VC-Thiền quán

Dân ta không vườn ao chuồng thì làm gì cũng là đu dây hết. Cái chân lý đó chắc lão Thiết nắm rõ nhất, tiếc là lại đi làm đạo sĩ chứ không chịu ra giúp đời :)
kte cũng như chiến trường mừ. đợt rùi xuất binh nhân mã thiệt hại ..qué. nên chiện quay về chiến khu tam nông cũng chuẩn. đấy là chuyện của mấy bụng bự
Còn việc của kẻ trí như lão Tom thì chuẩn bị mài dao chuẩn bị xuất kích là vừa, chu kỳ kte bi giờ có 7-8 năm đâu thể uống trà :D:D:D

NB:
theo thuyết kte gốc để kte phát triển thì cần DN + thị trường. mà Dn là vốn là quan trọng nhất trong nền kte tri thức, giả định là kẻ sỹ nhìu như mây
vì vậy tui vẫn cho là phát triển thị trường vốn là quan trọng bậc nhất, nếu trong vài năm tới hạ tầng, và quy mô TTCK đạt mức cao như thái, sin, các sản phẩm đa dạng, thời gian giao dịch rút ngắn. sẽ giải quyết được bài toán ..VỐN
Khi huy động vốn dễ như thể thằng KLS....thì trí tuệ VN sẽ tỏa sáng
 
Last edited by a moderator:
Chắc lão Thiết làm đúng theo lời dạy: giúp mình trước rồi mới giúp người. Mà cũng đúng, đang chết chìm cả lũ, mình còn không biết có lên bờ được không thì giúp được ai? :1:
Cụ thì lúc nào cũng chuẩn sâu sắc hiiiiiiiiiiii
Phám là mặt trái của kte tri thức là XH sẽ gọi trí thức là trí ngủ, không có được vọng như thời cụ đồ thời "ngu dân" xưa. dậy nên ta phải lo cho cái diều của lão nông ta đã, nếu sáo giỗng không không chắc họ sếp ta ngang hàng chim nhợn két bịp, thời nho lão Tom chỉ tủm tỉm nói "thùng rỗng kêu to" hiiiiiiiiiii
 
kte cũng như chiến trường mừ. đợt rùi xuất binh nhân mã thiệt hại ..qué. nên chiện quay về chiến khu tam nông cũng chuẩn. đấy là chuyện của mấy bụng bự
Còn việc của kẻ trí như lão Tom thì chuẩn bị mài dao chuẩn bị xuất kích là vừa, chu kỳ kte bi giờ có 7-8 năm đâu thể uống trà :D:D:D

NB:
theo thuyết kte gốc để kte phát triển thì cần DN + thị trường. mà Dn là vốn là quan trọng nhất trong nền kte tri thức, giả định là kẻ sỹ nhìu như mây
vì vậy tui vẫn cho là phát triển thị trường vốn là quan trọng bậc nhất, nếu trong vài năm tới hạ tầng, và quy mô TTCK đạt mức cao như thái, sin, các sản phẩm đa dạng, thời gian giao dịch rút ngắn. sẽ giải quyết được bài toán ..VỐN
Khi huy động vốn dễ như thể thằng KLS....thì trí tuệ VN sẽ tỏa sáng

Lão lói nà, bụng bự đi cày lúa...ha...ha, em chưa nghĩ ra nổi đó là hình ảnh dzi.

Có tí hài ước ở đây... và thấy nó cứ thế nào...

Còn về Vốn, em nhìn chat cung tiền của KTTG từ ngày có Ck đến giờ vẫn là trend tăng....hi.
 
Last edited by a moderator:
Trời đông lạnh lẽo trong leo lẻo.
Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo.
Trôi theo dòng lũ xuôi mà ngược.
.....nhin kỹ, hóa ra đám hát chèo....

Không.!
 
Lão lói nà, bụng bự đi cày lúa...ha...ha, em chưa nghĩ ra nổi đó là hình ảnh dzi.

Có tí hài ước ở đây... và thấy nó cứ thế nào...

Còn về Vốn, em nhìn chat cung tiền của KTTG từ ngày có Ck đến giờ vẫn là trend tăng....hi.
Bụng bự dạo này mỡ máu mỡ gan nhiều quá nên đi cày cho nó bé bớt đi, đặng sống lâu hơn :D
 
Trời đông lạnh lẽo trong leo lẻo.
Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo.
Trôi theo dòng lũ xuôi mà ngược.
.....nhin kỹ, hóa ra đám hát chèo....

Không.!

Ngày mai trong đám xuân xanh ấy
Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi ...

Hàn Mặc ... Thiết
 
kte cũng như chiến trường mừ. đợt rùi xuất binh nhân mã thiệt hại ..qué. nên chiện quay về chiến khu tam nông cũng chuẩn. đấy là chuyện của mấy bụng bự
Còn việc của kẻ trí như lão Tom thì chuẩn bị mài dao chuẩn bị xuất kích là vừa, chu kỳ kte bi giờ có 7-8 năm đâu thể uống trà :D:D:D

NB:
theo thuyết kte gốc để kte phát triển thì cần DN + thị trường. mà Dn là vốn là quan trọng nhất trong nền kte tri thức, giả định là kẻ sỹ nhìu như mây
vì vậy tui vẫn cho là phát triển thị trường vốn là quan trọng bậc nhất, nếu trong vài năm tới hạ tầng, và quy mô TTCK đạt mức cao như thái, sin, các sản phẩm đa dạng, thời gian giao dịch rút ngắn. sẽ giải quyết được bài toán ..VỐN
Khi huy động vốn dễ như thể thằng KLS....thì trí tuệ VN sẽ tỏa sáng

Sao lão không làm quan lại đi trade nhỉ.

Tôi thấy bảo vốn gồm 3 loại: tư bản, công nghệ và nhân lực. Lão chỉ bàn đến tư bản còn 2 thứ kia nên thế nào?
 
Lão lói nà, bụng bự đi cày lúa...ha...ha, em chưa nghĩ ra nổi đó là hình ảnh dzi.

Có tí hài ước ở đây... và thấy nó cứ thế nào...

Còn về Vốn, em nhìn chat cung tiền của KTTG từ ngày có Ck đến giờ vẫn là trend tăng....hi.
tam nông đâu chỉ có ....con lúa, còn con bò (trăn nui), cây CN (cafe, tiêu, cao su...) nghe nói bụng bự phố lúi đang làm gì đó ....hiiiiiiii
 
Cụ thì lúc nào cũng chuẩn sâu sắc hiiiiiiiiiiii
Phám là mặt trái của kte tri thức là XH sẽ gọi trí thức là trí ngủ, không có được vọng như thời cụ đồ thời "ngu dân" xưa. dậy nên ta phải lo cho cái diều của lão nông ta đã, nếu sáo giỗng không không chắc họ sếp ta ngang hàng chim nhợn két bịp, thời nho lão Tom chỉ tủm tỉm nói "thùng rỗng kêu to" hiiiiiiiiiii

Thực ra thì kinh tế thời nào chẳng là kinh tế tri thức, chỉ khác về khả năng tiếp cận tri thức. Còn trí thức thì lại luôn là một khái niệm hết sức tương đối, đặc biệt ở những xứ lạc hậu như ... ở đâu thì lão biết rồi đấy :)
 
Trời đông lạnh lẽo trong leo lẻo.
Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo.
Trôi theo dòng lũ xuôi mà ngược.
.....nhin kỹ, hóa ra đám hát chèo....

Không.!
Trời đông giá rét lắm ai ơi
nhà khó thuyền câu một chiếc thui
Chạnh lòng liếc mắt nhà bên ấy
Villa auto trăn quấn đầu ...ba by!

Thường thôi!

NB: đúng là số sướng có khác, có thằng con eo tê ép sắp đẻ mà bắt bà con ngồi đợi mòn cả ..mông :D:D:D
 
Thực ra thì kinh tế thời nào chẳng là kinh tế tri thức, chỉ khác về khả năng tiếp cận tri thức. Còn trí thức thì lại luôn là một khái niệm hết sức tương đối, đặc biệt ở những xứ lạc hậu như ... ở đâu thì lão biết rồi đấy :)
kte TRI THỨC là tỉnh giác trong kte đó hiiiiiiiii
thế mới nói Tom tiên sinh thì phải ..vạch tay xuống giang sơn chia hai kiểu "hoành phong nhất đái, vạn đại dung thân...", chứ tam nông chỉ là chiện của đoàn tàu, đâu phải ..đầu tàu hiiiiii
 
Sao lão không làm quan lại đi trade nhỉ.

Tôi thấy bảo vốn gồm 3 loại: tư bản, công nghệ và nhân lực. Lão chỉ bàn đến tư bản còn 2 thứ kia nên thế nào?

Ngàn tốt dễ kiếm 1 tướng khó tìm

xưa nay chẳng thể sai khác, giả định là kẻ trí nhiều, kẻ trí chỉ cần ..xiền, công nghệ, nhân lực ....tất ..có. hiiiiiiiiii
 
Càng nói em càng cười lứt bụng.... thế thì là nuôi con gì? Lão luyện võ có thấy lại vẫn là vòng tròn của bánh xe không?

Ha...ha.
đã nói..."nhân mã" thiệt hại.......không quay lại sửa.......bánh xe, đi tiếp ngay thì khác nào bảo thằng què chân....nhảy đi hiiiiiiiii
 
kte TRI THỨC là tỉnh giác trong kte đó hiiiiiiiii
thế mới nói Tom tiên sinh thì phải ..vạch tay xuống giang sơn chia hai kiểu "hoành phong nhất đái, vạn đại dung thân...", chứ tam nông chỉ là chiện của đoàn tàu, đâu phải ..đầu tàu hiiiiii

Thường ở tột cùng hoang mang đổ vỡ thì tỉnh giác sẽ le lói dù không phải luôn là như thế. Vậy thì cùng hy vọng hiiiiiiiiiiiiiiiiii
 
đã nói..."nhân mã" thiệt hại.......không quay lại sửa.......bánh xe, đi tiếp ngay thì khác nào bảo thằng què chân....nhảy đi hiiiiiiiii

Ừa, không biết lão thiệt về cái gì, chỉ khuyên lão. Muốn tỉnh táo thì phải giữ mình, không để cuốn theo dòng lũ như đám phường chèo kia...co ngày chìm cả đám. Lão còn nhớ chuyện Phàn Khoái đi mở đường sạn đạo chứ....hiiiii
 
Ngàn tốt dễ kiếm 1 tướng khó tìm

xưa nay chẳng thể sai khác, giả định là kẻ trí nhiều, kẻ trí chỉ cần ..xiền, công nghệ, nhân lực ....tất ..có. hiiiiiiiiii

Cái này đã từng là giả định của chu kỳ trước rồi mà, giờ lại vẫn giả định thế nữa à :)
 
Tỉ phú giàu nhất Trung Quốc Jack Ma: "Giàu là bể khổ"

TT - Trở thành người sở hữu tài sản đứng đầu 1,3 tỉ dân Trung Quốc nhưng tỉ phú Jack Ma lại thấy đó là “nỗi đau lớn” mà ông đã và đang phải đối mặt.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây trên kênh CNBC (Mỹ), ông chủ kiêm nhà sáng lập tập đoàn bán lẻ hàng đầu Trung Quốc Alibaba thừa nhận hiện ông bị quá nhiều áp lực.

Vị tỉ phú 50 tuổi thừa nhận: “Tháng này tôi không thật sự hạnh phúc nữa. Tôi nghĩ có quá nhiều áp lực. Tôi cố làm cho bản thân được hạnh phúc vì hiểu nếu tôi không hạnh phúc, các cộng sự của tôi không hạnh phúc, các cổ đông của tôi không hạnh phúc và các khách hàng của tôi cũng không hạnh phúc”.

Ðợt phát hành cổ phiếu lần đầu (IPO) của Tập đoàn Alibaba vừa qua đạt doanh thu kỷ lục với 25 tỉ USD, đưa doanh nghiệp của ông Jack Ma trở thành một trong những tập đoàn thương mại điện tử hàng đầu thế giới.

Nhưng theo chia sẻ của ông chủ tập đoàn với phóng viên CNBC, đó lại chính là một phần lớn nguyên nhân dẫn tới tâm lý căng thẳng hiện tại của ông.

Nhà tỉ phú gốc Hàng Châu bày tỏ: “Khi cổ phiếu tăng giá, mọi người sẽ đặt kỳ vọng cao hơn vào bạn, tôi phải nghĩ quá nhiều về tương lai và lo lắng về quá nhiều chuyện. Phiên IPO thật tuyệt vời, nhưng thành thật mà nói khi người khác quá kỳ vọng vào bạn, bạn có trách nhiệm phải điềm tĩnh lại và là chính mình”.

Vị tỉ phú từng là giáo viên ở Hàng Châu chia sẻ thêm: “Mọi người bảo “Jack, những người giàu thật sướng”. Ðồng ý là vậy, nhưng người giàu nhất Trung Quốc lại không như thế. Khi bạn là người giàu nhất thế giới, đó sẽ là một nỗi đau lớn vì mọi người sẽ vây quanh bạn chỉ vì tiền.

Giờ đây khi tôi đi trên phố, người ta nhìn tôi theo cách khác. Tôi muốn họ nhìn tôi trong tư cách một doanh nhân, tôi muốn là chính mình”.

Và để loại bỏ “nỗi đau lớn” đó, Jack Ma đang tìm cách chi tiêu hợp lý số tài sản khổng lồ của mình. Hơn lúc nào hết, Jack Ma hiểu rõ việc tiêu tiền còn khó hơn kiếm tiền gấp bội lần.

Vì lẽ ấy, ông đang nghĩ tới việc thành lập một quỹ từ thiện để có thể “tiêu tiền theo cách của một doanh nghiệp”.

Jack Ma thậm chí còn nghĩ tới việc sẽ “cạnh tranh” với các tỉ phú thế giới trong lĩnh vực này khi nói “rất có thể sẽ có sự cạnh tranh giữa tôi và Bill Gates để xem ai tiêu tiền hiệu quả hơn trong hoạt động nhân đạo”.

Cùng thời điểm tỉ phú Jack Ma trả lời phỏng vấn, Tập đoàn Alibaba của ông đã gặt hái doanh thu bán hàng kỷ lục 9,34 tỉ USD chỉ riêng trong ngày thứ ba (11-11), ngày được gọi là Ngày độc thân (Single’s Day), vượt xa mức 5,8 tỉ USD của năm ngoái.

Cũng phải nói thêm, Ngày độc thân là ngày 11-11 (có bốn số 1 - chỉ sự đơn độc) cũng là sáng kiến của Tập đoàn Alibaba ra đời năm 2009 nhân một chuyện vui từ “lễ ăn mừng vì độc thân” của các sinh viên đại học, sau đó đã được tập đoàn bán lẻ hàng đầu Trung Quốc biến thành cơ hội mua hàng giảm giá trên mạng vào ngày 11-11 hằng năm.

Tới nay, Ngày độc thân 11-11 trở thành lễ hội mua sắm online lớn nhất thế giới tại Trung Quốc.

------------------------
Post bài để các cụ có cái bình loạn.
 
Last edited by a moderator:
Quyền lực, Tiền bạc, Ham mê cái đẹp, sự thông minh tột đỉnh......( Đàn ông đẹp, phụ nữ đẹp, âm thanh, bông hoa đẹp, cảnh đẹp, những thứ vi diệu, tuyệt mỹ...)....khi đã đam mê vướng vào mà càng nhiều càng sâu, càng khó chối bỏ.... tâm càng trôi năn, tán loạn, phóng chiếu, tạo tác mạnh ( tính sở hữu, cái tôi, chủ quan càng lớn, càng bám chấp, khó bỏ) ...không thể nói là khổ thường được mà là Đại khổ. Hay gọi là Kiếp nạn...hiiiiii, đoạn sau để lão Giailang, lão Tam bình tiếp....
 
Nếu một người trong lòng cảm thấy khổ, điều đó nói lên rằng trong tâm người này có tồn tại một điều ác tương ứng. Nếu một người trong nội tâm không có điều ác nào, như vậy, người này sẽ không có cảm giác thống khổ. Vì thế, căn cứ theo đạo lý này, con thường cảm thấy khổ, nghĩa là nội tâm của con có tồn tại điều ác, con không phải là một người lương thiện thật sự. Mà những người con cho rằng là người ác, lại chưa hẳn là người thật sự ác.
http://tinhta.com/duyen-so/vi-sao-nguoi-luong-thien-ca-doi-gap-noi-buon-va-trac-tro.html
 
Back
Top