VC-Thiền quán

Trải qua 2500 năm dưới sự kỳ công của Phật Bồ tát thượng tọa, đã xây nên cái nền ba đường tốt, đừng sai lầm đi ngược rất dễ nhập tà ma đạo
 
bói mộng là nghề của đạo sỹ hiiiiii
Tuy nhiên giống như trang tử kinh, đó là mộng là hóa thân của No cho thấy là người nội tâm yên lặng (fish) đang có biểu hiện tài vô. Tuy vậy là thiền sinh thì chẳng thấy nó làm vui. bởi vì bạn có thể là hồ điệp bay lượn, nhưng ..bất ngờ 1 con chim non bay qua, bạn tiêu đời. bạn bị dính vào cuộc đời côn trùng, quá nâu để quay lại làm người. con người phải hiểu bá đạo là hiện hữu, đâu phải mình muốn là được
.
vì vậy, hãy yêu kiếp sống làm người. cho tới khi bạn thành thần tiên bồ tát....
Thiết ca giải thích rõ ràng lắm. Tks. :)

vâng, Bon hiểu.
 
Trải qua 2500 năm dưới sự kỳ công của Phật Bồ tát thượng tọa, đã xây nên cái nền ba đường tốt, đừng sai lầm đi ngược rất dễ nhập tà ma đạo

Đừng dọa ma thiên hạ thế chứ. Sai lầm thì sai lầm, tà ma thì tà ma, quay đầu là bờ có gì đâu hở lão ...

Chấp vào cái chính cũng như chấp vào cái tà, cùng là chấp chước cả :D
 
Đừng dọa ma thiên hạ thế chứ. Sai lầm thì sai lầm, tà ma thì tà ma, quay đầu là bờ có gì đâu hở lão ...

Chấp vào cái chính cũng như chấp vào cái tà, cùng là chấp chước cả :D
biết sai lầm tức là đã chính hiiiii
Chấp nào cũng chấp...thui thì chính chấp :D:D:D
 
biết sai lầm tức là đã chính hiiiii
Chấp nào cũng chấp...thui thì chính chấp :D:D:D

Có cái sai trải nghiệm qua mới biết được vì nó vô cùng vi tế, ngoài định lực của bản thân.

Giống như chứng khoán qua đáy rồi mới biết là đáy, làm sao đây....hiiii, thôi thì buông xả....hiiii

Nó đến thì biết, đi thì biết, không bám chấp vậy.
 
Có cái sai trải nghiệm qua mới biết được vì nó vô cùng vi tế, ngoài định lực của bản thân.

Giống như chứng khoán qua đáy rồi mới biết là đáy, làm sao đây....hiiii, thôi thì buông xả....hiiii

Nó đến thì biết, đi thì biết, không bám chấp vậy.
Đại sư hiện thân sao không bốc cho em vni 1 quẻ
 
biết sai lầm tức là đã chính hiiiii
Chấp nào cũng chấp...thui thì chính chấp :D:D:D

Chính tà - Chấp xả - Tỉnh mê
Gà gà trứng trứng đường về còn xa
Thôi thì miệng quét lá đa
Tay đùa bàn phím, tâm qua cõi thiền

Chính quét chùa
 
Nói gì thì nói, chạm 580 mà tâm không động thì quả là hảo thiền hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
580 . 578. 577. Đã hai lần thò chân rồi rút lên. Điều đó nói lên lão tôm.

1. Ta đã đạt trình cao. ( cái này lão thiet đã nói và khẳng định bên PTKT). Hiiiii. Khả năng mò, mần của cả
2.....khá tốt. Chính tỏ luyện tịch tà kiếm đã đến mức đứt chum. Hiiiiiii

2. Fa đã nắm được hơi thở của Vni. Cái này gọi là tỉnh giác trong thiền.

3. 580 Tâm động thì sao mà không động thì sao. ? Biết đâu qua 610 mới động....hiiiiiiii

Còn nhóm mã nào chạy lại là 1 câu chuyện khác, đố 2 lão biết...hehe...

Good idea.
 
Thu tàn, đông sang, chứng lại nở.
Lão Tom, lão Thiết miết mài mò......
Biết đâu thân thủ thời nhanh nhẹn.
Cá to thì bỏ, xỏ cá con.....

......ha....ha.
 
580 . 578. 577. Đã hai lần thò chân rồi rút lên. Điều đó nói lên lão tôm.

1. Ta đã đạt trình cao. ( cái này lão thiet đã nói và khẳng định bên PTKT). Hiiiii. Khả năng mò, mần của cả
2.....khá tốt. Chính tỏ luyện tịch tà kiếm đã đến mức đứt chum. Hiiiiiii

2. Fa đã nắm được hơi thở của Vni. Cái này gọi là tỉnh giác trong thiền.

3. 580 Tâm động thì sao mà không động thì sao. ? Biết đâu qua 610 mới động....hiiiiiiii

Còn nhóm mã nào chạy lại là 1 câu chuyện khác, đố 2 lão biết...hehe...

Good idea.

Qua 610 tâm mới động thì là người nghiêm túc thượng tôn pháp luật rồi, tức không chơi với vị thành niên. Không như văn nghệ sĩ mới 13 đã biết xao xuyến linh tinh.

Tặng lão bài hát coi như tự kiểm điểm vậy :))

 
Thu tàn, đông sang, chứng lại nở.
Lão Tom, lão Thiết miết mài mò......
Biết đâu thân thủ thời nhanh nhẹn.
Cá to thì bỏ, xỏ cá con.....

......ha....ha.

Nửa đời đội gạo xúc than
Mò cua bắt ốc chứa chan nỗi niềm
Về đây chợt thấy tí ... liềm
Tí trà, tí rượu, tí thiền, tí thơ

Thiền quán
 
Lần này có lẽ BBs sẽ làm khác, liệu có phải là: klf, fit, hag, flc, kbc, ssi.... đành để TT kiểm chứng vậy.

Những thứ to tát để lão Tam biện giải, những thứ tiểu tiết để lão Tom chú thích., đánh trận xiên sọc thì để Lí đạo sĩ, Colaido chẳng có ai hơn.

Mình thì chỉ biết làm thơ mà thôi. Hiiiiiiii.

Xuống núi phân công nhiệm vụ kinh nhỉ. Tôi có một nửa cái danh sách của lão. Chú thích của tôi là nó cùn mình phải cùn hơn, nó lỳ mình phải lỳ hơn. Dancing with the star khó lắm tôi không làm được :))

Lão Thiết biện giải thì tôi thề là chả có tí ánh sáng nào đâu, nói chung là thiếu "liềm tin" lắm. Dạo này thấy mất dạng chắc đang diện bích hoặc bế quan luyện công gì đó rồi chăng?
 
Xuống núi phân công nhiệm vụ kinh nhỉ. Tôi có một nửa cái danh sách của lão. Chú thích của tôi là nó cùn mình phải cùn hơn, nó lỳ mình phải lỳ hơn. Dancing with the star khó lắm tôi không làm được :))

Lão Thiết biện giải thì tôi thề là chả có tí ánh sáng nào đâu, nói chung là thiếu "liềm tin" lắm. Dạo này thấy mất dạng chắc đang diện bích hoặc bế quan luyện công gì đó rồi chăng?

Chắc Lão ấy đang lo cái Khoán 10+... lại quay về bền vững....vườn ao, chuồng, làm sao và làm thế nào để phát triển, canh tân, chấn hưng cái vườn cái ao....hiiiiiiiii
 
Chắc Lão ấy đang lo cái Khoán 10+... lại quay về bền vững....vườn ao, chuồng, làm sao và làm thế nào để phát triển, canh tân, chấn hưng cái vườn cái ao....hiiiiiiiii

Dân ta không vườn ao chuồng thì làm gì cũng là đu dây hết. Cái chân lý đó chắc lão Thiết nắm rõ nhất, tiếc là lại đi làm đạo sĩ chứ không chịu ra giúp đời :)
 
Dân ta không vườn ao chuồng thì làm gì cũng là đu dây hết. Cái chân lý đó chắc lão Thiết nắm rõ nhất, tiếc là lại đi làm đạo sĩ chứ không chịu ra giúp đời :)
Chắc lão Thiết làm đúng theo lời dạy: giúp mình trước rồi mới giúp người. Mà cũng đúng, đang chết chìm cả lũ, mình còn không biết có lên bờ được không thì giúp được ai? :1:
 
Last edited by a moderator:
Back
Top