VC-Thiền quán

Thật ngạc nhiên khi nghe tin anh Phan Trung Phương (1 người trong bộ 3 FIT ngày trước) đã chuyển sang ăn chay niệm phật. Cả gia đình luôn các cụ nhé. Giã từ hoàn toàn vũ khí và thấy bảo còn đi giảng đạo nữa cơ đấy. Không hiểu điều gì làm anh ấy thay đổi nhanh chóng đến vậy nhỉ?
 
Lão tả cứ như đoạn ngũ đại môn phái hợp sức đánh đỉnh Quang Minh, đại chiến Minh giáo ý nhỉ :21:. Tôm lăng ba là Diệt tuyệt sư thái, Thiết chưởng môn là Tả sứ Dương Tiêu à :24:

......Không ngờ vùng 720. Quân của thiết chưởng môn lại trở lên cấp bách úp bô, đổ mắm tôm như chưa bao giờ... được đổ nhiều thế...chúng ta chờ xem quân của Tôm lăng bô lùi tới đâu. Và khi nào phản công lại ... cuộc chiến tiến lui của 2 bên đang đến hồi gay cấn, thập phần tử sinh, không khí trở lên ngộp thở khiến cho đàn kiến khó chui lọt lỗ kim. Thật đúng là áy náy và trở lên khó đoán vô cùng.....
 
Last edited:
Bí kíp
Nhân VNI có vẻ trụ vững cứ điểm 720, Thiết chưởng môn ghé thăm đại sư quán thiền:
- Nghe nói đại sư có bí kíp trăm trận trăm thắng, có thể cùng tại hạ đàm đạo đôi lời được không?

Đại sư không đáp mà chỉ tay về phía hang núi đối diện. Họ Thiết cả mừng:
- Ý đại sư là bí kíp để trong hang kia phải không?
- Không. 20 năm trước vì muốn tìm bí kíp như vậy ta đã lên núi này làm sư. Hang kia còn trống đấy, các hạ có thể sang đó tu cùng cho đỡ cô quạnh ...
 
Bí kíp
Nhân VNI có vẻ trụ vững cứ điểm 720, Thiết chưởng môn ghé thăm đại sư quán thiền:
- Nghe nói đại sư có bí kíp trăm trận trăm thắng, có thể cùng tại hạ đàm đạo đôi lời được không?

Đại sư không đáp mà chỉ tay về phía hang núi đối diện. Họ Thiết cả mừng:
- Ý đại sư là bí kíp để trong hang kia phải không?
- Không. 20 năm trước vì muốn tìm bí kíp như vậy ta đã lên núi này làm sư. Hang kia còn trống đấy, các hạ có thể sang đó tu cùng cho đỡ cô quạnh ...
Thiết cả mừng bán hết cổ cánh lấy tiền chiêu đãi bạn bè với mục đích ăn mừng Tân Hang. 3 ngày sau quay lại tiếp nhận hang thì thấy Bí ngồi co ro trong đó râu ria tua tủa nhìn lão Thiết cười bỏm bẻm: Chờ huynh đã lâu, có mang theo lon beer nào không huynh?
 
Thiết cả mừng bán hết cổ cánh lấy tiền chiêu đãi bạn bè với mục đích ăn mừng Tân Hang. 3 ngày sau quay lại tiếp nhận hang thì thấy Bí ngồi co ro trong đó râu ria tua tủa nhìn lão Thiết cười bỏm bẻm: Chờ huynh đã lâu, có mang theo lon beer nào không huynh?

Họ Thiết cay lắm nhưng biết Bí kia cũng không phải hạng dễ bắt nạt, đành kìm lòng chạy tới khiến nại Đại sư:
- Sao nơi thanh cao thế này mà còn có hạng mặt dày cướp hang của người khác thế?
Đại sư thở dài:
- Thí chủ bớt giận, đời sao thì đạo cũng vậy thôi mà ...
- Ý Đại sư là tại hạ phải nhường hang cho gã họ Lí kia?
- Ý ta chỉ là dù có nương mình chốn thanh tao cao nhã đến đâu, chưa qua T+3 thì cũng chả cái gì nói lên cái gì cả :)
 
Họ Thiết cay lắm nhưng biết Bí kia cũng không phải hạng dễ bắt nạt, đành kìm lòng chạy tới khiến nại Đại sư:
- Sao nơi thanh cao thế này mà còn có hạng mặt dày cướp hang của người khác thế?
Đại sư thở dài:
- Thí chủ bớt giận, đời sao thì đạo cũng vậy thôi mà ...
- Ý Đại sư là tại hạ phải nhường hang cho gã họ Lí kia?
- Ý ta chỉ là dù có nương mình chốn thanh tao cao nhã đến đâu, chưa qua T+3 thì cũng chả cái gì nói lên cái gì cả :)
Ngoi lên vách hang ý ới rồi đấy hẳn? Tính hài ước trong lúc đánh trận vẫn chưa hồi nào thuyên giảm. Thảo nào đại quân của Thiet trưởng môn cứ lần hồi mà chết tốt...
Tôi bên vách hang bên này coi xem, nhìn hai lão tẩn nhau chẳng khác bò nhai rơm, hà nội dẹp vỉa hè thì còn gì là trà đá.... hé..... hé......é.
Cho hỏi lão thiết bận chỉ chỏ dẹp vỉa hè ở vùng cao nào mà chưa lộ mặt thế. Phỏng hay lão ta gặp phải uất ức trend mà thành ra ngẩn ngơ như vậy..... hiiii
Thôi thì khuyên giải lão thiet Vni 720 - hay là 7 hai mấy...cũng chỉ là vô thường chứng đắc. Chọn mã trúng, đánh đúng bài thì may ra có thể trụ được với Tôm tả sứ.... Thị trường chiến trận đâu phải chỗ thích đùa.....hơ. .. hớ... hờ. Có muốn dẹp vỉa hè thử lòng diêm dân, lính tráng thì cũng nên tạo cho họ lối thoát... hiiii.
Nói thì như thật, nhưng nhìn vni vùng này cũng phần nào có sương mù, phân vân chứ chẳng chơi.
 
Last edited:
Tiểu nhị quán thiền đâu châm thêm trà, nhạt hết cả rồi:
" Trà hâm lại, gái ngủ trưa" thật quả không sai. Để xem Trump và Kim ang sum, liệu có ném pháo sịt vào nhà nhau không nào. Hi.
Tình hình này liệu ck T5 có gì ổn không nào. Khéo Thiết lão và Tôm lăng đình chiến ngó mắt sang thằng hàng xóm cũng lên....
Trà mới rồi mời quan khách dùng trà thưởng lãm.
... Ờ... mờ.... cờ. Hum... unm.
 
Tiểu nhị quán thiền đâu châm thêm trà, nhạt hết cả rồi:
" Trà hâm lại, gái ngủ trưa" thật quả không sai. Để xem Trump và Kim ang sum, liệu có ném pháo sịt vào nhà nhau không nào. Hi.
Tình hình này liệu ck T5 có gì ổn không nào. Khéo Thiết lão và Tôm lăng đình chiến ngó mắt sang thằng hàng xóm cũng lên....
Trà mới rồi mời quan khách dùng trà thưởng lãm.
... Ờ... mờ.... cờ. Hum... unm.

...
Quân địch đi tới đâu dựng trại thả gà tiệc tùng tới đó. Đánh mà như không đánh. Không thấy đi mà thấy tiến. Không thấy lửa mà thấy nóng. Không thấy máu mà nghe mùi tanh. Thật là chả biết đường nào lần.

Chinh chiến nửa đời người, Thiết tướng quân chưa thấy cuộc chiến nào giống như vậy. Thật là hại não :))))
 
...
Quân địch đi tới đâu dựng trại thả gà tiệc tùng tới đó. Đánh mà như không đánh. Không thấy đi mà thấy tiến. Không thấy lửa mà thấy nóng. Không thấy máu mà nghe mùi tanh. Thật là chả biết đường nào lần.

Chinh chiến nửa đời người, Thiết tướng quân chưa thấy cuộc chiến nào giống như vậy. Thật là hại não :))))
Lão Thiet, tướng quân.
Răng đen cau có vì bán dưa cà. Ít lãi.
Giờ về phụ giúp, không bị đánh đòn.

Chẳng phải thơ 2 cu. Heeeeeee.
 
Thiết bang chủ mở màn hội nghị toàn bang lần thứ 10 la mã:
- Vấn đề lớn nhất hiện nay là ...
Lập tức bang chủ, đảo chủ, trang chủ, cung chủ, các loại chủ nhao nhao phát biểu về quy mô, phạm vi, tính chất, chiến lược và chiến thuật. Chờ cho các đội tạm dừng, Tướng quân chậm rãi, mắt xa xăm:
- ... không thấy vấn đề gì, và đó mới thực sự là vấn đề.

Nữ sĩ họ Hồ ngồi vòng ngoài tức cảnh sinh tình:
Quân tử dùng dằng đi chẳng dứt
Đi thì cũng dở, ở không xong
 
Đôi khi trong cuộc sống có những việc mà không thể phân định được tốt xấu, đúng sai.
Một đứa mắc bệnh tâm thần hoang tưởng rồi uống thuốc diệt cỏ.
Gia đình và bố mẹ, anh em đều là những người lao động nghèo. Đưa được người bệnh từ quê lên đây là hết tiền.
Họ chờ mình đến rồi xin ý kiến để mình quyết định có tiến hành lọc máu hay không? Vì khả năng cứu sống là rất thấp.
Thực tâm mình nghĩ nó nên chết đi thì hơn. Nhưng nhìn nó vẫn tỉnh táo như vậy mà bảo không cứu thấy không đành lòng. Dù sao nó cũng là 1 con người, vậy là.....
 
Đôi khi trong cuộc sống có những việc mà không thể phân định được tốt xấu, đúng sai.
Một đứa mắc bệnh tâm thần hoang tưởng rồi uống thuốc diệt cỏ.
Gia đình và bố mẹ, anh em đều là những người lao động nghèo. Đưa được người bệnh từ quê lên đây là hết tiền.
Họ chờ mình đến rồi xin ý kiến để mình quyết định có tiến hành lọc máu hay không? Vì khả năng cứu sống là rất thấp.
Thực tâm mình nghĩ nó nên chết đi thì hơn. Nhưng nhìn nó vẫn tỉnh táo như vậy mà bảo không cứu thấy không đành lòng. Dù sao nó cũng là 1 con người, vậy là.....

Nếu bỏ mọi phân định hay phán xét đúng sai tốt xấu sang một bên, thì còn lại gì?
Dù còn lại gì, có thể an tâm chấp nhận thực tế?

Chém gió theo kiểu quán thiền thì nó là như thế, chả có kết luận gì cụ thể :)
 
Đôi khi trong cuộc sống có những việc mà không thể phân định được tốt xấu, đúng sai.
Một đứa mắc bệnh tâm thần hoang tưởng rồi uống thuốc diệt cỏ.
Gia đình và bố mẹ, anh em đều là những người lao động nghèo. Đưa được người bệnh từ quê lên đây là hết tiền.
Họ chờ mình đến rồi xin ý kiến để mình quyết định có tiến hành lọc máu hay không? Vì khả năng cứu sống là rất thấp.
Thực tâm mình nghĩ nó nên chết đi thì hơn. Nhưng nhìn nó vẫn tỉnh táo như vậy mà bảo không cứu thấy không đành lòng. Dù sao nó cũng là 1 con người, vậy là.....
Hãy giúp người trong khả năng của mình. Biết đâu hiện tại họ là bệnh nhân. Sau này họ hoặc 1 người nào đó xa lạ ta gặp trên đường lại là ân nhân giúp đỡ khi ta gặp khó. Phúc báo, nghiệp quả, duyên khởi trùng trùng. Mắt thường sao mà thấy được, lúc này cần hành động dựa trên cả tình yêu thương và trí tuệ. Bạn hãy dùng pháp, thực hành hạnh bố thí bí mật giúp họ. Đường đời vừa dài vừa ngắn duyên đến duyên tan rất khó lý giải....
....... vài dòng quan sát....
 
Last edited:
Thiết bang chủ mở màn hội nghị toàn bang lần thứ 10 la mã:
- Vấn đề lớn nhất hiện nay là ...
Lập tức bang chủ, đảo chủ, trang chủ, cung chủ, các loại chủ nhao nhao phát biểu về quy mô, phạm vi, tính chất, chiến lược và chiến thuật. Chờ cho các đội tạm dừng, Tướng quân chậm rãi, mắt xa xăm:
- ... không thấy vấn đề gì, và đó mới thực sự là vấn đề.

Nữ sĩ họ Hồ ngồi vòng ngoài tức cảnh sinh tình:
Quân tử dùng dằng đi chẳng dứt
Đi thì cũng dở, ở không xong
.........
Sau 1 hồi đi đi lại lại quanh bàn tròn. Mắt Thiêt tướng quân như có lửa nói với các chứng sĩ và cung thủ 10 la mã rằng.
Trong giọng nói chứa nỗi niềm u uất, nên có phần nhỏ nhẹ trầm ấm hơn.
.... đánh đấm thía này, thật là.... làm khó cho ta quá. Ta muốn nhường chức vụ tướng quân của mình cho ai xứng đáng.?
... nhiều chứng sĩ thương mến hỏi: thế tướng quân định đi đâu? Nói đi là đượt à!
Với giọng buồn vui lẫn lộn. Thiết nói:
..., nói thật với các đạo hữu, nghiệp binh đao, duyên ấp chứng có bao giờ dứt được đâu. Thiên hình vạn trạng biến hóa khôn lường.( ngập ngừng):
... ta...ta... muốn ... quay...về thời...thơ ấu. Lúc mới tập tọe.. i... tờ TA+ FA.... cởi Bỉm ra, đóng bỉm vào.... thì tâm ta sáng láng phân định trận thế đúng sai rõ ràng... giờ thì phóng chiếu tùm lum. Thật là.... thật là chưa đi xa mà ngựa đã già.
.... nói là làm, Thiết tướng quân gọi thủ quỹ vào tạm ứng vài lạng ngân lượng.
... đêm hôm mưa gió nằng lặc đòi xuống núi mua Bỉm bằng được để đối phó với cao thủ Tom trên đỉnh phù vân.

Không biết sau khi đóng Bỉm Thiet tướng quân thống lãnh đôi quân đối phó uất ức trend thế nào, lùi dần lên mức bao nhêu: 750... 780...790, còn Tom trưởng quán dùng đối sách gì, hồi sau sẽ rõ...
Thật là khó đoán.... hề.... hề.
 
Last edited:
Phật dậy chúng ta.

Tâm yêu thương:
" ĐỜI QUÁ NGẮN YÊU THƯƠNG còn chưa đủ.
Bận làm chi những sân, giận vu vơ.
Vết trầy nhẹ sao làm thân đau nhức.
TÂM YÊU THƯƠNG LÀ Biển rộng vô bờ".

Mong tất thảy quý đạo hữu chứng sĩ luôn hoan hỉ, mở tâm yêu thương cho trí tuệ, sở học được vô bờ.
 
Đôi khi trong cuộc sống có những việc mà không thể phân định được tốt xấu, đúng sai.
Một đứa mắc bệnh tâm thần hoang tưởng rồi uống thuốc diệt cỏ.
Gia đình và bố mẹ, anh em đều là những người lao động nghèo. Đưa được người bệnh từ quê lên đây là hết tiền.
Họ chờ mình đến rồi xin ý kiến để mình quyết định có tiến hành lọc máu hay không? Vì khả năng cứu sống là rất thấp.
Thực tâm mình nghĩ nó nên chết đi thì hơn. Nhưng nhìn nó vẫn tỉnh táo như vậy mà bảo không cứu thấy không đành lòng. Dù sao nó cũng là 1 con người, vậy là.....
Tận nhân lực,tri thiên mệnh.
Nếu bỏ mọi phân định hay phán xét đúng sai tốt xấu sang một bên, thì còn lại gì?
Dù còn lại gì, có thể an tâm chấp nhận thực tế?

Chém gió theo kiểu quán thiền thì nó là như thế, chả có kết luận gì cụ thể :)
Bảy chữ viết hoa:TÌNH YÊU.
 
.........
Sau 1 hồi đi đi lại lại quanh bàn tròn. Mắt Thiêt tướng quân như có lửa nói với các chứng sĩ và cung thủ 10 la mã rằng.
Trong giọng nói chứa nỗi niềm u uất, nên có phần nhỏ nhẹ trầm ấm hơn.
.... đánh đấm thía này, thật là.... làm khó cho ta quá. Ta muốn nhường chức vụ tướng quân của mình cho ai xứng đáng.?
... nhiều chứng sĩ thương mến hỏi: thế tướng quân định đi đâu? Nói đi là đượt à!
Với giọng buồn vui lẫn lộn. Thiết nói:
..., nói thật với các đạo hữu, nghiệp binh đao, duyên ấp chứng có bao giờ dứt được đâu. Thiên hình vạn trạng biến hóa khôn lường.( ngập ngừng):
... ta...ta... muốn ... quay...về thời...thơ ấu. Lúc mới tập tọe.. i... tờ TA+ FA.... cởi Bỉm ra, đóng bỉm vào.... thì tâm ta sáng láng phân định trận thế đúng sai rõ ràng... giờ thì phóng chiếu tùm lum. Thật là.... thật là chưa đi xa mà ngựa đã già.
.... nói là làm, Thiết tướng quân gọi thủ quỹ vào tạm ứng vài lạng ngân lượng.
... đêm hôm mưa gió nằng lặc đòi xuống núi mua Bỉm bằng được để đối phó với cao thủ Tom trên đỉnh phù vân.

Không biết sau khi đóng Bỉm Thiet tướng quân thống lãnh đôi quân đối phó uất ức trend thế nào, lùi dần lên mức bao nhêu: 750... 780...790, còn Tom trưởng quán dùng đối sách gì, hồi sau sẽ rõ...
Thật là khó đoán.... hề.... hề.

Có vẻ lão Thiết từ quan về ở ẩn thật.
Trời thật không chiều lòng người. Lúc còn trai tráng tiền hô hậu ủng, lại gặp cảnh khô hạn. Tới khi mưa thuận gió hòa, nhuệ khí đã tàn hao quá nửa. Uy danh lừng lẫy một thời rồi cũng chỉ là bóng câu ...
Amen :2smiley_vn15:
 
Thế mà người ta bảo thiền là khô khan :10:
Thiền là không gì. Thì làm sao mà khô khan hay ướt át được. Khái niệm này ít gặp....
Hay có nhiều cách thiền khác nhau. Mấy ông tướng quân đã không thiền thì thôi, đã hành thiền và xả thiền thì nhiều chuyện sảy ra.... tốt nhất là ít thiền. Hì .... hì. Thật là đánh vần chữ " thiền" cũng méo miệng, nghẹo tay chứ chẳng chơi. Phải không tôm tả sứ.....
Ờ.... mờ ... cờ. Chẳng biết đâu mà lần. Hề.... hề.
 
Last edited:
Back
Top