Đánh cổ phiếu theo dòng tiền

Chính phủ Mỹ đưa định nghĩa bao quát hơn về các hình thức “cưỡng hiếp”


Thứ sáu 6/1 chính phủ Obama lần đầu tiên từ 80 năm qua, đã đưa ra một định nghĩa bao quát về tội ác “cưỡng hiếp” trong xã hội.


Theo định nghĩa mới thì tội cưỡng hiếp bao gồm cả tội “cưỡng hiếp đàn ông, ép khẩu dâm và hậu môn dâm”, không phân biệt giới tính cho kẻ tấn công tình dục.

[Định nghĩa về cưỡng hiếp đã được mở rộng và rõ ràng hơn. Photo courtesy: AFP]

Bộ Tư Pháp Mỹ cho biết “các nạn nhân dĩ nhiên là những người không thuận, những người đang bị ảnh hưởng của rượu và ma túy nên không có đủ sức chống trả, tuổi vị thành niên, bị khuyết tật tinh thần hay khuyết tật cơ thể”

Phó Tổng Thống Joe Biden nói: “Chúng ta đã chờ đợi sự thay đổi về định nghĩa này từ lâu, đây là chiến thắng cho những người đàn ông lẫn phụ nữ đã chịu đựng loại tội hình này từ 80 năm qua mà không dám tố cáo”

Bộ Tư Pháp Mỹ cho là ‘thay đổi về định danh là để biết con số báo cáo về tấn công tình dục cho chính xác hơn, chứ không nhằm để làm nổi bật các vụ cưỡng hiếp chắc chắn sẽ gia tăng’

FBI cho biết trong năm 2010, có khoảng 85,000 vụ cưỡng hiếp theo “định nghĩa cũ”. Ti lệ cưỡng hiếp ở Hoa Kỳ là trung bình cứ 6.2 phút thì xảy ra một vụ.

Từ năm 1927, định nghĩa cũ của cưỡng hiếp chỉ quy về “một phụ nữ bị kẻ khác dùng sức mạnh cưỡng ép thực hiện hành vi tình dục”. Trong định nghĩa cũ không nói rõ “khẩu dâm, hậu môn dâm và cưỡng hiếp đàn ông” cũng là một tội cưỡng hiếp.
 
Nhà đầu tư chứng khoán mất “miếng mồi” ngon !

Bước vào tuần đầu tiên của năm mới 2012, thị trường tiếp tục diễn ra trong không khí thiếu “thần sắc”, giao dịch sôi động trước kia dường như đã biến mất bởi NĐT cho rằng, hiện kênh đầu tư này đã không còn hấp dần và là “miếng mồi ngon” như trước kia.

Thị trường chứng khoán trong nước suốt một năm qua đã liên tục mất phương hướng, bởi chịu tác động trực tiếp bởi những thông tin xấu của nền kinh tế trong và ngoài nước. Đây được xem là một sự kiện đáng buồn của năm cũ và nhiều nhà đầu tư đã hy vọng, bước sang năm mới kênh đầu tư này sẽ khởi sắc, đem lại sự hứng khởi trên sàn.

Tuy nhiên, điều này đã không thể xảy ra và các nhà đầu tư không còn cách nào khác là tiếp tục chứng kiến khoảng lặng tẻ nhạt trên sàn chứng khoán trong những ngày đầu tiên của năm mới.

Việc thị trường không thể khởi sắc trong đầu năm mới cũng là một điều dễ hiểu, khi mà sau kỳ nghỉ, thông tin kinh tế trong suốt tuần qua, không có những tín hiệu đặc biệt nào để hỗ trợ thị trường chứng khoán.

Cụ thể, trong suốt tuần giao dịch vừa qua diễn biến thị trường chứng khoán tỏ ra rất xấu, khi các nhà đầu tư ngày càng trở nên chán nản, bi quan. Hoạt động ồ ạt bán tháo cổ phiếu ra để tháo chạy khỏi sàn, tiếp tục là xu thế chủ đạo trong tuần qua. Đặc biệt hơn, dòng tiền vẫn đứng ngoài sàn, khiến cho các chỉ số trong thời gian gần đây liên tiếp giảm điểm, cùng thanh khoản thấp.
Image
Chứng khoán hiện đã không còn là một kênh đầu tư hấp dẫn
Tính chung cả tuần, chỉ số trên cả hai sàn TP.HCM và Hà Nội đã có trọn một tuần giảm điểm. Chỉ số Vn-Index giảm tới gần 14 điểm ở suốt 4 ngày làm việc trong tuần, còn HNX-Index cũng giảm tới gần 2 điểm.
Cùng với sự lao dốc mạnh mẽ của tuần giao dịch vừa qua, thì thị trường chứng khoán những ngày năm mới cũng đón nhận khá nhiều cổ phiếu có giá thấp rẻ đến bất ngờ. Chỉ cần 2 – 3 nghìn đồng, nhà đầu tư có thể sở hữu một cổ phiếu và mức rủi ro được nhiều người cho rằng “một mất, một còn”.
Như vậy có thể thấy, tuần giao dịch đầu tiên của năm 2012 đã khép lại với đà giảm trở lại trên cả hai sàn HOSE và HNX. Mặc dù không xuất hiện thêm những thông tin xấu, nhưng xu thế giảm vẫn tái diễn do nhà đầu tư trở nên mệt mỏi, bi quan với diễn biến tiêu cực kéo dài của thị trường.
Quan sát diễn biến thị trường, có thể thấy sức bán vẫn đè nặng lên biến động của chỉ số trong khi sức mua cầm chừng, rời rạc khiến thanh khoản lình xinh ở mức thấp. Dòng tiền bán chứng khoán trong những phiên trước đã không quay lại thị trường, do tâm lý e ngại rủi ro khiến cho dòng tiền vào thị trường càng bị thu hẹp.
Ngoài ra, một điều dễ dàng nhận thấy, thị trường chứng khoán hiện nay đã không còn là một kênh đầu tư “màu mỡ” thu hút giới đầu tư cũng như những ai có ý định sẽ trở thành giàu có nhờ việc gom các cổ phiếu trên sàn, ít nhất là trong khoán thời gian này.
Theo nhận định của Công ty chứng khoán FPTS, trong bối cảnh thiếu vắng thông tin hỗ trợ, dòng tiền bị hạn chế và tâm lý đầu tư bất ổn như hiện nay thì đà suy giảm của thị trường vẫn chưa có tín hiệu dừng lại, xu thế dò đáy sẽ tiếp diễn trong ngắn hạn.
Mặc dù hai phiên giảm mạnh liên tiếp đã góp phần nâng cao khả năng xuất hiện của nhịp hồi phục kỹ thuật trong những phiên tới nhưng nhiều khả năng nhịp phục hồi nếu có cũng sẽ khá yếu và không bền. Theo đó, rủi ro với hoạt động bắt đáy vẫn ở mức cao và nhà đầu tư không nên tham gia thị trường ở thời điêm hiện tại.
Còn theo nhận định của Công ty cổ phần chứng khoán Quốc tế Việt Nam – VIS, thanh khoản các phiên giao dịch trong tuần qua tương đối thấp, cho thấy có sự lưỡng lự và thận trọng của nhà đầu tư.
Việc Vn-Index và HNX-Index giảm liên tiếp trong tuần qua khiến cho nhà đầu tư mất kiên nhẫn cũng như niềm tin vào sự hấp dẫn của kênh đầu tư chứng khoán trong giai đoạn ngắn hạn, nên lực cung vẫn còn nhiều khả năng áp đảo lực cầu trong các phiên tới. Vì vậy, dự báo nhiều khả năng thị trường sẽ tiếp tục giảm điểm trong tuần tới.
 
Bắc Triều Tiên : Kim Jong Un là một « thiên tài » quân sự
Tân lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh chụp lại từ đài truyền hình nhà nước BTT (KRT) ngày 08/01/2012, không rõ ngày và địa điểm.
Tân lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh chụp lại từ đài truyền hình nhà nước BTT (KRT) ngày 08/01/2012, không rõ ngày và địa điểm.
REUTERS/KRT via Reuters TV
Thanh Hà

Để chào mừng sinh nhật tân lãnh tụ Bắc Triều Tiên ngày 8/1, Bình Nhưỡng trình chiếu một cuộn phim tài liệu ca ngợi hết lời đại tướng Kim Jong Un. Người thừa kế sự nghiệp của ông Kim Nhật Thành được mệnh danh là « thiên tài trong số những thiên tài » về mặt quân sự.

Bản tin của AFP cho biết trong cuộn phim tài liệu được dành để xưng tụng tân lãnh đạo Bắc Triều Tiên, được trình chiếu đúng ngày được coi là sinh nhật Kim Jong Un, người ta trông thấy hình ảnh một vị lãnh tụ trẻ lái xe tăng, chỉ huy quân đội, không quân, hải quân. Cùng với lời bình như là : « Đồng chí Kim Jong Un kính yêu là một người rất uyên bác về chiến lược (…) và có tư cách của một chỉ huy quân đội ».

Bộ phim tuyên truyền của Bình Nhưỡng không quên nhấn mạnh rằng Kim Jong Un từng soạn một bộ binh thư yếu lược đầu tiên khi mới 16 tuổi ; mỗi đêm, tư lệnh tối cao quân đội Bắc Triều Tiên chỉ chợp mắt 3 hay 4 tiếng đồng hồ và « Người » thường xuyên bỏ bữa để học tập !

Bộ phim tài liệu của chính quyền Bắc Triều Tiên kết luận : trong lĩnh vực quân sự, « Đại tướng Kim Jong Un của chúng ta là thiên tài trong số những thiên tài (…) , giống y như cha và ông của Người trong cương vị lãnh đạo »

AFP chú ý đến một chi tiết : không ai biết về nguồn gốc và thời điểm thực hiện bộ phim tài liệu xưng tụng Kim Jong Un nói trên.

Hãng thông tấn Pháp nhắc lại từ ngày 29/12/2011, chính quyền cộng sản Bắc Triều Tiên đã phong Kim Jong Un là « lãnh đạo tối cao quân đội » để thay thế lãnh tụ Kim Jong Il từ trần ngày 17/12/2011. Kim Jong Un chưa đầy 30 tuổi, như vậy trở thành nhân vật số 1 lãnh đạo đội quân hùng hậu đứng hàng thứ tư trên thế giới với 1,2 triệu binh sĩ.

Tiểu sử chính thức của Kim Jong Un cho biết ông sinh ngày 8/1, nhưng Bình Nhưỡng không nói rõ năm sinh. Các chuyên gia về Triều Tiên xác định tân lãnh tụ Bắc Triều Tiên chưa đầy 30 tuổi. Từ nay trở đi hàng năm Bình Nhưỡng sẽ chào mừng trọng thể sinh nhật lãnh tụ mới cùng với kỷ niệm ngày sinh của hai cố lãnh đạo Kim Nhật Thành (15/4) và Kim Jong Il (16/2). Vào các dịp lễ trọng đại này, Bắc Triều Tiên luôn tổ chức bắn pháo hoa và phân phối lương thực cho người dân.
 
Hoa hậu khó hạnh phúc?


Mới đây Hoa hậu Ngọc Hân đã bày tỏ nguy cơ ế chồng của người đẹp - Có thế đó là cách nói dí dỏm, khiêm nhường của người đẹp còn đang trẻ. Nhưng sự thật, có phải Hoa hậu nào cũng có một cuộc hôn nhân hạnh phúc?


Thực ra đến thời điểm này chưa có hoa hậu nào ế chồng! Đó là sự thật. Nhưng hoa hậu phải li hôn để trở về cuộc sống độc thân thì ngày một nhiều.

Hoa hậu khi đăng quang là mục tiêu săn đón của nhiều người, là lúc mà nàng có nhiều vệ tinh vây quanh để lựa chọn. Và dĩ nhiên, người mà hoa hậu chọn, cũng phải "trai tài, gái sắc", còn cách nói nặng hơn là "đại gia, người đẹp". Cứ tưởng cuộc sống viên mãn ấy sẽ trọn vẹn, nhưng không ít hoa hậu phải "ngậm bồ hòn làm ngọt" khi đấng lang quân đưa mình rơi vào thế dở khóc dở cười. Có khóc cũng chẳng dám khóc to, mà cười thì lại ra nước mắt!

Hoa hậu Phan Thu Ngân
Nhắc đến Hoa hậu có nét đẹp đài các, sang trọng không ai có thể quên cái tên Phan Thu Ngân, Hoa hậu Việt Nam năm 2000. Người đẹp thực sự được biết đến và con đường phía trước dường như rộng mở khi đăng quang thì nàng quyết định lấy chồng. Ai cũng tiếc cho Phan Thu Ngân nhưng lại thầm nghĩ, dù sao Phan Thu Ngân cũng là một cô gái "bằng xương bằng thịt", việc hôn nhân là duyên số trời định. Phan Thu Ngân SN 1980, đăng quang ở cái tuổi đẹp nhất và gặp Mai Thanh Hải, những tưởng cuộc sống của Phan Thu Ngân đẹp như trong cổ tích. Bởi Mai Thanh Hải là con trai Thứ trưởng thường trực Bộ thương mại Mai Văn Dâu đang có tiền đồ xán lạn. Thế nhưng mọi niềm vui đã khép lại sau khi Mai Thanh Hải bị bắt do liên quan đến vụ án hối lộ trong việc cung cấp hạn ngạch dệt may ở Bộ Thương mại.

Nhắc đến Hoa hậu Ngọc Khánh, cô gái đặc biệt bởi thừa hưởng một khuôn miệng rộng của minh tinh màn bạc Hollywood Julia Joberts. Cô đang theo học ngành Fashion Merchandise ở Mỹ. Kết hôn với luật sư Lê Công Định được chừng 2 năm thì chồng cô phạm tội. Là vợ, nhưng khi nghe tin chồng bị bắt, Ngọc Khánh cũng không khỏi bàng hoàng. Bởi theo tâm sự của cô, vợ chồng cô rất ít khi chia sẻ với nhau về công việc riêng của mỗi người.

Hoa hậu Ngọc Khánh
Hoa hậu Ngọc Khánh chua xót chia sẻ: "… Tôi chỉ mong có một gia đình nho nhỏ. Thật ra… chúng tôi coi như đã ly thân rồi".
Nếu chồng hoa hậu Ngọc Khánh và Phan Thu Ngân đều dính vào vòng lao lý thì sự "tan vỡ" của hoa hậu Việt Nam 2004 Nguyễn Thị Huyền lại là chuyện "không thể chia sẻ" của hai người. Cô gái Hải Phòng sinh năm 1985 thừa hưởng một vẻ đẹp quý phái, đài các, cả khi cô đang là người phụ nữ đơn thân và nuôi cô con gái nhỏ của cuộc hôn nhân đầu tiên tan vỡ. Là người khôn khéo, kín tiếng nên sau khi chia tay chồng, công chúng vẫn không hay biết gì. Chỉ đến khi ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bộc lộ sự thật thì mọi người mới té ngửa. Thì ra hoa hậu Nguyễn Thị Huyền đã li hôn!

Vì sao Hoa hậu khó... hạnh phúc?

Vương miện gắn trên đầu hoa hậu - Đó là món quà quý giá của tạo hoá và sự chứng nhận của một cuộc thi nhan sắc có vị thế. Và do cũng là tặng phẩm vô giá mà không phải ai muốn cũng có được.

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền
Nếu như hoa hậu Phan Thu Ngân khi chọn Mai Thanh Hải và chấp nhận tạm lánh xa làng giải trí để làm tốt hơn vai trò người mẹ, người vợ thì hoa hậu Ngọc Khánh khi kết hôn, cuộc sống của cô cũng không thể bình lặng hơn. Chồng cô không thú vị với những event, tiệc tùng của làng giải trí, anh đi cùng cô cũng vì "miễn cưỡng" như hoa hậu Ngọc Khánh từng tâm sự. Ai cũng nghĩ, là hoa hậu nếu chịu yên phận như thế, hẳn là rất hạnh phúc. Vậy mà…
Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền khi chia tay chồng sau hai năm mặn nồng và đầy ắp những sẻ chia ngọt bùi ở nước Anh khi đang du học, những tưởng cuộc sống sẽ đầy ắp niềm vui, hạnh phúc bởi "trai tài, gái sắc" lại là đồng hương Hải Phòng. Thế nhưng sau khi chia tay, Nguyễn Thị Huyền quyết định kiếm tìm một vị trí cho mình trong giới showbiz để bù đắp cho khoảng lặng khi cô kết hôn, sinh con. Nhưng đến giờ phút này, cái tên cô được nhắc đến vẫn chưa phải là một hoa hậu thành danh trong lĩnh vực nào. Bởi với vai trò dẫn chương trình, cô thực sự chưa ghi được dấu ấn.

Jennifer Phạm
Jennifer Phạm là cái tên được nhắc đến nhiều nhất suốt từ cuộc chia tay rùm beng với chàng ca sĩ nổi tiếng Quang Dũng. Mặc dù đã có một bé trai kháu khỉnh nhưng Jennifer vẫn chọn việc chia tay để "tốt" cho cả hai. Lí do được Jennifer úp mở là "Quang Dũng không quan tâm tới tôi".
Làm Hoa hậu đã khó, làm vợ còn khó hơn nhiều dù người phụ nữ nào sinh ra trên đời này cũng phải làm vợ! Vậy mà, qua một cuộc kiểm nghiệm này không biết Hoa hậu làm vợ khó hay làm chồng Hoa hậu mới thực sự là khó đây?
 
Nếu trong nước hay có loạn là vì nhân dân bị thiếu thốn. Từ nay sắp tới , lương bỗng của ta là 500$ một tháng thì ta chỉ lãnh 200$ mà thôi , còn lại 300 $ ta giao các thầy đem ra giúp đỡ kẻ nghèo khó . ( Vua Duy Tân năm 8 tuổi ).
 
Vẻ đẹp muôn đời của CK : Bất ngờ

Ngày 6/1/2012 Vni đã test đi test lại ngưỡng hộ trợ tương đối mạnh 337 và lực cầu bắt đáy dồn dập tại ngưỡng này thì đã cảm nhận rằng vùng đáy đang ở đâu đây ..

Ngưỡng hỗ trợ cực mạnh 334 rất khó có thể bị phá vỡ
 
ột số người đua lệnh giá xanh SHN trong thời gian vừa qua.

tuy nhiên . T+4 về cắt lỗ là khả năng rất cao

- SHN có 32 triệu cp . nguồn cung cp rất lớn . mà lực mua không có .

=> do vậy . SHN những người đua lệnh giá xanh cách đây 2 phiên . có độ rủi ro rất cao . chỉ cần thi trường yếu . là năm sàn .


Khuyến nghị . tránh xa SHN lúc này . và VSP . con VSP lỗ 3 năm liên tiếp . là chắc đến 99.9%



bà P bản việt đang lái JVC và MPc

thôi ra xa con SHN đi cha
 
đây là kết quả kdoanh tháng 1/2010.Post hồi đầu năm.
Còn kết quả năm nay đây:
9 thang BMC - Khoáng sản Bình Định- Hoan thanh 274% ke hoach 2011
9 thang SGC - Bánh phồng tôm Sa Giang- Hoan thanh 258% ke hoach 2011
9 thang PGS - Khí hóa lỏng Miền Nam- Hoan thanh 234% ke hoach 2011
9 thang HGM - Khoáng sản Hà Giang- Hoan thanh 218% ke hoach 2011
9 thang PGD - PV GAS D- Hoan thanh 198% ke hoach 2011
9 thang HMC - Kim khí TP.HCM- Hoan thanh 195% ke hoach 2011
9 thang SBT - Mía đường Tây Ninh- Hoan thanh 191% ke hoach 2011
9 thang KTS - Đường Kon Tum- Hoan thanh 185% ke hoach 2011
9 thang VTF - Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng- Hoan thanh 181% ke hoach 2011
9 thang TNC - Cao su Thống Nhất- Hoan thanh 181% ke hoach 2011
9 thang TYA - Dây & Cáp điện TAYA- Hoan thanh 166% ke hoach 2011
9 thang DPM - Đạm Phú Mỹ- Hoan thanh 160% ke hoach 2011
9 thang VPK - Bao bì Dầu Thực vật- Hoan thanh 158% ke hoach 2011
9 thang DPR - Cao su Đồng Phú- Hoan thanh 152% ke hoach 2011
9 thang PPC - Nhiệt điện Phả Lại- Hoan thanh 147% ke hoach 2011
6 thang ICG - Xây dựng Sông Hồng- Hoan thanh 144% ke hoach 2011
9 thang TRC - Cao su Tây Ninh- Hoan thanh 144% ke hoach 2011
9 thang PRC - Vận tải Portserco- Hoan thanh 143% ke hoach 2011
9 thang NHS - Đường Ninh Hòa- Hoan thanh 141% ke hoach 2011
9 thang VIS - Thép Việt Ý- Hoan thanh 140% ke hoach 2011
6 thang BAS - Hải sản Basaco- Hoan thanh 138% ke hoach 2011
9 thang VCM - VINACONEX MEC- Hoan thanh 136% ke hoach 2011
9 thang AAM - Thủy sản Mekong- Hoan thanh 135% ke hoach 2011
9 thang SED - Phát triển GD Phương Nam- Hoan thanh 134% ke hoach 2011
9 thang LAF - Chế biến Hàng XK Long An- Hoan thanh 130% ke hoach 2011
9 thang CLC - Thuốc lá Cát Lợi- Hoan thanh 130% ke hoach 2011
9 thang IDV - PT Hạ tầng Vĩnh Phúc- Hoan thanh 128% ke hoach 2011
9 thang TPC - Nhựa Tân Đại Hưng- Hoan thanh 128% ke hoach 2011
9 thang CAP - Lâm nông sản Yên Bái- Hoan thanh 127% ke hoach 2011
9 thang MCC - Gạch ngói cao cấp- Hoan thanh 124% ke hoach 2011
9 thang HVG - Thủy sản Hùng Vương- Hoan thanh 121% ke hoach 2011
9 thang SVI - Bao bì Biên hòa- Hoan thanh 118% ke hoach 2011
9 thang VBC - Nhựa – Bao bì Vinh- Hoan thanh 118% ke hoach 2011
9 thang VCF - Vinacafé Biên Hòa- Hoan thanh 117% ke hoach 2011
9 thang LDP - Dược Lâm Đồng - Ladophar- Hoan thanh 115% ke hoach 2011
9 thang NHC - Gạch ngói Nhị Hiệp- Hoan thanh 113% ke hoach 2011
9 thang NNC - Đá Núi Nhỏ- Hoan thanh 112% ke hoach 2011
9 thang MCF - MECOFOOD- Hoan thanh 112% ke hoach 2011
9 thang DAD - Phát triển GD Đà Nẵng- Hoan thanh 112% ke hoach 2011
9 thang VGP - Cảng Rau Quả- Hoan thanh 112% ke hoach 2011
9 thang DVP - Cảng Đình Vũ- Hoan thanh 111% ke hoach 2011
9 thang PLC - Hóa dầu Petrolimex- Hoan thanh 111% ke hoach 2011
9 thang SJ1 - Thủy sản Số 1- Hoan thanh 111% ke hoach 2011
9 thang AGF - Thủy sản An Giang- Hoan thanh 110% ke hoach 2011
9 thang TMX - Thương mại Xi măng- Hoan thanh 110% ke hoach 2011
9 thang VSC - VICONSHIP- Hoan thanh 109% ke hoach 2011
9 thang DHG - Dược Hậu Giang- Hoan thanh 109% ke hoach 2011
9 thang SDN - Sơn Đồng Nai- Hoan thanh 109% ke hoach 2011
9 thang NLC - Thủy điện Nà Lơi- Hoan thanh 108% ke hoach 2011
9 thang GMC - May Sài Gòn- Hoan thanh 108% ke hoach 2011
9 thang HCC - Bê tông Hòa Cầm- Hoan thanh 107% ke hoach 2011
9 thang NBC - Than Núi Béo- Hoan thanh 107% ke hoach 2011
9 thang PMC - Pharmedic- Hoan thanh 107% ke hoach 2011
9 thang SQC - Khoáng sản SG-Quy Nhơn- Hoan thanh 105% ke hoach 2011
9 thang VTO - VITACO- Hoan thanh 105% ke hoach 2011
9 thang VDL - Thực phẩm Lâm Đồng- Hoan thanh 104% ke hoach 2011
9 thang SAF - Thực Phẩm SAFOCO- Hoan thanh 104% ke hoach 2011
9 thang HTV - Vận tải Hà Tiên- Hoan thanh 104% ke hoach 2011
9 thang HAD - Bia Hà Nội - Hải Dương- Hoan thanh 103% ke hoach 2011
9 thang DAE - Sách Giáo dục Đà Nẵng- Hoan thanh 103% ke hoach 2011
9 thang PJC - Petrolimex HN- Hoan thanh 103% ke hoach 2011
6 thang PET - PETROLSETCO- Hoan thanh 103% ke hoach 2011
9 thang PGC - Gas PETROLIMEX- Hoan thanh 103% ke hoach 2011
6 thang ACL - Thủy sản CL An Giang- Hoan thanh 102% ke hoach 2011
9 thang BBS - Bao bì Xi măng Bút Sơn- Hoan thanh 102% ke hoach 2011
9 thang BPC - Bao bì Bỉm Sơn- Hoan thanh 101% ke hoach 2011
9 thang EID - Phát triển GD Hà Nội- Hoan thanh 101% ke hoach 2011
9 thang MDC - Than Mông Dương- Hoan thanh 101% ke hoach 2011
9 thang SEC - Mía đường Gia Lai- Hoan thanh 101% ke hoach 2011
9 thang RDP - Nhựa Rạng Đông- Hoan thanh 100% ke hoach 2011
9 thang VFG - Khử trùng Việt Nam- Hoan thanh 100% ke hoach 2011
FMC lãi vượt 25%
Ve9 lãi vượt 300%
STP lãi vượt 17%
PSI lãi vượt 20%
CSC doanh thu vượt 34%
ADC lãi vượt 25%
CXM: kết thúc năm 2010 công ty ước đạt 1,450 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận trước thuế 43 tỷ đồng. So với kế hoạch năm, CMX đã vượt 12% về doanh thu và 19% lợi nhuận
FMC), kết thúc năm 2010 công ty đạt doanh số khoảng 74 triệu USD, tăng 40% so với năm 2009 và lợi nhuận cũng tăng trên 60%, đạt 25 tỷ đồng. So với kế hoạch năm, hai chỉ tiêu này lần lượt vượt 38% về doanh thu và 25% về lợi nhuận.
SVC) cho biết, trong năm 2010, SVC đạt tổng doanh thu hơn 4.100 tỷ đồng, LNTT đạt trên 110 tỷ đồng.
SDN), năm 2010 công ty ước thực hiện được 5.4 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, vượt 20% kế hoạch cả năm (4.5 tỷ đồng).
TNC) đã thông qua kết quả ước thực hiện năm 2010 với sản lượng đạt 1,609 tấn mủ doanh thu 196 tỷ đồng và lãi trước thuế 56 tỷ đồng. So với kế hoạch năm, sản lượng đạt 97%, còn doanh thu và lợi nhuận tăng lần lượt 12% và 133%.
(SD6) cho biết, ước tính sơ bộ, năm 2010, Công ty đạt doanh thu 680 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 34,5 tỷ đồng. Công ty cũng xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2011 với mức độ tăng trưởng khoảng 20% cả về doanh thu và lợi nhuận, tương đương với doanh thu đạt trên 800 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt trên 40 tỷ đồng.
NNC) đã thông qua kết quả kinh doanh năm 2010 với doanh thu 257 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 102 tỷ đồng. So với kế hoạch năm, hai chỉ tiêu này đều vượt 19% và 75%.

Topic này mở với mục đích để mọi người post kết quả kd của các mã CP đã ra tin
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
xem xet TTF, theo toi, gia nay, trung han tot!

Thằng CHi Lê mua DMC 53000, tin ra 2 hôm thì DMC nhúc nhắc.
HCC của bạn gì gì nghe chừng tạm ổn!

Vấn đề là ở chỗ , nếu chơi ít, mua được VHC 23-24, lên 3x dễ k!
Bản thân tôi, nói ở mấy trang trước, vân đang có HVG nhưng hôm nay ra bớt vài ngàn để rình 1 số mã khac

HVG ngon hơn mọi bề: thanh khoản, PE, NN mua liên tục, cổ tức 3 lần 30%, GTSS cao,...

Bê tông Hoà Cầm ,HCC giá 6.600, cổ tức 20%, sau cổ tức có PE là 1.40. Đáng nói hơn là 2 mã này LN quý 4 nhiều khả năng tăng so với cùng kỳ.
Vừa xem lại, giá quanh 6, khá ngon!

ADC chuẩn bị chốt cổ tức 2010 15%.
Vốn nhỏ, cổ phiếu lưu hành ít. Mới lên sàn nên ít người quan tâm. Triển vọng 2011 rất khả quan
ADC hàng chất duy nhất còn sót lại chưa tăng vốn lần nào rất đậm đặc làm ăn lợi nhuận ổn định vì độc quyền đơn hàng trong ngành giáo dục. Đáng đề đầu tư giá trị ăn cổ tức hơn gửi ngân hàng.

Tôi tin rằng, chẳng ai có thể đen đủi mãi, và chẳng có ai may mắn mãi được. Bởi thế, hãy cứ vui sống. Cuộc sống có thời, có vận, mình không biết trước điều gì sẽ xảy ra, nên hãy vui sống từng ngày”. - Trương Ngọc Ánh -


HPG LNST 1375 tỷ, tăng 18% so 2009
HCM giảm 34% so 2009, nhưng nếu trừ gần 109 tỷ hoàn nhập dự phòng 2009 thì LN tăng gầnn 30%
CTS 2009 lỗ nhưng 2010 đã lãi hơn 21 tỷ

VGP:Lũy kế cả năm 2010, VGP đạt 33,69 tỷ đồng LNTT, vượt 68,45% kế hoạch LNTT cả năm 2010 (20 tỷ đồng). LNST cả năm 2010 đạt 26,92 tỷ đồng tương đương tăng trưởng 17,76% so với cùng kỳ năm 2009
DQC:Lợi nhuận sau thuế cả năm 2010 đạt 45,07 tỷ đồng, tăng 857,68% so với năm 2009.


HGM, 9 tháng đầu năm đạt 42 tỷ, vượt kế hoạch 2 tỷ. Năm 2010 dự kiến đạt 70 tỷ/vốn ĐL 60 tỷ

PLC: LNST hợp nhất 9 tháng 2010 đạt 170 tỷ đồng, tăng 150% so với cùng kỳ 2009, ngoài ra còn có 130 tỷ lợi nhuận từ 6 tháng đầu năm chưa hạch toán, 60 tỷ lợi nhuận của năm 2009 chưa hạch toán, phần 190 tỷ này sẽ được hạch toán cuối năm 2010.

NBC: Đạt 50,17 tỷ đồng LNTT 9 tháng, hoàn thành 88,45% kế hoạch năm 2010. Dự kiến lợi nhuận TT 2010 là 70-80 tỷ.

DPM: Năm 2010 đạt 1.850 tỷ đồng LNTT, vượt 84% kế hoạch năm. Dự kiến lợi nhuận 2011 trên 3000 tỷ


PDC, con từng được làm giá!1
Đừng coi thường nhé.
Năm nay PDC sẽ vượt kế hoạch vài lần đấy!!!
Mác daùu khí,cũng là cái hay
PDC loanh quanh mãi 9-10 rồi
Đang gom chăng!!!

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
IJC vượt 73 LNST là 214 tỷ
PHR .. 471 tỷ vượt 75%
SDA doanh thu 104% kế hoach, LN 38 tỷ
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$



:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
 
Cách đây hơn 1 tháng khi VND (10.x) KLS (11.x) BVS (>14) PVX (9.x) thì ngay cả thằng bi quan nhất hồi đó cũng không nghĩ VND giờ giá gần 6.0 và có thể xuống thấp hơn trong vài hôm tới, PVX (6.x), KLS (7.x), BVS (7.x)... Cả SSI, HCM đường về mệnh giá hoặc thấp hơn cũng sắp đến... Coi bộ dòng CK sắp sửa không còn con nào trên mệnh giá cả...
Từ lịch sử TTCK Thai, sau khi khủng hoảng, số CTCK từ 200 còn 50, rồi TQ thì từ 2000 còn hơn 100... Coi bộ trong năm 2012 này sẽ chứng kiến hơn 50% số CTCK ra đi...
Rẻ vẫn còn có thể rẻ hơn, bởi vì nguy cơ phá sản của các CTCK có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong bối cảnh oài mình chịu đựng thế này.
Chưa kể số công ty BDS cũng có thể phá sản cũng đang ngày 1 gia tăng... Coi bộ ráng gồng mình để sống sót cực kỳ mong manh!
Thú thiệt tuy cầm tiền, ăn Tết sung sướng hơn các bác cầm cổ, nhưng nghĩ đến tương lai kinh tế của VN trong năm 2012... Nói thật em cũng không ăn nổi các Tết vui vẻ, vì sau Tết còn quá nhiều chuyện tiền bạc, kinh tế để lo lắng.
 
từ 330 về 234 là 1 chặng đường khá dài và gian nan. Còn những ai có đủ sức chịu đựng, tiền bạc và tinh thần ?
 
Thư Bồ Nhí Gửi Vợ
Thưa bà,

Dù chúng ta có vô cùng xung khắc, chúng ta vẫn phải nhất trí một điểm: Chồng bà là đàn ông. Mà đàn ông thì sao? Ðàn ông thì ham thích nhiều thứ. Ham thích đến mãnh liệt. Và, bà đừng giấu em, bà hãy công nhận rằng, phụ nữ chúng ta yêu đàn ông vì họ ham thích và biết cách thực hiện nó. (Chúng ta cũng ham thích nhưng thực hiện chủ yếu bằng cách mua nó.) Ông thì thích máy móc, ông thì thích kiến trúc, ông thích vật lý và hóa học, ông dại hơn một chút thì thích thơ văn. Toàn những ham thích có lợi cho xã hội.

Nhưng đàn ông không chỉ ham thích một thứ. Nếu gà chỉ thích giun, bò chỉ thích cỏ tươi hay thỏ chỉ thích củ cải thì đàn ông lại thích đa dạng. Chuyện ấy trong đá bóng, trong ẩm thực, trong bia bọt không sao, nhưng trong vấn đề phụ nữ, tính đa dạng của nó làm cuộc sống thêm rắc rối.

Bà thân mến,

Em tin rằng, bà có rất nhiều ưu điểm. Sở dĩ em quen với ông là do ông ấy thông minh (chứ không phải chỉ có tiền như thiên hạ vẫn đồn). Và, một người thông minh không khi nào chọn vợ quá kém. Thậm chí, bà không quá kém, bà còn rất nổi bật ở nhiều phương diện.

Theo như ông tiết lộ một cách đầy thành kính, bà nấu ăn ngon, bà rửa bát sạch, bà lau nhà bóng và bà đi chợ rẻ. Bà còn đối xử tốt với chó, mèo... Em xin thú thực, tất cả các phương diện đó, em đều thua bà. Khi em nấu món canh, ai cũng nghĩ là món xào. Khi em rửa bát, tốt nhất lúc dùng nên rửa lại. Khi em lau nhà hay quét nhà, em để cái đống rác chỗ nọ chỗ kia. Chợ duy nhất em đi là chợ mỹ phẩm. Còn chó mèo, em chỉ nuôi chúng trong tranh.

Nhưng ông vẫn thích em. Tiện đây xin tiết lộ: thời gian thích không hề ngắn, cường độ thích không hề yếu và chi phí thích không hề thấp. Bà kinh ngạc. Bà không tin ư? Bà nhớ rõ ông vẫn về nhà, vẫn ăn cơm tối, vẫn lịch sự với bà, v.v.. Bà cảm giác chả có khe hở nào để em lọt vô cái pháo đài do bà xây dựng, canh gác và tuần tra.

Bà nhầm.

Em xin phép không đi vào chi tiết. Em chỉ nói một cách văn học rằng, không có gì ngăn cản được con tim. Nhất là một con tim già lao về một con tim trẻ. Như trên đã nói, em thua bà về một tỷ thứ. Ðúng một tỷ thứ, chả bớt phần nào. Nhưng, em lại hơn bà hai tỷ.

Bà sẽ gầm lên. Bà sẽ quát: Hơn ở chỗ nào?

Thưa bà, những thứ em hơn lại vô cùng vớ vẩn. Em thành thật tin thế. Nhưng đàn ông, tiếc thay, lại không tin.

Em biết chớp chớp mắt. Em biết ngồi gần ông mà lại vẹo người. Em biết đánh vào lưng ông, hay đánh ở chỗ thấp hơn, vừa đánh vừa cong môi nhìn đi chỗ khác. Em biết hét lên khi thấy con sâu và ù té chạy khi gặp con thằn lằn.

Cái gì em cũng ngạc nhiên và nhờ ông giải thích. Em tin ông là vô địch về tri thức, về thể thao, và luôn thể hiện lòng tin ấy ra mồm. Mỗi lời nói của ông, với em, đều là chân lý. Em khâm phục khi ông uống bia. Em kiêu hãnh lúc ông châm thuốc lá. Em ngồi nép mình khi ông tụ tập. Em lo lắng nhưng chẳng bao giờ tra hỏi lúc ông đi khuya. Và, quan trọng nhất, thưa bà, da em trắng, eo em nhỏ, môi em đỏ và chân em chả khác chân dài. Em mặc váy hồng, em thắt nơ xanh và em dùng dầu thơm của Pháp. Nước Pháp, chắc bà cũng biết, vô địch về các loại dầu thơm.

Khi ở bên ông, em không ngốc và không tham lam như các phim truyền hình quay vội vàng mà bà vẫn xem đâu ạ. Chúng em không hề bàn về tiền bạc. Hai người đều mơ tới ánh trăng, tới những khát vọng chưa thực hiện và đều thích nhìn sao trên trời. Hai người có thể xung đột vì một bài thơ, giận dỗi vì một bức tranh và bỏ ra về vì một bông hoa bày không đúng cách (trong khi ông và bà giận dỗi vì một mâm cơm, cãi nhau vì hoá đơn tiền điện và ra khỏi nhà vì chậu quần áo chưa phơi).

Thưa bà,

Ðấy, em tới ông, ông tới em là như thế đấy. Nó thanh cao thì em không dám nói, nhưng nó cũng chẳng phàm tục như sách vụ án viết đâu. Em xin bà hãy mừng vì điều đó.

Tuy ông phạm tội nhưng tội ấy còn sang. Bà hãy tự an ủi như thế. Tại sao em viết thư này? Tại vì em xin trả lại ông cho bà. Chúng em nhất trí cái gì đẹp thì phải ngắn và chúng em đã ngắn đủ dài. Toàn bộ sự tinh tế của tình yêu nằm ở chỗ này, và bà không biết được.

Xin bà hãy dang tay đón ông về. Em lấy danh dự thề rằng, ông không sứt mẻ quá nhiều, đơn giản vì ông có còn nhiều đâu mà sứt mẻ. Bà hãy coi ông như vừa sau chuyến du lịch mạo hiểm trở lại nhà. Cần chở che và sẵn sàng che chở.

Em đi đây. Cuộc sống là khám phá và em thích khám phá nhiều nơi. Bà đừng trách em. Bà cũng đừng tự trách mình. Khi em bằng tuổi bà, em cũng chả hơn gì bà đâu.
Chúc bà vui khoẻ.

(Phở ký tên)

Thư của bà vợ gửi cho bồ nhí!
Thưa cô,

Tôi đã đọc thư của cô một cách bình tĩnh. Đúng như cô đã nói, ở tuổi tôi và ở địa vị của tôi, sự bình tĩnh luôn luôn có thừa.

Này cô,

Việc chồng có bồ nhí khiến tôi ngạc nhiên. Đó là cảm giác đầu tiên, và thành thật với cô, nó hơn cả cảm giác căm phẫn.

Vì sao vậy?

Thưa cô, vì tôi tin chắc rằng lão (hãy gọi sự vật với đúng tên và đúng tuổi của chúng cô nhỉ) đã đuối sức rồi, nói một cách chắc chắn, một cách không có gì phải bàn cãi cả.

Khi viết thư cho tôi, cô có vẻ tự đắc pha chút hả hê. Cô cảm thấy mình giật được từ tay bà khác một mỏ vàng, và mình có những phẩm chất rất khác thường nên mới gặp may như thế.

Cô nhầm thảm hại quá, cô ơi!

Quả thật lão là một cái mỏ. Hay nói chính xác hơn, đã từng là mỏ. Điều ấy cách đây ba mươi năm về trước, cả thành phố đều phải công nhận chứ đâu cần phải một cô gái có trí tuệ siêu việt gì.

Nhưng trên, trong và dưới cái mỏ ấy, tôi đã đào, đã cuốc, đã đẽo, đã nổ mìn, khai thác rầm rộ, quy mô mấy chục năm.

Và giờ đây, mỏ chỉ còn khung, còn lại sự hoang tàn. Chỉ có đôi mắt ngốc của cô, chỉ có cặp môi dại của cô và chỉ có tí não khờ của cô mới không nhận ra điều đó.

Cô vớ được lão, khi tôi trong một chừng mực nào đó, đã mặc cho lão tự do. Cho lão có cảm giác sổng chuồng. Đàn ông sống bằng ảo tưởng cô ạ, và nuôi dưỡng cái ảo tưởng đó một cách khéo léo là nhiệm vụ của phụ nữ chúng ta.

Tôi không vui gì khi lão có bồ. Nhưng chớ nói rằng tôi quá hoảng sợ vì điều đó. Tôi quá hiểu đứa khác sẽ được bao nhiêu trong khi mình đã vớ bao nhiêu. Phần của cô, hỡi ôi, thật là thảm hại.

Cô khéo là ngây thơ và nhí nhảnh. Cô té xỉu khi gặp thằn lằn và ngã lăn ra khi gặp tắc kè. Dạ thưa cô, khi bằng tuổi cô, tôi cũng ngây thơ như thế. Nhưng lúc này, gặp hai của đấy, tôi chỉ đập một cái cho bẹp dí là xong.

Rồi cô khoe là cô biết chớp mắt, biết ngả đầu và biết cười he hé nghiêng nghiêng. Ôi dào, những trò đó ngày xưa tôi làm mãi. Và bây giờ vẫn có thể làm, thậm chí còn làm hay hơn cô ấy chứ. Nhưng vì mục đích gì, gặt hái gì khi mọi thức đã no nê? Cô nhìn lão trong quán cà phê hạng sang. Trong com-lê và cà vạt đắt tiền. Còn tôi có khá nhiều dịp (nhiều hơn cả cần thiết) nhìn lão trong quần đùi rộng, trong áo may ô chả hiểu là màu gì.

Và tôi cam đoan rằng, cái tôi nhìn mới là cái thật. Cái cô nhìn là giả. Cô thừa biết thế, chẳng qua cô đang tự dối mình. Cô chê tôi chỉ biết rửa bát, nấu cơm. Cô thương tôi vì tôi chỉ chăm chăm lo cái nhà sạch bóng. Nhưng tôi lại thích vậy. Vì đấy là nhà tôi và lão chỉ có nửa phần. Còn lão có bóng hay không, có sạch hay không, lão phải tự lo. Tôi còn bận lo cho bản thân mình.

Tôi không chúi mũi vô bếp như cô tưởng và như lão tưởng chút nào. Tôi say mê đánh bài. Tôi nghiện làm đầu và giũa móng tay. Tôi ham thích "tám" và hăng hái đi chùa. Tôi khoác áo lụa mỡ gà, khoác vòng cẩm thạch và tôi sắm đủ cho mình (bằng tiền lão, dĩ nhiên!).

Còn việc cô ngắm trăng cùng chàng, đọc thơ cùng chàng hay đốt nến cùng chàng thì xin cô hãy cứ tự nhiên. Những thứ vớ vẩn và phù du đó ngày xưa tôi cũng nghĩ là ghê gớm lắm. Nhưng tôi nhanh chóng phát hiện ra chúng suốt đời loanh quanh như thế, và chả có lợi ích gì. Chúng chỉ như hạt tiêu rắc vô bát phở, không hề bổ béo, chỉ khiến nó dậy mùi. Mà mùi thì tôi đã chán. Chán không phải do tâm hồn tôi cằn cỗi, mà là do đã quá đủ rồi!

Cuối thư cô cho biết đã chuồn ra khỏi lão, hoặc lão đã chuồn ra khỏi cô. Tôi chả hiểu ai thoát được ai. Nhưng chắc chắn là tôi suýt thoát. Tiếc quá. Giá mà lão đi với cô, giá như lão ảo tưởng về sức mình thì tôi đã có cơ hội tuyệt vời để lại được tung tăng.

Tôi tin chắc mình tung tăng chả khi nào muộn, khi mình kiêu hãnh, mình không nghèo khó và mình có sự mặn mà. Những thứ đó cô còn lâu mới đạt tới, cô bé đáng thương ơi!

Cô yên tâm. Tôi sẽ đón lão về. Cáo chết còn quay đầu về núi, trong khi lão chả phải là cáo, lão là người. Tôi cũng chả giày vò, chả đay nghiến chi đâu. Tôi không phải hàng tôm hàng cá. Tôi chỉ cười khẩy mà thôi. Một nụ cười mà đã làm lão nhớ đến cả chục năm.

Chúc cô may mắn trên con đường chinh phục các lão khác. Thế gian chả thiếu ông già. Cô cứ việc xông lên. Chào cô.

(Cơm ký tên)
 
Cứ nhởn nha mà chơi như vậy là ok đấy.

Hãy thật bình tĩnh tự tin , chậm mà chắc .Không được nóng vội và cũng không được hoảng sợ trước những giao động nhỏ nhất thời trong 1,2 phiên.

Tất cả mọi con đường đều đổ về thành Rôm. STB đang từ từ dẫn đoàn quân tiến bước.




REE: Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 2,2 triệu cổ phiếu (04/01/2012 18:01)
REE đăng ký bán toàn bộ hơn 42 triệu cổ phiếu STB (03/01/2012 17:40)

chị thanh đã có xẻng roài.
 
thị trường vẫn có khả năng phục hồi, tuy nhiên xác suất hình thành sóng lớn là rất mong manh nhưng xác suất hình thành sóng T+ là khá cao.
 
sự kiện hôm nay của chị Mai Thanh REE có thể được ca ngợi như một điển tích trên thị trường ck vn , lãi thế là tốt quá rồi.
 
Định vét tiền của cổ đông đến mức nào?
1/9/2012 12:23:02 PM
TTCK đang xôn xao thông tin có khả năng doanh nghiệp niêm yết được phát hành thêm với mức giá thấp hơn mệnh giá. Khởi phát từ thông tin khá nhiều doanh nghiệp niêm yết bị phá sản kế hoạch tăng vốn bằng cách phát hành thêm cho cổ đông do thị giá trên sàn thấp hơn mệnh giá. Nhiều chuyên gia cho rằng, nên cho phép doanh nghiệp phát hành với giá thấp hơn mệnh giá để phù hợp với tình hình thị trường.



Một lãnh đạo Vụ Quản lý phát hành của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước mới đây cho rằng: Với các quy định hiện nay, doanh nghiệp hoàn toàn có thể phát hành cổ phiếu theo hình thức này và sẽ ghi thặng dư âm trong báo cáo tài chính. Theo quy định tại Điều 87 Luật Doanh nghiệp: "Hội đồng quản trị quyết định thời điểm, phương thức và giá chào bán cổ phần trong số cổ phần được quyền chào bán. Giá chào bán cổ phần không được thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất”. Theo vị lãnh đạo trên, điều này đồng nghĩa doanh nghiệp được phát hành cổ phần dưới mệnh giá.

Thông tin này có thể là "thuốc bổ” cho doanh nghiệp niêm yết, nhưng cũng sẽ là "thuốc độc” đối với cổ đông nhỏ lẻ. "Cố đấm ăn xôi” trong việc phát hành thêm thông qua hình thức "ưu đãi” bằng mệnh giá cho cổ đông hiện hữu xứng đáng là một trong những vấn nạn của TTCK năm 2011. Rất nhiều doanh nghiệp không thể phát hành nổi vì cổ đông từ chối quyền. Lý do đơn giản là mua thẳng trên sàn niêm yết còn rẻ hơn nhiều mức giá "ưu đãi” từ doanh nghiệp. Bí đường huy động vốn khi phát hành giá thấp nhất là bằng mệnh giá, xuất hiện những ý kiến "vận động” cho phép doanh nghiệp phát hành bằng bất cứ giá nào. Mặc dù phương án này có vẻ "công bằng” là doanh nghiệp sẽ phải ghi âm phần "thặng dư” trong báo cáo tài chính, nhưng đối với cổ đông nhỏ lẻ, cách này chẳng khác gì doanh nghiệp tự sản xuất được máy in tiền hết công suất và đùn giấy cho họ!

Trong câu chuyện huy động thêm vốn, phải nhìn nhận hai điều: Huy động cưỡng bức hay huy động tự nguyện? Bán cho cổ đông hiện hữu là một hình thức huy động cưỡng bức, vì cổ đông chỉ có quyền từ chối mua, đồng nghĩa với việc chịu thiệt, cổ phiếu bị pha loãng. Tại sao doanh nghiệp không chọn con đường phát hành riêng lẻ cho những tổ chức đầu tư có tiềm lực? Một lý do không nói ai cũng biết là con đường này còn bất khả thi hơn, vì không thể ép các tổ chức đổ tiền vào doanh nghiệp khi họ không thích. Khi chính các tổ chức trường vốn, dám đầu tư dài hạn còn "chạy có cờ” thì cớ sao lại ép cổ đông phải mua cổ phiếu?

Một thực tế là cổ đông nhỏ lẻ luôn là nhóm đối tượng có tiềm lực yếu nhất trên thị trường. Nếu cho phép doanh nghiệp phát hành cho cổ đông hiện hữu với giá thấp hơn mệnh giá, thì làn sóng phát hành có thể tăng lên vì doanh nghiệp chẳng mất gì mà lại có tiền. Cái mất đi có chăng là niềm tin của cổ đông đối với lãnh đạo doanh nghiệp mà thôi. Dĩ nhiên, tính hai mặt của khả năng phát hành giá thấp cũng có lợi, nhưng không phải cho tất cả mọi cổ đông. Nếu mua được với giá rẻ vài ngàn đồng, các tổ chức có cơ hội thâu tóm doanh nghiệp rất thuận tiện. Mối liên hệ quan trọng là khi tổ chức đã chấp nhận rót tiền vào doanh nghiệp thì họ phải thấy cơ hội nào đó. Mà đã có cơ hội được nhìn thấy, thì thị trường đã không định giá cổ phiếu quá thấp như vậy. Những doanh nghiệp chìm trong nợ nần, tính chuyện huy động vốn để trả nợ, trong khi ngành nghề kinh doanh chính bết bát thì dù giá rẻ đến mấy cũng không ai dám đổ tiền vào.
 
Cả 2 sàn giao dịch giằng co sau đó suy giảm khá mạnh do hiệu ứng BVH và MSN giảm sàn. Tuy nhiên sau đó MSN hồi phục trở lại khiến thị trường tăng điểm. Số mã tăng giá khá cân bằng với số mã giảm giá.

Điểm nổi bật trong phiên giao dịch ngày hôm nay chính là việc thỏa thuận 146 triệu cổ phiếu STB khiến tổng khối lượng giao dịch vọt lên rất cao, đồng thời cổ phiếu này đóng cửa ở mức giá trần. Ngoài ra trong thời gian gần đây các cổ phiếu ngân hàng như VCB,CTG,STB,EIB cũng có đà tăng giá khá tốt.
 
Back
Top