiền để cứu những ngân hàng nhỏ có tính thanh khoản thấp. NHNN phải kiên quyết ép chặt lãi suất huy động 14% để thị trường ngân hàng hoạt động bình thường, có nghĩa là tạo được niềm tin.

Ông Tài cũng cho rằng, NHNN đã từng khẳng định, nâng cao tính thanh khoản cho các tổ chức tín dụng bằng cách mạnh tay hơn trong việc cung tiền để tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc cung tiền của NHNN cho các tổ chức tín dụng sẽ ở mức độ phù hợp để tránh ảnh hưởng đến chỉ số giá tiêu dùng, không cung tiền trên diện rộng mà khoanh vùng ngân hàng. Và nếu như lộ trình này được thực hiện nghiêm chỉnh, hoàn toàn tin tưởng rằng lãi suất sẽ có cơ sở giảm.

Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia Lê Xuân Nghĩa khi trả lời báo chí cho biết, trong năm 2012 lãi suất chắc chắn sẽ giảm, nhưng ông lưu ý vấn đề quan trọng cần giải quyết chính là thanh khoản của ngân hàng nhỏ. Nếu làm tốt vấn đề này thì mới mong lãi suất giảm sớm. Vì thực tế nếu phải huy động vốn với giá cao thì không thể cho vay với giá thấp được, đồng thời số tiền huy động được cũng chỉ đủ để bù đắp khoản thiếu hụt nên khó có thể cho vay nhiều.


Chỉ là quyết định sớm chiều

Dấu hiệu giảm nhiệt lãi suất cũng được hé ra khi theo NHNN, ngày 4-2, lãi suất bình quân liên ngân hàng kỳ hạn 3 tháng ở mức 9,5%/năm, mức thấp nhất của kỳ hạn này kể từ 8-10-2010. Đây cũng là lần đầu tiên lãi suất bình quân liên ngân hàng của một kỳ hạn xuống dưới 10%/năm kể từ đầu 2011.

Xác nhận cơ sở để lãi suất cho vay có thể hạ nhiệt, TS Nguyễn Minh Phong, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế-xã hội Hà Nội cho biết, khả năng hạ lãi suất là có. "Bản thân tôi tin rằng, đó chỉ là quyết định chờ thời gian bởi tỷ giá theo tình hình thực tế hiện nay là không căng, thanh khoản không còn nhiều bất cập”.

Theo thông tin từ các ngân hàng thương mại cổ phần lớn, lãi suất cho vay dao động từ 18% đến 21% tùy theo tình hình tài chính, quy mô hoạt động của doanh nghiệp. Tại các ngân hàng nhỏ, mức lãi suất phổ biến từ mức 19% đến 23%.

Giám đốc một chi nhánh cho biết, lãi suất thấp nhất mà ngân hàng ông đang áp dụng vào khoảng 18%, mức cao nhất là 21%. Theo vị này, mức trên giảm khoảng hơn 1 điểm % so với trước Tết. Hiện tại ngân hàng chú trọng cho vay các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có tình hình tài chính lành mạnh để giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng. Ông cũng cho rằng, từ quý 2 trở đi lãi suất sẽ tiếp tục hạ nhiệt vì lượng tiền bơm ra của NHNN trong vài tháng qua tăng khá mạnh, trong khi đó lượng tiền gửi tiết kiệm từ dân cư trong những ngày sau Tết cũng đã có dấu hiệu tăng lại. "Nếu NHNN kiên quyết với lộ trình hợp nhất ngân hàng yếu và sự đồng lòng của các ngân hàng thì lãi suất có thể giảm”.



NHNN theo dõi tình hình để có phương án giảm lãi suất

Chính phủ vừa có chỉ đạo, thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương phải thực hiện nghiêm túc và đồng bộ các biện pháp chỉ đạo của Chính phủ nhằm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2012; tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế.

Trong đó, Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) trong quý I/2012, phải có phương án giải quyết vấn đề thanh khoản của hệ thống ngân hàng. Theo dõi sát tình hình để có phương án giảm lãi suất tín dụng ở mức hợp lý vào thời điểm phù hợp.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành triển khai các giải pháp khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức tín dụng ưu tiên vốn tín dụng cho các lĩnh vực: nông nghiệp, nông thôn...
 
do trong bài cafef đăng có nói đến việc CEO của ACB sẽ sang lãnh đạo STB. Với tôi và rất nhiều người khác, anh Hải - ACB là một người rất giỏi, do đó, nếu anh ấy ra đi thì sẽ là 1 tổn thất lớn cho ACB, đó có thể là lý do khiến ACB giảm ko?
Còn EIB thì tôi ko biết lý do, có thể hòa chung nhịp của thị trường chăng?
 
Chủ đề: (Giải trí) Tác hại của tiếng việt không dấu


- Có một anh chàng nhận được một đoạn tin nhắn của người iu như thế này:

Anh oi! Em dang coi quan o nha mot minh,bo me em di vang het rui, Anh den ngay nhe. Ah tien duong Anh mua luon bao moi nhe, o nha toan bao cu thoi rach het ca roi. Anh nhanh den voi em nhe, nho anh nhiu lam.
DỊCH NGHĨA
'' Anh ơi! Em đang coi quán ở nhà một mình , bố mẹ em đi vắng hết rùi , anh đến ngay nhe.Ah tiện đường anh mua luôn báo mới nhe, ở nhà toàn báo cũ rách hết cả rồi. Anh nhanh đến với em nhé, nhớ anh nhìu lắm''

- Một cô gái khóc nức nở nhắn tin với người yêu:
Em vừa cãi nhau với mẹ xong
Chàng trai: Cai lon gi the?
Cô gái: Sao anh ăn nói bất lịch sự thế
Chàng trai: Ý của anh là hỏi em cãi lộn gì thế.
 
Về “vị thế kinh doanh” của Sacombank, S&P’s đánh giá Ban lãnh đạo của Ngân hàng có tư tưởng tiến bộ, chiến lược định hướng bán lẻ rõ ràng, có danh mục sản phẩm đa dạng. S&P’s cũng cho rằng, chiến lược kinh doanh phòng thủ của Sacombank nhằm cơ cấu hợp lý bảng cân đối kế toán và giảm thiểu bất ổn từ bên ngoài sẽ làm giảm rủi ro tăng nợ quá hạn tại Sacombank. Bên cạnh đó, tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp trong những năm qua của Sacombank so với mức bình quân của ngành được coi là một trong những yếu tố góp phần quyết định “vị thế rủi ro ở mức hợp lý” hiện nay của ngân hàng này.

Về “khả năng huy động” của Sacombank, S&P’s nhận định rằng tỷ lệ cho vay trên huy động tiền gửi đạt 76% tại thời điểm 30/9/2011 là cao hơn mức trung bình của ngành và tốt so với một số ngân hàng lớn, có mạng lưới lớn hơn. Kết quả này phản ánh việc sử dụng hiệu quả hệ thống mạng lưới và những nỗ lực trong việc thu hút tiền gửi của Sacombank.

Tình trạng thanh khoản của Sacombank cũng ở mức hợp lý, thể hiện qua việc ngân hàng đang sở hữu một khối lượng “tài sản Có” có tính thanh khoản cao (bao gồm tiền mặt, tiền gửi liên ngân hàng và trái phiếu chính phủ) đủ để bù đắp cho các khoản vay ngắn hạn.
 
Chỉ có Vợ Tôi....



Chuyện xảy ra tại một trường đại học
Sắp hết giờ giảng, giáo sư bỗng đề nghị với các sinh viên,
"Tôi cùng mọi người thử một trắc nghiệm nhỏ, ai muốn cùng tôi thử nào?"
Một nam sinh bước lên.
Giáo sư nói, "Em hãy viết lên bảng tên của 20 người mà em khó có thể dời bỏ".
Chàng trai làm theo. Trong số tên đó có tên của hàng xóm, bạn bè, và người thân...
Giáo sư nói: "Em hãy xoá tên của một người mà em cho rằng không quan trọng nhất!"
Chàng trai liền xoá tên của người hàng xóm.
Giáo sư lại nói: "Em hãy xoá thêm một người nữa!".
Chàng trai xoá tiếp tên của một đồng nghiệp.

Giáo sư nói tiếp:"Em xoá thêm tên một người nữa đi". Một người không quan trọng nhất trong cuộc đời. chàng trai lại xoá tiếp.....
Cuối cùng, trên bảng chỉ còn lại ba cái tên,
bố mẹ, vợ, và con.
Cả giảng đường im phăng phắc,
mọi người lặng lẽ nhìn vị giáo sư,
cảm giác dường như đây không còn đơn thuần là một trò chơi nữa rồi!!
Giáo sư bình tĩnh nói tiếp:
"Em hãy xóa thêm một tên nữa!" chàng trai chần chừ, rất khó khăn mới đưa ra được sự lựa chọn...
.anh đưa viên phấn lên.....
và gạch đi tên của bố mẹ!
"Hãy gạch đi một cái tên nữa đi!",
tiếng của vị giáo sư lại vang lên bên tai.
chàng trai sững lại, rồi như một cái máy, từ từ và kiên quyết
gạch bỏ tên của đứa con trai...
Và anh bật khóc thành tiếng,
dáng điệu vô cũng đau khổ.

Vị giáo sư chờ cho anh bình tĩnh lại hồi lâu và hỏi: "Lẽ ra người thân thiết nhất với em, phải là cha mẹ và đứa con, bởi cha mẹ là người sinh thành và dạy dỗ em nên người, đứa con là do em dứt ruột sinh ra, còn người vợ thì có thể tìm người khác thay thế được, vậy tại sao, với em người vợ lại là người mà em khó dời xa nhất?"

Cả giảng đường im lặng, chờ nghe câu trả lời.
Chàng trai bình tĩnh và từ tốn nói:"Theo thời gian, cha mẹ sẽ là rời bỏ tôi mà đi,
con cái khi trưởng thành,cũng chắc chắn sẽ rời xa tôi,
người luôn ở bên, làm bạn với tôi suốt đời, thực sự chỉ có vợ tôi!

Chính là Người Đã Làm Tôi,Đau Khổ Triền Miên ??? !!!

HA HA HA
 
Có nên mở cửa cho kinh doanh casino?
Nhiều nhà đầu tư đang nhòm ngó “thị trường” casino Việt Nam. Câu hỏi được đặt ra là, có nên cấp phép cho những dự án như vậy?

Việt Nam đang là “điểm đến” hấp dẫn của các nhà đầu tư trong lĩnh vực kinh doanh

Thông tin Las Vegas Sands muốn đầu tư hai khu nghỉ dưỡng phức hợp tại Hà Nội và TP.HCM, trong đó có hạng mục casino, với tổng vốn đầu tư có thể lên tới 6 tỷ USD vẫn còn đang “nóng”, thì lại thêm Quảng Ninh xác nhận, Tập đoàn Genting (Malaysia) đang nghiên cứu đầu tư, lại cũng một khu liên hợp vui chơi giải trí tổng hợp quy mô lớn, bao gồm casino, ở Vân Đồn, với vốn đầu tư trên 4 tỷ USD.

Nếu như với dự án của Las Vegas Sands, mới chỉ đang là những đề xuất của phía nhà đầu tư, thì với dự án của Genting, các cơ quan chức năng, thậm chí, Chính phủ cũng đã đang cân nhắc xem xét. Ngày 19/1/2012, Chính phủ đã có văn bản yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành khác và UBND tỉnh Quảng Ninh xây dựng và báo cáo xin ý kiến Chính phủ trong phiên họp tháng 2/2012 để tiếp thu hoàn thiện báo cáo xin ý kiến Bộ Chính trị về chủ trương triển khai dự án nói trên.

Xem ra, Việt Nam đang là “điểm đến” hấp dẫn của các nhà đầu tư trong lĩnh vực kinh doanh rất nhạy cảm này. Nói vậy là bởi vì, trước Las Vegas Sand và Genting, đã có khá nhiều dự án tỷ đô được cấp chứng nhận đầu tư, mà trong đó luôn có khu vui chơi có thưởng dành cho người nước ngoài, một hạng mục được coi là về thực chất, giống như một casino. Silver Shores Hoàng Đạt (Đà Nẵng), 160 triệu USD; Hoàng Đồng Lạng Sơn, 2 tỷ USD; Hồ Tràm Strip 4,2 tỷ USD... là những ví dụ điển hình.

Danh sách có thể còn dài thêm, nếu như Dự án Bãi biển Rồng (Quảng Nam), 4,15 tỷ USD không bị thu hồi chứng nhận đầu tư hồi năm 2010; hay Dự án Mũi Dinh (Ninh Thuận) của nhà đầu tư Hồng Kông (4 tỷ USD) không bị ngừng xem xét chủ trương đầu tư vào năm ngoái. Tháng 8/2011, nhà đầu tư Macau đề xuất Dự án Thành phố Hoàng Gia, 4 tỷ USD, tại Yên Bái và Phú Thọ, tất nhiên, không thể thiếu hạng mục liên quan đến chuyện “casino”.

Cũng trong năm ngoái, Kiên Giang, hiện là địa phương duy nhất được chấp thuận phát triển một casino.

Đó là còn chưa kể, cũng trong năm ngoái, Kiên Giang thẳng thừng từ chối, không cho Dự án Hòn Ngọc Việt, vốn đầu tư 2 tỷ euro, được đầu tư casino.

Làm một “bài toán” tổng hợp như trên để thấy rằng, Việt Nam hiện đã có rất nhiều dự án có những hạng mục “tương tự” casino. Câu hỏi đặt ra là, liệu có nên tiếp tục cấp phép cho các dự án như vậy nữa hay không?

Liên quan tới vấn đề này, có thể thấy, cách đây khoảng 2-3 năm, không ít quan điểm đã cho rằng, nên mở cửa cho kinh doanh casino, bởi nếu không, Việt Nam sẽ chậm chân. Đúng là nếu xét trên khía cạnh thu hút đầu tư, Việt Nam có thể sẽ bỏ qua một lượng vốn lớn, nếu như không cho phát triển casino.

Ông George Tanasijevich, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Marina Bay Sands (Singapore) và là Giám đốc điều hành Phát triển toàn cầu của Las Vegas Sands, khi trao đổi với báo giới về kế hoạch đầu tư ở Việt Nam, cũng bày tỏ băn khoăn về việc, Việt Nam hiện chưa cho phép đầu tư vào casino. Nếu bỏ qua dự án này, Việt Nam có thể sẽ mất 6 tỷ USD, thậm chí ít nhất phải là 8 tỷ USD, bởi theo quy định hiện hành, muốn đầu tư một casino, nhà đầu tư phải “chi” tối thiểu là 4 tỷ USD cho một dự án. Cộng thêm 4 tỷ USD của Genting, một lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài rất lớn có thể bị “bỏ phí”, nếu Việt Nam tiếp tục lắc đầu với casino.

Nhưng trao đổi với phóng viên Báo Đầu tư, bày tỏ quan điểm cá nhân, GS.TSKH Nguyễn Mại, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư thẳng thắn rằng, không nên tiếc những khoản vốn như vậy và rằng, Việt Nam nên cân nhắc lựa chọn các dự án đầu tư cho phù hợp. Vị chuyên gia lâu năm trong lĩnh vực này cũng là người không đồng tình với việc cấp phép quá tràn lan các dự án có khu vui chơi có thưởng dành cho người nước ngoài, dù vẫn cho rằng, không nên cấm.

Không chỉ lo về những ảnh hưởng tới xã hội, một khi có quá nhiều các dự án casino hoặc có hình thức tương tự casino, ở một khía cạnh khác, GS.TSKH Nguyễn Mại đặt câu hỏi về việc, không biết các nhà đầu tư căn cứ vào đâu để xây dựng những dự án hàng tỷ USD, nếu như Chính phủ vẫn không cho phép người dân Việt Nam chơi trong những sòng bài đó?

Điều này, có thể có lý, bởi khi Dự án Bãi biển Rồng được cấp phép, với rất nhiều khách sạn hàng nghìn phòng, đã có câu hỏi về tính khả thi trong thu hút khách du lịch quốc tế của Dự án. Thực tế hơn, thì casino ở Đồ Sơn (Hải Phòng), dù đã hoạt động được 18 năm, vẫn không hề phát triển. Cũng là một thực tế, thì trong hàng loạt dự án kể trên, ngoại trừ Silver Shores đã đi vào hoạt động, còn lại, tất cả các dự án khủng, vốn hàng tỷ USD vẫn chỉ đang nằm trên giấy.
 
khả năng 2 chỉ số sẽ tiếp tục sideway vài phiên nữa trước khi chính thức điều chỉnh từ giữa tuần sau trở đi.
- Support của VNINDEX hiện tại là 404.25.
- Support của HNX hiện tại là 62.61
 
Tường thuật trực tiếp vụ bắt Chủ tịch Lê Văn Hiền và Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Khanh


CuVinh vừa gọi điện, nói anh vào blog em ngay, đang cập nhật từng phút vụ bắt. Mình hỏi bắt ai. Cu Vinh nói không biết bắt ai, đang hồi hộp đây. Hi hi rõ là trinh thám An Nam. Bám trụ trước UBND huyện Tiên Lãng cả tuần nay, đến giờ bắt lại không biết bắt ai. Phải thừa nhận cái khoản bí mật thì nước ta là số 1. Lanh lợi và khéo léo như Cu Vinh cũng phải chào thua. Thôi thì bám theo blog Cu Vinh vậy, biết làm răng đặng chừ.

Bà con bấm F5 để theo dõi thông báo của Cu Vinh.

15 giờ 10 phút đột ngột xuất hiện xe của Viện kiểm sát nhân dân đỗ gần nhà đồng chí Lê Văn Hiền.

15 giờ 20 phút, xuất hiện xe của Đài phát thanh truyền hình Hải Phòng chạy vào cổng ủy ban nhân dân huyện.

12 phút sau xuất hiện xe cảnh sát vào trụ sở UBND huyện

3 phút sau xuất hiện tiếp xe biển số xanh HP vào trụ sở UBND huyện.

15 giờ 40 phút cãi nhau to giữa bảo vệ trụ sở UBND huyện và các nhà báo, cãi nhau đúng 34 giây thì các nhà báo giữ lại đại diện một nhà báo tiếp tục cãi nhau với bảo vệ, còn các nhà báo khác tranh thủ lao vào sân UBND huyện.

16 giờ 8 phút xuất hiện một xe nữa của cảnh sát chạy vào trụ sở UBND huyện.

5 phút sau xuất hiện xe Lãnh đạo UBND thành phố Hải Phòng vào trụ sở.

Chuẩn bị đọc quyết định đình chỉ công tác Chủ tịch Lê Văn Hiền và Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Khanh.

Sau khi đọc quyết định đình chỉ sẽ là công việc của các chiến sĩ Công an nhân dân thân yêu

Tới lúc này, trời ơi, có tới 5 xe cảnh sát của Thành phố Hoa phượng đỏ đã đỗ trong sân ủy ban huyện

Các đồng chí lãnh đạo đang hội ý, hội ý, hội ý, hội ý gì mà lâu vậy ta?

Không gian cơ quan ủy ban nhân dân huyện nghẹt thở.

Ngoài phố loa truyền thành huyện cứ vô tư hát” Yêu người bao nhiêu em càng yêu nghề bấy nhiều…” sốt cả ruột

Bên hông tường, con gà trống nhà ai đập cánh phành phạch gáy rất to, tiếng gáy này thuộc loại gà giò giống lấy Hải Dương.

Bà bán chè chén thở dài, xe cộ nhiều tưởng bán hàng được, hóa ra ế các bác ạ. Sao ngày thứ 7 mà ai cũng làm việc nghiêm túc thế các bác? Không có câu trả lời.

17 giờ: Nhiệt độ lúc này là 12 độ, không rét mới lạ, lại mưa, ơ hơ, sao bỗng dưng trời lại mưa, bác bảo vệ giữ cổng chịu không thấu, nhảy tót vào trong hành lang, lưng dựa vào cột, đột ngột ngáp phát. Ngáp xong mới lấy tay che miệng.

Im lặng. Cửa sổ các phòng làm việc ( dù thứ 7 vẫn có cán bộ tới) mở cửa he hé, he hé, he hé…

Đài truyền thanh huyện vào chương trình thời sự, ca ngợi bà con nông dân vào vụ mới. Bà Lan bán chè chén ngơ ngác: Sao mấy hôm nay đài huyện không nhắc đến anh Vươn?

Bắt đầu đọc quyết định đình chỉ chức vụ chủ tịch huyện Lê Văn Hiền và Phó chủ tịch huyện Nguyễn Văn Khanh.

17 giờ 42 phút: Lãnh đạo thành phố họp kín với công an và một vài người. Tầng 3, cán bộ chủ chốt ngồi đợi, một vài người thò đầu nhìn vào phòng họp kín. Dưới sân, ba trong số 5 xe công an đã mở cửa.:

8giờ21phút: Loa truyền thanh huyện đang đọc các quyết định đình chỉ chủ tịch huyện và phó chủ tịch Khanh, Liêm chủ tịch xã Vinh Quang và Hoan bí thư đảng ủy xã Vinh Quang. Tạm thời dự đoán: cả 4 người: Hiền, Khanh, Liêm, Hoan đều bị tống đạt lệnh tạm giam. Mỗi ông sẽ được ngồi một xe của cảnh sát ( việc có cho hai anh em ruột Hiền và Liêm ngồi cùng xe hay không chưa thể biết được), đồng thời phân tích hết sức kỹ càng các sai phạm nghiêm trọng của các ông này. Trên các ngả đường của thị trấn Tiên Lãng rất nhiều cán bộ, nhân dân đều dừng xe lắng nghe, đường Tiên Lãng không có xe chạy.

18 giờ 38 phút: Thêm ba xe biển xanh HP chạy rất nhanh vào cổng ủy ban nhân dân huyện. Lúc này, không khí cuộc họp hết sức căng thẳng. Một số chiến sỹ công an đang rời khỏi xe để lên phòng họp

18 giơ 55 phút: Đọc quyết định ông Nguyễn Hữu Huyền quyền chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng.

Đoàn xe của cảnh sát đang đưa Hiền, Khanh ra khỏi trụ sở UBND huyện

19 giờ: Đoàn xe gồm 8 chiếc ( xe cảnh sát và xe của lãnh đạo thành phố) đã đưa tất cả những cán bộ huyện, xã vừa bị đình chỉ cùng lãnh đạo thành phố và lãnh đạo phòng cảnh sát điều tra chạy rất nhanh về thành phố Hải Phòng.

Chắc chắn, lệnh bắt sẽ được thực hiện tại phòng cảnh sát điều tra công an Thành phố Hải Phòng.

Tình hình diễn biến tiếp theo sẽ được thông tin sau một giờ nữa vì Trưởng thôn và các nhà báo đang hớt hải chạy ngược từ Tiên Lãng lên Hải Phòng.
 
Cậu bé bán thuốc lá dạo ở VN trở thành nhà khoa học tài giỏi ở Mỹ
GS. TS. Trương Nguyện Thành. Ảnh: Xaluan.com
Một nhà khoa học thành danh ở Mỹ với nhiều công trình nghiên cứu và hằng trăm bài viết được đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế xuất thân từ một cậu bé bán thuốc lá dạo ở chợ Gò Vấp, Sài Gòn. Câu chuyện của Giáo sư-Tiến sĩ Hóa học Trương Nguyện Thành hiện đang giảng dạy tại trường đại học Utah, Hoa Kỳ, là niềm hãnh diện của người Việt trên trường quốc tế và là tấm gương đáng khâm phục để giới trẻ Việt Nam noi theo.
Năm 11 tuổi, cậu bé Thành đã bắt đầu bươn chải, dãi dầu mưa nắng để kiếm tiền phụ mẹ nuôi 9 anh chị em sau khi cha mình bị liệt bán thân. Ngày ngày, sau giờ tan trường từ giữa trưa đến tận 9, 10 giờ đêm, cậu bé rong ruổi với thùng thuốc lá trên vai đi bán dạo quanh bến xe lam chợ Gò Vấp. Năm 1976, khi Việt Nam mở chiến dịch đưa cư dân ra các vùng kinh tế mới xa xôi, hẻo lánh, gia đình Thành chuyển xuống Lái Thiêu xoay sở tậu được một miếng ruộng nhỏ và một cặp trâu. Ở tuổi 15, Thành bỏ nghề bán thuốc lá dạo để chuyển sang đi cày thuê cuốc mướn. Việc học của cậu bé bị cản trở và chi phối rất nhiều bởi công cuộc mưu sinh vất vả hằng ngày, nhưng ý chí quyết tâm theo đuổi con đường học vấn để đổi đời đã vun đúc trong lòng cậu bé từ rất sớm.
Tiến sĩ Thành chia sẻ:
“Tôi có tư duy thích học, những lúc rảnh rỗi, tôi thường lấy sách đọc. Chỉ có môn toán là tôi học được vì không đòi hỏi tập trung nhiều. Cứ rảnh là tôi ngó qua một cái rồi để cái đầu tôi làm việc. Tôi được sự dạy dỗ của ông nội và ba tôi. Họ thường khuyên rằng học vấn là con đường ngắn nhất để đưa một người không có gì tới thành công.”
Tới năm học lớp 12, con đường học vấn của cậu bé nghèo, lam lũ bắt đầu rẽ bước ngoặt, xuất phát từ một đáp án dí dỏm của Thành trước câu hỏi của thầy đố các học sinh giỏi. Ấn tượng trước sự thông minh của Thành, người thầy đã soạn đưa cho cậu bé một số sách để tham khảo.
Giáo sư Trương Nguyện Thành kể lại:
“Năm 1979, Việt Nam lần đầu tiên tổ chức kỳ thi toán toàn quốc. Thầy tôi có đem mười mấy cuốn sách cho tôi mượn, bảo tôi đọc cho biết rồi tới dự lớp thầy dạy cho các học sinh giỏi dự thi toán. Tôi rất cảm động trước nghĩa cử này. Mỗi tối sau giờ làm ruộng, tôi đốt đèn dầu đọc sách từ 9 giờ tới 12 giờ đêm. Thời điểm đó, ở Việt Nam, hạnh kiểm là vấn đề khá quan trọng. Hạnh kiểm tôi tương đối xấu nên cô hiệu trưởng không cho tôi đi thi học sinh giỏi toán. Ông thầy lén đưa tôi đi theo đội tuyển, may quá tôi thi đậu. Tỉnh Bình Dương lúc đó chọn khoảng 30-40 em học sinh giỏi toán lên trên tỉnh học chuyên toán trong 3 tháng. Sau 3 tháng, họ tuyển lại lấy 5 em. Tôi cũng may mắn lọt vào trong 5 em đó. Cũng vì thế, ba tôi nhận ra rằng tôi có tiềm năng. Từ lúc đó, ông khuyên tôi nên nghỉ đừng đi cày thêm mà tập trung học. Và từ đó, ông tìm cách cho tôi ra nước ngoài.”
19 tuổi, sau khi thi đậu vào đại học Bách Khoa, chàng thanh niên Trương Nguyện Thành vượt biên sang Mỹ. Sau 1 năm ở trung học với những khó khăn bước đầu về ngôn ngữ, anh từ giã gia đình bảo trợ người Mỹ để bắt đầu cuộc sống tự lập ngay từ năm thứ nhất đại học. Để trang trải sinh hoạt phí trong thời đèn sách, phần đông các bạn trẻ ở đây thường phụ việc ở nhà hàng, tiệm giặt ủi, hay đi giao báo. Riêng trường hợp của Thành, anh tìm đến một người thầy và xin được theo chân làm việc trong phòng thí nghiệm để bắt đầu công việc nghiên cứu ngay từ năm đầu đại học, một công việc thường bắt đầu ở bậc cao học. Số tiền kiếm được đủ trang trải các khoản chi phí hết sức tiết kiệm hằng ngày. Còn học phí của anh chủ yếu nhờ các khoản vay từ nguồn quỹ dành cho sinh viên và các phần học bổng của chính phủ. Sau 4 năm đại học, anh ra trường với bằng cử nhân hóa học cùng với 4 văn bằng phụ về lý, toán, công nghệ thông tin, và thống kê.
Tốt nghiệp đại học, anh đi thẳng vào chương trình tiến sĩ. Trong thời gian nghiên cứu hậu tiến sĩ, anh dành được học bổng của Qũy Khoa học Quốc gia dành cho các tiến sĩ trẻ có tiềm năng vì lúc tốt nghiệp tiến sĩ, anh đã có 16 bài nghiên cứu trong khi trung bình một tiến sĩ khi ra trường xuất bản chừng 4-5 bài nghiên cứu. Năm 1992, anh về làm Giáo sư hóa cho trường đại học Utah. Một năm sau, anh được chọn là 1 trong những nhà khoa học trẻ nhiều triển vọng của Hoa Kỳ, với giải thưởng 500 ngàn đô la cho công tác nghiên cứu. Năm 2002, anh được cấp bằng Giáo sư Cao cấp, tức bậc cao nhất trong 3 cấp Giáo sư của Mỹ.
Những yếu tố nào giúp một cậu bé lam lũ, nghèo khó từng bán thuốc lá dạo, cày thuê cuốc mướn ở đáy xã hội Việt Nam lột xác, đổi đời thành một nhà khoa học danh tiếng tại Mỹ?
Giáo sư-Tiến sĩ Trương Nguyện Thành cho biết:
“Người đó có tiềm năng trời phú. Thứ hai, có môi trường giúp họ phát triển. Thứ ba, người đó có nhận thức được rằng mình có cơ hội đó hay không.
Tiềm năng chỉ là khả năng, muốn đạt được thành công đòi hỏi phải có môi trường để phát triển. Môi trường không cho phép người đó phát triển, thì cũng không làm được. Điển hình là người Việt ở Mỹ hay ở nước ngoài thành công rất cao, thế nhưng tại sao ngay tại Việt Nam không có những ngôi sao như vậy?
Khi tôi bước chân vào trung học ở Mỹ, có một cậu vượt biên cũng giống trường hợp như tôi, đi một mình, được một gia đình Mỹ bảo lãnh. Cậu ta cũng ở gần nhà tôi. Khi tới Mỹ, tôi và cậu ấy có cùng một cơ hội như nhau. Tôi cố gắng hơn, tôi vào đại học. Còn cậu ta làm việc cho một hãng gà Tây, kiếm tiền liền. Một năm sau, tôi về lại làng thăm ba mẹ nuôi và ghé thăm thằng bạn. Công việc nó làm chỉ đứng móc ruột gà Tây thôi, chờ con gà chạy qua, đưa tay vào móc ruột gà ra. Nó khoe với tôi nó có được chiếc xe hơi. Còn tôi lúc đó vẫn chưa có gì. Sau 4 năm đại học, tôi trở về, anh bạn vẫn còn móc ruột gà Tây. Anh đã có được một căn hộ, có TV lớn, dàn máy xịn, xe hơi sports. Còn tôi vẫn chỉ một thùng sách quèn. Sau 5, 6 năm sau, tôi trở về, cậu bạn vẫn còn làm chỗ cũ nhưng cho biết phải đổi nghề vì đau nhức xương khớp tay do làm việc ở phòng lạnh. Lúc đó, tôi sắp ra tiến sĩ. Đó là cái điều kiện thứ 3 mà tôi muốn nói: người có tiềm năng, có môi trường, mà không nhận thức được cơ hội của mình và quyết tâm đạt được cơ hội đó. Thật sự, tôi không có xe hơi, không có bạn gái, không có tình phí, ở nội trú, ăn mì gói. Cho nên, chi phí tôi rất ít. Tôi làm việc trong phòng nghiên cứu chỉ đủ sống. Tôi ra đại học trong túi chỉ có 200 đô la, nợ nhà nước khoảng 15 ngàn đô la (mỗi năm khoảng 3-4 ngàn tiền học phí cộng với tiền phụ thêm để sống), cùng một thùng sách và một giỏ quần áo cũ.”
Thành công ở xứ người, Giáo sư Thành trở lại Việt Nam, giúp thành lập Viện Khoa học Công nghệ Tính toán TP.HCM bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2009. Vừa tiếp tục giảng dạy tại trường đại học Utah ở Mỹ, vừa giúp điều hành Viện nghiên cứu tại Việt Nam, Viện trưởng Trương Nguyện Thành nói về công việc của mình:
“Điều khiển một viện nghiên cứu từ xa rất khó. Cho nên, có một viện trưởng tại Việt Nam chuyên lo các vấn đề hằng ngày như làm việc với chính phủ, hợp đồng, hay mướn người. Còn tôi phụ trách chiến lược phát triển về khoa học, kêu gọi những người khác về giúp phát triển.”
Ngoài ra, cá nhân ông còn nhận bảo trợ cho các sinh viên giỏi từ Việt Nam sang Mỹ du học bằng chính nguồn quỹ nghiên cứu của ông. Đích thân Giáo sư Thành đứng ra phỏng vấn tuyển chọn người tài, và từ năm 2001 tới nay, ông đã tài trợ cho trên dưới 20 sinh viên Việt Nam sang Mỹ học tập, nghiên cứu. Trong số này có nhiều người đã trở về giúp ông phát triển Viện nghiên cứu tại Việt Nam.
Tiến sĩ Trương Nguyện Thành tâm sự:
“Thời còn đi cày mướn, lời nguyền của tôi là nếu tôi thành công, tôi sẽ đem cơ hội đó cho lại những người khác. Đó là tâm nguyện của tôi lúc còn ở đáy xã hội Việt Nam. Tôi thường nói chuyện với học trò của tôi khi họ tới cảm ơn tôi đã cho họ cơ hội. Tôi bảo họ không cần cảm ơn tôi. Điều họ có thể trả ơn tôi là đem cơ hội đó cho một vài người khác. Chính vì vậy, một số đệ tử của tôi về lại Việt Nam, giúp tôi lập Viện. Tôi gieo những hạt giống và từ đó sẽ nhân thành những hạt giống khác. Một con én không làm nên nổi mùa xuân. Tôi chỉ là người mở đường. Những người khác bước chân theo, làm cho con đường rộng ra, nhẵn thêm, dễ đi hơn.”
Giáo sư Thành nói ai cũng mơ ước thành công, nhưng chỉ có những người chịu khó nỗ lực mới tới được đích đến:
“Tôi chỉ có một lời nhắn nhủ với các sinh viên ở Việt Nam rằng trên đời cái gì cũng có giá phải trả. Nếu muốn thành công, phải chấp nhận trả cái giá đó. Thành công là một con đường đi chứ không phải là một điểm đích. Tôi không nói tôi đã thành đạt điều gì, chỉ là một con đường mà khi quay lại tôi thấy tôi đã đi được rất xa rồi.”
Con đường thành công của Giáo sư -Tiến sĩ Trương Nguyện Thành trải qua bao nhiêu năm gian nan, thử thách. Cậu bé bần cùng, lam lũ ở Việt Nam qua đến Mỹ cũng đã nếm trải bao nhiêu những thiếu thốn, khó nhọc để có được vị trí đáng nể như ngày hôm nay. Đó là nhờ sự quyết tâm vượt khó vươn lên, sẵn sàng trả giá cho con đường đã chọn.
 
QUÁN "KHÔNG"
Một vị thương gia lập nghiệp từ tay trắng, sau kiếm được rất nhiều tiền nhưng vì buôn bán trong thời kinh tế không ổn định, khiến anh ta trở nên phá sản, nợ nần chồng chất. Nghĩ mãi không tìm ra cách giải quyết, anh ta bèn ra bờ sông tự tử.
Vào lúc canh ba một đêm nọ, anh ta đến trước bờ sông, bỗng nhiên nhìn thấy một thiếu nữ đang ngồi khóc thảm thiết, anh bèn đến hỏi cô gái:
- Có chuyện gì mà đêm hôm khuya khoắt cô ngồi khóc một mình ở đây?
Cô gái buồn bã nói:
- Tôi bị người yêu ruồng bỏ, tôi không muốn sống nữa, bởi vì không có anh ấy tôi không sống nỗi.
Vị thương gia vừa nghe xong lập tức nói:
- Ồ! Lạ nhĩ, sao lúc chưa có bạn trai, cô có thể tự sống được.
Cô gái vừa nghe xong liền bừng tỉnh và bỏ ngay ý định tự tử.
Ngay lúc đó vị thương gia nọ cũng chợt nhận ra rằng: Khi chưa giàu có ta vẫn sống bình thường, ta cũng tay trắng làm nên mà!
Lúc đó cô gái quay sang hỏi vị thương gia:
- Đêm hôm lạnh lẽo như vậy, anh ra đây để làm gì?
Vị thương gia ậm ừ trả lời:
- Ừ… đâu có làm gì, chỉ là tản bộ chút vậy thôi”.
Thì ra, dù đã mất tất cả nhưng thực sự cũng chỉ bằng lúc ta chưa có mà thôi. Đây là một tuệ giác lớn! Phần lớn thế hệ chúng ta từng sinh ra trong chiến tranh, lớn lên trong giai đoạn đất nước đói nghèo, gia sản chỉ gói gọn trong một chiếc ba lô nhưng vẫn yêu đời, tin tưởng vào tương lai tươi sáng thì giờ đây rủi thời dẫu có thất thế sa cơ đến tay trắng cũng chẳng đến nỗi nào, vì trước đây ta có cái gì đâu! Ai thấy được điều này là có trí tuệ. Vì khổ đau, vật vã, thù hận thậm chí quyên sinh khi mất mát xảy ra, xét cho cùng cũng chỉ thiệt cho mình.
Nhờ quán không nên người con gái trong câu chuyện trên khi mất người yêu nghĩ rằng không có người yêu thì không sống nổi, chợt thấy rõ rằng trước khi chưa gặp “kẻ phản bội” kia thì ta vẫn sống vui, liền lập tức đổi ý không trầm mình xuống sông nữa. Người thương gia trắng tay cũng đổi ý khi ngộ ra rằng trước đây ta cũng từ tay trắng mà lên. Bây giờ trắng tay nhưng cũng chỉ bằng ngày xưa chứ chưa mất mát tí gì.
Con người sinh ra đời với hai bàn tay trắng và dù thành công hay thất bại thì cũng trở về cát bụi với hai bàn tay không, vậy thì sá gì với được mất, có không, vì vô thường thay đổi vốn là bản chất của cuộc đời này. Chúng ta hãy quán chiếu thật sâu sắc vào sự chuyển biến vô thường của cuộc đời để sống bình thường trước mọi biến động có thể xảy đến với ta bất cứ lúc nào.
 
lãi suất cho vay VND với đối tượng khách hàng doanh nghiệp từ 19%/năm giảm xuống còn 17%/năm, một số lĩnh vực, lãi suất sẽ hạ xuống 16,5%, 16%/năm. Các khoản vay được Vietcombank lựa chọn giảm lãi suất sẽ bao gồm các doanh nghiệp cho vay xuất khẩu, sản xuất nông nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đặc biệt, ở một số lĩnh vực và những doanh nghiệp có độ rủi ro thấp, Vietcombank sẽ cho vay ra với mức lãi suất 15 - 15,5%/năm

Đừng mơ là sẽ có sóng lớn vơi các cổ phiếu loãng
Hãy mơ sóng nhỏ nhưng cao vút với cổ phiếu cô đặc
 
Sau một đợt sóng bật theo VN30 khả năng đỉnh ngắn hạn đã được lập mà theo nó là một phiên bán tháo rất mạnh hôm thứ 6 vừa qua.
Tuy nhiên theo tui khả năng tuần tới diễn biến rất khó dự đoán, nhưng dù sao cũng có thể hình dung như sau:
- Đầu tuần nếu có đợt bán tháo thì sự hoảng loạn sẽ xảy ra vì những nhà đt ôm cp trong những phiên gd lớn và ở giá cao bắt đầu chốt lời (nếu có), cắt lỗ diễn ra rất mạnh từ các nhà đt lướt sóng.
- Qua 2 phiên gd với số lượng lớn cho ta thấy hiện nay dòng tiền trên TTCK vẫn vậy kg lớn chứng tỏ tiền các nhà đt mới chưa xuất hiện, tiền NH chưa vào, tiền cho vay Margin kg lớn vì vậy khả năng giá trị gd trong tuần tới chỉ khoản 30 triệu cho mỗi sàn.
- Nếu quả thực tt tuần tới suy giảm mạnh thì giá các cp dẫn dắt đầu cơ lại quay về gấn giá cũ có nghĩa rằng giá hấp dẫn vẫn hiển hiện lên cho các nhà đt dài hạn gom hàng.
- Tuy nhiên chúng ta cũng biết đợt sóng vừa qua chưa có tin tốt chính thức nào đưa ra, nhưng do các nhà đt giá trị đã nhạy bén nắm bắt cơ hội nên đã giải ngân nên mới có sự đi lên liên tục nhiều phiên vậy, nhưng nhà đt lướt sóng thì kg thể ai ăn trọn con sóng nên giỏi lắm họ chị kiếm được trên dưới 20%. Vị vậy tuần tới giá cp quay về thấp lại là miếng mồi ngon cho nhà đt lướt sóng giải ngân cùng với các nhà đt dài hạn mới giải ngân một ít để bắt hàng cắt lỗ hay chốt lời khi có sự bán mạnh ra.

Và cuối cùng tui lại đang thấy một con sóng lớn hơn sau con sóng vừa rồi đang hiện dần cùng với các tin vĩ mô sẽ đưa ra trong thời gian đến đặc biệt LSNH chính thức điều chỉnh kết hợp với sự ổn định và hạ giá của tiền USD là cú hích cho con sóng mạnh sắp tới.

Hy vọng rằng ai đã có ăn trong đợt sóng vừa rồi chớ vội quên rằng ta đã thành công mà hãy nắm lấy cơ hội cho thời gian đến.

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:



anh ơi cuộc đời này lúc nào biết là quan trọng, biết là không quan trọng ...?

Thôi thì sóng tình hay sóng chứng khoán anh va em đều yêu nhau ...

Cắt lỗ hay bù lỗ thậm chí lãi to thì tình yêu cuộc sống chúng ta vẫn còn đó ...

Phải không anh ?

Cùng nhau nghe bài nhạc hay đi anh... Can't let go ( Mộng uyên ương hồ điệp)với em nghe anh ..chủ nhật mà .. xoắn làm gì ...

Link
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=07R5Y57pJy


Đó là bài “Uyên ương hồ điệp mộng“. Giai điệu bài hát nhẹ nhàng nhưng ra riết, khi nghe cảm giác dập dìu như nhịp cánh bay của loài *******. Ca từ tràn đầy ý thơ và mang ý nghĩa sâu xa về tình yêu và triết lý sống, có một câu trong bài hát được lấy từ thơ của Lý Bạch.

Bài hát có rất nhiều phiên bản. Bản tiếng Việt thường được gọi là Mộng Uyên Hương Hồ Điệp. Tiếng Hoa là新 鸳 鸯 蝴 蝶 梦, bính âm Xin yuan yang hu die meng . Ngoài ra bài hát còn có tên tiếng Anh là "Butterfly Dream" "Dream of a Butterfly Lover" hoặc "I can't let go" (bản tiếng Anh do Tokyo Square trình bày).

Các bộ dã sử và tâm lý của Trung Quốc, Hồng Kông du nhập vào Việt Nam phải hơn nửa thế kỷ nay. Ngoài cốt truyện, diễn biến cùng diễn xuất tài tình, đa phần các bộ phim này được khán giả Việt Nam nhớ lâu là vì bài hát trong phim nghe ấn tượng và bài đề từ rất ý nghĩa.

Chắc chúng ta đều biết câu chuyện phủ doãn phủ Khai Phong Bao Chửng, Công Tôn Sách, Triển Chiêu, Thất Hiệp Ngũ Nghĩa. Lại càng không thể quên bài hát cuối phim Bao Công đã được phát nhiều lần trên sóng truyền hình cả nước. Mỗi lần nghe lại như thấy sống lại bao khoảnh khắc xưa, phải đến gần 10 năm rồi, tình cảm giành cho bài hát này vẫn nguyên vẹn như ngày đầu mới nghe .
Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=JT87KGgbXIw

Bản dịch nguyên tác:
Chuyện hôm qua như nước chảy về đông, mãi xa ta không giữ lại được
Hôm nay có bao chuyện ưu phiền làm rối cả lòng ta
Rút gươm chém xuống nước, nước càng chảy mạnh; nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm
Gió sớm mai thổi đi bốn phương, chỉ có thể nghe thấy tiếng người nay cười
chứ ai có nghe thấy tiếng người xưa khóc
Hai chữ ái tình thật đắng cay, muốn hỏi cho rõ hay giả vờ ngây ngơ
Chỉ có thể biết nhiều hay ít, khó có thể biết hêt cho đủ
Như đôi uyên ương bươm *******, trong những năm tháng khó khăn này
Ai có thể thoát được nỗi sầu nhân thế trong thế giới phù hoa đó
Đôi uyên ương đã yêu nhau sao còn muốn lên tận trời xanh?
Thôi chi bằng hãy ngủ yên trong sự dịu êm .

Lời tiếng anh:

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=LeigdatZHm

Cant' let go - Tokyo Square

Only you know how I feel
Only you know what I miss
Can you see you're just what I need?
After all that we've been through
After all I've done for you
You should know my love is for real

Am I asking for too much?
Am I lwaiting for too long?
All I need is your tender touch
Don't you know I'm on my knees
Don't you know I'm begging please
Won't you take a look at me now?

* No matter how hard I try
I can't get you off my mind
I just don't know what to do to have you back here again
I can't let go, can't let you go
I'm hurting don't you know
All my love goes to show
I can't go on without you

Dịch nghĩa

Chẳng thể xa em

Chỉ mình em biết anh cảm nhận ra sao
Chỉ mình em biết anh đang nhớ ai (?)
Em có biết em là người anh cần ..
Sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua
Sau tất cả những gì anh đã làm cho em
Em yêu, tất cả tình cảm của anh đều là chân thật.

Phải chăng anh đòi hỏi quá nhiều
Phải chăng anh đang chờ đợi quá lâu
Tất cả anh cần là sự dịu dàng của em
Em có biết anh đang quỳ xuống
Anh đang van nài em đây, em yêu
Em sẽ đoái hoài tới anh chứ ?

Dù anh đã cố gắng rất nhiều
Ahh chẳng thể gạt em ra khỏi tâm trí
Thật sự phải làm gì để em có thể quay lại ?
Không thể để em đi, không thể được!
Anh đang rất khổ tâm, em biết không
Tất cả tình cảm của anh đều bày tỏ cùng em.
Em yêu, anh chẳng thể sống được nếu thiếu em.

Link nghe :
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=07R5Y57pJy


anh ơi cuộc đời này lúc nào biết là quan trọng, biết là không quan trọng ...?

Thôi thì sóng tình hay sóng chứng khoán anh va em đều yêu nhau ...

Cắt lỗ hay bù lỗ thậm chí lãi to thì tình yêu cuộc sống chúng ta vẫn còn đó ...

Phải không anh ?

Cùng nhau nghe bài nhạc hay đi anh...Mai CE rồi , biết chưa ?
 
Không có chuyện ACB, Eximbank, Sacombank sẽ là người một nhà!”

Ngày 10-2, đại diện hai ngân hàng ACB và Eximbank bác bỏ thông tin rằng ba ngân hàng ACB, Eximbank, Sacombank sẽ là người một nhà như một tờ báo đã đưa tin.

* ACB, Eximbank, Sacombank sẽ là người một nhà?

* Moody's và S&P đánh giá Sacombank ra sao trong lần xếp hạng đầu?

Ông Nguyễn Thanh Toại, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng ACB và là người phát ngôn chính thức của ngân hàng này, khẳng định: “Tôi trả lời chính thức là không có chuyện này”. Ông Trương Văn Phước, Tổng Giám đốc Ngân hàng Eximbank, cũng trả lời phóng viên là không có chuyện sáp nhập ba ngân hàng nêu trên.

Trước đó, một tờ báo đưa tin rằng giới thạo tin nhận định sắp tới Ngân hàng ACB sẽ điều chuyển CEO của mình sang điều hành Ngân hàng Sacombank. Mặt khác, hơn một năm nay ở thị trường chứng khoán có nhiều thông tin không chính thức là có một nhóm người âm thầm mua vào một số lượng lớn cổ phiếu STB (Sacombank). Sacombank hiện có vốn điều lệ là 10.739 tỉ đồng. Giá cổ phiếu ngày 10-2 của Sacombank giao dịch ở mức 21.900 đồng/cổ phiếu.
 
Vài Ý Quanh Ngày Valentine!


Hãy thử một lần vào những cửa hàng bán hoa, hay vào những địa điểm “triển lãm hoa”, ta sẽ thấy hằng hà sa số loài hoa trên quả đất nầy! Có thể nói, con người đã hầu như thâu tóm tài nguyên đẹp đẽ nhất của đất trời để trang điểm, để làm duyên cuộc sống. Hoa là một trong những nét đẹp điểm tô cho quả địa cầu dáng kiêu sa, vừa huyền bí cũng vừa vương giả! Hoa tô điểm tình yêu, hoa làm cho con người trở nên thánh thiện.
Nếu nói về huyền thoại ông Adam và bà Eva trong vườn cấm Địa Đàng, ta sẽ thấy những đoá hoa đời đầu tiên mọc xen với cây trái vườn tiên. Trong vườn hoa trái và cảnh đẹp thiên nhiên ấy, “Chúa Trời” đã “thiết kế” sẵn cho hai ông bà một tương lai đầy hương sắc “tình yêu” và cuộc sống sẽ là một chuỗi dài hạnh phúc thần thánh…! Ngay trong thời mông muội đó, con người đã có những ngày cho tình yêu diễm tuyệt. Adam và Eva đã sống với nhau không hề biết có những bất trắc, những lo âu, run sợ trước các thảm hoạ…vì họ “được” Chúa Trời bảo vệ!
Thế nhưng con người tự dưng phá bỏ hàng rào bảo vệ của “sự thánh thiện”, nghe theo tiếng gọi xúi giục của thèm khát, của đam mê, của những rung cảm trần tục. Con rắn mang lời xúi bẩy đó cũng do bàn tay “chúa” tạo ra, sống trong vườn địa đàng chung với hai người thánh thiện. Đây mới là mấu chốt của “tội lỗi” để con người có cơ may sanh sôi nẩy nở thành một tập thể nhân loại đông đúc. Cũng nhờ Adam và Ava nghe lời xúi bẩy của con rắn, cho nên tội lỗi lan ra từ khi loài người biết sống, nhưng cũng biết giết hại nhau, tàn sát nhau vì quyền lợi. Tội tổ tiên đã hình thành những trận chiến tàn sát vộ đạo đức quên cả tình yêu thương…
“Tội tổ tông”, nếu có cũng là phát sinh từ con tim và từ những rung cảm thần thoại về tình yêu thương giữa trai gái, giữa gia đình, dòng họ, tập thể, quốc gia…nhân loại! Nếu hồi ấy, Adam không nghe lời xúi của Eva, không hái trái cấm…thì nhân loại sẽ ra sao! Nếu là như thế thì cho đến hàng muôn vạn đời sau, hai con người nguyên thuỷ do Chúa dựng nên vẫn còn trong vườn nguyên sinh . Thế giới nầy cũng sẽ chẳng có gì hết…
Trong chuyện thần thoại Hy Lạp, người ta tôn thờ thần tình yêu Aphrodite. Nàng là biểu tượng của sắc đẹp, của sự đau khổ trong suốt cuộc tình, là những dằn vặt chọn lựa giữa lý trí và con tim mù quáng … Ta lại về với dòng sông phát sinh nhiều tôn giáo khác là hệ thống chằng chịt của sông Hằng. Người Ấn đã thờ thần Shiva, một nữ thần trên tất cả các thần. Trong tình yêu, con người đã không thể cưỡng lại những cám dỗ để chiếm đoạt người mình yêu, từ đó có chiến tranh, có chết chóc. Nên Nữ Thần Shiva tiêu biểu cho tất cả quyền lực đó! Cũng nơi đây phát sinh ra một tôn giáo khác ngay trong lòng những tôn giáo đa thần. Đạo Phật do Thích Ca Mâu Ni sáng lập là một tôn giáo lấy nhân bản làm gốc. Cho nên tình yêu muôn loài được đặc biệt tôn trọng.
Trải qua nhiêu ngàn năm, kể từ khi con người còn ăn lông ở lổ, tình yêu đã là sức sống, là nối kết và là mầm móng của sinh tồn! Câu chuyện về tình yêu , những huyền thoại chung quanh sự rung động của con tim có thể không thể nào kể xiết. Nhưng gần gũi nhất vẫn là tình yêu lứa đôi, biểu tượng cho sức sống vươn lên, phá tan xích xiềng của lý trí. Tình yêu là sợi chỉ nhỏ trong suốt quấn quanh cổ của lý trí. Khi nào lý trí thắng thế thì tình yêu phải chịu nằm yên tiệm tiến. Nhưng tình yêu không bao giờ chịu khuất phục lý trí. Từ cổ chí kim, không biết bao nhiêu triều đại, không biết bao nhiêu vua chúa, không biết bao nhiêu là con người khôn ngoan…cuối cùng cũng phải gục chết cho tình yêu hay vì tình yêu mà thất thủ!
Ngày Valentine chỉ là một điểm nhỏ trong muôn ngàn vì sao tình yêu. Nhưng nó sáng lên từ những rào cản không đâu về một câu chuyện do lý trí sắp đặt. Câu chuyện chung quanh những ngăn cản vô lý. Vì thế tình yêu bổng có chân, nó vùng dậy bẻ khoá xích! Có lẽ ngày nay từ ngữ Valentine làm cho những người yêu nhau đồng hoá với “con tim”. Nhưng vị thánh tên Valentine đâu có ngờ rằng tên mình được người đời ca tụng thành một biểu tượng cho những con tim từng rung cảm vì khát khao đến với nhau, ôm lấy nhau, hôn quyện vào nhau… Cho dù lúc đó súng đạn nổ bên tai, mưa giăng đầy lối, hay động đất sóng thần! Thế mới biết những người đang YÊU thì không có sức mạnh nào cản nổi!
Ngày Valentine 2012
 
Trước giờ mở cửa sáng sớm 13/2 : lui quận hay phất cờ mua cp màu đỏ sáng nay ? những tin tức mới nhất liên quan cp khoáng sản , tiêu dùng ,ngân hàng . Bí ẩn hiện tượng FLC và cp sau nó ... hấp dẫn

Chào các bạn nam nữ yêu thích môn bà tám chứng khoán.

Như vậy là sáng nay những tin tức mới nhất , sôi động nhất lại ào về trước 7 giờ sáng từ các sàn và dư luận báo chí trong nước cho mục trước giờ mở cửa do riêng tvtc gửi đến các bạn ...

Sáng nay động thái đầu tiên là sữa VNM công bố doanh thu xuất khẩu tăng gấp 5 lần so với 2011 . Hệ thống siêu thị tại Thái land bắt đầu nhận VNM vào bán trên các kệ hàng của họ .

Sáng sớm hôm nay dư luận đặc biệt chú ý các cổ đông lớn của các công ty khoáng sản mạnh như KSH bắt đầu bán ồ ạt cổ phiếu của mình . Họ cần tiền để làm gì ?
Tờ Lao động trang tin chứng khoán bình luận : dòng tiền lớn đang chờ đợi các phiên giảm điểm . Chú ý trên hết là mục bình luận của tờ đầu tư chứng khoán . Tờ này nhấn mạnh . Con FLC đã tăng 240 % rồi và nó sẽ tăng nữa hay không ? , nhìn con FLC và con KTS ta thấy dòng tiền của con KTS đi thông minh hơn . Trong khi con FLC tăng ầm ầm như tiến về Sài Gòn gây chú ý từ ủy ban chứng khoán NN thì con KTS có sự góp mặt của khối NN và phiên tăng phiên giảm có cả phiên sàn nhưng vẫn tăng . Chú ý lại con VNM trong tuần qua rõ ràng là con KTS đi theo xu hướng của đại ca VNM .
VNM cứ ỡm ờ ở mức 80-85-87-88-88,5-87 nhưng xu thế của hắn là tiến về 100 và nhịp điệu đó không hề suy chuyển . KTS sẽ như thế chứ nó không muốn bị " soi" khi cứ ào ào CE suốt như FLC.

Các công ty chứng khoán đang gây sự chú ý khi 20/2 này giờ giao dịch buổi chiều vẫn là " hứa mà "
công ty SME thì đang chuẩn bị xẹp hơi đến tận cùng còn bên HSC thì đang đốc thúc các CEO của mình chiếm lĩnh thị trường môi giới của các công ty chứng khoán đang tự sai thải mình ra khỏi cuộc chơi .

Chúc cho các bạn nam nữ hôm nay lên sàn có nhiều kịch hay , màu đỏ sẽ sang xanh và xanh lại thành đỏ .
Có gì đâu , cuộc đời mà , xanh hay đỏ không quan trọng , quan trọng là có sóng để mà chơi , mà yêu , mà thưởng thức hương vị cuộc đời ..
Nào chúng ta cùng nghe bản nhạc hay buổi sáng nào ...

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=07R5Y57pJy

Thú vị thật bên ly cà phê nhìn môi hồng bạn gái mình ướt át ....
 
Về mặt kỹ thuật, nếu thị trường tiếp tục giảm mạnh trong phiên tới, hai chỉ số sẽ tiến tới ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn và nhiều khả năng sẽ có phản ứng bật trở lại. Tuy nhiên, nếu không có thêm thông tin tích cực hỗ trợ, chúng tôi không loại trừ khả năng thị trường có thể giảm sâu hơn...
 
Back
Top